Điện ảnh

"Điệp viên nhí" 4 - có lẽ nên dừng ở 3

Bạn không cần xem phim Điệp viên nhí phần 1, 2, 3 để hiểu phần 4; nhưng thực ra cũng chẳng cần xem phần 4 làm gì.   Khác với phần 1, 2, 3; phần 4 có cốt truyện mới và dàn diễn viên cũng (gần như) mới. Mở đầu phim, Marissa Wilson (Jessica Alba […]

Ý kiến - Thảo luận

22:38 Thursday,29.9.2011

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

Xem làm zề! Nghe chị Pha-Lê kể hấp dẫn thế, xem làm zề!

Có những tác phẩm thị zác hóa ra thưởng thức bằng thính zác hay phết!

Chả trách, nhiều bạn/chị gái khoái chuyện tình, phim tình, zưng mà zả đò "em ngại, chị mệt", cứ bắt em đọc kĩ xem kĩ rồi phải thì thào kể lại dai hàng tiếng qua mô-bai ;-<(

Ngại chết!!!

15:28 Thursday,29.9.2011

Đăng bởi:  M Tracy

Thông ơi, Thông xem Điệp Viên Nhí 4 chưa? Pha Lê chê nhảm, mình coi cũng thấy nhảm, nhưng nói thật tình với Thông là tập hợp cả đội ngũ nghệ sĩ ưu tú, nghệ sĩ nhân dân, diễn viên gạo cội, cây kịch bản xuất sắc nhất, nhà kỹ thuật kỳ cựu nhất... của Việt Nam cũng còn 20 năm nữa mới làm được như thế đấy Thông ạ.
Ngoài ra sao cứ phải phân tích các tác phẩm kinh điển, sâu sắc thì mới nên viết đáng viết hả Thông? Phân tích những cái mà mình muốn viết mới là đáng viết, mình nghĩ thế.
Mình thấy bài của Pha Lê hay, đọc ra được những khuyết điểm của phim. Phân tích và chê phim Việt thì còn gì để chê nữa, bệnh cũ có bao giờ khắc phục được đâu. Phân tích phim Tây, phim Mỹ - thứ phim tưởng là hoàn hảo - mới có nhiều cái để học!
Phân tích phim khó tìm ở rạp thì phân tích cho nó sướng bản thân thôi hả Thông? Nếu người đọc muốn kiểm chứng Pha Lê viết đúng hay sai cũng bó tay. Thông lại hướng về nghệ thuật hàn lâm rồi!

14:31 Thursday,29.9.2011

Đăng bởi:  Phạm Huy Thông

Phim "Điệp viên nhí" có lẽ nên dừng ở 3. Còn bài phân tích phim thị trường mà tớ vừa đọc ở đây có lẽ nên dừng ngay từ chữ cái đầu tiên.
Đọc bài về "Đêm kinh hoàng" tớ còn thấy thích và đoán tác giả Pha Lê có lẽ là dân trong ngành. Nhưng đến bài này tớ chẳng hiểu Pha Lê bỏ công sức thời gian ra viết về một cái phim nhảm như thế làm gì.
Pha Lê nếu biết nhiều về nghệ thuật điện ảnh, xin dành thời giờ giới thiệu đến cho chúng tớ những phim có chiều sâu, những phim hay nhưng khó tìm ở các rạp.
Cũng có thể viết những bài phân tích chuyên môn về phim Việt (vốn đang rất nhảm) như một cách tác động đến đội ngũ đạo diễn trẻ, các sinh viên Sân khấu điện ảnh và như thế trang Soi không có nguy cơ bị "Nhảm hoá".
Chúc Pha Lê vui.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả