Nghệ sĩ Việt Nam

“Võ lâm đại hội” xứ Mường và nền nghệ thuật dân chủ kiểu nhà sàn!

  FESTIVAL VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG CỦA NGƯỜI MƯỜNG Khai mạc: 8h sáng ngày 30. 9. 2011Lễ hội sẽ diễn ra trong vòng 1 ngày 30. 9, trưng bày triển lãm nghệ thuật sẽ được lưu giữ liên tục trong thời gian một năm tại Khu trung tâm nghệ thuật mới của Bảo tàng.Địa điểm: […]

Ý kiến - Thảo luận

13:02 Saturday,8.10.2011

Đăng bởi:  Kinh Bac

Hay, nhiều ý tưởng lạ! Lời chú thích từng cảnh cũng rất thú vị.

12:59 Saturday,8.10.2011

Đăng bởi:  Akira

Hay, các họa sĩ "trai" tài hoa qua! Nhưng sao thiếu tác phẩm của hai họa sĩ nữ "tỉnh nhà" nên dương thịnh, âm biến mất đâu rồi? (SOI: Akira ơi, lần sau gõ có dấu nhe, Soi gõ giùm mỏi tay quá!)

10:56 Monday,3.10.2011

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

Cái tiêu đề anh Lâm đặt thế mà thâm.

“Võ lâm 29 bá” không có/kiếm/đấu/đá/ được dân chủ ở phố, bèn lô nhô thồ nhau lên núi lên động Mường Bi đi dân chủ, ngồi dân chủ, làm dân chủ, ngủ dân chủ...
Đủ thứ thoả thuê mê mỏi mệt!

Chúc mừng nền dân chủ mới của Mường Bi!

Chúc mừng các nhà dân chủ võ lâm 29 bá!

11:32 Saturday,1.10.2011

Đăng bởi:  tuấn sư

Với những sắp đặt gắn liền với địa điểm (Site specific Installation) mình thấy những tác phẩm hay nhất là có thể khơi nguồn hay kích hoạt (re-activate) những ẩn tàng của nơi chốn đó. Chưa được lên tận nơi cảm nhận mà chỉ nhìn qua hình nên không có ý kiến gì.

10:16 Saturday,1.10.2011

Đăng bởi:  VN LEAK

Quỹ ĐAN MẠCH Không tài trợ là ĐÚNG.
Xem các sản phẩm được trình làng ở đây thì chẳng có gì mà chém gió ghê gớm thế. Vui chơi có nhậu thôi mà.
Thế là vui rồi, để dân nghệ có lúc được tung hoành tí trong chốn Mường rau sạch.

23:41 Friday,30.9.2011

Đăng bởi:  yoyo thuy

Đúng là các củ nghệ trốn vợ đi nhậu và tụ tập chém gió. Nghệ thuật nghiệp dư và hổ lốn quá. Đừng thấy các tên tuổi thầy bà mà uốn lưỡi! Chả khác gì trại sáng tác của hội mỹ thuật nhà nước. Cái này dành cho khu du lịch, rì sọt là chuẩn đấy! Ôi ao tù nước đọng!

20:52 Friday,30.9.2011

Đăng bởi:  NGUYỄN HỒNG SƠN XEM

Lâm cho Tôi hỏi nhé: không biết các tác giả làm mới, cách tân bản sắc văn hóa Mường hay là phục cổ vậy?

20:46 Friday,30.9.2011

Đăng bởi:  Phạm Huy Thông

Soi ơi. Tớ vừa qua Facebook của anh Bình còi, thấy đúng là anh ấy làm tác phẩm lợn nhảy cầu. Vậy Soi sửa giùm chức danh "kiến trúc sư Phạm Thái Bình" thành "nhà điêu khắc Phạm Thái Bình" nhé. Anh Bình trước dạy cùng khoa với tớ nên tớ biết mà.

18:31 Friday,30.9.2011

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

"...Họa sĩ Lý Trực Sơn, một bậc thầy phát biểu nhiều..."

Điêu, vẽ-sĩ thì là vẽ nhiều chứ lị?

Phán-sĩ mới nói zai chứ lị?

Nghi ghê gớm!!!

17:56 Friday,30.9.2011

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

"...với ý định MỜI Quỹ Đan Mạch TÀI TRỢ...Nhưng...không thành hiện thực..."

Hỏng thực là hỏng. Các quân sư zám tuyển đâu mà lại để zám đốc Bảo tàng Mường biên "Giấy Mời Tài trợ" gửi Quỹ Tây, bị ghét ngay, làm sao mà gọi tiền về dự án được, anh Lâm nhề!

Chắc anh Hiếu ở Mường Bi lâu ngày, nhiễm tục "Mời Tài Trợ" của xứ Mường mình, tức là rước vinh dự "ĐƯỢC tài trợ" đến cho người ĐƯỢC (không phải BỊ) mời.

Zời ạ!

13:50 Friday,30.9.2011

Đăng bởi:  Phạm Huy Thông

Hì, anh Lâm ơi. Anh Phạm Thái Bình còn dạy ở trường Kiến Trúc đúng không ạ? Anh ấy dạy điêu khắc ở đại học Kiến Trúc, anh ấy là điêu khắc gia chứ không phải kiến trúc sư đâu ạ.
Mà anh Lâm chụp tranh cho chú Lý Trực Sơn theo kiểu dìm hàng quá, bóng của cái cột vào đúng giữa tranh. Tranh của anh Vũ Thăng cũng bị "bóng đè".
Mà sao tranh anh Cường rùa đang vẽ mà đã cho vào khung rồi ạ?
Chúc các anh các bác nhậu đặc sản Mường ngon nhé.

11:26 Friday,30.9.2011

Đăng bởi:  Nguyễn Hồng Sön áp mức

Kim áp bức cổ hay là cách tân?

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả