Ở Đâu - Làm Gì

Bùi Gallery lần này có treo đầu dê?

  MÌNH NÓI CHUYỆN GÌ KHI MÌNH NÓI CHUYỆN TÌNHTriển lãm các tác phẩm trên giấy của nghệ sĩ Trương Tân, Nguyễn Minh Thành, Nguyễn Quang Huy, Tracey Emin và Louis Bourgeois Khai mạc: 18g30 thứ Sáu 30. 9. 2011Từ 30. 9 đến 15. 11. 2011Bui Gallery (Bùi Gallery)23 Ngô Văn Sở, Hà Nội   […]

Ý kiến - Thảo luận

15:54 Monday,8.7.2013

Đăng bởi:  Phạm Xuân Thắng

Tôi đã bị Bùi Gallery lừa. Sau khi ký hợp đồng treo tranh thì Betty biến mất và không quay lại để trả tranh cho họa sĩ. Nghe nói Bui Gallery đã giải thể.

18:39 Wednesday,5.10.2011

Đăng bởi:  Trâm Vũ

Chắc chắn. Cảm ơn Soi!

Trâm

16:07 Wednesday,5.10.2011

Đăng bởi:  admin

Trâm, rồi, cảm ơn Trâm nhiều :-)
Lần sau có gì mà thấy Soi có thể đưa tin được thì cho Soi ké chút thông tin nhé.
Thân mến,

15:01 Wednesday,5.10.2011

Đăng bởi:  Trâm Vũ

Soi ơi,
Cũng chả có gì, chỉ vì Soi nói là 'gửi thông tin cho Soi thì hạ thấp vị thế của mình à' vvv, nên tôi muốn nói là Soi không nên suy diễn nhiều thế. Ở Việt Nam, có được một trang thông tin về văn hóa là quý lắm rồi, hơn nữa, Soi cũng đang làm tốt việc của mình, bọn tôi tôn trọng điều đó. Có điều khi gửi thông tin thì bên tôi không để ý, chứ không hề có ý coi thường gì.
Cảm ơn Soi.

Trâm

13:05 Wednesday,5.10.2011

Đăng bởi:  admin

Suy diễn gì hả Trâm? Trâm có thể liệt kê rõ hơn những điểm mà Trâm nghĩ là Soi suy diễn đi. cảm ơn Trâm nhiều.

12:35 Wednesday,5.10.2011

Đăng bởi:  Trâm Vũ

Cảm ơn Soi nhiều. Tuy nhiên mong Soi không nên suy diễn nhiều như vậy, khi mọi việc chúng ta làm cũng chỉ cùng chung mục đích là làm mọi người hiểu và yêu nghệ thuật hơn thôi.

Thân mến

Trâm

6:29 Wednesday,5.10.2011

Đăng bởi:  admin

Trâm thân mến,
Nếu quả là có hai cuốn sổ giá tranh, một tiếng Việt và một tiếng Anh thì J&T đã thiếu sót.
Riêng về chi tiết thông tin trong thư mời "là cho công chúng" và thông cáo báo chí mới là chính thức, Soi nói luôn, rằng nếu Soi không nhớ nhầm, chính bạn cũng biết cái thông tin trong thư mời đó sẽ được đăng trên Soi mà (thậm chí bạn còn gửi thêm ảnh cho người nhận thư để đăng mà!). Tuy nhiên bài có mặt trên Soi mât mấy ngày mà bạn và không một ai bên Bùi vào đọc và đính chính gì và bây giờ lại nói thế thì khổ thân Soi quá.
Mà Soi thấy cũng lạ, rằng nếu một số bạn muốn thông tin hiện diện trên Soi, sao không gửi thẳng cho Soi, lại chỉ gửi cho cộng tác viên của Soi? Gửi thẳng cho Soi thì hạ thấp vị thế của các bạn à? Thành ra chính thống hóa Soi à? :-) Để "vô can" khi thông tin hiện trên Soi à ("Bọn nó gửi nhau ấy chứ, mình có thèm gửi đâu!")?
Soi biết rằng mình là trang web nhỏ, có phần lem nhem về phong cách. Khi gửi thông tin triển lãm ít ai nhớ tới và có gửi cũng đôi khi ngượng. Nhưng Soi vẫn mong rằng sau này có việc gì cần Soi làm, các bạn nên làm việc một cách trực tiếp hơn, thẳng hơn, đỡ mất thì giờ nhau hơn. Các bạn nên xứ sự như Đặng Tiểu Bình nói ấy, mèo trắng mèo đen, mèo nào cũng được, miễn là bắt chuột. Cứ Soi là một "mèo", Soi sẽ phấn đấu để bắt chuột "khán giá" cho các bạn nhiều hơn :-)
Một lần nữa, thay mặt J&T (trong lúc bạn chưa trả lời), xin lỗi Trâm và Bùi Gallery vì việc nhầm cuốn báo giá thành cuốn catalogue và tưởng chỉ có một phiên bản tiếng Anh thôi.
Cảm ơn Trâm đã đối thoại để bạn đọc cũng hiểu hơn. Soi vẫn giữ hình ảnh và text về đoạn "nhầm" như cũ, nhưng sẽ chú thích để bạn đọc vào đọc cmt và hiểu hơn sự tình.

0:48 Wednesday,5.10.2011

Đăng bởi:  Trâm Vũ

Soi thân mến,
Thông tin bên Soi nhận được là từ Bui Gallery, đúng vậy, nhưng đó là thư mời qua email cho danh sách khách mời của Bui, với nội dung ngắn gọn để mời họ đến khai mạc triển lãm. Thông cáo báo chí gửi ra cho báo chí để công chúng được biết về triển lãm là thông tin cụ thể và đầy đủ hơn. Tôi nghĩ điều này hoàn toàn dễ hiểu. Rất tiếc Soi không nhận được thông cáo báo chí, dù rằng chúng tôi có gửi tới một số cộng tác viên của Soi.

Còn về bản thông báo giá tranh bằng tiếng Anh, tôi xin trả lời như sau: chúng tôi có 2 cuốn sổ báo giá tranh, một bằng tiếng Việt và một bằng tiếng Anh để người xem tiện tra cứu. Vì J & T chỉ chụp ảnh cuốn tiếng Anh và nhầm đó là catalogue nên tôi trả lời như vậy.

Cũng như Soi, chúng tôi thực sự mong muốn có một thị trường nội địa cho nghệ thuật Việt Nam, và chúng tôi đang cố gắng để có thêm khách hàng là người Việt Nam vì một gallery mở ra tại Việt Nam, bày tranh của họa sĩ Việt Nam mà lại chỉ có thể bán được cho 'tây' là một điều rất đáng buồn! Có nên chỉ vì một cuốn báo giá tiếng Anh mà suy ra là người Việt thì không được mua tranh?

Tôi hy vọng là mọi thông tin đã rõ. Cảm ơn Soi đã thẳng thắn thảo luận và góp ý.

Thân mến
Trâm

22:41 Tuesday,4.10.2011

Đăng bởi:  admin

Trâm Vũ thân mến,
Thông tin về triển lãm trong bài đầu tiên hoàn toàn là từ Bùi Gallery (email đó, người chuyển còn giữ). Trong thông tin đó không nói là tranh Trương Tân là tranh cũ. Soi chỉ đăng lại thôi bạn à.

Thông cáo báo chí, Soi không có vinh dự được nhận như các trang Dân Trí, VNE... mà các bạn gửi. J&T cũng như Soi, là người xem bình thường, làm sao tiếp cận được những văn bản ấy nếu Bùi không gửi?

Về tên bài "treo đầu dê", trong đó có hai phần: tranh cũ của Trương Tân và tranh các nghệ sĩ nổi tiếng nước ngoài. Giờ bạn đính chính là việc rất tốt, nhưng hôm ấy, người lặn lội đến xem mà không thấy tranh đâu thì cái câu "treo đầu dê" nó cứ tự nhiên nảy lên thôi bạn ạ.
Trong lúc đợi J&T trả lời về vụ catalogue, Soi cũng hỏi lại bạn luôn: thế các bạn nghĩ tranh của các họa sĩ kia chỉ có người Tây mới mua được, người Việt không mua được, không được mua hay sao mà bảng báo giá chỉ bằng tiếng Anh?

19:58 Tuesday,4.10.2011

Đăng bởi:  Trâm Vũ

Thay mặt Bui Gallery, tôi xin cảm ơn Soi đã liên tục đưa tin và bài về triển lãm ‘Mình nói chuyện gì khi mình nói chuyện tình’ được tổ chức tại Bui Gallery. Hy vọng sẽ còn có nhiều bài viết và bình luận khác về triển lãm và tác phẩm tham gia.

Tuy nhiên, tôi cũng có vài điều trao đổi cùng Soi về bài viết của Jerry và Tom- "Bui Gallery lần này có treo đầu dê", như sau:

- Về việc giới thiệu tranh của Trương Tân, trong thông cáo báo chí Bui gallery đã nói rất rõ đây là loạt tranh được sáng tác từ những năm 1993-1994 của Tân. Chúng tôi không bao giờ và chưa bao giờ đề cập với bất cứ ai rằng lần triển lãm này, chúng tôi bày tranh mới của anh Tân cả. Chắc bạn Jerry & Tom không nhận được thông cáo báo chí, hoặc có đọc mà không để ý chăng? Mong Soi đính chính lại cùng bạn đọc, vì nếu để thông tin như vậy là không công bằng với nghệ sĩ và gallery. Soi có thể tham khảo nguồn tin từ các trang web sau:
http://vnexpress.net/gl/van-hoa/my-thuat/2011/10/trien-lam-minh-noi-chuyen-gi-khi-minh-noi-chuyen-tinh
http://dantri.com.vn/c23/s157-523853/minh-noi-chuyen-gi-khi-minh-noi-chuyen-tinh.htm
http://hanoigrapevine.com/vi/2011/09/exhibition-what-we-talk-about-when-we-talk-about-love/

- Về việc không kịp trưng bày các tác phẩm của Louise Bourgeoise và Tracey Emin trong ngày khai mạc triển lãm, chúng tôi chân thành xin lỗi người yêu nghệ thuật Việt Nam về lần lỡ hẹn này. Theo kế hoạch, triển lãm sẽ trưng bày 3 tranh của Louise Bourgeois (thuộc bộ sưu tập của Bui Gallery tại Paris) và 3 tranh của Tracey Emin cùng tranh của các nghệ sĩ Việt Nam, tất cả đều là tác phẩm trên giấy, với chủ đề ‘Tình yêu’.

Tuy nhiên tới ngày khai mạc, tranh vẫn chưa đến và chúng tôi không kịp thông báo tới khách mời. Do vậy, một lần nữa chúng tôi thành thật xin lỗi, và mong rằng khi nhận được đầy đủ tranh, sẽ nhờ Soi thông báo lại để mọi người đến xem.

- Bạn Jerry & Tom có nói về catalogue của triển lãm toàn bằng tiếng Anh, tôi cũng không hiểu lắm, vì hiện tại catalogue của triển lãm vẫn đang ở nhà in, do một số trục trặc về chế bản, đến tuần sau mới xuất xưởng. Catalogue được làm để giới thiệu về triển lãm với người yêu nghệ thuật, do đó tất nhiên được viết bằng cả hai thứ tiếng Anh và Việt. Không rõ bạn có nhầm với cuốn sổ thông báo giá tranh bằng tiếng Anh của chúng tôi không?

Dù là một gallery nhỏ, ngoài các hoạt động mang tính thương mại, chúng tôi luôn mong muốn giới thiệu đến người yêu nghệ thuật Việt Nam các tác phẩm của những nghệ sĩ nổi tiếng thế giới với mục đích phi thương mại thuần túy. Chính vì vậy, không có lý do gì để chúng tôi giấu thông tin hoặc đưa thông tin không trung thực tới người xem.

Chú thích thêm: Lý do tác phẩm ‘Cây đời’ của Louise Bourgeois được bày trong ngày khai mạc vì bức tranh này trước đó vẫn được treo tại nhà của chủ gallery tại Hà Nội.
Cảm ơn Soi

Vũ Trâm

9:13 Monday,3.10.2011

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

"...tụ tập bàn luận, chuyện phiếm. Bao giờ đây cũng là một hoạt động rất vui của các triển lãm..."

Trừ triển lãm này, chị zì đó đứng zựa tường nhà cô Bùi là không hay rùi!

Ở bảo tàng hay chỗ công cộng mà cứ zựa cột zựa tường thì vừa làm bẩn tường nơi công cộng, vừa làm chủ nhà kém vui.

Hôm nớ, thấy mấy anh chị Tây cứ zòm zòm chị zựa tường rồi lại nhìn em cười cười thè cả lưỡi, em xấu hổ muốn độn thổ!

Rõ khổ!

12:43 Sunday,2.10.2011

Đăng bởi:  NGUYỄN HỒNG SƠN LĂN TĂN

"Kế là họa sĩ Trương Tân phát biểu. Anh cảm ơn mọi người đã đến dự khai mạc, cảm ơn Gallery đã tạo điều kiện công bố những tác phẩm anh vẽ từ năm 1993-1994. Họa sĩ Nguyễn Quang Huy thì không có lời phát biểu nào cả. Chắc hôm tọa đàm lúc 15h00 Chủ nhật, 2. 10. 2011, anh sẽ phát biểu."
Tiếc là anh Minh Thành chưa có mặt để phát biểu hay trả lời phỏng vấn báo chí.

Hóa ra các anh bày tranh cũ chứ không phải tranh mới đâu bà con ạ. Có thế chứ chả nhẽ 15 năm qua các anh không thay đổi gì? mười lăm năm qua các anh không vẽ nữa sao mà không có tranh mới? Hay gallery Bùi chưa xứng tầm cho các anh bầy ở đó nhỉ?
"Lăn tăn ghê ghớm"

1:36 Sunday,2.10.2011

Đăng bởi:  Wai Zee

Người Việt hay không phải Việt không quan trọng, chỉ là hành vi hút thuốc trong phòng hẹp đông người thì ở đâu cũng nên coi là bất lịch sự mà thôi. Còn nếu muốn làm ấm bầu không khí trong ngày bão thì thiếu gì cách, đơn giản như tôn trọng người khác hoặc đừng đến nhầm chỗ không phù hợp với phong cách của mình.

21:23 Saturday,1.10.2011

Đăng bởi:  ART SMOKE

bạn Thông hello ơi !
mới đi ra nước ngoài có đôi ba bữa mà đã quay lại thắc mắc người Việt này nọ còn hơn tiêu chí của Soi nữa vậy !?
Có ly rượu vang & chút khói lửa trong ngôi nhà Việt cho ấm lòng khi Hà Nội gió mưa đang về cận kề cơn bão vậy thì có làm sao à !?

20:06 Saturday,1.10.2011

Đăng bởi:  Phạm Huy Thông

Sao những người hút thuốc trong nhà toàn chỉ có người Việt mình nhỉ?

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả