Nghệ sĩ Việt Nam

8. 10 tại Ga 0: Làm thế nào để trở thành nghệ sĩ?

LÀM THẾ NÀO ĐỂ TRỞ THÀNH NGHỆ SĨ? Dự án nghệ thuật hợp tác giữa Ga 0 (www.zerostationvn.org) và Tạ Mỹ Nhàn (Sinh viên năm thứ 4, trường đại học nghệ thuật Huế) Khai mạc: 18g thứ Bảy ngày 8. 10. 2011Từ 8. 10 đến 15. 10. 2011Thảo luận: 17g-20g thứ Bảy ngày 15. 10. […]

Ý kiến - Thảo luận

10:07 Sunday,9.10.2011

Đăng bởi:  NGUYỄN HỒNG SƠN TẶNG GA 0

Lời cuối tặng Ga 0!
Tôi thì không nghĩ là Đười Ươi là người của Ga 0, nhưng nếu là phải thì quả là điều thất vọng của các đọc giả của Soi, bởi là người đại diện cho một tổ chức mà lại ăn nói kiểu mắng mỏ rè biểu những người ham học hỏi ít tiền theo cách thiển cận như:
"SỜN HÔNG; không biết thì phải đợi triển lãm diễn ra thế nào đã. Đó chính là câu trả lời cho bạn. chứ triển lãm chưa diễn ra mà đã hỏi nghe vớ vỉn quá. Nếu không có điều kiện hoặc tiền bạc để vào sài gòn xem thì cố mà vay mượn mà vào chứ đừng bao giờ hỏi cái kiểu sờ túp pịt thế..."

Đối với những người chưa thành danh thì đến 98 phần trăm là những người nghèo khó nhưng yêu nghề, yêu cái đẹp, họ là những người có tư cách, có tính tự trọng cao.
Tại sao tôi hỏi trước khi triển lãm diễn ra: đó là điều mà bao nhiêu mong muốn mà không biết làm thế nào để trở thành nghệ sĩ, tất nhiên ngay trong tít tiêu đề của các bạn là "làm thế nào để trở thành nghệ sĩ", tôi không hiểu tại sao các bạn lại lên giọng dạy người khác làm nghệ sĩ? thật nực cười.
Nói tóm lại khi các bạn làm gì, nói gì cũng cần phải thận trọng hơn, bài học này tôi đã học được ở Soi rất nhiều.
Sau cùng các bạn có phản ứng như thế nào cũng là điều tôi không quan tâm, nói cách khác là không xứng đáng để tôi đối thoại trong cuộc này, hy vọng những cuộc sau các bạn hoàn thiện hơn.
Chào tạm biệt!

22:32 Saturday,8.10.2011

Đăng bởi:  NGUYỄN HỒNG SƠN MONG ƯỚC GA 0

Ấy à, cũng là điều mong muốn, mong muốn và ước mơ của bao nhiêu người trước khi cuộc triển lãm diễn ra ấy mà, mơ ước của bao người đã từng cầm bút vẽ, hồi hộp quá khi được Ga 0 cho biết là : "Làm thế nào để trở thành nghệ sĩ?
Xem trực tiếp thì sẽ lĩnh hội được nhiều hơn, nhưng tôi không có điều kiện để đến dự cuộc triển lãm của các bạn, nên chỉ mong muốn là học hỏi được phần nào trên Soi cũng đã là tốt lắm rổi.
Đương thời là người ham học hỏi, xin Ga 0 giới thiệu đầy đủ cho tôi và công chúng yêu nghệ thuật học được nhiều điều bổ ích.

21:48 Saturday,8.10.2011

Đăng bởi:  sinhvienmythuat

chiều nay tôi đến eight galery để xem tranh Đặng Xuân Hoà, sau đó thấy còn thời gian, ngồi thêm một lúc xem một số đầu sách (có sách bán, có sách chỉ để tham khảo)để trên bàn, trong đó có hai cuốn về Nguyễn Tư Nghiêm và Dương Bích Liên. cả hai cuốn đều hay về mặt hội họa và phần nội dung ở các bài viết.
trong một bài viết, tác giả có kể đến thái độ trân trọng các xu hướng nghệ thuật đương đại của Nguyễn Tư Nghiêm, và cũng chỉ ra việc người trẻ bây giờ không mặn mọi với mỹ thuật truyền thống. trong khi đó,
theo đánh giá của các nhà nghiên cứu nước ngoài: càng bắt rễ sâu xa vào truyền thống, hội họa Việt Nam càng tiếp cận với nghệ thuật hiện đại
ngoài ra, tôi còn đọc thêm được một câu nói của Dương Bích Liên, mà chắc là sẽ còn nghĩ vế nớ rất lâu

"Con đường nghệ thuật là rất hà khắc và không có sự tiến bộ - anh đã là thế nào thì vẫn là thế đấy, đến khi đi xuống nấm mồ mà không thể che mặt nạ"

qua nội dung trên, nhớ đến dự án ở Ga 0, tôi nghĩ:
nếu dự án này - về lâu dài - có thể tích hợp thêm những chuyện ngoài lề kiểu như thế này, bằng thái độ tôn trọng quá khứ; như cách mà người đi trước đã nghĩ đến chúng ta bây giờ, thì việc dự án sẽ thu hút và hấp dẫn giới quan tâm là điều không khó.

19:18 Saturday,8.10.2011

Đăng bởi:  đười ươi

SỜN HÔNG; không biết thì phải đợi triển lãm diễn ra thế nào đã. Đó chính là câu trả lời cho bạn. chứ triển lãm chưa diễn ra mà đã hỏi nghe vớ vỉn quá. Nếu không có điều kiện hoặc tiền bạc để vào sài gòn xem thì cố mà vay mượn mà vào chứ đừng bao giờ hỏi cái kiểu sờ túp pịt thế...

8:32 Saturday,8.10.2011

Đăng bởi:  NGUYỄN HỒNG SƠN XIN HỎI GA 0

Ấy chết! vì tôi không hiểu biết phải làm thế nào để trở thành nghệ sĩ, nên mới dám hỏi Ga 0, sẵn lòng là người ham học hỏi nên không ngại chi một vài lời chỉ bảo, mong Ga 0 chỉ bảo giúp tôi?

3:32 Saturday,8.10.2011

Đăng bởi:  ĐƯỜI ƯƠI

viết quộc cũng có kém ai
tài thì như sít lại hay lắm ồm...
đi đây đó lôm côm
cứ tưởng mình oách dương oai dọa đời..
ps: Cả ông SỜN HÔNG, lẫn ông VIẾT QUỘC hãy xem chương trình người ta làm đi đã rồi hãng phát biểu... mà ông sơn hết cách pr rồi hay sao mà lên tận đây pr kiểu 2 lúa thế.

21:19 Friday,7.10.2011

Đăng bởi:  Lequocviet

Sờn Hông vờn bóng rất tài
Giả nai trưng cái óep sai dọa người
Ga Không dù chẳng phải đười
ươi kia cũng sợ loài người lắm mưu!

20:14 Friday,7.10.2011

Đăng bởi:  NGUYỄN HỒNG SƠN XIN HỎI GA 0 – http://gallery3b.com/artist/HSNguyen/

"LÀM THẾ NÀO ĐỂ TRỞ THÀNH NGHỆ SĨ? Dự án nghệ thuật hợp tác giữa Ga 0"

Xin hỏi Ga 0: Làm thế nào để trở thành nghệ sĩ?!
Xin Ga 0 chỉ bảo tận tình và cặn kẽ giúp Tôi với!

19:53 Friday,7.10.2011

Đăng bởi:  sinhvienmythuat

dự án thiết thực và đáng chờ đợi

nếu biết rằng, mỗi sinh viên đúng tuổi năm đầu đại học mỹ thuật - với chương trình giáo dục từ hệ phổ thông, thì rất hiếm các bạn trẻ có thể ý thức về nghề nghiệp sau này của mình, chưa kể các bạn trẻ đó còn chưa dứt tuổi ham vui, lười biếng, nên ý thức tự học lại càng kém.
(cũng không loại trừ có bạn vào học chỉ vì nghe nói ra trường sẽ kiếm được nhiều tiền so với các trường khác nữa)
các bạn sinh viên đó, vào những năm nhất bắt đầu với bài vẽ suốt ngày, càng không có thời gian để hiểu thêm về cái mình đang học. nói gì đi sâu vào thế giới hội họa-mỹ thuật (bằng cách tự bổ túc thông tin, khai mở tư duy về nghệ thuật)
và thoắt cái năm năm chạy theo chương trình đào tạo
ra trường, họ trở nên bơ vơ.

đó là vì họ không có sự chuẩn bị đủ sớm cho ngày mình ra trường, dẫn đến nhiều sv mỹ thuật đã tốt nghiệp nhưng không đủ trí năng - chưa nói đến vấn đề kinh tế, điều kiện sống để làm nghề.

nếu với bạn sinh viên nào có đủ ý thức, thì quá trình chuẩn bị sẽ được tích lũy dần trong 5 năm tự học - bên cạnh sự hướng dẫn, chia sẻ của giảng viên trong trường - thì từ những tương tác ở môi trường làm việc, sẽ càng hun đúc cho việc chuẩn bị để tiến đến tương lai.

dự án này, cũng là một hình thức của việc trồng "họa sĩ" ngay khi các bạn trẻ vừa bước vào cổng trường đại học thiên về mỹ thuật. không phải cho những sinh viên đã ra trường, càng không dành cho những người đang làm nghệ thuật.

nếu 3 miền đất nước đề có những dư án như thế này (có thể kéo dài và phong phú về mặt tổ chức, nhân sự) vào hằng mỗi năm cho sinh viên các trường mỹ thuật, thì điều đó đàng được cổ súy.

13:57 Friday,7.10.2011

Đăng bởi:  THÁI LAI ĐỨC TRẦN

Không làm thế nào được cả, nghệ sĩ là do tâm hồn chứ không phải cứ để tóc dài, tay cầm điếu thuốc lá phì phèo như "anh lính thủy trên tường, trong bài ĐẸP VÀ KHÔNG ĐẸP - lớp 4 sách giáo khoa chưa cải cách - trong đó có đoạn viết: Chú Hùng ơi, chú xem cháu vẽ có đep không". hix. Một nhà buôn, một anh nông dân, một anh thợ mộc, hoặc anh thợ "quyét vôi" nếu biết thăng hoa cái nghề của mình, ấy là nghệ sĩ.

13:37 Friday,7.10.2011

Đăng bởi:  Lequocviet

Ý kiến với chẳng ý cò
Muốn ăn được ốc thì lô xuống hào
Củ nghệ mà biết thế Lào
Làm ra nghệ sỹ, thì Tao chết liền!

9:32 Friday,7.10.2011

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

LÀM THẾ NÀO ĐỂ TRỞ THÀNH NGHỆ SĨ?

LÀM NGHỆ SĨ ĐỂ TRỞ THÀNH...THẾ NÀO?

NÀO, LÀM NGHỆ SĨ THẾ...ĐỂ TRỞ THÀNH...?

Thầy em dạy:

- Thành nghệ sĩ đã khó.

- Giữ được tư cách và lòng tự trọng của người nghệ sĩ chân chính càng khó.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả