Nghệ sĩ Việt Nam

BEO NGUYỄN: Tình yêu đến từ sự thôi thúc bản năng

    Có lẽ đối với chàng trai trẻ tuổi Nguyễn Tấn Minh Tường – hay còn gọi là Beo Nguyễn, niềm đam mê hội họa đã đến và hun đúc để lớn dần lên trong anh theo một cách ngẫu nhiên, đầy mê hoặc. Sự thay đổi từ đam mê toán học sang vẽ […]

Ý kiến - Thảo luận

8:25 Thursday,29.12.2011

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

EM thích tác phẩm của Beo.

Nhưng Beo bảo: "tập bỏ dần suy nghĩ của một người thuộc thế giới thứ 3" có thể là zở đó, Beo à.

Tại sao ta phải bỏ dần suy nghĩ của người thuộc thế giới thứ 3? Người thuộc thế giới thứ 3 thì có gì là xấu?

Này nhé, biết đâu người của thế giới thứ 1, hay thứ 2 lại đang thiếu những cái thế giới thứ 3 ắp đầy với bao phức tạp không thể nói là kém thú vị với những trải nghiệm bất ngờ (thậm chí đắng chát) mà nghệ sĩ thế giới 1-2 kia có khi thèm zỏ zái cũng không thể có được, tỉ zụ như nhiều họa sĩ Tây (thế giới 1-2) zu hí qua ta có cố vẽ cũng vẫn là tranh đượm màu zu kí thôi, khó mà có cái tâm thế của kẻ trong cuộc (thế giới thứ 3), phải không Beo?

Chúng ta sống ở thế giới nào hẳn đã được mặc định bởi nhiều nguyên cớ ta không quyết được.

Có điều, ở đâu thì nghệ sĩ chúng tá cũng là những con người nhạy cảm nhất, vì thế càng cần là chính mình, can trường và zốc lòng với cảm xúc và trách nhiệm với cái thế giới của mình, quanh mình, Beo nhỉ.

Chúc Beo vẽ khỏe, và đừng à ơi zơi chuột với cái thế giới 1-2 xa lạ chả chắc hay hơn thế giới 3 chúng ta là bao (ấy là nói về giá trị trải nghiệm), Beo nhé.

8:10 Thursday,29.12.2011

Đăng bởi:  Minh Đức

Đồng ý với anh Trần Lương.
Tôi thấy thà nên khuyến khích sai còn hơn để người có tài thật đợi mãi, nản lòng rồi ta mới dè dặt khen.
Dĩ nhiên khi khuyến khích thì ta cũng phải thấy là hay thực.
Còn chuyện được khuyến khích xong, ai phỉnh mũi, ai bình tĩnh lên tinh thần mà làm việc... lại là chuyện của mỗi người.
Tôi cũng thích tranh Beo, nhưng thực sự là trên Soi nhìn đẹp hơn, ở bên ngoài trông "vụn" hơn nhiều, không được như trên ảnh.

1:54 Thursday,29.12.2011

Đăng bởi:  Trần Lương

Tôi cũng hiểu tình trạng bạn ạc tít còi đề cập. Nhưng theo comment của bạn thì biết nên làm thế nào đây?
Chỉ khi nào chê ai đó thì mới viết comment hay sao ?
Chỉ dùng nick name thì được khen hay chê thật lực sao ?
Khi viết còm xong phải gửi cho 1 ban kiểm duyệt nào đó để đề phòng không hại chết ai sao ?

Thực ra dù còm của tên thật hay của nick thì cũng gọi chung là "miệng lưỡi người đời" thôi ! Ai ngăn được "miệng lưỡi người đời" ?

Tôi rất ít khi viết comment trên mạng thế này, vì thường là trao đổi trực tiếp nếu có dịp. Tôi cũng luôn nói thẳng bất chấp hậu họa. Với người này có thể là nước lã, với người khác là vitamin, hoặc kháng sinh, hay vắc xin, cũng có thể là thuốc độc không chừng.

Quy luật tự nhiên luôn sàng lọc khắc nghiệt, số nghệ sĩ "thành người" thời nào cũng hiếm. Không chỉ tài năng và bản lĩnh trong nghề mà còn bản lĩnh và tự tại trong đời để ít nhất vài hiệp đi qua rừng đao câu búa chữ, có sống sót làm nghệ thuật tiếp mới tạm gọi là đáng kể.

Bạn Beo có nói là "muốn thoát khỏi cách nghĩ của người thuộc thế giới thứ 3" là một vấn đề hấp dẫn và khá phức tạp. Với tôi đời sống và tâm thế của người ở thế giới thứ 3 (theo khái niệm chồng lấn tạm gọi là các nước đang phát triển) là lợi thế hấp dẫn, là mỏ vàng cho nghệ sĩ sáng tạo.

Còn "cách nghĩ của người ở thế giới thứ 3" như Beo đề cập tôi đoán có bao hàm nghĩa yếm thế và mặc cảm, thì với nghệ sĩ mà yếm thế, mặc cảm thì sáng tạo thế quái nào được !
Thân!

0:09 Wednesday,28.12.2011

Đăng bởi:  ạc tít còi

anh Trần Lương luôn luôn nhiệt liệt hoan nghênh đàn em làm việc, lao động nghệ thuật! nhưng rõ là đôi khi anh hơi nhiệt tình quá mức cần thiết!
một lời khen đúng tội đôi khi cứu vớt cả một cuộc sống nhưng đôi 1 lời bâng quơ không khen khôg chê, vô thưởng vô phạt lại gây bệnh vĩ cuồng cho đàn em đi sau!
mà hậu quả nhanh thấy nhất là căn bệnh ấy cực dễ lây lan trong cái xã hội quá nhiều trái tim lạnh mà cái đầu nóng như lớp trẻ bọn em bây giờ!
mà kết quả là con cháu chúng em sẽ ăn đủ khi bọn em gặp những lời nhiệt liệt an ủi chân thành như anh đã nói.!
chúng em nhỏ sẽ thấy mình to như cái núi
thế mới tai nạn..!
hây dza..

3:37 Tuesday,27.12.2011

Đăng bởi:  CÔNG AN PHƯỜNG

BẠN BEO À: CHIA SẺ đôi lời với bạn nhé...

Mình mượn cách viết của bạn Weiaiai cho dễ hiểu... tất cả chữ in hoa là của mình nha (cám ơn cách viết của weiaiai)

Bạn có nói:
"Nhân chuyện bài viết cũ này mình muốn nói một số dòng với các bạn. Mình thật không hiểu vì sao các bạn tạo ra một môi trường thật sự rất khó khăn cho những người muốn cống hiến".( RẤT ĐÚNG, NHƯNG THẬT SỰ NGOÀI NHỮNG LỜI LẼ KHÔNG CÓ VĂN HÓA RA THÌ NGHỆ THUẬT VỐN DĨ RẤT KHẮT KHE, VÀ KHÓ KHĂN LẮM BẠN À)
"Mình phải chịu đựng rất lâu cho cái gọi là 'tạo được cái danh hay chỗ đứng trong môi trường này", một thứ mà mình rất ít quan tâm hay coi trọng" (NẾU BẠN ĐÃ KHÔNG QUAN TÂM ĐẾN NHỮNG THỨ ĐÓ THÌ BẠN CẦN GÌ PHẢI CHỊU ĐỰNG, HOẶC CỐ CHỊU ĐỰNG LÀM GÌ) giống như việc mình đánh giá thấp đa số các bạn.(BẠN DỰA VÀO ĐÂU ĐỂ ĐÁNH GIÁ THẤP NGƯỜI TA, HAY CHỈ KHI NGƯỜI TA CHÊ MÌNH THÌ MÌNH ĐÁNH GIÁ THẤP HỌ?). nếu đã đánh giá thấp thì mình cần gì các bạn cho mình cái danh. Vài dòng mong các bạn suy nghĩ.( CHẮC CHỈ CÓ TÔI SUY NGHĨ VÀ CHIA SẺ VỚI BẠN NHỮNG LỚI NÓI CỦA BẠN KHI BẠN VIẾT NHƯ VẬY)
P/S: Không pải cứ học trường lớp là sẽ trở thành nghệ sĩ, và không pải bất cứ nghệ sĩ tự học nào cũng thành công (không muốn nói đó là động vật quý hiếm), nghệ thuật thật sự rất và RẤT khó khăn....

(Công an Phường ơi, Soi xin phép biên tập bỏ đi phần sau, vì bạn có trao đổi gì thì trao đổi với Beo, không nên tấn công các cmt khác, vừa mất thì giờ, vừa làm cho không khí trên SOI sặc mùi đấu tố. Tốt nhất, bạn nên phân tích tranh Beo, với Beo, nhé)

0:19 Tuesday,27.12.2011

Đăng bởi:  Trịnh Minh Tiến

Bơ đi bạn ơi! Vì đời không trả cát-xê nên ta không cần phải diễn, hãy cứ là bạn như cách đây 2 năm trước trên TTVN, nồng nhiệt và cháy bỏng hi hi. Nhiều bức rất đẹp, tiếc là phạm vi bài viết không đưa được nhiều, vậy xin phép bạn Beo cho mình gửi link các tác phẩm của bạn cho những ai quan tâm nhé : http://ttvnol.com/mythuat/1080975 Vẽ, vẽ nữa, vẽ mãi... vẽ đến khi hãi không dám vẽ nữa thì thôi :D Chúc bạn luôn sống trọn vẹn với đam mê của mình!

23:52 Monday,26.12.2011

Đăng bởi:  Linh

Eo ơi Beo đanh đá thế, đánh giá đa số các bạn thấp - ở đây toàn bạn yêu Soi, thôi thúc bản năng vào Soi. Không cần danh vậy bạn đưa bài lên Soi làm gì? Không lẽ bạn cần tiếng ồn

Một lần nữa chúc Beo thành công nổi tiếng

23:41 Monday,26.12.2011

Đăng bởi:  ạc tít còi

dù sao thì những triển lãm như thế này cũng là lời cảnh tỉnh cho các bác học mỹ thuật chính quy nhà mình!!
nên tự nhục vì biết vẽ mà chết nhát không dám làm triển lãm, hoặc mê cày tiền mà quên mất cọ để ở đâu!
như chuyện các chị già son rỗi đi học vẽ sơn dầu và cũng triển lãm như người lớn..
haizz..
nhân danh cảm xúc chúng tôi xin tiễn các ạc tít còi về quê chăn vịt!

22:47 Monday,26.12.2011

Đăng bởi:  beo

Nhân chuyện bài viết cũ này mình muốn nói một số dòng với các bạn. Mình thật không hiểu vì sao các bạn tạo ra một môi trường thật sự rất khó khăn cho những người muốn cống hiến. Mình phải chịu đựng rất lâu cho cái gọi là 'tạo được cái danh hay chỗ đứng trong môi trường này", một thứ mà mình rất ít quan tâm hay coi trọng, giống như việc mình đánh giá thấp đa số các bạn. nếu đã đánh giá thấp thì mình cần gì các bạn cho mình cái danh. Vài dòng mong các bạn suy nghĩ.

22:38 Monday,26.12.2011

Đăng bởi:  beo

bài viết này của bạn tăng anh nguyệt, xin lỗi vì mình không nhớ đúng tên. Credit cho bạn!

22:20 Sunday,25.12.2011

Đăng bởi:  ạc tít còi

hội hoạ Việt Nam sắp đến thời của cảm xúc chân chính!
không cần biết vẽ. không cần học vẽ, không cần academi, chỉ cần biết yêu hội hoạ, biết liều làm triển lãm!!
và hoạ sĩ sẽ mọc lên nhiều như nấm gặp mưa!!
bọn học mỹ thuật chân chính thì đi cày tiền!!
tiến sĩ toán vẽ tranh!!
và tranh Trương Tuấn Kiệt ngày nào lại lên ngôi!!
...
người người vẽ tranh!
nhà nhà làm hoạ sĩ!!
mỹ thuật Việt Nam thật ưu tú!!
dù sao cũng chúc mừng bạn tường!!
đã đến lúc bạn lên ngôi!

12:27 Sunday,25.12.2011

Đăng bởi:  beo

anh trần lương,

hình họa, màu sắc, chất liệu, phương pháp truyền tải, ý tưởng, tư duy chỉ được thể hiện khác đi cho hợp hoàn cảnh chứ có gì sinh ra mới hay chết cũ đâu anh.

môi trường giả tạo này được tạo ra từ những tấm gương phản chiếu ảo vọng của chúng ta. đã là ảo vọng thì làm gì có thật.

em đang tập bỏ dần suy nghĩ của một người thuộc thế giới thứ 3 để trở nên hiệu quả và có ích hơn.

15:58 Saturday,24.12.2011

Đăng bởi:  admin

A.N thân mến,
Để bọn mình viết thư cho Beo bổ sung ngay.

15:14 Saturday,24.12.2011

Đăng bởi:  A.N

Mình thích cách làm việc của Beo Nguyễn. SOI có thể bổ sung kích thước và chất liệu của các tác phẩm được không?

12:16 Saturday,24.12.2011

Đăng bởi:  Trần Lương

Tôi thích tác phẩm của bạn Beo !
Không mới, không lạ, chưa lịch duyệt, nhưng có chân thật, có yêu và nhiều cảm xúc!
Những cái này thế mà hiếm, trong một giai đoạn hội họa VN đang cố tỏ ra sự lịch duyệt, nhưng vẫn bị kiễng, cỏ giả, khôn ngoan quá nên bị giả tạo và không di được đến cùng.
Hội họa ta vẫn còn trần ai!
A men - Nam mô a di đà Phật.

20:35 Friday,23.12.2011

Đăng bởi:  anhhong

Vài bức tranh của bạn Beo Nguyễn khá thú vị, khác hẳn sự "cố gắng hồn nhiên" của Lê Kinh Tài.
Chúc bạn vẽ nhiều và có nhiều ý tưởng hay hơn nữa.

18:32 Friday,23.12.2011

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

EM muốn hỏi Amh là các tác phẩm (ảnh chụp) của Beo Nguyễn đăng ở bài này sử dụng chất liệu gì

ạ?

14:27 Friday,23.12.2011

Đăng bởi:  Linh

Có Tình yêu thôi thúc, bản năng sẽ thức dậy... Chúc mừng Beo nhất định bạn sẽ nổi tiếng thành công

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả