Ở Đâu - Làm Gì

Khai mạc U LÀNH TÍNH: Tưởng là ngầu mà hóa quá lành

  U LÀNH TÍNHTriển lãm nhóm Khai mạc: 18:00 thứ Năm ngày 6. 10. 2011Triển lãm: 6 – 30. 10. 2011Trung Tâm Văn hóa Pháp – L’Espace24 Tràng Tiền, Hà Nội       Một triển lãm hơi lành và tẻ so với cái tên lẫn không gian của L’Espace. Một cái tên khá ấn […]

Ý kiến - Thảo luận

2:04 Friday,16.12.2011

Đăng bởi:  L.B

"Điền dã tháng 10" của Hoàng Minh Đức có vẻ hơi giống tác phẩm "As Though I was Watching" của nghệ sĩ người Úc Bonnie Lane dưới đây.

http://www.myartspace.com/blog/uploaded_images/3.-As-Though-I-Was-Watching-2007-735842.jpg

Link gốc:
http://myartspace-blog.blogspot.com/2008/03/art-space-talk-bonnie-lane.html

23:49 Monday,10.10.2011

Đăng bởi:  hungtroc

đẹp... lạ, mà lạ nhất là bấy lâu nay để ý mới thấy các củ "nghệ" ai đứng cũng khoanh tay có lẽ không phải vì rét, mà vì rất giống thấy LAV hiệu trưởng trường ĐHMTVN. Vẫn nhớ về nguồn cội thế là tốt rồi

1:57 Monday,10.10.2011

Đăng bởi:  Duong Zoi

Triển lãm này xem được đó, nhẹ nhàng mà cũng ý nghĩa. Chúc mừng các họa sỹ. Nhưng cái ảnh chụp tác phẩm của An có đèn flash nên không thú bằng xem tận mắt. :-D

11:35 Sunday,9.10.2011

Đăng bởi:  NGUYỄN HỒNG SƠN HẸN GẶP HÀ MẠNH THẮNG

Hồng Sơn thấy Thắng gặp anh Trần Trọng Vũ, chắc là có thông tin hay, hẹn gặp nhau theo địa chỉ cũ nhé, 9h sáng ngày mùng 10/10.

10:37 Sunday,9.10.2011

Đăng bởi:  Gallery

Lâu rồi tôi không có điều kiện đi xem triển lãm của các nghệ sĩ trẻ Việt nam, may mắn lần này lại có điều kiện gặp các bạn, xem các tác phẩm của các bạn, thật vui khi các nghệ sĩ trẻ hoạt động năng nổ hơn mấy năm về trước đó là điều tôi vui nhất.
Chúc mừng các bạn, cho dù các yếu tố đang còn non trẻ nhưng lòng nhiệt huyết sẽ hoàn thiện mỗi một con người trưởng thành hàng ngày trong tương lai.
Trong tương lai nền mỹ thuật Việt trở mình, đổi mới như chúng ta mặc một cái áo mới, theo tâm lý bao giờ cũng thích hơn.
Lời cuối chúc các bạn trẻ mỗi ngày một thành công hơn nữa!

23:53 Saturday,8.10.2011

Đăng bởi:  haquynhnga

Chẳng hiểu còn muốn gì nữa????? họ có muốn mặn đâu mà chê họ nhạt. Hình như lối thưởng thức bây giờ ưa kiểu gồng mình lên gân. Tuy hiệu quả mà nhẹ nhàng thì chưa được quen thì phải. Tôi chỉ thấy không gian chưa được ủng hộ tác phẩm lắm thôi.

23:14 Saturday,8.10.2011

Đăng bởi:  đười ươi

tôi đánh giá tác phẩm "cái bánh" là tác phẩm xuất sắc nhất ở cuộc triển lam lần này... chúc mừng

22:12 Saturday,8.10.2011

Đăng bởi:  NGUYỄN HỒNG SƠN XIN CHÚC MỪNG CÁC BẠN, TUY RẰNG

Chúc mừng Nguyễn Song!
Chúc mừng các bạn, tuy rằng chưa được thuyết phục lắm về ý.

21:12 Saturday,8.10.2011

Đăng bởi:  Phạm Huy Thông

Lâu lắm mới có triển lãm của các bạn bằng vai phải lứa để chỉ chỏ cho vui (triển lãm của các anh các chú tớ cũng comment nhưng có phần hơi "dín" vì bị chửi nhiều rồi).
Tớ không thích tác phẩm "Bột lọc" vì chủ đề này đã nhiều người làm rồi (cũng không sao) nhưng tác giả triển khai tác phẩm có vẻ hơi khiên cưỡng. Không thấy sướng.
Tác phẩm màn hình chờ là sự cười khẩy của tác giả, cũng hay, nhưng tác phẩm này có vẻ sẽ làm người xem nhanh chán, đúng với ý đồ của tác giả.
"Cái Bánh" là tác phẩm tớ thích nhất. Tại sao? Tại vì tác giả giải quyết tốt mối quan hệ tương phản giữa phần bột gạo nếp mềm mại ngon lành và các vật thể sắt thép gai góc nguy hiểm. Ngày xưa học "Cơ sở tạo hình mặt phẳng" (các bạn bên Yết kiêu không biết có môn này không), thầy Lê Huy Văn đã dặn: quan hệ tương phản trong tạo hình là quan hệ khó xử lý nhất, nhưng nếu làm tốt thì tác phẩm sẽ ngon lành hơn cả. Tác phẩm "Cái Bánh" chứng tỏ sự lành nghề của tác giả. Tác phẩm cũng gợi nhiều suy nghĩ.
Huy An là tác giả tớ thích, nhưng tác phẩm "Gió" có vẻ không tốt bằng các tác phẩm trước đó. Lần trước cũng ở L'Espace, Huy An có mấy cái lược cuốn đầy tóc rất hay. Tác phẩm "Gió" có lẽ bị nhiễu bởi statement của tác giả. Phần gỗ lộ ra cũng không hay. Nếu khéo léo phủ kín vải chỉ nhìn thấy cái quạt và vải không thôi thì tốt hơn.
Tác phẩm "..cỏ may" có lẽ nhìn thật sẽ ấn tượng lắm.
Về tác phẩm bê tông-xốp, lần trước tớ xem ở IM OM thấy cũng hay hay. Lần này thì không dám bình luận vì không xem tận mắt.
Chúc mừng công việc của các bạn nhé.

19:01 Saturday,8.10.2011

Đăng bởi:  Nghiện thuốc lào

Đồng quan điểm với bạn Ru - Mình thấy các tác phẩm hơi " nhạt" và chưa được các tác giả cho thấy sự dụng công lắm nên xem ko có cảm xúc mấy . So với các Triển lãm đã tố chức ở L'space trước đây thì TL này hơi non. Nhưng cũng chúc mừng các nghệ sỹ trẻ đã được mở rộng vòng tay để có 1 TL cùng nhau ở 1 trong những không gian khá tốt cho TL ở HN

17:34 Saturday,8.10.2011

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

Mới vô, em thích triển lãm này, nhất là tác phẩm "Quần cỏ may".

Nhưng gay go to khi "ông Patrick Michel phát biểu....có HAI CÁCH làm nghệ thuật. Một là....thứ hai là...", cứ như ông thầy ra 2 cái tiên đề cấm học sinh cãi, hãi quá.

Sao hãi?

Trung tâm Lét-pát có tiếng cổ súy nghệ thuật đương đại mà ông Mi-xen lại "chói" nghệ thuật (đương đại) vào 2 cái "gông" rõ chắc.

Ặc ặc...

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả