Gẫm & Bình

Gốm Quân: Dễ dãi và thừa thãi

  MEN CỦA ĐẤTTriển lãm điêu khắc gốm của Nguyễn Khắc Quân Khai mạc: 17h ngày 2. 10. 2011Từ 2. 10 đến hết ngày 12. 10. 2011Phòng trưng bày chuyên đề Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam66 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội Giỏ Mây tôi không mấy khi đi xem triển lãm trong […]

Ý kiến - Thảo luận

18:49 Monday,10.10.2011

Đăng bởi:  Hồn của nhiên

Triển lãm này lấy cái nhiều để chơi thì được, nhưng một triển lãm có tính nghệ thuật thì... cả một rừng manơcanh gần Cửa Nam tuy không có cảm xúc, nhưng nó đẹp. Tôi nghĩ, Quân nên làm một bà bầu là đủ, lột tả hết cái tình của người Mẹ trên chất liệu gì cũng được, không hẳn là Gốm. Có tính nghệ thuật cao. Tôi có cảm giác Quân chưa được học Anatomi về điêu khắc, nên sẵn đà làm lấy làm để và bị cuốn vào cái vòng suy tưởng Men của đất mới ra nông nỗi. Quân nên bóp những cái lu vại ở quê cho khác đi đôi khi lại hay. Dù sao cũng động viên cho Quân một câu là lấy cần cù để bù khả năng như ông cha ta đã nói vậy.

12:23 Monday,10.10.2011

Đăng bởi:  Giỏ Mây

GIỎ MÂY gửi bạn CÂN BẰNG và các bạn đọc khác: Xin lỗi các bạn và Soi vì GM nhầm khi viết cái vuông vải để bày sắp đặt trong TL gốm Quân là chừng 5m2, vì GM ước chừng mỗi chiều của nó là 5m, nhưng lại tính diện tích sai! Xin mọi người rộng lượng tha thứ. Đúng ra phải là chừng 20 - 25m2!
Riêng về quan điểm của GM về TL này, GM không có đính chính gì. Bạn Cân Bằng nói cảm xúc của người xem đa dạng lắm, thì đúng rồi. Cảm xúc của GM là một trong cái sự đa dạng ấy, vì đa dạng nên chưa biết thế nào là chính xác! GM tôn trọng nghệ thuật và rất mong được đọc bài của bạn phân tích về triển lãm này để GM biết con mắt mình không chính xác ở điểm nào. Xin cảm ơn bạn!

10:20 Monday,10.10.2011

Đăng bởi:  Quang Cảnh

Bạn có bản lĩnh để về một Bảo tàng Mỹ thuật Quốc Gia trưng bày chưa? cho mọi người xem cái nào. Nghệ thuật là vô cùng, cảm nhận nghệ thuật càng vô cùng hơn, tôi thấy triển lãm của Khắc Quân là đẹp. Tôi bỏ thêm phiếu cho Gốm Quân

9:45 Monday,10.10.2011

Đăng bởi:  Cân bằng

Bạn Giỏ Mây này chắc lâu không đi xem triển lãm vào ngày khai mạc nên bị choáng chăng??? cả một phòng rộng và tác phẩm trưng bày như vậy mà bạn lại xác định kích thước là 5m2? và tượng cao chừng 10cm? Nhìn qua trong ảnh cũng thấy kích thước khác rất nhiều so với ước lượng của bạn. Ít nhất những tác phẩm nhỏ phải có kích thước từ 10 đến 30cm, được bày đặt trên một khuôn vải thô rộng hơn 25m2. Các tác phẩm độc lập từ 50cm đến 120cm.
Thường thì những người làm gốm, đề khẳng định được phong cách riêng của mình là cả một quá trình lao động,sáng tạo miệt mài; là sự thử sức, đánh cuộc với đất-lửa-men ... để rồi thành thục, làm chủ được chất liệu.Khi xem một tác phẩm gốm, bạn nhận ra đó là ai, tôi nghĩ thế đã là thành công rồi.
Còn về đề tài, mỗi người nghệ sĩ đều tìm cho mình một khía cạnh của cuộc sống để khai thác. Cảm xúc về cùng một đề tài nhưng mỗi lúc một khác.
Cảm xúc của người xem cũng vậy, khác nhau lắm!
Hãy cho chất liệu gốm cơ hội để không chỉ là những tác phẩm mỹ nghệ mà còn là những tác phẩm mỹ thuật. Hãy trân trọng những người làm nghề và đừng đem ánh mắt thiếu chính xác đánh giá công việc, sự lao động của họ.

15:10 Sunday,9.10.2011

Đăng bởi:  Giời Ơi

Bản chất xa xưa của gốm là mĩ nghệ. Bây giờ vẫn thế. Lại một lần nữa Gốm Quân chứng minh điều đó. Đừng bắt gốm nói bằng ngôn ngữ điêu khắc hay sắp đặt gì đó. Hẵng làm được gốm mĩ nghệ như người Việt cổ, người Tàu hoặc cao hơn một chút nữa là người Nhật đi đã. Dĩ nhiên bằng cái nhìn hiện đại chứ không phải sao chép vốn cổ. Lúc ấy gốm mới thật sự có tiếng nói không vay mượn của mình. Mĩ nghệ đẹp còn giá trị gấp vạn lần nghệ thuật tạo hình xấu. Chúc bạn Quân thành công nhé!

12:47 Sunday,9.10.2011

Đăng bởi:  HTX Toàn Lợi

Cái sắp đặt gợi nhớ tới tác phẩm của Anthony Gormley. Có thể tác giả ko muốn giống nhưng người xem vẫn thấy giống. Đành biết với nhau thế vậy.
http://artboom.info/sculpting/antony-gormley-sculptures.html/attachment/antony-gormley-sculptures-6

9:29 Sunday,9.10.2011

Đăng bởi:  mua xuan

Kể ra đóng gạch thì dễ, đun gạch thi khó (nói thì dễ, làm thì...) nhưng có nhũng týp người tốt nhất không nên học võ vì người thì tong teo, có nói ra thì l bao là học để rèn luyện sức khỏe. Có ai muốn mình không hay đâu, có những người muốn nghiêm túc nhưng cái mặt cứ toa toét cười, có người muốn mũi cao lên nhưng nó cứ dòm xuống mồm, làm gì cũng phải xem mình có tố chất không.

7:30 Sunday,9.10.2011

Đăng bởi:  Phạm Huy Thông

Bạn tác giả ơi, bạn điểm danh thiếu Gốm Nhung ở Phù Lãng.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả