Ở Đâu - Làm Gì

Chuyện động trời khi xem một số tranh trong bộ sưu tập của ông Tira?

  TRIỂN LÃM BỘ SƯU TẬP TRANH QUÝ CỦA ÔNG TIRA VANICHTHEERANOT Khai mạc: 18g ngày 7. 10. 2011Từ 7. 10 đến 14. 10. 2011Bảo tàng nghệ thuật TP.HCM97A Phó Đức Chính, P. Nguyễn Thái  Bình, Q.1, Tp.HCM * Một số bức tranh trong bộ sưu tập của ông Tira. Mời các bạn xem:     * Bài […]

Ý kiến - Thảo luận

15:53 Tuesday,9.6.2015

Đăng bởi:  ong Bắp

thật không thể tin được

2:02 Sunday,16.10.2011

Đăng bởi:  Hai Trieu

Ông con giai này làm chuyện chợ trời từ lâu rồi, nói vậy oan cho Chợ Trời! Thật là vô văn hóa. Tội nghiệp bác Phái, người thiên cổ đã lâu mà chưa yên.

1:55 Sunday,16.10.2011

Đăng bởi:  Hai Trieu

Bức tranh Nguyễn Sáng và Bùi Xuân Phái ở cà phê Lâm trình độ ngang với họa sĩ tay ngang. Thô thiển, thua học trò hồi bao cấp đi học vẽ mùa hè ở nhà văn hóa thiếu nhi Hà Nội. Người xưa có câu, Hổ phụ sinh Cẩu tử, quả đúng với trường hợp này.

16:41 Thursday,13.10.2011

Đăng bởi:  Mẹ Đốp

Em khoái bức Đầu nguồn quá à, hình ảnh sấm chớp trên bầu trời và Chúa hiện ra (ha ha). Em mà có xiền em sẽ dùng nhan sắc + tiền nài nỉ anh này bán bức tranh ấy cho em.

11:02 Thursday,13.10.2011

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

Tin từ
http://btp.thongtinhanquoc.com/bai-viet/hoi-ky/111-chuyen-ma-nguoi-ta-keu-la-dong-troi-trong-mot-cuoc-trien-lam.html

"...Sáng nay mình nhận được bức thư từ một thành viên ban tổ chức cuộc TRIỂN LÃM BỘ SƯU TẬP TRANH QUÝ CỦA ÔNG TIRA VANICTHEERANONT. Trong thư có hỏi mình cho ý kiến nhận xét về bức tranh được gọi là tranh của Bùi Xuân Phái, và được trưng bày ở nơi trang trọng nhất. Khi mở ra xem, mình bất ngờ quá, đây là bức "Phố Hàng Bạc" tranh của Bùi Thanh Phương, được vẽ vào năm 1982, có chữ ký của mình to vật vã ở dưới, góc bên phải bức tranh..."

Tin từ anh/chú Le Tu: "...Trước nay Anh Phương đã từng vẽ giống cụ Phái rồi ký tên mình..."

Đọc 2 cái tin này em cứ lăn tăn mãi:

- Ngày xửa ngày xưa, từ thế kỉ trước, từ năm 1982, tức là trước khi cụ Phái ra người thiên cổ, "cụ" Phương đã vẽ i-xì-đúc cụ Phái, đã kí i-xì-phoóc chữ ký cụ Phái, thế nào 1 người nghệ sĩ nhạy cảm thiên tài như cụ Phái chẳng lờ mờ đoán được "cụ" con trai đang làm gì, sẽ làm gì với tranh của mình, tên của mình sau khi mình qua đời (Mình chưa qua đời mà "nó" còn giám ký y chang, vẽ y chang mình ???). Thế mà cụ Phái không có hành động nào ngăn chặn tội ác với nghệ thuật, với gia đình và đất nước?

Buồn lắm thay, thương lắm thay!

Hay lại phải nhờ Cụ Tiên Điền lý giải dùm (xin Cụ tha tội ạ):

"trăm năm trong cõi người mình
Đua tài thì ngắn, phũ tình thì mau"

Đau đớn quá nghệ thuật nghệ sĩ làng ta!

12:40 Wednesday,12.10.2011

Đăng bởi:  Le Tu

Trước nay Anh Phương đã từng vẽ giống cụ Phái rồi ký tên mình. Giá tranh ký Phương chắc cũng khác giá tranh Phái. Trong đám bà con la ó vừa rồi có ai từng đi Attila hay xe Tàu nhái Dream?
Giả sử tranh-giống-Phái-ký-Phương đó là Phái-thật, cái triển lãm mà SOI gọi là tranh quý, được bảo chứng, hỗ trợ bằng nhiều tên tuổi nghiên cứu phê bình, có giá trị thật không? Những tranh giấy-không-ai-làm-giả của các họa sỹ lão thành có “quý” thật không, tranh có tốt thật không? Ngoài ra, bản thân cách tuyển lựa, sắp xếp, đánh giá hoặc thậm chí là trưng bày ngay cả những tác-phẩm-không-tốt-nhất theo một cách nhìn mới, trong một ngữ nghĩa mới, đã có giá trị tự thân rồi. Triển lãm vừa rồi có đem lại điều ấy không? Chả thấy ai phát biểu cả. Hay cứ tranh cổ, người đã thiên cổ thì đều thành “vô giá”? Đã đành nói chuyện “đẹp-xấu” khó hơn nhiều nói chuyện “thật-giả” hay “đắt-rẻ”, nhưng chả lẽ Soi định làm diễn đàn cho mỗi phố Lê Công Kiều?
Đánh giá mỹ thuật, sưu tập mỹ thuật mà làm như với trầm hương, gỗ sưa, tức là chỉ nhăm nhăm lanh tay lượm về cái-người ta- không-để-ý (để rẻ) và hết-rồi-chẳng-có-nữa (hy vọng sẽ đắt), rồi mang về xem thương lái nước ngoài họ trả giá bao nhiêu. Giá mà hời là ta thắng lợi. Buồn thật! Cách nghĩ, cách làm ấy của cả số đông chúng ta, thiết nghĩ, còn gây hại cho mỹ thuật VN hơn nhiều vài trường hợp thật/giả cá biệt.
Tâm lý “lái buôn Tàu mua kỳ nam” còn có thể thấy qua đoạn viết sau của báo Tuổi Trẻ:
“Ngoài công sở thì tôi có thú vui chơi đồ cổ. Cách đây ba năm, một người bán đồ cổ bỗng dưng hỏi tôi mua tranh không. Tôi xem qua tranh, ngẫu hứng mua về, không ngờ là trúng được tranh quý” - ông Tira vừa kể vừa liên tục tủm tỉm cười vẻ thích thú …
“…theo thông tin từ giới sưu tập và cũng qua xác nhận của chính ông Tira, những tác phẩm giá trị được giới thiệu trong cuốn Những tác phẩm quan trọng và vô giá của hội họa Việt Nam hiện đại sau triển lãm năm 2010 tại Hà Nội đã được Bảo tàng Singapore đàm phán và mua lại…”

11:32 Wednesday,12.10.2011

Đăng bởi:  VUONG BICH THANH

Đề nghị theo đề nghị của EMCOYKIEN
- Đề nghị xét chất lượng thật/giả của các chuyên gia thẩm định của làng nghề làng nghệ quê ta. Chứ nếu chuyên gia thẩm định mà chất lượng cũng GIẢ thì có khi tranh THẬT làm thành giả mất thôi. Hoặc có khi tranh GIẢ lại được đóng mác bảo chứng là tranh THẬT thì Thậm nguy Chí nguy.
Dân hàng xén chợ quê lâu nay buôn rằng CÓ một QUY TRÌNH HÔ BIẾN từ tranh RỞM/GIẢ/ĐỂU thành tranh THẬT là có nhà nọ in đều đặn các cuốn sách NGHỆ THUẬT công bố sưu tập nọ kia rồi tuồn/đút/độn thêm vài cái tranh ĐỂU vào đống tranh Thật/ giả lẫn lộn rồi đem bán/ tặng nhân dịp triển lãm/kỷ niệm nọ kia. Để cho chắc, nhất định sẽ có thêm Họa sĩ, có chuyên gia phê bình uy tín quen mặt viết bài sơn tút rùm beng và thế là... một ngày đẹp giời VỊT QUÈ bỗng hóa thành THIÊN NGA. Chỉ tội cho bọn thợ săn Tây săn phải đồ ĐỂU, chỉ tội cho các họa sĩ đã thành người THIÊN CỔ mà vẫn vẽ hăng say vì tiền.
- Lại nghe có ông hiện ở ban kiểm tra hội MTVN xưa lúc cao hứng cũng nhận rằng ngày xưa cũng từng chế tranh nhái theo cách của CỤ Bùi để kiếm TIỀN... Thế thì còn trông chờ gì ở mấy ông tranh pháo Hội.
ơi quê tôi ơi, nghệ ơi.

10:33 Wednesday,12.10.2011

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

10 ý kiến bé tí của 1 công dân học trò nhỏ trước 1 chuyện quá to:

1.Đề nghị Hội MTVN, cụ thể là Ban Kiểm tra TW Hội do lão họa sĩ Thành Chương cầm chòm lập tức tổ chức tổng kiểm điểm "nghi trọng án tai họa sĩ BX Phương nhái tranh đại họa sĩ BXP Phái", đưa ra kết luận trắng đen, nếu đúng (mà chúng cháu, chúng ta tin là đúng thôi) ông Phương chuyên chế tranh Phái rởm, phải ra nghị quyết truy thu thẻ hội viên ngay tút xuỵt.
2.Đề nghị Bảo Tàng MTVN, Bảo Tàng MTTPHCM, cụ thể là các Hội đồng nghệ thuật bảo tàng, tiến hành gấp rút đợt thẩm kiểm định lại các tranh đề tên cụ Phái xem có bị lọt quả nào do "cụ" Phương vẽ (hay thuê vẽ) không, để loại ra, không thì làm nhục quốc thể lắm, vì dù zì cũng là bảo tàng quốc gia chả nhẽ treo tranh nhái.
3.Đề nghị Hội Sưu Tầm Tranh Tượng Đồ Cổ nên xem xét tư cách của những người mang tiếng là sưu tầm gia tranh cổ nhưng thường xuyên mua (hay cổ vũ chế tạo) tranh rởm cụ Phái rồi bán người nước ngoài, tội người ta lắm, rồi khi người ta vô tư đưa đi đấu giá thì chính mấy kể làm tranh rởm kia dọa kiện ầm ĩ ra dáng mình trong sáng. Thế là làm cho uy tín doanh nhân kinh doanh nghệ thuật nước nhà sa hố, mà còn làm tổn thọ thêm thanh danh đang có nguy cơ kém thọ của cụ Phái do con cụ gây ra.
4.Đề nghị Hội Các Nhà Triển Lãm Gallery nên lên quy chế mới thật cẩn trọng mỗi khi triển lãm các tranh "được trân trọng giới thiệu" là của cụ Phái, nếu không dễ dẫn đến trường hợp làm nhục người xem kèm theo đánh buột uy danh của gallery/nhà trưng bày.
5.Đề nghị Hội Đồng Nhân dân Hà Nội coi sóc lại tư cách chất lượng của Giải thưởng B.X.Phái do ông B.X.Phương chuyên chế tranh rởm đề xướng. Một giải thưởng do kẻ tư cách yếu tặng cho những văn nghệ sĩ tư cách khỏe nghe nó không hợp nhẽ lắm.
6.Đề nghị các cô bác văn nghệ sĩ tư cách khỏe hết sức cảnh giác mỗi năm đến dịp ông "tai họa sĩ" con kia thả tên mình vào danh sách giải thưởng của ông con danh họa, còn những ai lỡ nhận giải của ông con danh họa cũng nên có động thái với ông con làm mòn uy tín cụ bố kia.
7.Đề nghị Bộ Giáo dục rà xét lại các tranh của BXP chả may vô tình không cố ý đưa lầm vào các sách giáo khoa, nhất là sách dạy về Mỹ thuật cho thiếu nhi hay người trưởng thành, tránh cho người học như chúng cháu bị học một bài học kém về đạo đức nghệ sĩ và cũng bị học một ví dụ thẩm mỹ kém qua tranh rởm, và nếu phát hiện ra nên thay thế khẩn trương các tranh rởm bằng tranh thật của cụ Phái.
8.Đề nghị các cụ ông cụ bà gia tộc Họ Bùi ta họp khẩn trương ngay tìm đường cứu vớt thanh danh cho danh họa Bùi Xuân Phái, người đã làm rạng rỡ dòng tộc và quê hương, không thể để một hậu duệ tồi làm tổn tiếng tiền duệ tốt được.
9.Kiến nghị các cô bác cá nhân trót mua (hay được tặng/biếu/hiến/thừa kế…) tranh Phái có nguồn gốc trừu tượng nên chủ động chụp hình đăng lên Soi để công chúng am hiểu và các chuyên gia thẩm định giúp, chắc chắn sẽ nhanh chóng phát hiện ra của rởm, tránh cho việc sau này đem bán/hiến/tặng cho ai thì lương tâm cũng không áy náy vì chả rõ tác phẩm kia có làm người mua/nhận vui vẻ không hay lại gây cho họ thêm phiền, thêm tủi, thêm giận.
10.Tham nghị Nhóm Nhà Văn Trẻ Trung kết hợp với Hội Nghệ sĩ Hoạt Hình và Báo Tuổi Trẻ Cười Khẽ phát động cuộc thi đua sáng tác theo đề tài nóng bỏng "họa sĩ rởm lập giải thưởng thật ban cho nghệ sĩ thật", để bàn dân thiên hạ ghi nhớ sắt son câu chuyện hài để đời "ai cũng biết mà giả vờ không biết" của làng nghệ làng nghề quê ta.

Kính lạy cụ Phái linh thiêng phù hộ cho những ý kiến nhỏ của cháu ạ!

Kính mong các cụ các ông các bà các cô các dì các bác các chú các anh các chị các bạn các em ủng hộ ý kiến của cháu/con/em/anh ạ!

2:21 Wednesday,12.10.2011

Đăng bởi:  Giời Ơi

Cụ Phái dạo này vẽ khỏe quá!

23:16 Tuesday,11.10.2011

Đăng bởi:  shit

dạ. bẩm cụ phương. cụ làm cho bố của cụ tự hào vế cụ quá.

23:13 Tuesday,11.10.2011

Đăng bởi:  VN LEAK

Mùa xuân nói chuẩn không cần chỉnh. Cứ thế này thì gia phong gây dựng một đời của cụ Phái Phố cũng sẽ thành PHAI FAUX mất rồi. Nghịch tử thì lắm tiền mà làm gì.
Cũng lạ, triển lãm này thấy đăng bài quảng cáo, in sách ầm ĩ trên Soi, có cả mấy bác Nguyễn Quân, Phan Cẩm Thượng diễn văn ở đấy mà lại để có hiện tượng này xảy ra.Như Người Sưu Tầm đã chỉ ra chỉ có một bức tranh in là của Tô Ngọc Vân mà lại chú thích đến gần chục bức khác cũng là của Ông Vân.
Có chuyện gì ở đây? chẳng lẽ các nhà chuyên gia phê bình lại không nhận ra? Nếu thế thì Xoàng quá. Còn nếu biết mà vẫn để như thế thì...có chuyện gì ở đây ? Cái này phải hỏi ai đây?

21:19 Tuesday,11.10.2011

Đăng bởi:  NGUYỄN HỒNG SƠN nói về nạn tranh giả ở Việt nam

Nạn tranh giả, mà tranh giả lại do con trai làm. Điều này tối kỵ đối giá trị văn hóa, với những người làm nghề.
Vấn đề tranh chép mang một ý nghĩa khác hoàn toàn với nạn tranh giả.

18:02 Tuesday,11.10.2011

Đăng bởi:  Người sưu tầm

Trong 11 bức "Minh hoạ sách báo, Tô Ngọc Vân" trên ảnh, chỉ có 01 bức của Tô Ngọc Vân, còn lại của các hoạ sĩ Nguyễn Gia Trí, Lương Xuân Nhị, Nguyễn Tường
Lân, Nguyễn Đỗ Cung, Trần Văn Cẩn, Phạm Hầu, Lê Văn Đệ, Tôn Thất Đào, Nguyễn Văn Tỵ, Lưu Văn Sìn. Đây là 10 phụ bản của cuốn TẬP VĂN HOẠ KỶ NIỆM NGUYỄN DU do Hội Quảng Trị (Huế) xuất bản vào ngày mồng 10 tháng 8 năm Nhâm Ngọ, tức ngày 19 Septembre 1942, là ngày húy Nguyễn Du. Các bức phụ bản này được in từ 11 mộc bản trên giấy dó do các hoạ sĩ trên thực hiện.

17:36 Tuesday,11.10.2011

Đăng bởi:  mua xuan

Phải chăng đó là tranh NHÁI, và nếu đó là sự thực? Nếu là sự thực thì ví sự tu dưỡng của người cha như mài con dao đạo đức sắc bao nhiêu, thì người con mang ra chặt vào cục đá lưu manh bấy nhiêu, làm cho con dao đạo đức ấy cùn đi.

17:13 Tuesday,11.10.2011

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

"...tại sao có sự nhầm lẫn này (chữ ký Phương dưới tranh Phố Phái)..."

Oái zoài oai!

Thế thì câu chuyện khó tin thằng bạn ở Sài Goòng kể hôm khai mạc ở phòng tranh La-phay-ết gặp tranh mới toe của danh họa có nhẽ trúng ư? Nó bảo danh họa nhà ta ra gặp bác Mác bác Lê mê mỏi rồi mà vẫn bồi cho người xem những cú zật-cả-cò mỗi năm xuất lò hàng lố tranh to tranh mới???

Zời ới ơi, quê ta ơi, danh họa ta ơi, tai họa tranh nhái ơi...hời!

17:01 Tuesday,11.10.2011

Đăng bởi:  Mạnh Hà

Hai bức đó chắc chắn là của Phương vẽ, không phải của ông Phái. Chả cần xem chữ kí, nhưng những nhát màu vụng về và non tay lắm. Các chiều bút thường theo một chiều đi xuống, rất ít những nét ngang mạnh mẽ như của ông Phái. Nhất là bức Cafe Lâm. Hình họa gò gẫm... nhìn biết liền

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả