Gẫm & Bình

MỸ THUẬT THỦ ĐÔ - tâm huyết,
thanh lịch, hào hoa" là đây?

  TRIỂN LÃM MỸ THUẬT THỦ ĐÔ 2011 Đơn vị tổ chức: Hội Mỹ thuật Hà NộiKhai mạc: 16h30 ngày 10. 10. 2011Thời gian: từ ngày 10 đến 20. 10. 2011Địa điểm: Nhà triển lãm thành phố, 45 – Tràng Tiền, HN và Văn phòng Hội Liên hiệp văn học nghệ thuật Hà Nội, 19 […]

Ý kiến - Thảo luận

5:13 Friday,14.10.2011

Đăng bởi:  nguyễn hanoi

mấy chục năm "nguyễn y vân" từ biển triển lãm ngoài cửa đến cách bày tranh và bản thân tranh. Thế mới biết óc thủ cựu mọc rêu kinh thật, chết thì thôi chứ nhất định không thay đổi! kể cả làm nghệ thuật thì cũng cần gì thay đổi! Lại còn vẫn phân biệt hội viên với không hội viên!!

22:06 Thursday,13.10.2011

Đăng bởi:  NGUYỄN HỒNG SƠN CỨNG CẢ…

Xem tranh của các chú các anh mà em buồn quá, cứng cả họng không nói được!

20:25 Thursday,13.10.2011

Đăng bởi:  THÁI LAI ĐỨC TRẦN

Lúc nào cũng tự hào, lúc nào cũng vỗ ngực là người Tràng An, lúc nào cũng thanh lịch... Có nhiều điều mà ai cũng thấy là cái gì hay cũng của người Tràng An, từ cốm làng Vòng cho tới đồ chạm khảm mĩ nghệ, toàn của người Tràng An làm ra hết. Đến chiến đấu giải phóng Thủ đô cũng toàn người Thủ đô...,??????????. Nhưng nếu có thằng "rặt rẹo" nào mà làm ảnh hưởng tới ai thì lại bảo nó từ đâu đến. Ai cũng biết đó là câu nói hay để mà nói cho hay, nhưng chẳng ai lên tiếng vì không vi phạm vào điều luật nào, mà chẳng hại ai. Có ít điều ít ai để ý ấy là hàng ngàn năm nay cả Hà Nội mới được một vài người xuất chúng, ấy là cụ Lý Thường Kiệt và Tổng bí thư Đỗ Mười và một vài người khác "số ít", nhưng toàn xuất thân ở ngoại thành. Đến danh họa họ Tô, cụ Nguyễn Gia..., cụ Nguyễn Phan.... cũng là người ngoại tỉnh. Và̀ có một điều hiển nhiên là: Đã là củ chuối thì chỉ để nấu ốc mà thôi, hoăc ngược lai: ốc phải nấu với củ chuối mới ngon. Phải chăng có đôi nét tương đồng với câu: thấy người sang bắt quàng làm họ. Nước MỸ là hợp chủng quốc Hoa kỳ, thì Hà Nội là hợp chủng tỉnh quê nhà, Hà Nội là của mọi người trong đó có tôi.

19:50 Thursday,13.10.2011

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

"...Tình mẫu tử, Lê Quang Chiến..."

Cái tượng đang trữ tình mẫu tử thế mà lỡ lòng lào tác giả lẫn cu-ra-to zán ngay đít tượng quả cao zán trắng phếu rõ không thanh lịch là người Tràng An.

Cháu đề nghị kiểm điểm tác giả và cu-ra-to coi thường các khán giả nhí thấp bé nhẹ cân như cháu chỉ đứng đến đít tượng nên mới phát ngượng khi nhòm thấy miếng cao zán trắng vật trắng vã dính đít tượng rất phản Tràng An này.

Gay go ghê gớm!

17:00 Thursday,13.10.2011

Đăng bởi:  Mẹ Đốp

Chả thơm cũng thể hoa nhài
Hoa chi cũng tại mấy ngài Tràng An
(thơ lụm trên giang hồ, bỏ vô đây cho có không khí mỹ thuật thủ đô)

15:17 Thursday,13.10.2011

Đăng bởi:  Giời Ơi

Chỉ những người nhẹ dạ đáng yêu nhất giờ này vẫn còn đi xem triển lãm mĩ thuật thủ đô. Hà Nội là nơi tập trung những họa sĩ hàng đầu của đất nước. Tìm thấy tên một họa sĩ giỏi (Lê Huy Tiếp) ở đây đã là hãn hữu. Và cái tranh của ông Tiếp thì như một bài tập làm tranh in đá(rởm). Từ ý tưởng cho đến tạo hình ngây ngô bạc nhược. Có lẽ nó gây chú ý bởi đàn chuồn chuồn ngần ấy con tất cả đều bay nghiêng một góc 90 độ so với mặt đất. Họa sĩ là một nhà huấn luyện đội hình chuồn chuồn bay đại tài. (Cũng phải tiết lộ một chút kĩ xảo, con chuồn chuồn được họa sĩ bắt ở bãi cỏ Mĩ Đình cất trong bao kính mang về xưởng lăn mực trực tiếp lên lưng nó. Dùng quả lô sạch lăn lấy mực trên chuồn chuồn rồi in lên bản kẽm. Một chuồn chuồn có thể dùng nhiều lần...)

13:25 Thursday,13.10.2011

Đăng bởi:  admin

Tran Chan ơi, cmt bạn gõ dấu lại đi rồi Soi mới đưa lên được nhé. Cảm ơn bạn.

10:45 Thursday,13.10.2011

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

"...và bà Kim Bình - Chủ tịch Hội Mỹ thuật Hà Nội..."

Tội ghê khi bà Chủ tịch phát biểu thì sau lưng bà có nửa mét ta trong hàng ngũ cán bộ chủ tịch đoàn ta kia kìa có 1 ông không quan chức cũng vai vế nghé đầu ngửa tay loay hoay ngụy trang miệng (tưởng thế thì công chúng ta không thấy ông mất tập trung vào bà CHủ tịch mà cứ uốn tít cả lưỡi nói chuyện riêng mặc kệ bà Chủ tịch nghiêm trang đọc diễn văn cử tọa nghiêm trang thỉnh thính?) thì thụt với ông bên cạnh cách đó 1 ông thì 1 ông nữa không vai vế cũng quan văn nghệ bê tay tự bịt vào mồm mình với một bộ tịch không thanh lịch người Trang An lịch sự mà còn tỏ ra chả sợ nể kính bà Chủ tịch lẫn khán thính giả đanh chăm chú theo dõi đoàn chủ tịch đương lễ khai phòng?

Mong mỏi đến nhà triển lãm để học hỏi tác phong tác phẩm lẫn phẩm tiết của các bậc cha anh mà cứ bắt quả tang những hành vi bàng hoàng khiếm nhã với phụ nữ, với cấp trên và với cả công chúng như rứa thì làm sao chúng cháu chúng con chúng em chừa được những thói hư tật xấu gia tộc truyền lại chữa mãi chữa hoài chưa tiệt?

Thiệt là mất công toi một buổi khai mạc triển lãn nghệ thuật!

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả