Nghệ sĩ Việt Nam

Sáng tác Điêu khắc và Nghệ thuật không gian tại Bảo tàng Mường
(phần 1)

FESTIVAL VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG CỦA NGƯỜI MƯỜNG Khai mạc: 8h sáng ngày 30. 9. 2011Lễ hội diễn ra trong vòng 1 ngày 30. 9, trưng bày triển lãm nghệ thuật sẽ được lưu giữ liên tục trong thời gian một năm tại Khu trung tâm nghệ thuật mới của Bảo tàng.Địa điểm: Bảo tàng Không […]

Ý kiến - Thảo luận

9:46 Tuesday,25.9.2012

Đăng bởi:  admin

@phihung: Nếu hiểu giao lưu là giới thiệu thì trên Soi thì đơn giản lắm: Bạn gửi file chụp tác phẩm, đuôi jpg hay bmp đều được, kèm một file cho biết tên tác phẩm, chất liệu, kích thước, năm vẽ. Ngoài ra ghi thêm những điều bạn muốn chia sẻ (quá trình vẽ, kỹ thuật, ý tưởng..., tùy bạn nhé).
Thân mến,

9:39 Tuesday,25.9.2012

Đăng bởi:  phihung

Chào các bác, cháu có một số tác phẩm muốn giao lưu thì cháu phải làm gì ạ?

1:28 Saturday,15.10.2011

Đăng bởi:  yoyo thuy

Nếu các ông tổ chức không hô hoán đây là triển lãm nghệ thuật đương đại... thì người xem sẽ nhẹ nhàng thể tất như muôn vàn trại sáng tác điêu khắc của nhà nước tốn công mất tiền hại mắt... Con Công giương lông cánh lên lộ ra lớp da sần mốc từ 1 thời quên lãng... thế mới biết nói thì dễ xóa dấu vết, vặn vẹo thế nào cũng đúng. Làm ra sản phẩm nó mới chân thực làm sao... tên đã bay đi khỏi nỏ, lỡ thì vai diễn dài 50 năm... buồn mang mác...

21:39 Friday,14.10.2011

Đăng bởi:  Phạm Huy Thông

Tác phẩm của anh Nguyễn Minh Phước rất thú vị. (chết thật, tớ bị nhiễm thói của các hoạ sĩ công chức quốc doanh hay sao ý, trước khi chê cứ phải khen một câu). Về tạo hình nó hay. Tớ đơn giản thấy nó đẹp và nhìn thì cũng thú thú. Cái statement của anh Phước nói về ký sinh ừ thì cũng tạm được. Gọi là cho tác phẩm thêm lớp ý nghĩa. Nhưng rồi anh bẻ chéo ngoe sang "..sự ký sinh.. bám rễ vào văn hoá và tinh thần" thì có vẻ anh vít ga hơi to. Cứ thong thả anh Phước nhé. Trình của anh cao hơn thằng hoạ sĩ cổ động Phạm Huy Thông nhiều mà.

17:40 Friday,14.10.2011

Đăng bởi:  mùa xuân thức dậy

Người lớn làm thế này thì ko sao. nếu mà trẻ em tổ chức làm những "cái gọi là tác phẩm sắp con nhà bà đặt" thì chắc chắn về sẽ bị bố cho ăn roi (đòn). Đầu tiên bố bảo: Nằm sấp xuống đất! mau. sau đó bố tra hỏi: buổi trưa đi học về ko đi ngủ để chiều mát đi chăn trâu, con ra vườn nghich làm gì cho hỏng vườn. sau đó bố vung roi lên quất vào đít. Chừa chưa! chừa chưa! lần sau con nghịch nữa ko?.

10:22 Friday,14.10.2011

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

"...NGUỒN SỐNG

Nghệ sĩ: Hà Trí Hiếu
Chất liệu: Vỏ trấu, cối giã gạo nước
Ý tưởng: Một sắp đặt ở không gian ngoài trời của họa sĩ Hà Trí Hiếu. Chiếc máng giã gạo nước cũ được dựng trên nền vỏ trấu – tượng trưng cho những hạt thóc gieo xuống đất, gặp nước sẽ nảy mầm sinh sôi...."

Ôi, mô tả làm chi, đánh lạc hướng người xem làm gì.

Cái hình tượng cối giã gạo dựng ngược của bác Hiếu người bản em bảo là "Ái zà cái Lõn Lường, cái cán bộ nghệ sĩ Kinh làm kinh phết".

Hết ý cái Lõn Lường của Bác Hiếu.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả