Bàn luận

Còn bao nhiêu bức NÔNG THÔN
của Bùi Xuân Phái?

  Hôm tôi đến lễ khai mạc triển lãm của Tira Vanichtheeranot, có mấy người hỏi liệu bức Nông thôn có phải là của Bùi Xuân Phái không? Sao nhìn chữ ký màu đỏ, có dấu sắc, có vẻ là lạ? Thật sự, ở Việt Nam hiện nay không ai có đủ thẩm quyền để […]

Ý kiến - Thảo luận

18:24 Monday,17.10.2011

Đăng bởi:  HongLam

Bây giờ mình mới hiểu tại sao cậu Tira cao thủ chọn Bt. Mỹ thuật Tp.HCM để làm triển lãm, vì cậu ý cũng biết sợ dân "nghệ" Bắc Hà ngổ ngáo, đành hanh, tinh quái. Cậu ý cứ tưởng tp.HCM bình yên, dễ tính. Ai ngờ cậu ý gặp luôn Lý Đợi. Vui thật.

8:10 Monday,17.10.2011

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

NTN = Nguyễn Tư Nghiêm?

"Thế là CHỊ ƠI
cụ Nghiêm toi rồi,
Ô hay,
cụ Tư vẫn sống,
Nhái Phường chẳng tha??!!"

(Ca từ của bài hát CHỊ TÔI, kính xin tác giả lượng thứ cho chị em cháu ạ)

17:39 Sunday,16.10.2011

Đăng bởi:  CHỊ CÓ Ý KIẾN

ZỜI Ạ!
Này Tí (Em có ý kiến) chị về chị mách thầy/u cho mà xem.
Cứ chúi đầu chúi mũi vào Net, vào Game, vào Soi, rồi lại mấy đứa chân dài, quần trễ, áo hai quai ở trường Hà Đông với trường Văn hóa mà chẳng chịu ngó ngàng học hành, quan hệ với hàng xóm xung quanh gì cả.
Cái bác NTN mà chú/anh gì đó nhắc đến thì hẳn là phải trong nhóm các cụ mét nhà mình thì tranh mới được giá, bọn xấu mới ôm/ nhái để kiếm tiền. (Chứ nó ôm cụ TNT thì nhỡ cụ khùng lên, Bum cái thì chết bỏ mẹ. Bố đứa nào dám). Thế mà không Ba đờ Suy ra.
Cụ NTN là cụ ký NGHE bên đường, cô Giang vợ cụ vẫn đi chợ gần 42 Yết Kiêu trường mày học đấy. Mày cứ ngồi quán VAC, tí tởn \, nhăn răng ra cười chít chát, làm sao mà thấy cô ấy hay đi qua. Nhưng thôi nhé, duy chỉ mỗi cụ ấy là còn sống, mày và các bạn từ nay có biết thì cũng chớ có bám theo cô, đòi gặp mặt cụ mà làm phiền người ta. Cụ cũng không tiếp đâu, vì cũng có quá nhiều người mang tranh mua được trong thiên hạ đến xin cụ nhìn xem chúng có phải là của cụ không. Cụ tiếp nhiều, mệt quá nên chỉ đứng sau chấn song cửa sổ, ngó ra rồi gật là OK, lăk là TOI. Mà phần nhiều là Lăk. Đây là nghe các chú bên Hội MT đến chơi với thày bảo thế.
Thế thôi chứ chị không mách thày u đâu, để thỉnh thoảng mấy thằng bạn của mày đang đầu quân cho APRICOT nó kiếm được mớ nhái, kéo đi đập phá thì mày còn cho chị bám càng với chứ. Chả zì thì cả mấy đứa nhà mình, mỗi em là trông giống thày, vẽ giống thày nhất còn zì, cả nhà trông đợi hết ở cậu đấy. NHÉ.
Còn học thì có lẽ chị phải vào trường YK nhờ cái Vi Tường Vi và nhóm của nó, kèm thêm cho mày vậy. Tuy bọn nó nhan sắc và chân không dài như mấy đứa bên trường Văn hóa nhưng ĐÔNG và SUNG SỨC. Đố mày dám cãi. Chạy vào MẮT. Cho chừa.

10:03 Sunday,16.10.2011

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

Cháu xin hỏi cụ đồng chí nghệ sĩ kiêm chiến sĩ thi đua Ba Vạn Uy Tín:

Trong Bản thông báo "Kiểm điểm nghiêm túc/xử lí nội bộ" của cụ Ba - lão đồng chí nghệ sĩ chiến sĩ thi đua mua danh cháu nhanh mắt bắt gặp một kí mã hiệu NTN rất giống 1 loại mã thuốc nổ cực mạnh.

Nhà cháu xin hỏi: trong tin thần cởi mở dân chủ củ nghệ làng ta thì cụ có thể xả thân chân thành tiết lộ bí danh nhà nghệ sĩ đồng chí trung ương Hội nào đó có mã hiệu NTN mà cụ 3 Vạn có nhẽ sợ bị trù yểm nên chưa zám tiết lộ thiên cơ chăng?

Căng thẳng tâm thần ghê gớm cụ Ba (vạn) ơi!

9:23 Sunday,16.10.2011

Đăng bởi:  MUA DANH BA VẠN UY TÍN

Ban kiểm Hội MT chúng tôi sau khi họp trù bị đã báo cáo lên Ban Chấp hành/củ tỏi và sơ bộ có ý kiến như sau:
- Nghiêm khắc phê bình/ cảnh cáo/xử lý nội bộ một số nhà phê bình đã thiếu tinh thần trách nhiệm,gây hậu quả nghiêm trọng, để sự việc lộ liễu quá có thể làm ảnh hưởng lớn đến quan hệ hữu nghị/ làm ăn/ ap phe đồ giả cổ / tranh rởm lâu dài giữa vài nhà sưu tập VN với “đồng chí” doanh nhân TIRA.
Các cá nhân nhà phê bình này cần rút kinh nghiệm sâu sắc về chuyên môn, tư cách đạo đực không để tái diễn việc tương tự làm mất UY TíN của làng củ nghệ VN. Nếu cảm thấy trình cá nhân kém quá (những điều còn rất thiếu ở các đồng chí), không đảm đương nổi nhiệm vụ cách mạng thì báo cáo với lãnh đạo Hội, ban chấp hành/tỏi sẽ gửi các đồng chí sang giao lưu học tập với Hội Nhật Bản về kinh nghiệm và văn hóa XIN LỖI/ TỪ CHỨC/ TỰ TRỌNG/TỰ XỬ của phía bạn.
- Nghiêm khắc phê bình “đồng chí” doanh nhân TIRA mang thói con buôn KHÔNG VÔ CAN cứ giả ngây giả ngô tuyên truyền thói trục lợi/ cơ hội của bọn Tư bổn giẫy chết làm "diễn biến" nghề nghiệp mấy nhà phê bình "Kiếm củi ba năm..."và ảnh hưởng đến UY TíN nghề nghiệp của Tai/họa sĩ Phương,người có trọng trách quản lý Quỹ Văn Hóa BÙI XUÂN PHÁI.
- Nghiêm khắc phê bình Giám đốc và ban lãnh đạo Bảo tàng MT thành phố đã chỉ quan tâm đến kinh phí cho thuê phòng triển lãm và cả tin vào UY TÍN cuả mấy chuyên gia phê bình VN mà mất cảnh giác để sự việc tự Diễn biến rất phức tạp. Chứng tỏ trình độ chuyên môn của các đồng chí Bảo tàng cũng...bằng trình độ các nhà phê bình"cố vấn"
-Kiến nghị Tai /họa sĩ Phương cùng đồng chí bạn thân của họa sĩ từng mang tranh đi bán ở Hàn Quốc năm 2006 nhanh chóng/khẩn trương/ hỏa tốc đi tìm gặp cụ BXP để xác minh tranh nào là thật, giả.Khi có kết quả cụ thể là ...biết liền, như vậy môi trường sinh hoạt của làng củ Nghệ VN mới được trong lành,đoàn kết.
- Nhắc nhở các đồng chí củ nghệ tích cực cảnh giác, cẩn thận củi lửa, không chỉ riêng trường hợp cụ BXP mà theo thông tin từ Thông tấn xã VAC, bệnh đạo/ chôm đã lan tới các cụ Dương Bích Liên, Nguyễn Tiến Chung, Nguyễn Gia Trí, Nguyễn Sáng và không chừng cả cụ NTN nữa. Kính các cụ.
Mỗi khi có ai tự dưng in cho các cụ sách tuyển tập tranh là Ban Kiểm hội chúng tôi lo sốt vó.
- Trách nhiệm của chúng tôi là Tư vấn /cố vấn/ thanh tra....nếu có phong bì là thanks you nên làm đến thế. Nếu trường hợp các nhân dân/ công dân củ nghệ nào tiếp tục thắc mắc xin gặp củ nghệ Phủ trưởng...thành viên đương nhiệm ban KT Hội, người xưa từng làm rất đạt vai FAI'S F111. Nay cải tà quy... chưa rõ để giải đáp thắc mắc, quy cách thực hiện cho bài bản.
Túm lại: Xử lý nội bộ, rút kinh nghiệm.
đã ký: MẶT THỚT
P/S: Có cố làm mất UY TÍN quốc gia thì cũng không thể nào làm tốt hơn mấy ông/ bà này… (chép (không vẽ) lại nhời của GS Ngô Bảo Châu)

5:10 Saturday,15.10.2011

Đăng bởi:  nguyễn hanoi

Hai nhà chuyên "lý thuyết giỏi" "thực hành kém" trong triển lãm mặt mũi quan trọng lên phát biểu đao to búa lớn mà không phát hiện ra tranh dởm thì nên bỏ nghề, còn nếu biết mà lờ đi thì tư cách bằng con số không, mặt mũi nào đi ba hoa khoác lác ở nơi khác nữa?

4:01 Saturday,15.10.2011

Đăng bởi:  Giời Ơi

Không cần phải là một chuyên gia xuất sắc gì cho lắm cũng rất dễ nhận ra tranh ông Phương mang đi Hàn Quốc chính là tranh của ông chép lại bố. Bạn Lí Đợi nói một trong những nguyên nhân tranh của Phái không lên giá được là do có nhiều tác phẩm nằm trong khoảng tù mù nhập nhằng này cũng chưa hẳn đúng. Rất có thể nó tù mù nhập nhằng với những người ít tiếp xúc như bạn. Còn với Tira, một tay buôn cổ vật tranh tượng sừng sỏ Đông Nam Á thì không. Tù mù kiểu Tira là một ngón nghề không lạ lẫm trong giới.
Yêu bố thì cũng tốt nhưng trong trường hợp này cần phải được học hành để biết cách yêu. Ông Phương chưa được học hành đến nơi đến chốn nên yêu bố không đúng "qui cách" cũng là điều dễ hiểu.
Có thể dễ dàng phân tích tranh ông Phương thế này:
1-Tranh ông Phương vẽ sau tranh bố 12 năm theo như chữ kí ghi lại năm sáng tác. Vậy mà hình trong tranh chính xác đến từng chi tiết và bố cục tổng thể(Có thể được phóng to đồng dạng). Chưa có họa sĩ nào trên đời rỗi hơi và đủ điên rồ chép lại mình chính xác đến thế. Ông Phái thừa tài năng để vẽ một bức khác tương tự giá trị chẳng kém gì. Chính sự giống nhau đến tuyệt đối về hình đã tố cáo ông Phương là người chép lại.
2-Nhưng đến đoạn"tô màu" thì phân biệt Phái Phương mới lộ rõ. Ở bức của Tira hòa sắc trầm mặc đằm thắm và tình cảm bao nhiêu thì ở bức của Phương là sự hời hợt, nông và tươi sáng đến mức quê mùa. Trông có cảm giác như tranh hoạt hình của Ngô Mạnh Lân. Đây là khoảng cách rất dễ nhận biết đối với con mắt nhà nghề. Tương quan đậm nhạt và nóng lạnh màu sắc là thứ cảm nhận trời cho. Học còn chẳng được nói gì không học. Nhưng có lẽ chính vì không học cho nên Phương cũng chẳng biết rằng trên đời chuyện ấy là có thật. Hoặc Phương cũng không biết trời cho mình những gì? Nhưng cũng phải thừa nhận rằng cũng như những kẻ cơ hội ở ngành nghề khác Phương đã không bỏ lỡ cơ hội của mình.
3-Những nhát bút tả bóng đổ trên tường là một đặc sản không thể bắt chước của Phái. Trong cả tranh Phố Hàng Bạc và Phong cảnh nông thôn của Phương đều có cách vẽ của một người chép tranh chưa được học hành. Thô vụng, không nắm được kĩ thuật đặt nhát bút, không pha nổi màu bóng tối cho đúng sắc độ nên bóng tối như vệt màu bị dây bẩn.
4-Sự thảm hại của Phương còn bộc lộ rõ ở cách đi nét viền cho hình ảnh. Phái nhiều năm làm minh họa nên có thể nói rằng cách đi nét của ông rất điêu luyện. Tôi không tán thành ai đó ca ngợi cách đi nét của Phái là ngô nghê tình cảm. Đó là cái ngô nghê của bậc thày. Phương đi nét có chỗ hoạt như thợ chép tranh Nguyễn Thái Học, chỗ lại dò dẫm thiếu dứt khoát vì tay nghề còn quá non nên lộ. Xem kĩ nét đen ở ngực áo cô bé cõng em và đường viền dưới chân mái nhà thì rõ.
Sai lầm lớn nhất của Phái trong đời là đã để cho Phương mon men đến gần bút lông và vải vẽ. Âu cũng là bài học cho lớp họa sĩ trẻ sau này. Một bài học không chỉ được rút ra từ Phái mà hầu như tất cả các họa sĩ có con gần với thế hệ ông.

3:29 Saturday,15.10.2011

Đăng bởi:  baocong

Bùi Thanh Phương vẽ cho một ông bạn thân mang đi bán... Ai cũng biết điều này mà.

23:01 Friday,14.10.2011

Đăng bởi:  anhhong

Hình như chẳng phải chỉ có tranh Bùi Xuân Phái bị làm rởm thôi đâu. Hai bức của Nguyễn Gia Trí trong bộ sưu tập này trông cũng đáng nghi lắm lắm. Đứa làm tranh rởm vô liêm sỉ đã đành rồi, tởm nhất là mấy nhà phê bình lổi tiếng quê ta biết đấy là hàng rởm mà vẫn cong bút viết lách, rồi còn lên diễn đàn nhăn nhở, ca tụng quảng cáo rùm beng. Một kiểu bảo kê, đánh lận con đen. Ngài Tira (chắc được xui bẩy gì đây) mất tiềntriển lãm ở bảo tàng Mỹ thuật thành phố, hy vọng cái bảo tàng ấy đóng triện "certification" cho sưu tập "vô giá" của mình là đồ thật cho chắc ăn, dễ bán. Ai ngờ... gậy ông lại đập lưng ông.
Đúng là mạt cưa mướp đắng

21:42 Friday,14.10.2011

Đăng bởi:  NGUYỄN HỒNG SƠN TƯ CÁCH…

Đánh bùn sang ao là một cách trốn tránh sự thật, tư cách kém, không đáng để ta quan tâm.

21:25 Friday,14.10.2011

Đăng bởi:  HTX Toàn Lợi

Nhân lúc theo đường link do Em có Ý kiến cung cấp, chúng tôi thấy thêm một bức "nông thôn" nữa trong blog của Bùi Thanh Phương. Bức này giống mấy bức vừa nói tới nhưng được cái được ông Phái hoặc ông Phái Phẩy thay đổi đi tí. Bò thì chuyển ra góc, hai đứa bé thì cho vào giữa, lật từ trái sang phải. Cứ như kỹ thuật photoshop trên toan vậy. Sự đời nhiều hài hước quá. Link đây:
http://btphuong.multiply.com/photos/album/20/20#photo=3

21:19 Friday,14.10.2011

Đăng bởi:  HTX Toàn Lợi

Cám ơn ông Lý Đợi và Em có ý kiến.
Chuyện ông Phái ký tên vào các tác phẩm không phải do mình vẽ, chúng tôi cũng đã nghe rồi. Cũng từ mồm một hoạ sĩ đứng đắn đầy uy tín nên cũng có thể đúng lắm.
Chúng tôi thấy mọi người vì thần tượng tranh Phái nên thần tượng hoá luôn cả nhân cách ông Phái. Lối đó sai lầm.
Ông Phái, bên cạnh việc là một hoạ sĩ tài năng, cũng có nhiều cái dở chứ. Cái dở lớn nhất đời ông là không chăm lo gia đình, nên để thằng con không nghề ngỗng nó mới làm bậy chứ.

17:22 Friday,14.10.2011

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

"Ai cũng hiểu rằng một bức tranh giả không thể tự nó xuất hiện, không thể tự nó rơi từ trên trời xuống, nó phải có người nào đó ngồi cặm cụi sao chép hoặc nhái theo phong cách rồi ký tên nhà danh họa vô bức tranh đó, đơn giản chỉ là một công việc hòng mưu cầu lợi nhuận một cách vô nghĩa nhất trần đời. Tôi không tin là có họa sĩ nào lại chịu làm cái công việc khổ sai ấy, bởi vì người nghệ sĩ luôn ý thức được rằng "Đã mang tiếng ở trong trời đất/ Phải có danh gì với núi sông" Nếu người nghệ sĩ không thực hiện được ước vọng ấy anh ta sẽ chỉ là một bộ xương khô biết đi, sống như thế chỉ là một sự dịch chuyển từ cái nôi tới nấm mồ trong quá trình 70 mươi năm hoặc lâu hơn là 95 năm thì cũng vậy thôi, có nghĩa gì? "

Đúng quá còn zì. Mà ai nói hay vậy cà?

Xin thưa: Sấm phán đóa là của chiên za đầu ngành dòng tranh BXP.

Sao lục ở đây ạ:

http://btphuong.multiply.com/journal/item/408

16:55 Friday,14.10.2011

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

Bẩm cụ Lý Đợi,

Nhà cháu quên, cái đường đi đến bờ-lốc của "cụ" Phương để thăm con bò vàng năm 1979 của "cụ Phái" như sau ạ:

http://btphuong.multiply.com/photos/album/20/20#photo=31

16:53 Friday,14.10.2011

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

Bẩm cụ Lý Đợi:

Nhà cháu mang máng nhớ có bức tranh bò vàng "cụ Phái" i-xì-đúc trên trang Bờ-lốc của "cụ" Phương, quay lại đó, may thế, nó vưỡn chĩnh chiện nằm đó đợi khách Tây. Bức bày nó có chữ kí "PHAI" 79, nhà cháu đoán nghĩa là "cụ Phái" có nhẽ vẽ nó năm 1979, so với bức ông Ti-ra sở hữu thì cách nhau dững 17 năm đoạn trường đau thương.

Zì chứ 17 năm đằng đẵng đeo đuổi đề tài phố Hà Nội của cụ Phái thì nhà cháu tin chứ còn 17 năm đong đưa đeo đuổi đề tài nông thôn bò vàng có cô nàng cõng cháu là nhà cháu không tin đâu. Chả có người phố cổ nào như cụ Phái mà nhớ mãi nhớ dai nhà quê con bò con bê đến thế đâu (trừ bác Hà Trí Hiếu mê bò vàng lại là câu chiện có gốc tích khác ạ), mà lại vẽ đúng chố nớ, con bò nớ cái cây cái vườn 2 chị em nhà nớ?.

Nghi ngờ ghê gớm.

14:36 Friday,14.10.2011

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

"Ông Tira ở Thái-Lan
Làm sao ông lại miên man đất này,
Sưu cổ vật, quật tranh hay,
Tai bay vạ gió gặp ngay quân lường.
Thương thay thương lái Tira"

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả