Ở Đâu - Làm Gì

18. 10: CHUYỂN THỂ - Ý tưởng đến từ phòng tập

    CHUYỂN THỂTriển lãm mỹ thuật của họa sĩ Nguyễn Huy Khê Khai mạc: 10g sáng thứ Ba, ngày 18. 10. 2011Từ 18. 10 đến 27. 10. 2011Tại phòng tranh trường Đại học  Mỹ thuật TP.HCMSố 5, Phan Đăng Lưu, P.3, Q. Bình  Thạnh, Tp.HCM   Cuộc triển lãm do Tổng lãnh sự quán […]

Ý kiến - Thảo luận

6:58 Sunday,23.10.2011

Đăng bởi:  Trịnh Tuân

Đây này Soi ơi, trong phần cmt ngày 18/10 ấy.
" ...tăng thêm sự hiểu biết giữa các họa sỹ trong khối Asian.
"...kết nối với những quốc gia khác ngoài Asian."
Bạn đổi hộ Asian thành Asean nhé.
Cám ơn!

22:59 Saturday,22.10.2011

Đăng bởi:  admin

Ôi sao tìm không thấy Trinh Tuan ơi!

22:46 Saturday,22.10.2011

Đăng bởi:  Trinh Tuan

Soi oi.
Nhờ Soi sửa hộ tí. Mình viết sai lỗi chính tả. Asean chứ không phải Asian. Cám ơn Soi nhé.

23:28 Tuesday,18.10.2011

Đăng bởi:  Trinh Tuan

Gửi Em-co-y-kien.
Cảm ơn bạn vì qua bài viết này đã nhớ đến tôi và Ng Bee.
Tôi cũng xin cải chính đôi chút kẻo lại gây hiểu lầm và thông tin không chính xác cho bạn đọc.
Nhóm của chúng tôi tên là Asia Art Link chứ không phải là Asialink.
Về hoạt động của chúng tôi là như thế này. Đây là một nhóm (tổ chức) anh em nghệ sỹ trong khu vực hoạt động giao lưu luân phiên hằng năm nhằm kích thích hoạt động sáng tác cũng như tăng thêm sự hiểu biết giữa các họa sỹ trong khối Asean. Bạn để ý chữ LINK đó là chủ tâm của chúng tôi là còn mong muốn kết nối với những quốc gia khác ngoài Asean. Trong những hoạt động trước đây chúng tôi có mời các họa sỹ và nhà điêu khắc đến từ Denmark và Italy. Tháng 12 năm nay chúng tôi trở lại Malaysia và lần này có thêm các họa sỹ đến từ Hungary.
Nhóm của chúng tôi tiếp đón tất cả các họa sỹ mong muốn tham dự. Nếu bạn muốn tham gia những hoạt động này thì hãy liên lạc với chúng tôi nhé.
(Xin lỗi vì có vẻ hơi "cướp diễn đàn")

10:56 Monday,17.10.2011

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

"...Chính ở trong PHÒNG TẬP THỂ DỤC mà những Ý TƯỞNG sáng tác HÌNH HỌA họa dựa trên hình thể của con người ĐƯỢC Khuê PHÁT TRIỂN thành những TÁC PHẨM, và Chuyển Thể là kết quả của những niềm đam mê, kinh nghiệm và sự tuân thủ của anh..."

Khó tin ghê, không biết đoạn văn nì là sáng tác của người viết hay là tâm sự thiệt của họa sĩ? Mặc zù câu chuyện rất có vẻ như thế khi họa sĩ là người tập thể dục đều.

Nếu ai học vẽ (chính quy) thì cũng phải qua những bài HÌNH HỌA căn bản như những bài tập vỡ lòng về kỹ thuật họa hình và anatomy. Cả những ai học vẽ (tà quy?) mà chẳng nhớ các bức hình họa vàng vàng nâu nâu của thầy Lê-Ô-Na Đa-Vanh-Xi.

Làm chi phải tán vống rằng nhờ có PHÒNG THỂ DỤC mà nghệ sĩ mới nảy ý tưởng phát huy những bài tập HÌNH HỌA thành ra "tác phẩm"?

Văn phẩm hóa ra hại họa phẩm ghê gớm.

9:36 Monday,17.10.2011

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

"T...iến sĩ Nghệ thuật học, Giám tuyển HUỲNH BỘI TRÂN
(Nghệ sĩ lưu trú Asialink, 2011)"

Ơ, Nhóm nghệ sĩ ASIALINK của họa sĩ Trịnh Tuân và bác NgBee người Mã tổ chức trại lưu trú 2011 mời nghệ sĩ quốc tế bao zờ mà chúng cháu người làng lại không được biết được mời hè?

Lăm le ghê gớm.

8:18 Monday,17.10.2011

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

Những bài Hình họa em thấy cũng như Yết Kiêu thôi.

Em thích các bức "chuyển động" hơn.

Xin chúc mừng họa sĩ ạ.

Mà lạ, riêng các tranh tố nữ tả kỹ mặt, xung quanh xoa nhòa lại gợi em nhớ thầy em, giống họa phong của thầy Lê Thông cựu giáo chức trường em nay đã ẩn dật nơi nao.

Sao 2 người 2 phương trời Việt Úc cách biệt mà ngẫu nhiên họa phong chập 1.

Zật cả thột!

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả