Soi học

Bài học Chủ nhật: Iphigenia: Một vụ tế (hụt?) dẫn tới nhiều vụ giết người

  Agamemnon và Clytemnestra đẻ một lô lốc con, trong đó có Iphigenia (nhà thơ Antonius thì nói Iphigenia là con của Helen, nhưng cô em gái Clytemnestra “nuôi hộ” bé này; có điều, chỉ mỗi Antonius là phán thế nên không mấy ai tin lời ông). Paris bắt cóc Helen, gây ra cuộc chiến […]

Ý kiến - Thảo luận

23:31 Saturday,16.12.2017

Đăng bởi:  Anh Vũ

Cảm ơn bài viết của bạn mà mình hiểu hơn về bộ phim The killing of sacred deer,lấy cảm hứng từ myth này.

21:40 Saturday,4.4.2015

Đăng bởi:  admin

@Ki: Có mà bạn. Bạn kéo xuống phía dưới và bấm vào "Thần thoại" là có ngay.
Link đây: http://soi.today/?p=150151&cat=106&xt=ntn

21:33 Saturday,4.4.2015

Đăng bởi:  Ki

Soi cho hết bài về thần thoại Hy lạp vào một thư mục được không? tìm lại khó quá

7:41 Sunday,23.11.2014

Đăng bởi:  admin

Hạnh Quyên ơi, nó mât sức hút người đọc mà Soi thấy Hạnh Quyên đọc hết bài nọ đến bài kia đấy :-). Tích Hy Lạp có nhiều bản, nói rồi mà sao bạn cứ lặp đi lặp lại là tich phải giống bạn mà bản đã đọc vậy. Nếu Quyên kết lại tích Hy Lạp theo bản của bạn biết (mà kể sinh động nhé, chứ kể theo kiểu truyền thống thì thôi), Soi sẽ đăng ngay.

Nói về ngôn ngữ tự do quá đà. Thế nào là tự do quá đà hả Quyên? Kể lại một câu chuyện như mình cảm nhận, mình thích kể lại cho người khác bằng cách cảm nhận của mình, không theo đúng kiểu sách vở thì là tự do quá đà hả?

Soi có cảm tưởng Quyên là hiện hồn của các vị thần trên đỉnh Olym, tức tối suốt bấy lâu nay trước chùm bài này mà Soi đăng, vì nó làm các vị "người" hơn, "bớt thần" hơn. Thôi yên nghỉ đi Quyên, đọc làm gì cho nó cáu mà cứ phải đọc hết vậy!

7:35 Sunday,23.11.2014

Đăng bởi:  phó đức tùng

Hạnh Quyên
mình chưa thấy tích bạn kể nó hay ho hấp dẫn ở chỗ nào.
Ngoài chuyện bạn nói trích dẫn của bạn mới đúng nguồn (một điều không mấy quan trọng) thì logic câu chuyện của bạn tầm thường hơn hẳn. Khi mẹ giết bố, là lúc mâu thuẫn lên cực điểm, Electra không bế em đi trốn mà chỉ xui em đi trốn, còn mình ở lại để làm gì? Sau chỉ vì bị ngược đãi cá nhân mà đi xui em về giết mẹ, có nghĩa là kiểu đã cố ở lại để hưởng thụ, nhưng vì không ăn được nên đành đạp đổ. lẽ đời cũng có như vậy, nhưng thế thì có gì là hay ho đâu nhỉ.

22:18 Saturday,22.11.2014

Đăng bởi:  Nguyễn Hạnh Quyên

Mà sao tích Hy Lạp nó hay như thế mà Soi lại cứ biến nó trở nên mất sức hút người đọc thế nhỉ ? Soi đã tự nhận là người chuyên kể tích Hy Lạp theo kiểu nhảm nhí, nhưng nhảm thì cũng nhảm vừa thôi, đừng để cho cái ngôn từ của mình nó tự do quá đà nữa đi !
Tích Soi kể là một tích khác so với tích mà Liveakuteya được đọc. Tích mà Liveakuteya đã đọc thì : Electra nghe thấy tiếng kêu thét của vua cha Agamemnon và công chúa Cassandra vì bị nữ kiệt Clytemnestra giết chết, nàng hiểu hết mọi chuyện và chạy vào phòng Orestes khuyên em nên bỏ trốn. Sau khi Orestes đã tìm được chỗ nương thân thì Electra bước vào chuỗi ngày "đứng ngồi không yên" khi sống với hoàng hậu Clytemnestra độc ác và vua Aegisthus. Sau này nàng đã bị vua và hoàng hậu ép lấy chồng. Nhưng Electra không cam chịu số phận hẩm hiu ấy mà nàng đã ra đi tìm Orestes. Nhờ thế mà hai chị em nàng đã đoàn tụ và Orestes quay về báo thù cho cha.

11:47 Friday,22.3.2013

Đăng bởi:  dilettant

Chuyện "không hay" (chữ của Pha Lê) này quá hay vì có những tình tiết bất ngờ, dù Dilettant vẫn thấy một số đoạn quen, chắc được dẫn đâu đó. Vụ giết hụt (?) này vẫn đẻ những cuộc báo thù truyền kiếp, chắc vì vẫn có con hươu vàng bị bóp cổ, rồi con nai bị thế phận. Đây vẫn là "lô gich" của những chuyện thần thoại Hy Lạp, kể cả ở chuyện các cô tiên cây mà Pha Lê từng kể (VN gọi là mẹ thiên nhiên báo thù). Bất cứ hành tung nào đều có hậu quả, xấu và tốt; nhưng nhiều vị vẫn thích ở dưới nước lên vẫn khô, trộm cắp lâu rồi coi như xí xóa... Ngược lại, thần thoại Hy Lạp vẫn đậm dấu ấn kiểu Artemis "nhốt thần gió": gần đây ở VN vẫn đưa tin có kẻ sát nhân cướp xe xong không nổ được máy, bị bắt xong người khác lại nổ được, chuyện này cũng có những khảo, chẳng hạn, ở Liên Xô cũ gần đây.
Tranh vợ Agamemnon lưỡng lự khi giết chồng rất "người". Ngược lại: Mọi bi kịch xuất phát từ cảm giác (vi phạm) sẽ không bị trừng phạt?

14:39 Monday,17.10.2011

Đăng bởi:  Phan Nhật

Ừm! Pha Lê! Bài học này hay và thú vị nhỉ!

12:58 Sunday,16.10.2011

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

"...Xét cho cùng, mọi bi kịch gia đình gần như đều xuất phát từ ông đàn ông..."

Gia đình cụ Phái là 1 ví dụ điển hình!

9:13 Sunday,16.10.2011

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

"Bài học Chủ nhật: Iphigenia: Một vụ tế (hụt?) dẫn tới nhiều vụ giết người..."

Bài học Chủ nhật làng ta: Tira-Phương: Một vụ "chế tranh rởm" (hụt?) dẫn tới vỡ nhẽ nhiều vụ việc "chết" người!

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả