Nhiếp ảnh

Trên Trái đất chúng ta: một bóng tối đang bao trùm…

  Những bức hình đầy tình cảm, nổi bật và mạnh mẽ của nhiếp ảnh gia Nick Brandt, một cái nhìn thoáng qua với ý nghĩa sâu sắc về một thế giới đang chịu đựng những vây hãm hiểm nguy. Từ hình ảnh một người bảo vệ rừng đau buồn giữ cặp ngà voi bị […]

Ý kiến - Thảo luận

8:26 Sunday,15.4.2012

Đăng bởi:  Vũ Nguyễn

Nhìn ám ảnh quá!

7:55 Friday,4.11.2011

Đăng bởi:  Phùng Quang Hưng

Gửi bạn nào đó gửi comment hôm 31/10

Mình thì thích nhất hai ảnh. một là cả đàn voi đi (nở sang phải như bạn nói) và hình hai là hàng người cầm ngà voi. Bức ảnh set up đã thể hiện được cái kết bi thảm.

8:32 Monday,31.10.2011

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

Trịnh MInh Tiến hỏi:

Bạn" em co y kien " ơi .Bạn có thấy hai bức ảnh "Đàn voi băng qua đồng cỏ" (Elephants walking through grass). Con voi đầu đàn đã bị thợ săn giết chết.Và bức : "Hàng người bảo vệ rừng với những cặp ngà voi bị săn trộm" (Line of ranger with turks of killed elephants) Có gì giống và khác nhau không ?

Ngày trước em là quán quân môn so hình tìm các điểm giồng-khác nhau, thế zưng câu đó của bạn Tiến quá hóc.

Câu trả lời "lấy được" của em thế này:

- Giống: bố cục hệt nhau, đều lướt nở dần từ trái qua phải.

- Khác: tất nhiên là về nhân vật, hình tượng trong ảnh. Đặc biệt là mặt đất: cũng nói về voi: sao 1 ảnh nhiều cỏ thế, một ảnh khô cằn thế?

Ngoài ra, lô ảnh các con thú bị chết khô vẫn "zữ nguyên hiện trường" em thấy sự phi lý có í đồ của tác zả không đạt hiệu quả, mà lại phản tác zụng, làm người xem buồn cười chứ không cảm nhận được cái đau đớn mất mát của thiên nhiên hoang zã.

1:24 Monday,31.10.2011

Đăng bởi:  đỉnh cao

em có ý kiến nói cũng đúng: nhưng những tác phẩm về VOI thì không thể nào sắp đặt được. mà trong nhiếp ảnh- set up được quyền chấp nhận. rất nhiều nhà nhiếp ảnh thế giới cũng rất nổi tiếng với những tác phẩm ảnh set up

0:20 Monday,31.10.2011

Đăng bởi:  Trịnh Minh Tiến

Bạn" em co y kien " ơi .Bạn có thấy hai bức ảnh "Đàn voi băng qua đồng cỏ" (Elephants walking through grass). Con voi đầu đàn đã bị thợ săn giết chết.Và bức : "Hàng người bảo vệ rừng với những cặp ngà voi bị săn trộm" (Line of ranger with turks of killed elephants) Có gì giống và khác nhau không ?

23:50 Sunday,30.10.2011

Đăng bởi:  Phạm Huy Thông

Đồng ý với em có ý kiến. Mấy cái ảnh này trông như chụp để làm nguyên liệu cho poster Bảo vệ môi trường vậy.

21:38 Sunday,30.10.2011

Đăng bởi:  nguyen

Cái bạn em-co-y-kien, người ta chỉ xếp hàng chỉ để cho bạn thấy số người bảo vệ rừng cũng chỉ nhiều bằng hoặc thu so với số voi bị giết lấy ngà, những kẻ phá hoại đang nhiều hơn những người tốt.

10:16 Sunday,30.10.2011

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

Em lại thấy các bức ảnh phần nhiều toát lên cái zả tạo vì ý đồ sắp xếp của tác zả lộ quá.

Nhìn bức ảnh 1 và 2 những người da đen cầm ngà voi đó.

Trông họ như đang tập võ với võ khí là cái ngà voi.

Rất khó coi!

1:31 Sunday,30.10.2011

Đăng bởi:  đỉnh cao

ko còn từ nào diễn tả. đỉnh cao nghệ thuật

16:25 Saturday,29.10.2011

Đăng bởi:  Duong Zoi

Những tấm ảnh đen trắng mà nhiều màu sắc quá. Thấy động vật quanh ta thật đáng thương trước lòng tham lam tàn nhẫn của con người đồng loại. Con người vô cảm với các giống loài quá. Nhất là các nước đang phát triển, thì tình hình tồi tệ nhất. Các tác phẩm của Nick Brandt chẳng biết có được ai đang giết động vật hoang dã một cách thoải mái để tâm không???

12:41 Saturday,29.10.2011

Đăng bởi:  THÁI LAI ĐỨC TRẦN

Cứ cái đà tham lam săn bắt này khoảng nhiều trăm năm sau họa sĩ vẽ về voi, tê giác thành con vật tưởng tượng như vẽ con rồng vậy. Hãy mang kỷ luật sắt và luật pháp thép ra mà dùng để cứu động vật.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả