Nhiếp ảnh

Tin-ảnh: Chụp dân du mục và dân du lịch

 

Ý kiến - Thảo luận

8:48 Friday,28.10.2011

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

Kỳ lạ.
Hôm qua nhớ tới cụ Hoàng lập Ngôn hôm nay nhận được tin anh Hoàng Hồng Cẩm đã bỏ trần gian viễn du với mây trời để về với lão họa sĩ. Biết đâu nơi xa xăm đó hai nghệ sĩ lại chơi giang hồ nữa bằng những chuyến đi mê li khắp tiên cảnh.
Nhớ Cụ và Anh!

7:41 Friday,28.10.2011

Đăng bởi:  Pha lê

Cái này Pha Lê dịch, nhưng dịch từ nhiều nguồn mà có những nguồn hơi lung tung :)

Đây có thể là series khác nhưng thể nào cũng thực hiện cùng thời gian với cái New Gypsies, nên lắm người lộn

Mình sẽ kiểm tra và nhờ SOI sửa lại, cảm ơn bạn nhiều

0:13 Friday,28.10.2011

Đăng bởi:  cu tè

'Nhiều người tỏ ý nghi ngờ những tấm hình, không biết đây là chuyện có thật hay chuyện đùa. Chắc một phần là do Iain (ngoài nhiếp ảnh tư liệu còn tham gia vào mảng nhiếp ảnh thời trang) đem cô... người mẫu Kate Moss (trong hình, đang ngồi trước một chiếc xe kéo cổ lỗ) ra chụp vài pô cùng đám dân Gypsy cho series này.' Tôi xin trích dẫn y nguyên đoạn này trong bài mà Pha Lê dịch. Tôi có thắc mắc, không biết đây có phải là do bạn PL dịch không? hay do chính bạn đưa ý kiến cá nhân của mình vào? vì tôi được biết rằng tấm hình chụp Kate Moss không nằm trong series 'The New Gypsies', mà nó nằm trong 1 series khác có tên: 'Journey with Kate', đây là 1 loạt ảnh chụp thời trang có sự dàn cảnh với dân Gypsy.

23:28 Thursday,27.10.2011

Đăng bởi:  cu tè

tại sao Iain phải dùng ps trong tấm hình này? Thông có suy nghĩ điều đó chăng? tự đặt câu hỏi cho chính mình nhé!

19:09 Thursday,27.10.2011

Đăng bởi:  Phạm Huy Thông

Bạn nào chuyên bên nhiếp ảnh xem hộ cái ảnh thứ ba từ trên xuống có cái tay trẻ trẻ ngồi trong khoang xe, cái vệt sáng trông cứ giả giả thế nào ấy nhỉ, Photoshop chăng?

12:22 Thursday,27.10.2011

Đăng bởi:  thanh_meocon

hiện đại hóa thảo nguyên mông...

10:53 Thursday,27.10.2011

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

Xem bộ ảnh chợt nhớ ông em kể cụ Hoàng Lập Ngôn nhà mình ngày xưa cũng đóng quả xa-pha-nhà do ngựa kéo đặt tên là Nhà-Lăn-Mê-Li rồi cụ bắt cả nhà cùng lên xe zong zuổi xuyên Việt thế nào đến sông Hương núi Ngự cụ mê-li-đi-đò quá mà quên mất phải cho đôi ngẽo gặm cỏ nó mới lăn quay ra chết-bên-cửa-bếp thế là hết cả cuộc viễn lăn mới đầu rất đê-tê-mê.

Zưng mà cụ Ngôn vẫn để đời câu chuyện đầy lãng mạn của người nghệ sĩ Gíp-si-Bắc-Kỳ tiên phong.

Nhong...nhong...nhong...ngựa ông đã về Zời...

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả