Gẫm & Bình

Khai mạc TÒ HE: Bữa tiệc của màu sắc

  TÒ HETriển lãm của Lê Kinh Tài Khai mạc: 18h thứ Sáu ngày 21. 10. 2011Từ 21. 10 đến 28. 10. 2011Tại VietArt Center (42 Yết Kiêu, Hà Nội)   Lê Kinh Tài thật khéo chọn thời điểm ra mắt triển lãm tranh lần thứ 8 của mình tại Hà Nội. Thời điểm nay, […]

Ý kiến - Thảo luận

14:07 Tuesday,25.10.2011

Đăng bởi:  Mai Huy Dũng

Chúc mừng anh Tài đã có một triển lãm thành công. Theo tôi thì một triển lãm có kẻ khen, người chê là điều tất nhiên. Thế nhưng những lời chê chỉ loanh quanh luẩn quẩn: màu trát tứ tung, xanh đỏ không chịu dụng công pha màu..., thì có nghĩa là anh rất thành công rồi. Mong rằng trong tương lai gần, anh sẽ ra mắt một sê-ri mới lại gây tranh cãi tiếp. Hà Nội lâu rồi mới cãi nhau vui thế này.

18:57 Monday,24.10.2011

Đăng bởi:  le thai son

Cảm ơn Soi, các bạn bè chụp trong hình là: đạo diễn Phạm Lộc (hãng phim truyện 1 VN), các bạn nữ họa sĩ thủ đô: họa sĩ Thu Hiền, họa sĩ Minh Tâm... đều là những người bạn của cả họa sĩ Lê Kinh Tài... trên FB. Xin trả lời lời đề nghị bổ sung của Soi. Tiểu sưu tập cảm tạ quý vị.

17:10 Monday,24.10.2011

Đăng bởi:  cân bằng

Có vẻ đúng là Viet Art hơi chật chội với các tác phẩm của Lê Kinh Tài.
"TÒ HE" là một triển lãm đẹp. Chúc mừng tác giả

0:11 Monday,24.10.2011

Đăng bởi:  Nghệ nhân “Tò he”

Bác Như Huy bảo, nghệ thuật Lê Kinh Tài là "nghệ thuật Tò He" (đồng "bản thể" mà!) Có nghĩa là thứ nghệ thuật dùng để mua vui (không cần phải nghĩ ngợi gì, chỉ cốt vui mắt), và để bán vào những dịp lễ hội gì đó (cách tổ chức triển lãm "Tò he" cũng ra dáng lễ hội phết!)... Bác Như Huy cũng bảo, Lê Kinh Tài sáng tác cũng như nghệ nhân Tò he, chẳng chính thống, chẳng hàn lâm mà cũng chẳng tiền phong gì cả, cứ hứng lên mà làm thôi! (NH:"Tôi rất muốn nhìn nhận tình thế ngoại biên của một nghệ nhân “Tò he” ở góc độ một chọn lựa..."!) Rồi cũng chẳng sáng tạo gì đâu, cứ bắt chước người trước và dòm vô mắt người mua xem họ có thích không mà làm tới thôi! (cái "bản thể học" của Tò he là vậy mà-đố cãi!) Cái màu mè xanh xanh đỏ đỏ quệt lung tung cũng chẳng có gì đáng nói, trẻ con đứa nào làm chẳng được (Ý này bác Như Huy cũng đã nói, duy có điều rối rắm chữ nghĩa hơn thôi)... Tóm lại, theo lời bác Như Huy, diễn Nôm ra như thế, thì đừng có căn cứ vào nghệ thuật này nọ mà bình tranh Lê Kinh Tài. Có gì đâu mà bình. Chẳng lẽ lại đi khen "tranh to", "vẽ màu dày"...

Tôi có xem mấy triển lãm của LKT ở SG trước đây. Tranh lúc đó cũng có ý, có tứ chứ không "Tò he" như lần này. Có thể lần này, LKT bị cu-ra-to Như Huy dẫn dắt mới ra như vầy. Nhiều khi, mọi người cứ quên phứt cách diễn giải "Tò he" đi, có thể sẽ thấy tranh LKT khác chút!

16:51 Sunday,23.10.2011

Đăng bởi:  KHOANH TAY NGHỆ THUẬT

Tiếc quá Tớ có thơ vui tặng Thạo và người xem Hà Nội nhưng Soi "tường lửa" nên đành dịp khác gửi Thạo vậy. Nay xin cảm khái về tranh anh Kinh Tài theo BAMBOOPEN văn phái.
Mười năm anh TÁI(Tài) vẽ TÒ
HE ra một phát, nghệ Hà thành Kinh
Một Kinh anh có tranh To
Hai Kinh anh vẽ Mười năm vẫn Vầy (Vậy)
Ba Kinh màu trát quá dày
.....
Mười Kinh miệng ngoác mãi sao chưa MÒI (mỏi)

14:44 Sunday,23.10.2011

Đăng bởi:  Hắc Công Tử

Sao em thấy "Tò He" cũng giống với “Ngày của một ngày”“Giờ thứ 25”,"Hết Ngày là Đêm".... Hay tất cả những cái trước kia đều là "Tò He" hết hả các anh!...

9:50 Sunday,23.10.2011

Đăng bởi:  admin

Khoanh Tay Nghệ Thuật ơi, bài thơ của bạn rất hay, nhưng riêng tư quá, Soi không dám đăng lên, nhỡ đâu phát sinh những chuyện bực mình cho "đương sự". Thông cảm nhé.

9:25 Sunday,23.10.2011

Đăng bởi:  EM TỎA SÁNG!!!

Anh Tài không vẽ được "dụng công" đâu - bạn cùng khoá Mĩ thuật ai cũng biết - nguyên bản là anh có nghề quảng cáo - nên vẽ được tranh hoành, đường nét rõ ràng, màu sắc bắt mắt. Kiểu đánh vào thị giác chính là thành công của anh - xem tranh thật ở bên ngoài thì sẽ thấy nét vẽ không quý: mạnh mẽ thao tác, nhiệt tình lao động, nhưng nét vẽ thật sự xấu, cho dù cố ý nguệch kiểu tranh trẻ thơ nhưng khí chất chỉ là phác mạnh mà không thể dụng công đạt được đến tinh tuý. Tâm trạng trên tranh tuôn trào, gai góc muốn có tham vọng "độc tôn" - nhưng nội lực chưa đủ thâm sâu nên đọc hết mấy dòng chữ phụ trợ thì hiểu ý anh, đại khái"tôi là thế này, tôi không là thế kia!". Tóm lại tranh của anh mới nhìn Graffiti, ngắm lúc nữa thấy mùi vị của De Kooning, và lại gần nhìn kĩ đường nét thật là một tay người già giả dạng trẻ nhỏ. Nếu đúng như mọi người đồn đại anh là "hoạ sĩ bạc tỷ" thì anh chính là một nghệ sĩ thương mại thành công - chúc mừng anh và các fan âm mộ anh!!!

1:04 Sunday,23.10.2011

Đăng bởi:  Brian*

@ "Mù thật rồi": Bạn nói: "Màu như màu nguyên thủy, không có dụng công hòa sắc pha màu gì," nhưng tôi thì lại thấy khác, chính những điều này đã làm nên thương hiệu của Lê Kinh Tài.
Anh Tài thừa khả năng vẽ những bức dụng công. Nhưng trong nghệ thuật đâu phải cứ dụng công thật nhiều là đẹp. Nếu có điều kiện và không gian trưng bày tôi sẵn sàng mua loạt tranh này của a Tài chứ không phải mua một bức rồi thôi đâu. Tranh của anh Tài cần không gian lớn, với số lượng nhiều và khổ tranh như vậy thì VAC hơi bé.

23:24 Saturday,22.10.2011

Đăng bởi:  Nước Ốc

@ Tan: Những cmt như của Tan góp phần làm cho nhạt đấy!
Sao có những người vào đây cmt toàn mỉa mai cay đắng vậy hè? Đọc bài đang vui, nhẹ nhàng, đọc tới phần cmt là oải. Dân họa sĩ coi bộ không biết nói gì về nghề hay sao, toàn chửi xéo nhau không!
Thất vọng ghê gớm (chôm câu này của Em có ý kiến!)

23:18 Saturday,22.10.2011

Đăng bởi:  Mù thật rồi

@ Mù Rồi Sao: Bạn có tự xem tự bình được không mà phải dựa vào Người Xem Hà Nội? Tôi thấy các bài khai mạc chỉ nên điểm qua thế này thôi, tránh việc chê ngay từ đầu làm cụt hứng người đi xem. Còn ai vào xem hay đi xem tại chỗ thấy hay dở thì về tự bình luận. Cũng là dân họa sĩ mà cứ ngồi đó đợi người khác bình sẵn là sao hả bạn Mù Rồi Sao?
Tôi đến dự khai mạc thấy tranh to quá, màu sắc rực rỡ nhưng thực sự không đẹp. Các tranh có thể nói là giống nhau, cho dù các hình dạng khác nhau. Cái nào cũng đổ màu tràn lan xanh đỏ vàng đen. Màu như màu nguyên thủy, không có dụng công hòa sắc pha màu gì.
Loạt tranh này của Tài nếu ai có mua một bức rồi chắc sẽ không mua tới bức thứ hai vì mua hai bức giống nhau trong nhà làm gì.
Những con tò he đẹp. Nhìn vui mắt như Như Huy đã nói trong thông cáo báo chí. Sẽ đẹp hơn nữa nếu không bày cùng tranh. Nhưng Lê Kinh Tài không gọi đó là "tượng" là đúng. Hơi giống những món đồ chơi khổng lồ, bày cho vui thôi.
Có lẽ đã tới lúc Tài nên kết thúc giai đoạn này, chuyển sang cách thức khác hay nâng cao hơn nếu vẫn trung thành với lối vẽ này.

22:54 Saturday,22.10.2011

Đăng bởi:  Tân

Giới nghệ đang có cuộc thi xem ai viết Đểu nhất hay sao ý, đọc soi bây giờ nhạt còn hơn xem "gắp nhau cuối tuần" .

22:51 Saturday,22.10.2011

Đăng bởi:  Huy 68

Xin chúc mừng họa sỹ Lê Kinh Tài
Đem chuông đi đánh xứ người nhưng rất thành công
Cám ơn anh đã cho chúng tôi một bữa tiệc sắc màu....

21:46 Saturday,22.10.2011

Đăng bởi:  POP CORN

Hai anh Giám tuyển Như Huy và họa sĩ Lê Kinh Tài đại diện cho một nghệ phái giống lĩnh vực kinh doanh xe hàng em. Cũng giống hàng em cả thôi, anh Huy thì Chữ nở bung, xôm nhiều chữ nhưng rối rít, đọc ong cả thủ. Anh Tài thì tranh rõ to, hình rõ nhiều, màu rõ dày, rõ lắm. Mọi thứ của hai anh em cứ thấy nhiều nhiều, to to, ngọt ngọt, có mùi bơ Tây (không có mùi bột nặn TÒ He quê em), dùng chơi chơi lúc pic nic, xem xinê thì thích nhưng không ăn nhiều được, không ăn no được và cái chính là chẳng bổ gì, ăn lắm lại chứng bụng khó tiêu. Giống lắm, Giống thứ hàng em bán lắm rất phồng, to, nhưng ỘP, ngọt ngọt ròn ròn.
Ai Bắp rang/ chiên Bơ đê. Ai bắp đê đê ê

19:34 Saturday,22.10.2011

Đăng bởi:  mù rồi sao

NGƯỜI XEM HÀ NỘI ƠI, Mọi khi thầy bạn nhận xét các cuộc triển lãm ghê ghớm lắm cơ mà. Sao cuộc triển lãm này thấy đưa bài chung chung thế... là hè

19:31 Saturday,22.10.2011

Đăng bởi:  art thối mồm

ART SOI ơi, ăn nói thì cũng phải cẩn thận. Dựa vào đâu mà bảo: "Các ông nghệ Hà Nội trốn đâu mất mà không đến thưởng lãm vậy ta...!?
(hay là ghen tị với người ta...)".
LÊ KINH TÀI thì cũng chỉ là 1 dạng nghệ thuật không có gì mới cả, nghệ thuật nó đa chiều lắm, các nghệ hn họ không đến có thể do họ không thích tranh của LKT, hoặc đánh giá chất lượng nghệ không cao thì sao. Chuyện bình thường ở huyện.

14:25 Saturday,22.10.2011

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

Bác/chú/anh/bạn/chị MALER đoán zà: “...CHẮC không phải các nghệ HN gen tị mà không đến đâu, có thể vì 2 lý do: Thông thường các Nghệ vẫn được mời thì khó từ chối lắm nên có thể anh Tài ra HN không đủ thời gian để mời được các củ Nghệ và thêm lý do nữa là thời gian này các củ nghệ chuyển xang xem BÓNG ĐÁ Việt Nam rồi...”

Lí do "vì BÓNG ĐÁ" xưa rồi lượm ơi.

Hơi bật mí lí do thực sự nè (cũng là lí do to nhất): đó là chú Vũ VAC mất cảnh zác quá và chưa cảnh báo với nghệ sĩ và giám tuyển từ Thành phố mang tên Bác:

Ở Thủ đô ngàn năm VĂN HÓA/VẬT, bây chừ điều kiêng kị nhất khi khai mở chiển lãm là phải đánh lệch múi zờ với các buổi chiều có đánh-đấu-TEN-NÍT-hữu-nghị-giao-lưu-thân-ái-có-cá-độ-tí-ti-vui-là-thích giữa các/hàng chục CLB TEN-NÍT của các/hàng ngàn nghệ/lực sĩ Thủ đô thượng võ mê thể zục.

Cho nên cái sự hiện ziện vắng vẻ của các gương mặt đại ziện cho các đại nghệ/lực sĩ Thủ đô ở buổi khai mạc Tò He cũng [Miền Tây] không có zì lạ.

Lạ cái: chú VŨ VAC (và záo sư quần-vợt XUÂN TÓC ĐỎ) không cảnh báo với lại kiêng kị lịch giao-lưu-hân-hoan-thi-đấu-nhậu của các đại nghệ/lực sĩ trên các/hàng trăm sân-quần Thủ Đô với lại sau đó ở các/hàng trăm bãi bia hơi?

Chời ơi ...chủ quan ghê gớm ...zận ghê gớm.

12:18 Saturday,22.10.2011

Đăng bởi:  Maler

Mình nghĩ chắc không phải các nghệ HN gen tị mà không đến đâu, có thể vì 2 lý do: Thông thường các Nghệ vẫn được mời thì khó từ chối lắm nên có thể anh Tài ra HN không đủ thời gian để mời được các củ Nghệ và thêm lý do nữa là thời gian này các củ nghệ chuyển xang xem bóng đá Việt Nam rồi... Ha Ha!!

11:46 Saturday,22.10.2011

Đăng bởi:  Phạm Kiên

Chúc mừng anh Lê Kinh Tài,một triển lãm hoành tráng và tuyệt vời!đem lại nhiều cảm xúc cho người xem!Khi xem tranh của anh Tài tôi cảm nhận được dòng nội lực trong anh thật mạnh mẽ và không ngừng!Một lần nữa xin được chúc mừng anh với lòng ngưỡng mộ của cá nhân tôi!

11:35 Saturday,22.10.2011

Đăng bởi:  Brian-khán giả Hanoi

Một triển lãm đẹp với màu sắc biến ảo và sự lao động thực sự nghiêm túc. Rất thích phong thái của họa sỹ. Không thấy mấy họa sỹ gạo cội HN nhỉ.

10:52 Saturday,22.10.2011

Đăng bởi:  Art Soi

Hoan hô triển lãm "tò he" của nghệ sĩ Lê Kinh Tài.
Có một điều mình thấy rất lạ thông qua ảnh chụp của bài giới thiệu "bữa tiệc màu sắc" thì các ông nghệ Hà Nội trốn đâu mất mà không đến thưởng lãm vậy ta...!?
(hay là ghen tị với người ta...hahaha)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả