Nghệ sĩ Việt Nam

29. 10: KHOẢNH KHẮC: tranh của họa sỹ mỹ thuật công nghiệp

KHOẢNH KHẮCTriển lãm của 6 cựu sinh viên Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Khai mạc: 17:00 thứ Bảy 29. 10. 2011Triển lãm: 29. 10 – 29. 11. 2011Artlink GalleryTầng 11 tòa nhà 3D Center, Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội   Tin từ Artlink Gallery: Với mong muốn hội tụ những người bạn, cũng […]

Ý kiến - Thảo luận

11:35 Wednesday,2.11.2011

Đăng bởi:  Huệ Phương’s friend

Vui sướng biết bao nhiêu vì Chủ nhật tuần này tớ được đi xem tranh của hoạ sĩ Nguyễn Chí Long! Xem trên mạng đã thấy những bức tranh vô cùng sáng tạo rồi, nếu được nhìn tận mắt và được đích thân hoạ sĩ Chí Long trình bày ý tưởng thì tớ đảm bảo trên bước đường hội hoạ sau này của tớ sẽ thêm phần sâu sắc!!!

18:40 Tuesday,1.11.2011

Đăng bởi:  nguyen chi cong

Tôi thích tranh của Hoàng Thị Bích Liên hơn cả vì chị đạt được kỹ thuật in tranh mà nhiều họa sĩ chưa đạt được ở thể loại tranh độc bản. Màu sắc ấn tượng gần gũi với tranh hội họa.
Đặc biệt ở các chi tiết.
Tôi thích tranh Bích Liên vì kỹ thuật in tốt, nhất là các chi tiết càng nhìn càng thích. Màu đẹp. Mơ mộng nữ tính. Tóm lại tranh đẹp. Là phụ nữ mà làm được tranh như thế là quá quý. Chúc mừng chị.

13:47 Tuesday,1.11.2011

Đăng bởi:  Huệ Phương’s friend

Tranh trừu tượng không phải ai muốn vẽ là vẽ được. Nó khó hơn vẽ tranh thông thường rất nhiều và muốn cảm nhận cũng khôg dễ. Thật thán phục họa sĩ Nguyễn Chí Long!

9:53 Sunday,30.10.2011

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

Em thích loạt tranh trừu tượng của anh/chú Nguyễn Chí Long, có lẽ đây sẽ là 1 gương mặt ấn tượng đáng chú ý mới/sắp tới trong làng tranh trừu xứ Việt.

Em cũng khoái sơn mài của anh/chú Vũ Việt Hùng, có lẽ cũng vì cái mảng màu mông lung cổ quái trong những BẢN THỂ (? mượn ý của chú Như Huy) vô hình chăng?

Tác phẩm của những anh/chú cô/chị khác em hơi lăn tăn: hơi "đẹp quá", hơi "quen tay", cho zù không thể chê điểm nào về kỹ thuật và tay nghề.

Thế mới lạ?

10:03 Saturday,29.10.2011

Đăng bởi:  thuhip

Lâu rồi mới được xem tranh của anh Nguyễn Chí Long và của anh Hồ Nam . Chúc các anh có nhiều sức khỏe để có nhiều tranh cho anh em bọn em xem với. Ở xa quá, không gửi rượu chúc mừng các anh được, mong các anh thứ lỗi . Hẹn gặp nhau ở Hà Nội nhe !

22:49 Friday,28.10.2011

Đăng bởi:  NGUYỄN HỒNG SƠN NGẪM LẠI TÌNH THẦY TRÒ

Thật là tình thầy trò không sao kể xiết, các thầy tự hào khi có một học trò như Thông. Trò khá hơn thầy là lẽ tịnh tiến của một xã hội phát triển theo quy luật thông thường, tôi nghĩ các thầy sẽ không buồn vì điều đó.

20:03 Friday,28.10.2011

Đăng bởi:  Phạm Huy Thông

Nhớ lại những cuối tuần rong ruổi chở đồ vẽ theo thầy Minh đi khắp mọi làng bản. Nhoằng cái mà đã mười năm rồi, em tuy gần nhà nhưng xa ngõ, ít đến thăm thầy. Chúc các thầy triển lãm thành công, bán được nhiều tranh và có một cuộc vui đã đời.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả