Điện ảnh

Phim ngoài rạp: TAY ĐẤM THÉP -
Mới đầu tưởng dở

    Bộ phim Tay đấm thép (Real steel) thoạt nhìn rất giống một cơn “ác mộng bom tấn” mà các nhà nhập phim Việt Nam hay nhập về cho các rạp Việt Nam. Nếu có tưởng là phim này dở thì cũng đúng thôi: trong dàn diễn viên thì nổi bật nhất có Hugh […]

Ý kiến - Thảo luận

12:54 Sunday,16.11.2014

Đăng bởi:  kh

ATOM vô địch

17:19 Friday,4.11.2011

Đăng bởi:  hồ thu ba

Mình thích cách viết mềm mại của Pha Lê. Về vấn đề Pha Lê than phiền là Atom trèo lên giải vô địch quá nhanh thì đó có thể là chiêu để có đất diễn cho phần 2 với 1 Atom chính thức tham gia giải đấu và lần lượt chiến thắng. Diễn xuất tại 2 lần cậu bé thuyết phục ông bố hơi gượng. Phim hay.

20:22 Monday,31.10.2011

Đăng bởi:  admin

Em-co-y-kien: Tào lao thì nó cũng vừa vừa thôi bạn ơi. Để thì giờ mà tìm thông tin hay bình luận những nhận xét có ích hơn đi!
Với bạn, chẳng lẽ nghệ sĩ thời bao cấp chỉ khác với nghệ sĩ thời không bao cấp ở ăn chơi nhậu nhẹt thôi sao? Đó là tiêu chuẩn chính của người làm nghệ thuật à? Hay việc họ học nhiều, đọc nhiều, chia sẻ với cộng đồng nhiều, làm ra sản phẩm nhiều... mới là tiêu chuẩn chính?
Soi cũng không muốn sa đà vào tranh luận điều này với bạn, vì sợ sẽ làm mất thì giờ các bạn đọc khác. Để diễn đàn mà bàn vào nội dung của bài viết thì tốt hơn. "Hai đứa mình" thống nhất thế nhé! :-)

19:56 Monday,31.10.2011

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

Chị Pha-Lê: "mình không nhậu, không mua sắm, ăn ít, đi chơi cũng ít :) cũng chẳng lai rai cà fê, thuốc lá".

Ơ, 1 nghệ sĩ điển hình thời Bao cấp còn rớt lại à?

Lạ hè. Chị Pha-Lê lạ hè?

18:53 Monday,31.10.2011

Đăng bởi:  Pha Lê

@Em-co-y-kien: Không đắt lắm đâu vì mình không nhậu, không mua sắm, ăn ít, đi chơi cũng ít :) cũng chẳng lai rai cà fê, thuốc lá

Cinebox hay Lotte, Galaxy có giá tương đối mềm hơn

Còn nếu sợ đĩa lậu chất lượng kém, có thể lên mạng download về bản HD (canh sau khi DVD chính thức được phát hành rồi hãy load). Cũng vi phạm quyền tác giả, nhưng ít ra thì có chất lượng đẹp

8:19 Monday,31.10.2011

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

Chị Pha-Lê ơi, xem xi-nê vé đắt nhề, làm sao chi được xem nhiều thế?

Nhà có điều kiện?

Anh zai chìu chuộng?

Xin được chân nhân viên bán thời zan của rạp nên được suất xem miễn phí?

Tụi em sinh viên máu xi-nê lắm nhưng rất lăn tăn mỗi khi muốn đi rạp Mê-ga-sờ-ta, toàn xem đĩa lậu, chất lượng kém, mà ngượng chết vè vi phạm bản quyền tác zả nữa.

Chưa có bao giờ được như...Pha-lê.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả