Nghệ sĩ thế giới

31. 10: Johan Vermeer - nghèo nhất mà xài sang nhất

                  * Bài liên quan: – 31. 10: Johan Vermeer – nghèo nhất mà xài sang nhất – “Nghi án” dùng máy ảnh của Johannes Vermeer  

Ý kiến - Thảo luận

17:33 Monday,9.6.2014

Đăng bởi:  Trần Nhật Chiêu

Biết được tranh của Vermeer là do một lần vô tình nhìn thấy bức Thiếu nữ đeo hoa tai ngọc trai ở nhà sách, bị hút luôn từ cái nhìn đầu tiên :'( Bức em nhìn thấy là tranh in thành bìa thôi, chứ không biết tranh ở ngoài thì còn đẹp đến thế nào nữa. Nếp xô, gấp của vải, tương phản ánh sáng, màu sắc đậm nhạt. Ôi ...Màu trong tranh của Vermeer nói chung nhìn đã thấy kì diệu. Đọc xong bài của Soi lại càng thấy kì diệu hơn :)) Cám ơn Soi vì những thông tin rất hữu ích này. T/B: Qủa nhiên câu "đắt xắt ra miếng " đúng trong rất nhiều trường hợp. Người họa sĩ đang mang nợ nần mà vẫn quyết dùng màu đắt để tạo nên những tác phẩm nghệ thuật, đúng là rất đáng ngưỡng mộ, rất chân chính, rất tâm huyết. 

21:36 Saturday,8.3.2014

Đăng bởi:  candid

Có một ông làm tranh giả Vemeer giỏi đến nỗi không ai phát hiện ra. Sau này tình cờ vì bị tố cáo là cộng tác với quân chiếm đóng, phải ra toà với tội phản quốc, ông đã chứng minh là vô tội bằng cách vẽ tranh ngay tại toà.
Câu chuyện này cũng được cụ Vương Hồng Sển kể trong một cuốn sách của cụ.

20:56 Saturday,8.3.2014

Đăng bởi:  l

ở Vn ngoài tranh quệt mực đuôi mèo ra thì có tranh nào tả thật mà hay không? 

21:15 Tuesday,1.11.2011

Đăng bởi:  bôi sĩ: Trần Đức Quyền

Đã nghèo lại còn hoang phí, hả? cái ông họa sĩ này. sống ở thế kỷ 15 mà chẳng lẽ ko quen được ai để gửi tiền nhờ họ mua hộ sơn dầu Trung Quốc của thế kỷ 21 mà vẽ. "Tiết kiệm là toàn cầu sách".hi.

15:47 Tuesday,1.11.2011

Đăng bởi:  NGUYỄN HỒNG SƠN…

Ông được coi là một trong những họa sĩ vĩ đại nhất của Thời kỳ Hoàng kim Hà Lan.
Với số lượng tác phẩm không nhiều, nhưng sâu lắng tinh tế, tranh Ông càng xem lâu càng thấy thích.

10:47 Tuesday,1.11.2011

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

Quái lạ! Tại sao cụ Véc-mia hay vẽ tranh có cái cửa sổ luôn luôn nằm ở phía bên trái hè?

Chưa thấy phê bình za nào có nhời zải thích có-lý-con-bà-Tý nhỉ?

Kỳ lạ ghê gớm.

10:42 Tuesday,1.11.2011

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

Cần truy lùng và tuyên dương khẩn trương:

Tin của anh/chú Hữu Khoa: "...Việt Nam: một số họa sĩ vẽ rất đẹp, vẽ được bức nào, các gallery mua sạch, rồi đem bán ngay ở nước ngoài, không tổ chức triển lãm cho người Việt được xem, họa sĩ được dịp giao lưu về nghề cùng đồng nghiệp. Thế có gọi là “dã man” không nhỉ?"

Zã man hơn thời Trung Cổ!

Đề nghị Soi với anh/chú Hữu Khoa cho đăng ngay danh sách các nghệ sĩ thiệt thòi luôn bị các gallery rình rập mua tác phẩm cứ như cướp-trên-giàn-mướp để "cụ" Tira-Phương trao giải thưởng vinh danh kịp thời.

Zã man quá các cô bác gallery ới ơi.

9:03 Tuesday,1.11.2011

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

"...Khi sống đã không nổi tiếng lắm nên lúc chết rồi Vermeer cũng bị lãng quên...và nay thì ông được coi là một trong những họa sĩ vĩ đại nhất của Thời kỳ Hoàng kim Hà Lan..."

May thay, trong 11 người con của ông không lọt zời thằng con hư nào dính máu NHÁI, bằng không ông sẽ nổi-tai-tiếng kể từ khi chết bởi càng ngày càng vẽ khỏe hơn lúc sống...và người đời sẽ chỉ nhớ đến ông như cha đẻ 1 ĐẠI NHÁI TỔ SƯ thôi.

Ôi, may mắn thay cho nghệ sĩ Hà-Lan.

Ôi, bất hạnh thay cho nghệ sĩ Hà-Thành.

7:48 Tuesday,1.11.2011

Đăng bởi:  admin

Hieniemic ơi, về Vermeer thì có nhiều cái để nói lắm. Bạn cứ viết đi. Soi cũng đang còn một bài nữa, về "nghi vấn" Vermeer dùng máy ảnh hộp để dựng bối cảnh, sẽ post nay mai. Thân mến,

5:20 Tuesday,1.11.2011

Đăng bởi:  hieniemic

Soi ơi, em đang định viết 1 bài về Vermeer gửi Soi mà có 1 bài viết khác viết trước mất rồi. :D

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả