Gẫm & Bình

Làm sao vừa nói dối vừa vẽ đẹp đây?

    Với một chủ đề khá kêu mang tính cập nhật khá nóng: Đô thị hóa ngoại thành; bằng một lời khởi đầu giới thiệu cho triển  lãm đầy đao to búa lớn với giọng văn như vừa trích ở nghị quyết Đảng bộ một phường nào đó mới nhập về thủ đô: “Xây […]

Ý kiến - Thảo luận

8:43 Monday,21.6.2010

Đăng bởi:  admin

Bạn Minh, tôi nghĩ là Soi không ủng hộ kiểu bình luận xỏ xiên đâu. Soi đọc và biết bạn là một người rất thông minh, nhưng nên dành sự thông minh đó cho các câu nói thẳng và trực tiếp về tác phẩm, hơn là nói đau các bạn họa sĩ. Các họa sĩ mà Soi chê trong bài dù sao cũng là họa sĩ, họ không phải là nghiệp dư như bạn nói. Mong bạn nên tôn trọng mọi người hơn, và bạn hiểu đấy, Soi là admin, nên dù bạn có vào đây dưới cái tên nào thì Soi cũng biết bạn có phải là người mà Soi vẫn nhắc hoài vì hay móc mỉa không.

7:49 Monday,21.6.2010

Đăng bởi:  minh

Soi quả hơi nặng lời về các bạn của tôi! Những người họa sỹ có tranh bày trong này họ đương nhiên là nghiệp dư, bởi Soi biết đấy, sau bấy nhiêu năm làm việc cật lực có ai lại mang tranh vào bầy ở đấy nữa đâu?
Mấy năm nay có ai thấy các chú như Thành Chương hoặc trẻ thì như các bạn Nguyễn Manh Hùng lại bày tranh ở đó. Chính vì các bạn tôi là họa sỹ nghiệp dư nên họ vẽ chỉ thế thôi chứ họ không hời hợt đâu. khổ lắm, tôi biết họ cũng khổ tâm lắm chứ vì vẫn phải dựa vào phong trào để có thể có đươc một cái triển lãm, điều này có ai muốn đâu! thông cảm tí đi nhỉ.

7:47 Monday,21.6.2010

Đăng bởi:  admin

Anh Đỗ Hiệp ơi. Mỗi người có một thẩm mỹ, và để phản biện lại một ý kiến "cho rằng nó là xấu" thì cách tốt nhất ta nên chứng minh "rằng nó là đẹp" anh ạ. Thay vì chúng ta cãi về cái xấu, thì sao bên anh không gửi một số hình ảnh của những tác phẩm mà các anh thấy là đẹp? Và thêm một số thông tin mà các anh thấy là cần thiết? Soi sẽ post ngay khi nhận được, vì đó mới là dân chủ, chứ không phải chỉ chọn đăng những ý kiến giống mình. Về việc anh bảo Soi và Hà Chi hãy đóng cửa lại mà làm việc đi, à, chúng tôi vẫn đang đóng cửa đây, và làm việc, việc của chúng tôi. Nhưng không phải vì không vẽ mà không có quyền bảo là tranh nào xấu, tranh nào không (dù có bảo sai); Lại càng không có nghĩa là để muốn chê ai hát hay thì ta phải biết hát và hát hay hơn ca sĩ ta chê! Tuy nhiên chúng tôi cũng muốn học hỏi, và nếu anh chỉ ra những điểm thiển học của chúng tôi, chúng tôi rất vui mừng được học thêm tiếp. Chân thành.

0:23 Monday,21.6.2010

Đăng bởi:  Đỗ Hiệp

Chào các bạn!
Xin cám ơn Soi và bạn Hà Chi đã quan tâm tới phòng tranh của chúng tôi!
Công bằng mà nói thì phòng tranh chùng tôi bầy vừa qua già, đúng là có già như các bạn nhận xét!
Xong chúng tôi "già" mà không dễ dãi như bạn nghĩ đâu, mà tôi nghĩ chính những nhận xét đó của các bạn mới thực sự là dễ dãi, mới là "cưỡi ngựa xem hoa". Có bông đẹp, bông xấu, nhưng vẫn là những bông hoa đẹp của chúng tôi! Hãy nghĩ kỹ đi! Hãy về nhà đóng cửa mà làm việc đi! Đừng dửng dưng vậy! Cho chúng tôi xem cái bạn làm đi!
Cám ơn!

9:04 Sunday,13.6.2010

Đăng bởi:  admin

À, Triệu Hà Chi ơi, các phòng trưng bày ở nước ta nói chung là rất bị coi nhẹ. "Tranh là chính, phòng là phụ" hay sao ấy. Nhiều phòng tranh trông long lanh quá mà không hiểu long lanh thế là át mất tranh. Ngược lại nhiều phòng (thường là các cơ sở của nhà nước) thì lại quá nhếch nhác, ánh sáng dàn trải, có nơi dùng đồng loạt đèn mắt ếch ánh vàng (làm tranh nào cũng thành "gam màu ấm nóng"), lại có nơi dùng đèn nê-ông (khiến tranh nào cũng như mới ốm dậy).
Chuyện này mà nói thì còn dài dài. Phòng nhếch nhác thì họa sĩ khi chọn tranh cũng chọn cái nhếch nhác mà vác tới treo (dĩ nhiên trong kho cũng phải có cái nhếch nhác mới vác tới được).

8:33 Sunday,13.6.2010

Đăng bởi:  triệu hà chi

mình thích bài này của SOI. Nhưng SOI ơi, sao mà nhìn cái gian trưng bày nó nhoe nhoét và nhếch nhác thế? Văn hóa trưng bày cũng không có. Và tác phẩm (cái bạn gì làm xe bằng bóng bay chẳng hạn) cứ như một trò hề dễ dãi!

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả