Gẫm & Bình

Xem DỊ ỨNG, về dị ứng

DỊ ỨNGTrình diễn của Ngô Thị Thùy Duyên Thời gian: 18h thứ Bảy, 5. 11. 2011Địa điểm: ZeroStationCư xá 288 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.8, Q.3, Tp.HCM   Cũng vì thấy statement khá lạ (hay khó hiểu đối với tôi?) mà dù chiều thứ Bảy Sài Gòn mưa tầm tã, tôi vẫn mặc áo mưa […]

Ý kiến - Thảo luận

2:11 Friday,11.11.2011

Đăng bởi:  Mệ Đốp

Đi coi Dị ứng mấy bữa rồi mà chừ mới đọc bài trên Soi. Zero Station thấy nghiêm trọng quá, không cho quay film chụp hình, ngồi xuống nền cũng có người nhắc nhở, cười cũng có người nhìn nhìn.
Mình thực sự thấy tiếc cho tác phẩm của Duyên. Cái kiệu nhìn rất hay nhưng mà trình diễn thì mình thấy chưa khai thác hết được. Tự dưng bạn leo lên gãi, gãi xong đi về. Mình không biết vì đâu mà bạn ấy dị ứng, dị ứng xong rồi bạn ấy quyết định sống chung với dị ứng như thế nào thì không cảm được.
Mình cũng như X.T, mình tự hỏi nếu bạn kia không vào bê bạn Duyên về thì không biết bạn Duyên sẽ kết thúc tác phẩm như thế nào.

11:07 Thursday,10.11.2011

Đăng bởi:  Tiểu Tử

Hiển đại ca ơi nói nhiều quá mà chẳng thấy chứng minh được là tác phẩm của Thùy Duyên có cái gì hay hoặc thông điệp của Thùy Duyên thì đại ca hiểu như thế nào... Nói chung chung như ri thì mấy bác cây đa đề phê bình mỹ thuật VN làm nhiều rồi Hiển đại ca đi theo đường đó làm gì cho nó chán.

0:07 Thursday,10.11.2011

Đăng bởi:  Hiển Đại Ca

Gửi SOI cùng những người đã có ý kiến.
Thông qua bài viết của Xem Tiếp với những Ý kiến được đăng tải tôi cũng xin bày tỏ những ý kiến của cá nhân mình với thể loại nghệ thuật trình diễn đã, đang hình thành và phát triển ở Việt Nam.
Qua quá trình tìm hiểu cũng như theo dõi những tác phẩm trình diễn của các nghệ sỹ ở Việt Nam, đặc biệt là nữ nghệ sỹ theo tôi biết vì có những tác phẩm tôi đã hòa mình vào công chúng để xem cũng như những tác phẩm được quay lại bằng video thì tôi phần nào hiểu được niềm đam mê cũng như sự tìm tòi phương thức thể hiện của những tác giả nữ để đưa vào tác phẩm của họ.Tôi xin kể về những tác giả nữ mà tôi biết họ thông qua những tác phẩm mà tôi được xem từ rất lâu như nghệ sỹ Ly Hoàng Ly (tp Hồ Chí Minh), nghệ sỹ Minh Nguyệt (Huế), nghệ sỹ Diệu Hà (Hà Nội) và mới đây là Thùy Duyên (tp Hồ Chí Minh).
Ngày nay thông qua những phương tiện thông tin đại chúng việc tìm hiểu một nghệ sỹ, một tác phẩm phần nào được dễ dàng hơn nhưng ở Việt Nam những luồng dư luận dành cho những nữ nghệ sỹ dường như chưa được ủng hộ lắm bởi lẽ những ý kiến thường được đưa ra do thiếu sự khách quan, do chưa được xem tác phẩm, hoặc là chưa nhìn nhận được thông điệp của người trình diễn cũng như sự thấu hiểu về nghệ thuật trình diễn nói chung và cá nhân nghệ sỹ trình diễn nói riêng.
Tiến trình của những tác phẩm do những nghệ sỹ nữ trình diễn phần nào đã đem lại nguồn sinh khí mới cho sự phát triển của bộ môn nghệ thuật trình diễn tại Việt Nam. Tôi hoàn toàn ghi nhận những nổ lực đó cho dù những tác phẩm đó có đến được với công chúng yêu nghệ thuật hay không. Đặc biệt trong ý kiến này tôi thực sự ủng hộ tác phẩm “dị ứng” của nghệ sỹ Thùy Duyên bởi lẽ chị đã can đảm thể hiện tác phẩm của mình bằng những cảm xúc, phương pháp thể hiện và điều thành công nhất của chị là sự tương tác từ tác phẩm của chị gây cho người xem buộc lòng phải “khó chịu” với lối trình diễn đó như là một căn bệnh do môi trường xã hội ngày nay phát triển và kéo theo những hệ lụy của nó.
Với Thùy Duyên tôi đã xem một số tác phẩm mà chị đã từng trình diễn và riêng tác phẩm “dị ứng” tôi xin chia sẻ những ý kiến của cá nhân vì tôi tin và tôn trọng sự làm việc của chị cũng như các tác giả nữ đã góp phần thúc đẩy sự phát triển của nghệ thuật trình diễn ở Việt Nam.
Theo tôi những ý kiến vụn vặt, không bao giờ đủ sức ngăn cản sự vận động tự thân từ những tác phẩm, vốn luôn luôn đi đến thực sự với công chúng bằng sức mạnh từ những thông điệp của những nghệ sỹ.

10:01 Wednesday,9.11.2011

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

Chúng em xa Sài Thành không được chứng kiến cuộc trình ziễn của chị Duyên, nhưng chỉ qua mô tả ngắn của tiểu tác phẩm và cách chơi chữ của cu-ra-tor Như Huy trong pốt-tơ thì chúng em cảm nhận đây là 1 tác phẩm ý niệm hay phê phán thói ngộ nhận tác phẩm lớn và nghệ sĩ lớn của các vĩ nhân lẻ tẻ với các tác phẩm lẻ tẻ làng ta.

Chúc mừng chị Duyên và Ga 0 đã làm 1 ca rất được ạ!

9:31 Wednesday,9.11.2011

Đăng bởi:  Thủy

Bạn Huy 68 ơi, mình càng ngày càng ngưỡng mộ bạn đó. Cá nhân mình thấy XT viết rất hay, và mình tin nỗi bức xúc của bạn í là có thật, cớ sao Huy lại thấy rằng XT hằn học nhỉ. Hay là bạn "động lòng" rồi. Thế nên theo mình, Huy68 ạ, tốt nhất là hãy để người ta quay phim chụp ảnh để nhỡ có bạn nào vì hằn học với Ga 0 mà đi tường thuật sai sự thật có phải khổ không. Chứ mình cũng thấy chuyện về làm phim lại nghe tức cười quá bạn Huy68 ạ. Chưa kể đến chuyện là ngăn cản nghệ sĩ trả lời nữa, chuyện này làm mình được bữa cười vỡ bụng đó. Cảm ơn XT và vô cùng thông cảm cho tình yêu nghệ thuật bị chưng hửng của bạn. Lần sau có đi xem, XT nên liên lạc với Như Huy trước để hỏi cho kĩ đã nghe. Hay nhân đây, XT có thể chia sẻ với bạn Huy68, chắc bạn í cũng không phiền đâu. Chúc vui nhé

6:09 Wednesday,9.11.2011

Đăng bởi:  X.T

Huy 68 à, tôi thấy tức cười là bạn không đi xem được nhưng lại nói rằng những điều tôi tả là do hằn học. Bạn không có ở đó sao bạn biết là tôi tả sai hay đúng? Hay bạn có tài xem nghệ thuật bằng giác quan thứ sáu, thần giao cách cảm được cái hay của tiết mục?
Thôi bạn cứ lên mạng xem trình diễn của Duyên (đã được Ga 0 biên tập? được dựng?) rồi sẽ tìm được những thông tin và cảm xúc như ý.
Chúc thỏa mãn.

23:41 Tuesday,8.11.2011

Đăng bởi:  ART SOI

Xin chúc mừng nghệ sỹ Thùy Duyên với buổi trình diễn “Dị Ứng” tại Ga 0 !
Thông qua bài viết của X.T mình phần nào được hiểu thêm công việc của một nghệ sỹ đang cố hòa mình vào dòng chảy của nghệ thuật đương đại bằng một lối trình diễn khá tình cảm, thể hiện được cảm xúc và cái riêng của nghệ sỹ.
Nhưng quả thật mình cảm thấy bài viết của X.T phần nào đó chưa diễn đạt hết cũng như chưa thực sự muốn giới thiệu cho người xem từng cung bậc cảm xúc của nghệ sỹ khi thực hiện tác phẩm. Điều đó làm cho người không xem được lẫn người đọc lại bài tường thuật của X,T có cảm nhận như là người nghệ sĩ chưa xứng đáng với công việc mà họ đã làm cũng như thông điệp của tác phẩm mà họ muốn gửi đến người xem.
Hãy tôn trọng và chờ xem những dụng ý của nghệ sỹ cũng như giám tuyển để có những ý kiến khách quan hơn khi buổi trình diễn đã được diễn ra.
Nhân đây mình cũng không hiểu một ý kiến của bạn Phạm Huy Thông mở đầu cho mục Thảo luận – Ý kiến lại có thái độ đùa cợt và thiếu hiểu biết về nghệ thuật trình diễn như vậy mà cũng được Soi đăng tải. Buồn ghê gớm.

22:59 Tuesday,8.11.2011

Đăng bởi:  huy 68

Thân gởi bạn có tên X.T
Tôi rất muốn được đến dự trình diễn "Dị ứng" của nghệ sỹ Ngô Thùy Duyên nhưng vì tôi sống ở miền Bắc nên không có điều kiện để đến tham dự, nên tôi rất mong có được thông tin của triển lãm này qua Soi. Cám ơn bạn đã viết bài "Xem DỊ ỨNG, về dị ứng" thành thực cám ơn bạn nhưng khi đọc bài của bạn tôi thực sự không thích bởi vì bài viết bạn theo lối HẰN HỌC (với Duyên? Như Huy? Ga 0?) tôi không tìm thấy cảm nhận thực sự của bạn khi viết bài này.
Tôi chỉ cmt ngắn như vậy mong bạn có những bài viết tốt và thực sự là yêu và hiểu về văn hóa nghệ thuật (đặc biệt là nghệ thuật đương đại)
:)

22:29 Tuesday,8.11.2011

Đăng bởi:  KHANH TRANG

Chúc mừng Duyên, hy vọng trong tương lai được xem nhiều trình diển của Duyên. Tôi kính trọng những người phụ nữ làm nghệ thuật.

18:16 Tuesday,8.11.2011

Đăng bởi:  anhhong

"Bài viết xem Dị ứng về Dị ứng" hay thật. Mong rằng nhiều người vào đọc bài này. Nhất là Anh Huy béo rất nên đọc vì anh là curator mà, để cho ra đời tiếp các mẩu chuyện bi hài tương tự.

14:47 Tuesday,8.11.2011

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

Thầy em bảo: "Không phải cứ vẫy tay vẩy chân thì gọi là MÚA, mà không phải cứ gãi thì bảo là DỊ ỨNG mà có khi đó chỉ là những thói quen không làm không nhịn được kể cả ở chỗ riêng tư hay chỗ đông người."

Có phải tác phẩm trình ziễn này muốn gửi đến công chúng 1 thông điệp của Ga 0 và của nghệ sĩ?

Lí bí ghê gớm!

20:33 Monday,7.11.2011

Đăng bởi:  Phạm Huy Thông

Cho tớ nói chuyện vui tí nhé. Hy vọng không phiền ai.
Có hôm ngồi trà đá, tụi nhóc hỏi tớ: Trong giang hồ giờ đã có Nhái Bang quy củ rõ ràng phân thành các trưởng lão nhiều ghế, ít ghế. Vậy còn phái Võ nào nữa không anh?
Tớ nói: àh còn có phái performance art gọi là Ngạnh Công Phái. Các võ sư tôi luyện mình đồng da sắt. Tập luyện bằng các chiêu hành hạ cơ thể để trở nên lì đòn. Sư tổ phái này là Abramovic, bà này thì khỏi nói rồi, đem cơ thể mình ra chặt chém đủ loại. Ở chi phái Việt Nam có cao thủ võ lâm như anh Trần Lương luyện được Kim Cang Hộ Pháp - Ngạnh Lưng Công, vụt khăn đỏ vào lưng mà không làm sao. Anh Đào Anh Khánh có Nhiệt Hàn Bất Hoại Thân, bác đấy biểu diễn quanh đống lửa không sợ nóng, leo tít lên giàn cao không sợ cảm lạnh. Nhóm Huy An luyện được Ma Sát Công bên Tàu, bò toài xuống đất thổi bụi mà không sợ xước da...
Bạn Duyên đây chắc cũng dùng Trảo Thủ (tay gãi) để luyện mình đồng da sắt, dương danh Giang Hồ ở "Thiền Không Tự" tức Ga 0.
Comment vui tí mọi người đừng mắng nhé.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả