Điện ảnh

Mỹ không phải lúc nào cũng nhất

(SOI: Đây là trao đổi cho bài “Công chúa Mononoke: Lý do tại sao Miyazaki không (nên) nghỉ hưu“. Soi xin đưa lên thành bài để các bạn dễ thảo luận nhé. Tên bài do Soi đặt.)   ChiE ơi, bạn có ý kiến của bạn thì mình tôn trọng thôi 🙂 Nhưng mình thấy Pixar […]

Ý kiến - Thảo luận

3:14 Saturday,14.1.2017

Đăng bởi:  BÌNH NGUYÊN

Chào chị Pha Lê, em xem Princess Mononoke đây là lần thứ 5, qua hơn 10 năm đầu tiên, cản xúc vẫn như vậy, rất thật, rất gợi cho bản thân những suy tưởng cùng với chiều sâu về ý nghĩa. Kết phim quá đẹp, không rõ ràng San và Ashikata có đến được với nhau không nhưng đã gợi nên một mối liên kết giữa hai người:) thật ra dù là con trai nhưng tâm lí mình khá yếu, phim Nhật so về chiều sâu thấy rất xuất sắc nhưng kết phim thường khá là đau thương (Ikiro, Mộ đom đóm, Howls' flying castle, 5cm/s, Your name hoặc các tiểu thuyết của nhật,..) nên mình thường tránh xem, quả là điều đáng tiết
Lại nói vòng vèo rồi, mình rất thích phim này, bài thảo lụân của bạn rất hay, đúng như những gì mình cảm nhận được. Mình cũng rất mê phim, cũng chọn cho mình một list 50 favorite flim nên không biết liệu mình có cơ hội thảo luận với bạn được không:) gửi tin nhắn cho mình nhé S3618900@rmit.edu.vn

23:59 Tuesday,16.8.2016

Đăng bởi:  Quan Bui

Ghibli đối với mình luôn là hạng nhất, luôn để trong lòng mình nhiều cảm xúc và hy vọng.

22:53 Tuesday,19.5.2015

Đăng bởi:  ong Bắp

Dưa chua ngon hơn hay kim chi ngon hơn ? Tùy khẩu vị từng người.
À, 1 phiếu cho Ghibli.

1:58 Tuesday,20.5.2014

Đăng bởi:  Cao Hoài Mạnh

Disney hay hơn Ghibli nhiều

14:37 Tuesday,31.7.2012

Đăng bởi:  tuyetmai

Các bài viết của chị về Ghibli đều rất "tuyệt" :x

17:03 Sunday,13.11.2011

Đăng bởi:  Trang

Pha Lê phân tích về cá tính và quan điểm của ông Miyazaki hay quá. Với chị, phim hoat hinh Miyazaki là không có gì so sánh được. Tuy vậy, chị không đồng tình với cách viết lập luận "đề cao" Miyazaki và phân biệt kiểu hoạt hình Mỹ, vì tinh thần Miyazaki không "vì đề cao một giới (hay một phe) theo kiểu khẩu hiệu, Miyazaki nhẹ nhàng cho người xem thấy rằng mỗi người, mỗi giới có một vị trí của mình trong cuộc sống, phải làm việc mình cần làm, rồi việc gì đến sẽ đến." mà :), hay chắc Pha Lê phải mổ xẻ phân tách thì mới là Pha Lê, còn việc ngưỡng mộ Miyazaki lại là một việc khác vậy. Chị chỉ thấy giá như bài phân tich không có kiểu chê bôi một bên để cho thấy cái sự yêu thích của mình là tốt nhất là hay nhất, vậy thì cái hay của mình thành ra cũng không gì cái mình chê bôi (kiểu như, Mỹ lúc nào cũng lấy mình ra xem là nhất ấy! :-)
Nói đến đây thì cũng thấy mình hơi "giáo điều". Thôi, cứ viết tiếp đi nhé, có thêm bài phân tích hoạt hình nữa nhé, hình như trước giờ chưa ai viết phân tích hoạt hình hay vậy ở đây cả.
Mến,
chị Trang

11:34 Sunday,13.11.2011

Đăng bởi:  pha lê

Bạn Hiềniemic ơi,

Phim Kimba the white lion (Hay Jungle emperor) ngoài manga còn có anime truyền hình (là anime series Nhật đầu tiên có màu, sản xuất năm 65), phim lẻ v.v... disney có lấy câu chuyện của chỗ này một chút, chỗ kia 1 chút. Dĩ nhiên không copy 100%, nhưng phủ nhận như vậy cũng kỳ

Bây giờ phương tiện thông tin đầy đủ như vậy rồi nên phim nào (người đóng lẫn hoạt hình) có mượn anime thì cũng có ghi chú. Như Thiên Nga Đen hay Ma Trận cũng ghi chú là mình mượn (hay lấy cảm hứng) từ anime (nếu không để ý thì không biết, nhưng có trả tiền cho các nghệ sĩ Nhật đàng hoàng).

Cái bambi thì hình như là của disney chứ không mượn của ai hết. Lê không rõ lắm chuyện này

9:04 Sunday,13.11.2011

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

Từ rày, zù xem phin Đít-Xờ-Ni có siêu zật-cả-cò vì lạ vì tiểu-xảo oách-xà-lách nhưng thì là cứ vẫn gai-gai ám ảnh cái nớ cái ní không phải là í gốc của Đít mà của ai đó thì là thấy chán-như-môn-toán rùi...

Thật là:

Thà đui chẳng ngó hoạt hình,
Còn hơn phải thấy "NHÁI TINH" làm trò...

(Xin cụ Đồ Chiểu tha tội ạ!)

7:57 Sunday,13.11.2011

Đăng bởi:  hieniemic

Nói cho công bằng thì kêu Đít xờ ni ăn cắp của Tezuka là cũng không chính xác hoàn toàn lắm đâu. Đít xờ ni chôm vài cái bố cục, tuy nhiên chiện lấy con sư tử làm kép chánh hổng phải là 1 chiện mà chỉ mình Tezuka nghĩ ra được. Về sau này cả Madagascar lẫn phin The Wild đều có sư tử mà (chưa kể 2 phin í có hình tượng còn na ná nhau hơn).

Thiết nghĩ Đít xờ ni đã cân đo đong đếm đến đối tượng xem của mình đàng hoàng để làm kịch bản. Nàng tiên cá là cho con nít coi, mí phim cho con nít coi khác, kịch bản cũng thế, dễ hiểu, không thâm sâu, vì con nít Mỹ, lẫn con nít thời hiện đại ngày nay chỉ khoái coi phim đơn giản dễ hiểu (hay là chính Đít xờ ni khiến cho tụi nó khoái coi những thứ đơn giản dễ hiểu). Nếu Đít xờ ni mà đi làm phin Alice in Wonderland theo đúng triện của ông Lewis Caroll chắc con nít coi sẽ phát chán (vì người lớn đọc triện còn thấy phát điên). Không hiểu sao đã từng có một thời người ta xếp những triện kiểu như Alice hay Hoàng tử bé là triện dành cho thiếu nhi (thậm chí ngày nay 2 cuốn này vẫn được các thư viện bên Tây coi là sách thiếu nhi). Hay là thiếu nhi ngày xưa khác thiếu nhi hiện nay?

Vẫn có nhiều hoạt hình của Đít xờ ni thiếu nhi coi cũng khoái mà người lớn coi cũng khoái. Thiếu nhi coi thì vui còn người lớn coi thì ngẫm ra nhiều thứ: Wall-E, Up, Vua sư tử... Xét về khoản đại chúng này, có lẽ phin Mỹ hơn phin Nhật. Truyện (và phim) của Tezuka tuy không được đóng mác là cho người lớn nhưng ai cũng hiểu rằng truyện của Tezuka mang tầm vóc tư tưởng sâu sắc khó mà dành cho con nít. Phim của Miyazaki sau này cũng vậy, tuy không hẳn là khó hiểu đối với con nít nhưng vẫn có gì đó khó nhằn và hơi chán, không thu hút trẻ con như Đít xờ ni (cá nhân em hồi còn bé xem Ghibli không hiểu gì cả, không khoái).

Đó là chỉ xét về nội dung thôi, em không bàn tới mỹ thuật vì cái đó Pha Lê và Chi-E nói hết rồi.

Thêm 2 cái nữa.
1. Ngoài truyện "mượn" vài khung hình, cốt truyện của Vua sư tử hoàn toàn không dính dáng gì tới Jungle Taitei (hay tên tiếng Anh là Kimba - the White Lion) của Tezuka hết. Ngày trước NXB Kim Đồng đã mua bản quyền bộ này của Tezuka và dịch rất đàng hoàng, bán cách đây 4,5 năm gì rồi, mọi người có thể tìm lại xem.
2. Cái hình tượng Đít xờ ni "mượn" đầu tiên của Tezuka là con nai trong phin Bambi. Em chưa đọc bộ con nai í của Tezuka cũng như đã quên mất Bambi nói về cái gì nên không biết ngoài "mượn" hình tượng, các bạn Mỹ Quốc có "mượn" thêm gì nữa không.

17:25 Saturday,12.11.2011

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

Lang thang lên mạng:

http://www.kimbawlion.com/rant2.htm

mới biết: Đít-xờ-ni tuy có nhiều phim hay nhưng không thể zà mồm chối bỏ tội ăn cắp í tưởng và hình tượng KIMBA THE WHITE LION và zơ záy không hề trả 1 xu cho hãng Tezuka Production và nghệ sĩ Nhật...

Thật là: về mặt tôn trọng ý tưởng và quyền tác giả thì "Mỹ không phải lúc nào cũng nhất"!

Nhất trí với chị Pha-Lê ghê gớm!

16:32 Saturday,12.11.2011

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

Zù zì, nét mặt của các nhân vật hoạt hình của Ghi-bờ-li vẫn biểu cảm và gần gũi hơn Đít-xờ-ni, còn động tác của Đít-sờ-ni thì lại nhuyễn hơn Ghi-bờ-li.

Vì thế:

Nể Đít-xờ-ni
Yêu Ghi-bờ-li!!!

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả