Nghệ sĩ Việt Nam

Biennale Mỹ thuật trẻ TP.HCM lần II: Thật khó tin!

  Khai mạc: 17h ngày 12. 11. 2011Thời gian trưng bày: từ ngày 12 đến ngày 24. 11. 2011Địa điểm: Phòng triển lãm Applied Art, lầu 1 – khu nhà thực hành và sân chính của Đại học Mỹ thuật TP.HCMĐơn vị tổ chức: “Hội Mỹ thuật TP. HCM chủ động phối hợp với Hội […]

Ý kiến - Thảo luận

23:44 Wednesday,10.2.2016

Đăng bởi:  ong Bắp

CHỌI TRÂU của Trần Mai Hữu Quý ăn đứt tranh giải nhất của người giảng viên kia. Thật lòng chia buồn cho tác giả. Sáng tạo được tác phẩm tâm huyết thế mà bị dìm thê thảm.
Đời là thế. Đừng nản nhé!

15:53 Thursday,17.11.2011

Đăng bởi:  Nguyễn Hồng Sơn… dán thông tin ở đâu là tốt nhất,,,

Mà này các bạn có các tác phẩm trưng bày trong cuộc triển lãm này ơi, cho tớ hỏi nhé? Các bạn giữ cho tường của phòng triển lãm sạch hay sao? Mà các bạn dán mã số, tên tranh, kết quả chấm giải vào tranh mà trông tệ thế, càng xem càng thấy khó chịu, không ai hướng dẫn các bạn sao? các nhà trức trách, quản lý tổ chức của các bạn không có trách nhiệm nhắc nhở à?
Mã số, tên tranh, kết quả giải thưởng, dán ngay ra ngoài tường cạnh bên phải, góc dưới của của tranh là tốt nhất.

9:10 Thursday,17.11.2011

Đăng bởi:  tròxưa

Quý anh chị nào đến xem triễn lãm trên, nếu có hình chụp "cận cảnh" những tác phẩm ở đây thì nên gởi cho Soi đăng lên để bọn mình được ngắm với nhé.
Sáng chủ nhật khoảng 8h vừa rồi mình có đến xem, nhưng chỉ xem vòng ngoài, vì ở lầu 1 nơi trưng bày lúc này chưa mở cửa. Mình gấp việc quá nên không chờ được đành phải về.
Ờ, mà mấy bác giử xe ở trường Mỹ Thuật sao "vô tâm" đến... thẩm mỹ quá, nơi để xe còn rất trống (chủ nhật sv nghỉ), thế mà lại cho dựng xe máy sát rạt tác phẩm điêu khắc "cuối ngày".
Tôi nghĩ từ bác giử xe đến cô lao công ở trường Mỹ thuật cũng nên "tìm hiểu" và yêu quý nghệ thuật chút xíu, chứ đã có trường hợp cô quét dọn vệ sinh Bảo Tàng ... (trong Soi có bài nói đến) đã vô tình "làm sạch" tác phẩm sắp đặt, thì quả là dỡ khóc dỡ cười. Xe máy để gần tác phẩm thế lỡ bị ngã làm vỡ tác Phẩm thì biết ..."bắt đền" ai?

15:21 Wednesday,16.11.2011

Đăng bởi:  Tân

Không gian triển lãm nhếch nhác quá!

15:06 Wednesday,16.11.2011

Đăng bởi:  Nguyễn Hồng Sơn…

Các thầy chấm giải xong nên dán kết quả xuống sàn nhà ạ, ở MTHN các thầy tôi vẫn làm thế.

12:51 Wednesday,16.11.2011

Đăng bởi:  bôi sĩ: Trần Đức Quyền

Những tác phẩm nghệ thuật của các Củ Nghệ được làm ra bằng tâm huyết, ấy thế khi bày triển lãm có xe máy, mạng nhện, dây điện lung tung bên cạnh làm ảnh hưởng không gian tác phẩm, như thế có thể gọi là vàng thau lẫn lộn, hoặc goi là: Gà mái hoa mơ mà nhốt chung lồng với Chim Ưng. hix.

8:29 Wednesday,16.11.2011

Đăng bởi:  Phạm Huy Thông

Cái tượng đồng to ở ngoài có mắc thêm dây điện làm tớ buồn cười quá. Lúc chưa đọc chú thích ở dưới lại cứ tưởng tượng này có hệ thống chuyển động cho các chi tiết hoặc có gì đó phải rất lạ nên mới thò ra hai cái dây kia.
Tớ cực lực phản đối cái lối dán số lên mặt tranh. Dán bằng keo hay bằng băng dính thì lúc bóc ra vẫn có một phần bám lại mặt tranh, để một thời gian chỗ đó bám bụi đen sì. Nhà tổ chức chắc cũng là những người có chuyên môn, sao lỡ nào làm ẩu vậy, năm sau còn ai dám tham gia?
Mà tác phẩm Đông Ki Sốt thì cứ đặt là Đông Ki Sốt, có làm sao đâu mà phải chuyển thành Phù Đổng?

7:49 Wednesday,16.11.2011

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

Ô hay kị sĩ Đông-Ky-
Xốt gan xốt tiết song phi Phù Đồng (tức tượng đồng Phù Đổng)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả