Khác

25. 11: Nói chuyện về kỹ thuật vẽ sơn dầu

  Trân trọng mời các bạn tới nghe buổi nói chuyện nhan đề 50 BÍ QUYẾT VẼ SƠN DẦUDiễn giả: Nguyễn Đình Đăng Thời gian: Từ 8giờ 30 đến 11giờ30 thứ Sáu (ngày 25 tháng 11 năm 2011)Tại Hội trường Phòng Lý thuyết tầng 3 trường Đại học Mỹ thuật Việt NamSố 42 Yết Kiêu, […]

Ý kiến - Thảo luận

15:31 Thursday,24.11.2011

Đăng bởi:  pikachu

Cảm giác cái tranh ở trên vẽ hơi bị gò. Nên nhìn nó cứng anh, chị "em co y kien" ạ.
Đó chỉ là cảm nhận chủ quan của em thôi :)
Cảm ơn chú Nguyễn Đình Đăng đã sưu tầm và chia sẻ. Một việc làm đầy ý nghĩa.

11:52 Thursday,24.11.2011

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

"...Nguyễn Đình Đăng, “Giấc mộng ngày”, 2011, sơn dầu trên canvas"

EM chưa được xem tận mắt tranh của hoạ sĩ ĐÌnh Đăng, nhưng có lẽ kỹ thuật thì ổn rùi. Nhưng sao nhân vật trong tranh có tư thế ngồi không tự nhiên lắm, nhề? Căng thẳng lắm nhề? Không nhã lắm nhề?

Mê mụ ghê gớm ???

11:29 Thursday,24.11.2011

Đăng bởi:  ChiE

Chie vừa đọc xong 45 trang tài liệu về kỹ thuật sơn dầu của họa sĩ Nguyễn Đình Đăng, thấy rất hay và hữu ích. Lại còn đúng mối quan tâm hiện giờ của Chie, ôi mừng quá không phải đau đầu ngâm cứu tư liệu tiếng Anh :). Mình thích đoạn tác giả so sánh kỹ thuật trong vẽ sơn như kỹ thuật dùng ngón, cổ tay đối với người học piano (nghe đồn chú Nguyễn Đình Đăng chơi piano cũng ác liệt lắm, thảo nào).

Quả thật trong trường Mỹ thuật rất thiếu những tiết học giảng sâu về chuyên môn như thế này. Sinh viên ra trường đến nơi mà vẫn dùng sơn theo kiểu “hồn nhiên”, chỉ được cái chất nghệ đầy mình. Nhớ có lần một cậu bạn nói với Chie: “trong giới Hội họa hay có kiểu đi tắt thật đấy, (nhiều người – không phải tất cả họa sĩ) thấy vẽ khó khó một tí là nhảy bụp cái sang “trìu” rồi tha hồ chém gió. Thử nhìn sang dân Nhạc viện xem, nếu anh không tập ngày tập đêm thì tiếng đàn sẽ kinh khủng lắm, không bao giờ chơi được những bản nhạc hay (kể cả ngẫu hứng như Jazz), chưa nói đến những tác phẩm siêu khó”. Chie nghĩ trường Mỹ thuật nên cải cách giáo trình đi thôi....

Mình rất khâm phục tâm huyết của họa sĩ Nguyễn Đình Đăng trong việc truyền thụ kinh nghiệm cho các họa sĩ trẻ trong nước, mặc dù chú ấy đã ở lại Nhật từ lâu.

10:19 Thursday,24.11.2011

Đăng bởi:  Nguyễn Hồng Sơn – vui vẻ nhé đừng hỏi tại sao..

Cuộc này rất tốt cho sv năm thứ 2,3, và những người đang trong quá trình tìm hiểu chất liệu sơn dầu ở mức cơ bản.
Lưu ý: mọi người gửi xe ở ngoài trường nhé, bởi trong trường đã không có chỗ để xe từ mấy năm trước, chỉ có chỗ để xe của giáo viên thôi nhé! Vui nhé bà con...

9:28 Thursday,24.11.2011

Đăng bởi:  pikachu

Nếu anh chị nào muốn đến nghe thì đề nghị gửi xe ở ngoài nhé. Vì hôm đó có đám cưới đó.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả