Bàn luận

Bàn về triển lãm bom tấn: Mona Lisa đẹp hay váy chị đẹp?

    Sách hướng dẫn du lịch Paris của tôi gọi bảo tàng Louvre là bữa tiệc chín mươi chín món, trông thì ngon nhưng khó tiêu, mà bất cứ du khách nào tới Paris sớm hay muộn cũng phải nuốt. Thật vậy, sau mấy lần có dịp qua Paris mà đều ngán ngẩm dòng […]

Ý kiến - Thảo luận

14:00 Friday,9.9.2016

Đăng bởi:  Hà Phạm

Cảm ơn Mai Chi về một bài viết rất duyên. Tôi chưa đi Paris nhưng nghe rất nhiều người tiếu lâm về việc đến thăm Louvre chỉ để ngắm Mona Lisa nhưng cách diễn giải của Mai Chi khiến tôi tủm tỉm cười suốt trong cả quá trình đọc bài này. Bài viết diễn đạt rất duyên dáng, hóm hỉnh nhưng cũng không kém phần sâu sắc.

13:12 Friday,29.1.2016

Đăng bởi:  admin

Là một Khoidv nhé. Mai Chi cũng là Đặng Hoàng Giang :-)

11:40 Friday,29.1.2016

Đăng bởi:  Nhìn thấy Paris rồi tịch

Ôi, chị mặc cái váy đỏ này xinh quá!“ - vâng câu này đặc Việt đây, rất tinh tế. Vì tôi đã nghe thấy (chẳng hạn bằng tiếng Xô) - ồ, cái váy (không rõ màu) này ngon quá" (một anh nói thầm với tôi về một mỹ nữ xuất hiện ngẫu nhiên vào một mùa... hè tha thướt bạch dương).
Hồi sang thăm ông chú ở Paris, tôi đến chung cư (cao cấp) nơi ông ở. Nghe người gác cổng không hiểu sao lại đồng hương, nói bằng tiếng Việt - đã đi Lu (Luvre) chưa? Mụ vợ tôi vốn mắc bệnh thiếu hàng ở xứ Xô, cứ thấy siêu thị tây là sượng đê mê, nên ông chú parisien của tôi phải bắt chúng tôi đi Lu. Mỗi lần vào Carrefour chẳng hạn, tôi thời ngán lắm. Số đen chỉ thấy các chị đen ăn vụng trong các góc hàng thực phẩm. May mà không phải thấy họ ... đái, như trong Metro Paris. Vợ tôi thì hạnh phúc ngời ngời, tênh ngếch đên mức còn bị lừa!!! Hồi đó (1997 thì phải) thấy Ba Lê vắng vẻ thanh bình, dân tàu chưa đổ bộ mấy, đi thăm Lu còn có thể tần ngần lâu, không bị tính bằng giây. Nay thì dân ngụ cư đã ném đá tan hoang cái sảnh vô cùng đẹp của tòa chung cư ông chú tôi ở. f cái tòa thiên nhiên còn tương đối nguyên vẹn (dù có giề đi, dĩ nhiên). Túm lại là vẫn còn hiểu cái cần giữ là L (Lisa Mona), không phải là váy, là ngon rùi hè.

9:00 Friday,29.1.2016

Đăng bởi:  Khoidv

Hôm nay 29/1/2016 tôi đọc bài "Bàn về triển lãm bom tấn: Mona Lisa đẹp hay váy chị đẹp" có địa chỉ "http://soi.today/?p=54144" mà thấy rất bất ngờ vì Tiêu đề cũng như Nội dung rất giống với bài cùng tên của Đặng Hoàng Giang trong cuốn "Bức xúc không làm ta vô can".

Vậy Mai Chi là Đặng Hoàng Giang hay là 02 người khác nhau?

0:02 Tuesday,22.11.2011

Đăng bởi:  Nguyễn Hồng Sơn- thế mới hay chứ,,,

Không biết là tớ nhầm hay đằng ấy nhầm nhỉ?

"Tôi hình dung ra khách du lịch bốn phương trở về nhà sau chuyến du lịch Paris của mình, và khoe bức ảnh chụp họ đứng trước Mona Lisa với bạn bè. Liệu họ sẽ chờ đợi một câu bình luận gì? Câu gì cho khoảnh khắc mình tiếp cận được với đỉnh cao của nghệ thuật?

Chắc là câu này:

“Ôi, chị mặc cái váy đỏ này xinh quá!“

Thế mới hay chứ lị. Tớ sợ mọi người cười quá cơ, cám ơn vi na miêu ai đó quan tâm đến Hồng Sơn nhé. Ha ha...

Nói thật từ khi gặp Soi tớ như được mở tấm lòng, và từ đó phải lòng luôn, không ngày nào không nghĩ đến Soi, đi ngủ rồi còn nhớ đến Soi. Soi cho tớ rất nhiều thông tin bổ ích mà trước đây không có. Ngoài tự nhốt mình ở xưởng vẽ ra, chỉ có một nguồn giao thoa duy nhất đó là net mà thôi.
Cám ơn Soi.
Tớ hứa với các bạn là tớ không nói tục văng bậy, và đương nhiên những cmt nào văng tục nói bậy thì tớ không chấp nhé, thế nhé, không trả lời,,,

23:56 Monday,21.11.2011

Đăng bởi:  Trịnh Minh Tiến

Phải oánh dấu cho mọi người biết là mình đã đọc bài này rồi. Kẻo đi kể bọn nó không tin hi hi :D

23:34 Monday,21.11.2011

Đăng bởi:  Nguyễn Hồng Sơn – Vote

Vote cho Mai Chi một phiếu đắc cử là người viết bài hay nhất trong tháng nhé, cách viết thuyết phục vui vẻ, tớ bái sư học đạo luôn đấy nhé Mai Chi. Không biết thầy tớ có đọc không nhỉ?

22:52 Monday,21.11.2011

Đăng bởi:  đã ngu còn tỏ ra nguy hiểm

Hồng Sơn ơi là Hồng Sơn: đừng thắc mắc về Hồng Sơn bạn ạ. Chính vì thế tôi mới chân thành tặng Hồng Sơn cái nick name đầy thân thương trong Doremon: "đã ngu còn tỏ ra nguy hiểm".

17:47 Monday,21.11.2011

Đăng bởi:  Hồng Sơn ơi là Hồng Sơn

Mình nghĩ trang Soi ra đời vừa tốt vừa không tốt ở chỗ làm cho nhiều họa sĩ quên việc vẽ mà cứ mải viết cmt, thậm chí viết mà không hiểu bài mình vừa đọc người ta nói gì cũng viết. Điển hình như cmt của Hồng Sơn đây. Mình nghĩ là nên bớt liều lượng xuất hiện đi Sơn ơi, đọc vào người ta cười mất, chẳng ăn nhập gì với bài viết cả. Mai Chi viết câu cuối ấy có nghĩa là dân tình đổ đi xem triển lãm bom tấn nhưng thực ra chẳng xem gì chỉ chụp ảnh mình váy đỏ bên tấn bom ấy, chứ có phải câu nịnh đầm gì đâu.
Buồn ghê Hồng Sơn ơi, đọc kỹ bài đi bạn ơi.

17:38 Monday,21.11.2011

Đăng bởi:  Nguyễn Hồng Sơn – Ta chơi cuộc chơi do chính chúng ta tạo ra, chứ không chơi lại cuộc chơi của người khác,,,

“Ôi, chị mặc cái váy đỏ này xinh quá!“. Nịnh đầm quá, các thầy tôi thích nịnh đần quá cơ, thích góp ý cho người khác lắm. Thế mà người khác góp ý lại thì cứ tỏ ra cao đạo hơn người, buồn ơi là buồn...

14:12 Monday,21.11.2011

Đăng bởi:  Dương Trùng Dương

Bài viết quá hay Mai Chi ơi, mà thấy ganh tị với đời sống tinh thần bên nước người quá đi thôi. Cũng phải phục những người tổ chức chứ - tạo ra được các sự kiện bom tấn, đủ biết họ phải pr giỏi thế nào chứ nhỉ, chứ đâu phải cứ muốn bom tấn là được đâu!

13:46 Monday,21.11.2011

Đăng bởi:  Tùng Mai

Lâu lắm mới được đọc một bài viết hay như thế này. Ngưỡng mộ cách viết của Mai Chi quá.

13:30 Monday,21.11.2011

Đăng bởi:  Lê Hà

Bài viết hay quá. Nhưng muốn hỏi Mai Chi một tí: nếu không có đám người mặc váy đỏ váy xanh lao mình như thiêu thân vào chụp ảnh Mona Lisa thì liệu các nghệ sĩ xưa và nay cũng có lao mình như thiêu thân vào thực hành nghệ thuật, với hy vọng là một ngày tác phẩm của mình được nằm trong lồng kính chống đạn, được vây quanh bởi lia lịa máy ảnh, bởi váy đỏ váy xanh, bởi tiếng Trung tiếng Nhật tiếng Hàn tiếng Anh, như Mona Lisa trong bảo tàng Louvre, hay thậm chí như váy thịt sống trên người Lady Gaga ở lễ trao giải Music video năm nào?

Mai Chi trả lời nhé. Mình và nhiều người mong tin bạn :-)

13:03 Monday,21.11.2011

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

Em xin phép tác giả Mai Chi được "bổ xung" thêm tí thông tin:

Người xem bảo tàng Lu-vờ-rờ có 2 khoái thú chính:

1. chụp hình với Mô-na-Lì-za;
2. sờ chân tượng Vê-nút-Đờ-Mi-lô (thần Vệ-nữ)

Zù zì, cám ơn anh/chị Mai Chi đã bỏ ra cả ngày trời vào thám hiểm Lu-vờ-rờ mà nhõn cái quả tiến sát Mô-na-Lì-za cũng mất đứt "hơn một tiếng đồng hồ để lọt được vào hàng trong cùng" chưa kể còn tổn hại ngọc thể vô vàn mới tiến sát sườn được Mô-na để cống hiến cho độc giả 1 bài phóng-ký-sự tuyệt thế.

Chỉ tiếc: nếu anh/chị Mai Chi cho độc giả trang SOI được nhìn thấy quả ảnh đính thân Mai Chi đang đứng giơ giơ 2 ngón tay (ngụ ý Việt-Victoria) trước kiệt tác nì thì đúng là cả tâm lẫn khẩu đều phục.

Bái phục ghê gớm !

12:15 Monday,21.11.2011

Đăng bởi:  Phạm Huy Thông

Bài này quá hay. Cám ơn tác giả.

12:10 Monday,21.11.2011

Đăng bởi:  PHAM QUOC TRUNG

Ôi, Mai Chi viết bài này duyên (xinh) quá.
Vote cho tác giả

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả