Nghệ sĩ Việt Nam

Khai mạc triển lãm của thầy cô trường Yết Kiêu

  TRIỂN LÃM MỸ THUẬTCủa các giảng viên trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam Khai mạc: 17h30, thứ Sáu 18. 11Triển lãm: 18 – 28. 11. 2011Trung tâm Nghệ thuật Việt42 Yết Kiêu, Hà Nội   Một số tác phẩm:   * Bài liên quan: – 18. 11: Triển lãm nhân ngày 20/11 – […]

Ý kiến - Thảo luận

13:01 Monday,28.11.2011

Đăng bởi:  huỳnh hoàng hồ

Mấy cái ảnh thầy hiệu trưởng Vân mà Soi đưa lên, cứ thấy thầy hiệu trưởng "loanh quanh" cạnh “Chân dung nhà vô địch thế giới”, y như thầy đang Pro cho tác phẩm ấy (kể cũng chả sao,với thời buổi bây giờ thì cũng là lẽ thường), nhưng mình vẫn thấy nó buồn... hihi

22:42 Monday,21.11.2011

Đăng bởi:  ioS

Chả biết mọi người tranh luận căng thẳng thế nào chứ tôi thấy có người viết sai chính tả mà lại lắm ý kiến thế...

20:05 Sunday,20.11.2011

Đăng bởi:  nguoi noi nhieu

Cảm ơn bạn pikachu về câu trả lời đầy đủ... Mình xin đính chính: mình hỏi là bạn nào am hiểu về hội họa. Không phải về hình họa. Cảm ơn Soi.

16:06 Sunday,20.11.2011

Đăng bởi:  Nguyễn Hồng Sơn gửi Đã Ngu Còn Tỏ Ra Nguy Hiểm,

Xin hỏi ĐÃ NGU LẠI CÒN TỎ RA NGUY HIỂM có phải các thầy tôi không đấy ạ, nếu phải xin cho em được biết tên thật ạ, chứ nếu không phải thì không đủ tư cách để trả lời hộ thầy tôi đâu nha!

Đáp: MANG TIẾNG ĐÃ TỪNG LÀM THẦY MÀ KHÔNG HIỂU MỖI LẦN TRIÊN LÃM, VIỆT ART KHÔNG GIAN CÓ HẠN, CHẢ NHẼ HỌ VÁC HẾT TRANH Ở NHÀ RA THẾ À...

Đối:
Đúng rồi, chỉ chọn những tác phẩm tiêu biểu và có ý nghĩa thôi chứ nhỉ, và đủ để mi phòng triển lãm cho nó đẹp nữa chứ, chứ còn các thầy tôi nhiều tranh lắm đấy, ai cũng vẽ đẹp đẹp lắm.

Đáp: ĐẾN STUDIO CỦA CÁC THẦY CÔ CHƯA MÀ RÀNH THẾ?

Đối:

Dạ em đến chưa đến hết tất cả các studio của các thầy ạ. Nhưng em đoán là có những studio có rất nhiều tranh như studio của 2 bạn Lê Anh Tuấn và bạn Lê Trần Hậu Anh cùng lớp em ý, chắc là có nhiều tranh lắm đấy.


Đáp: CÓ ĐẾN ĐÂU MÀ CHẢ KHÔNG THẤY THẦY- CÓ CÁI BẢO TÀNG NÀO MÀ MUA HÀNG MẤY CHỤC BỨC CỦA 1 HỌA SĨ KHÔNG (BẢO TÀNG Ở VN)?

Đối:
Em có đến muộn ạ - Em nghe sv nói là các thầy bán tranh hết cho bảo tàng rồi thì em mới giám hỏi đó chứ.
Mà đúng là làm gì có bảo tàng nào mà lại mua mấy chục bức của một họa sĩ đâu nhỉ, mua thì cũng phải là mỗi họa sĩ vài ba cái thôi chứ, mua nhiều thế thì chả là bảo tàng của Trường YK à, đúng không thầy.

Đáp: BUỒN LÀ ĐÚNG THUI (KHÔNG BẰNG NGƯỜI TA THÌ PHẢI CHẤP NHẬN). BÁN ĐƯỢC HẾT TRANH TÔI CŨNG THÍCH LẮM.
KHĂM KHĂM GHÊ GHỚM......

Đối:
Ớ hóa ra em buồn vì ghen tị với các thầy bán được nhiều tranh à, thế mà em không biết, em cứ tưởng buồn vì thần tượng người thầy trong em bị sụp đổ chứ, ha ha...

À mà làm sao mà thầy lại chắc là không bằng các thầy ạ, thầy lấy cái gì để chứng minh ạ?

14:11 Sunday,20.11.2011

Đăng bởi:  pikachu

"Người nói nhiều" hỏi: "Có bạn nào giỏi về hình họa cho mình biết là bức "Chân dung nhà vô địch thế giới, sơn dầu của Lê Anh Vân là trường phái nào không?"
Theo tớ là trường phái: hiện thực siêu ấn tượng-biểu hiện-trừu tượng-đương đại.
- cái mặt rất hiện thực nhé
- hòa sắc ấn tượng nè
- bút pháp biểu hiện nè
- cái nền nhìn hơi trừu tượng nha
- và nội dung thì cập nhật, rất đương đại.
nhìn bức tranh rất ăn nhập với nhau. Tạo hình đẹp. I like it

13:59 Sunday,20.11.2011

Đăng bởi:  pikachu

bác "đã ngu lại còn tỏ ra nguy hiểm" trả lời rất hay. Nói đúng lắm. Một triển lãm đẹp và nhiều ý nghĩa trong ngày 20-11. Chúc các thầy, các cô luôn mạnh khỏe và sáng tác được nhiều tác phẩm đẹp.

1:48 Sunday,20.11.2011

Đăng bởi:  đã ngu còn tỏ ra nguy hiểm

Hỏi: Thưa các thầy cô, có phải là thầy cô của em về hưu hết cả rồi hay sao mà em thấy ít tranh quá thế ạ?
Đáp: MANG TIẾNG ĐÃ TỪNG LÀM THẦY MÀ KHÔNG HIỂU MỖI LẦN TRIÊN LÃM, VIỆT ART KHÔNG GIAN CÓ HẠN, CHẢ NHẼ HỌ VÁC HẾT TRANH Ở NHÀ RA THẾ À...

Hỏi: Hay các thầy cô bận dạy quá mà không vẽ được ạ?
Đáp: ĐẾN STUDIO CỦA CÁC THẦY CÔ CHƯA MÀ RÀNH THẾ?

Hỏi: Em đến xem mà lòng cứ thấy buồn buồn, tìm thầy thì không thấy, tìm tranh xem cũng không thấy có mấy cái, hay là các thầy bán hết cho bảo tàng rồi ạ?
Đáp: CÓ ĐẾN ĐÂU MÀ CHẢ KHÔNG THẤY THẦY- CÓ CÁI BẢO TÀNG NÀO MÀ MUA HÀNG MẤY CHỤC BỨC CỦA 1 HỌA SĨ KHÔNG (BẢO TÀNG Ở VN)?

Hỏi: Em cứ thấy buồn buồn... rồi lại vui vui là đã bán hết tranh rồi...!
Đáp: BUỒN LÀ ĐÚNG THUI (KHÔNG BẰNG NGƯỜI TA THÌ PHẢI CHẤP NHẬN). BÁN ĐƯỢC HẾT TRANH TÔI CŨNG THÍCH LẮM.
KHĂM KHĂM GHÊ GHỚM...

1:39 Sunday,20.11.2011

Đăng bởi:  đã ngu còn tỏ ra nguy hiểm

Vũ Duy ơi, bạn viết vui ghê, nhưng cũng thấy sv bây giờ thật thà như đếm, kiểu tư duy bị mấy anh nghệ dởm nhồi mấy câu vào đầu hoặc thẩm mỹ của bạn thuộc tầng lớp thợ Đồng Kị, nhưng dù sao cũng thấy vui vui: nhân đây tôi mượn pgong cách của em-co-y-kien để viết lại coment của bạn-tặng bạn luôn....

"Để ý xem các thầy cô mình chỉ vẽ được những cảnh đơn: mặt người đơn, thân người đơn, vật đơn. Nếu vẽ vài người thì tất cả cùng nhìn về một hướng chứ không có giao tiếp."
Hôm nọ tranh của nhóm Hải Phòng mà được thích vì họ là NGHỆ NHÂN ĐÍCH THỰC và ĐỒNG KỊ (chứ không như mấy thầy nhà mình) là vì họ KỂ những cảnh lớn --KỂ những câu chuyện, trong ấy có người giao tiếp với người. Trong ấy có thái độ NGHỆ NHÂN. Kể cả hai bàn tay của Mai Duy Minh cũng là một thái độ. (XƯA NHƯ TRÁI ĐẤT)
VĂN TẢ CẢNH thế khó phết đấy, giờ bắt họa sĩ mình LÀM NGHỆ NHÂN TẢ cảnh một quán phở sáng thôi chắc cũng BÓ TAY, hoặc tất cả lại cùng đơ đơ ra mặt như nhau.
Xem tranh thầy cô mình thấy rõ là thầy cô làm sao được như NGHỆ NHÂN TẢ được cảnh lớn, cảnh toàn được, chỉ toàn cảnh đơn lẻ trang trí mà thôi, thì làm sao chúng mình trở thành NGHỆ NHÂN TẢ được cảnh toàn, cảnh lớn.
Cuộc sống là một bức tranh, nhưng họa sĩ thì chỉ vẽ được toàn đối tượng lẻ.
Lại xem tranh cổ điển mà buồn và thèm thuồng. VỀ QUÁ KHỨ MÀ SỐNG NGHE EM..
HÀI GHÊ GHỚM

0:23 Sunday,20.11.2011

Đăng bởi:  Nguoi noi nhieu

Xem triển lãm tranh của mấy thầy trường Yết Kiêu chỉ thấy mỗi bức "Chọi cá" của Trần Quang Dũng là nhiều cảm xúc.

0:16 Sunday,20.11.2011

Đăng bởi:  Nhân

Ơ, sao bạn Vũ Duy lại chê "Thầy cô mình" vào dịp kỷ niệm nhà giáo (20-11) vậy?
Nếu không biết "tặng" lời chúc mừng thì ít ra bạn chớ chê trách quý Thầy cô-người đã truyền trao kiến thức cho mình.
Đâu phải hể là Thầy cô là phải giỏi hơn hẳn những người khác, có khi trò còn giỏi hơn Thầy luôn ấy chứ. Người xưa có câu: "Con hơn cha nhà có phúc", và nếu bạn không vẽ giỏi hơn Thầy cô mình thì đâu phải do Thầy cô dỡ, mà phần lớn là do mình tiếp thu bài...chậm, lười học hay thiếu sáng tạo đó thôi.
-Hôm nay đội tuyển Việt Nam đá thua Indonesia là do vị Huấn Luyện Viên hay do cầu thủ của ta đá không bằng đội bạn?

0:16 Sunday,20.11.2011

Đăng bởi:  Nguoi noi nhieu

Có bạn nào giỏi về hình họa cho mình biết là bức "Chân dung nhà vô địch thế giới, sơn dầu của Lê Anh Vân là trường phái nào không? Mình thấy cái khuôn mặt hình như không ăn nhập mấy với cả bức tranh, từ màu sắc đến cách thể hiện. Cảm ơn các bạn họa sĩ.

19:29 Saturday,19.11.2011

Đăng bởi:  nguyensinhhung

Tranh của Tiến là sơn mài chứ, xem ra cái ông viết bài này chắc chơi xỏ thầy tiến rồi

17:00 Saturday,19.11.2011

Đăng bởi:  Vũ Duy

Để ý xem các thầy cô mình chỉ vẽ được những cảnh đơn: mặt người đơn, thân người đơn, vật đơn. Nếu vẽ vài người thì tất cả cùng nhìn về một hướng chứ không có giao tiếp.
Hôm nọ tranh của nhóm Hải Phòng mà được thích dù họ vẽ còn cứng và khô là vì họ vẽ những cảnh lớn -- vẽ những câu chuyện, trong ấy có người giao tiếp với người. Trong ấy có thái độ người. Kể cả hai bàn tay của Mai Duy Minh cũng là một thái độ.
Vẽ thế khó phết đấy, giờ bắt họa sĩ mình vẻ cảnh một quán phở sáng thôi chắc cũng bó tay, hoặc tất cả lại cùng đơ đơ ra mặt như nhau.
Xem tranh thầy cô mình thấy rõ là thầy cô mà còn chẳng vẽ được cảnh lớn, cảnh toàn, chỉ toàn cảnh đơn lẻ trang trí thì làm sao chúng mình vẽ được cảnh toàn, cảnh lớn.
Cuộc sống là một bức tranh, nhưng họa sĩ thì chỉ vẽ được toàn đối tượng lẻ.
Lại xem tranh cổ điển mà buồn và thèm thuồng.

15:19 Saturday,19.11.2011

Đăng bởi:  Mai Huy Dũng

Bức "Bà nội" của Triệu Khắc Tiến trông cứ như sơn mài ấy nhỉ :)

15:01 Saturday,19.11.2011

Đăng bởi:  Nguyễn Hồng Sơn…buồn buồn – vui vui,,,

Thưa các thầy cô, có phải là thầy cô của em về hưu hết cả rồi hay sao mà em thấy ít tranh quá thế ạ?
Hay các thầy cô bận dạy quá mà không vẽ được ạ?
Em đến xem mà lòng cứ thấy buồn buồn, tìm thầy thì không thấy, tìm tranh xem cũng không thấy có mấy cái, hay là các thầy bán hết cho bảo tàng rồi ạ?
Em cứ thấy buồn buồn...rồi lại vui vui là đã bán hết tranh rồi...!

10:54 Saturday,19.11.2011

Đăng bởi:  ANH HÙNG NÚP

Xem bức “Mẹ con”, gò nhôm, Hoa Bích Đào thấy nhai nhái Họa sỹ Vũ Thăng.
Đau đầu ghê ghớm.

9:46 Saturday,19.11.2011

Đăng bởi:  Nguyễn Hồng Sơn – Công cha Nghĩa mẹ Ơn thầy,,,

"Công cha - Nghĩa mẹ - Ơn Thầy".
Ơn thầy cô chúng em không bao giờ quên, chúc cho thầy cô dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, nhiều niềm tin trong công việc ạ ạ ạ!
Thầy cô là nền móng cho những tương lai chúng em...chúng em là sản phẩm của thầy cô được không ạ.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả