Nhiếp ảnh

Tin-ảnh: Triệu to, triệu nhỏ, các bức ảnh đắt giá nhất thế giới

Bức ảnh chụp dòng sông Rhine của nghệ sĩ Đức Andreas Gursky vừa lập kỷ lục, trở thành bức ảnh đắt nhất thế giới vào hồi đầu tuần tháng 11 năm nay, khi thu về 4.3 triệu đô tại nhà đấu giá Christie’s New York. Nhân cơ hội này, xin giới thiệu với mọi người […]

Ý kiến - Thảo luận

22:50 Tuesday,22.11.2011

Đăng bởi:  pha lê

@Ngocthang: Billy the Kid là một nhân vật có thật, nhưng không phải Lucky Luke (Lê nhớ là Luke chứ không phải Luck). Lucky Luke là một nhân vật truyện tranh, hư cấu thôi.

Nhưng trong bộ Lucky Luke thì có 1 tập tên Billy The Kid :). Có rất nhiều truyện/phim/truyện tranh về chàng trai này. Bộ Lucky Luke rất hay mượn hình tượng của các nhân vật có thật trong lịch sử để cho vào cốt truyện; ngoài Billy the Kid thì còn có tứ quái Dalton, bà Calamity Jane v.v...

18:42 Tuesday,22.11.2011

Đăng bởi:  duongngocthang

Nếu không nhầm thì Billy the Kid chính là LUCKY LUCK

14:30 Tuesday,22.11.2011

Đăng bởi:  Nhân

Tôi thấy ngoài tác phẩm " Vỏ ốc" có mang đậm nét sáng tạo, ngoài ra xem cũng...thường thôi.(hì hì)
Tôi phục các chuyên gia PR, họ có những "chiến thuật" gây ấn tượng nhằm đẩy giá tác phẩm lên ở mức ...ngất ngưởng.
Ở Việt Nam ta chỉ cần có vài chuyên gia PR và nhà tổ chức đâú giá chuyên nghiệp thì giới nghệ sĩ ta đỡ vất vã biết mấy

19:48 Monday,21.11.2011

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

"...đôi bàn tay trong hình là tay của vợ ông - họa sĩ Georgia O'Keeffe..."

Một bức ảnh chân thực tuyệt vời!

Một đôi bàn tay với những ngón tay thon dài duyên dáng đầy chất tạo hình!

Hoan hô chị Pha-Lê, cám ơn nhiếp ảnh gia, yêu Georgia O'Keeffe!

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả