Bàn luận

Đối thoại: Có nên độ lượng với Nhái?

(Đây là cmt xung quanh bài “Tranh nhái: Hãy để chồn ăn cà phê rồi nó sẽ ỉa“. Xin đưa lên thành bài để các bạn dễ theo dõi.)   PHẠM HUY THÔNG Anh Minh Thành ơi. Bài viết của anh, phần hai, nói về tranh chép tranh nhái, em không đồng tình chút nào. […]

Ý kiến - Thảo luận

0:01 Wednesday,30.11.2011

Đăng bởi:  Bí Náo Lì

Chào bạn Phạm Huy Thông,

Không phải curator ngại đụng vào Việt Nam, chỉ có chính phủ Việt Nam ngại đụng vào mĩ thuật đương đại thôi.

Không gian triển lãm quốc gia của Maroc và Bănglades ở Venice Biennale điều do chính phủ của nước họ tự ra tiền mướn chổ, tự dựng chương trình. Nhà tổ chức Venice Biennale chỉ tổ chức và trang trải chi phí cho cuộc triển lãm nhóm quốc tế ở không gian vườn Giardini, tòa nhà Arsenal, và không gian quốc gia Italy thôi. Họa sỹ Jun Nguyen-Hatsushiba và Dinh Q. Lê đã từng được mời tham gia cuộc triển lãm này.

Tất cả không gian triển lãm quốc gia trong cuộc triển lãm Venice Biennale điều tự chính phủ của nước đó trang trải. Chính phủ Việt Nam có thể dựng không giang triển lãm quốc gia trong tất cả cuộc triển lãm Venice Bienale trong tương lai niếu họ tự ra tiền mướn không gian và dựng chương trình.

10:22 Wednesday,23.11.2011

Đăng bởi:  Phạm Huy Thông

Ô. Nếu thế thì thành thật xin lỗi đã nhầm anh Trần Lương. Sơ xuất, sơ xuất.

9:03 Wednesday,23.11.2011

Đăng bởi:  THỘNG HUY PHAM

THÔNG ƠI: TRẦN LƯƠNG khác LƯƠNG TRẦN đó...nhà nhà nhái nhái, người người nhái nhái.

21:10 Tuesday,22.11.2011

Đăng bởi:  Phạm Huy Thông

Thơ của bác Luongtran rón rén trừu tượng quá. Em chịu không hiểu nổi.
Em biết các bác có địa vị trong giếng làng ta thường tránh những chuyện cãi vã thị phi như thế này. Làm nhiều lúc lũ ếch ranh chúng em mong chờ ý kiến chuyên môn và kinh nghiệm của các bác mãi mà chẳng thấy đâu.
Mong thời gian tới bác Luongtran không quản ngại lấm bụi trần, xuống đây bàn bạc hăng say để đám tụi em mở thêm tầm mắt.
Chứ bác quẳng cho em mỗi một bài thơ kiểu kia thì em chịu. Kính bác.

20:48 Tuesday,22.11.2011

Đăng bởi:  anhhong

Tôi thấy cuộc tranh luận này đã bắt đầu quá đà, sa đà và mất thời giờ ghê gớm. Các cụ nói: bệnh từ mồm mà vào, vạ từ mồm mà ra... Nói nhiều thể nào cũng có lúc sinh vạ ngoài ý muốn. Rồi thì, hết khôn dồn sang dại.
Một việc rất đơn giản: nghệ sĩ ai cũng từng có lúc chịu ảnh hưởng nào đó, các nghệ sĩ trong thâm tâm luôn tự ý thức được điều đó. Điều này chẳng có gì là xấu. Ảnh hưởng khác với nhái. Rõ như ban ngày. Tuy nhiên, những người khổng lồ luôn nhanh chóng vượt qua mọi ảnh hưởng để tìm ra con đường riêng của mình, đúng là mình. Bản thân những người ấy luôn mạnh cá tính, chỉ thế thôi cũng đủ làm cho họ không thể chịu được thẩm mỹ của người khác nữa là "giống" người khác. Mà thế giới này có ai giống ai đâu? các nghệ sĩ có tài lại càng dị biệt. Tôi muốn chúc cho họa sĩ Ng. Thái Tuấn có đủ sức mạnh và tài năng để thoát ra khỏi mọi ảnh hưởng, dù hữu hình hay vô hình,để tìm thấy mình độc đáo hơn thuyết phục hơn ở những triển lãm lần sau, và đi xa nữa trên con đường sáng tạo.

13:39 Tuesday,22.11.2011

Đăng bởi:  Luongtran

Lon ton đi bắt chuồn chuồn.
Minh Thành giả CÓC với tuồng Lý Thông.
Ví chừng NHÁI có mọc lông
Cũng không BÉN chuyện cu NÒNG NỌC đâu!

11:11 Tuesday,22.11.2011

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

Trịnh Minh Tiến: "...Nhái là một phần tất yếu của sống. Dù bạn có thích hay không thích thì Nhái vẫn tồn tại..."

Bạn Tiến nói chí phải chí phải.

Chỉ mỗi cái: thay vì nàng đang chung sống với 1 Chàng Nhái mà biết chắc đó là “Hoàng Tử Nhái” (như câu chuyện cổ tích đáng yêu kia) thì đời rất chi là có nhiều thi hứng, chớ sống chung với Người Nhái mà cứ ngỡ đó là Hoàng Tử Xịn thì quả là TÊ-TÁI-CON-GÀ-MÁI.

Sợ vãi linh hồn…

1:24 Tuesday,22.11.2011

Đăng bởi:  đã ngu còn tỏ ra nguy hiểm

Mặc dù Minh Thành diễn giải thế nào tôi cũng thấy không đúng nhưng tôi VOTE câu này của anh Minh thành: "Tôi cũng đã nói là nếu mình thấy người ta ngu hơn thì mình dạy người ta. Mình muốn dạy người ta thì mình phải văn minh hơn."

23:48 Monday,21.11.2011

Đăng bởi:  Trịnh Minh Tiến

Nhái là một phần tất yếu của sống. Dù bạn có thích hay không thích thì Nhái vẫn tồn tại. Chẳng riêng gì ở cái ao làng bé tí tị tì ti này. Chẳng tự nhiên sinh ra mà cũng chẳng tự nhiên mất đi mà chỉ chuyển từ "Nhái Cùn" sang "Nhái Bén" hơn thui. Hi Hi

21:10 Monday,21.11.2011

Đăng bởi:  HTX Toàn Lợi

Em-có-ý-kiến hô khẩu hiệu thế không hay. Phải hô thế này:

Độ Lượng, Độ Lượng, Đại Độ Lượng.
Thành Bụt, Thành Bụt, Thành "Đụt" và "Bại".

Đần đụt ghê ghớm
Bại hoại ghê ghớm

19:57 Monday,21.11.2011

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

"...Có nên độ lượng với Nhái?"

ĐỘ LƯỢNG - ĐỘ LƯỢNG - ĐỘ LƯỢNG ?
THÀNH BỤT - THÀNH BỤT - THÀNH BỤT ?

Hụt hứng ghê gớm !

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả