Ở Đâu - Làm Gì

3. 12: Triển lãm 1,2,3,4,5,6,7,8

    1,2,3,4,5,6,7,8Triển lãm của 8 nghệ sĩ đương đại Việt Nam Khai mạc:  18h30, thứ Bảy, 3 tháng 12Từ 4. 12. 2011 đến 15. 1. 2012Bui Gallery23 Ngô Văn Sở, Hà Nội Bui Gallery trân trọng kính mời anh/chị tới tham dự buổi gặp gỡ báo chí giới thiệu triển lãm mang tiêu đề […]

Ý kiến - Thảo luận

18:19 Friday,9.12.2011

Đăng bởi:  Anonymous

Thư gửi các bạn 1,2,3,4,5,6,7,8

Tôi là chủ một gallery cỡ vừa vừa giữa trung tâm Hà Nội. Cuộc triển lãm của các bạn ở The Bui tôi có tham dự, xin có một vài cảm nghĩ không thể không nói ra.

Công lao đóng góp của các bạn dành cho nghệ thuật đương đại là miễn phải bàn, các bạn đã thành danh, tranh bán được, khuôn mặt cá tính đã định hình. Nhưng khi nhìn thấy các bạn đứng cạnh nhau tôi chợt giật mình nhận ra là các bạn quá yếu đuối, thiếu tính độc lập, thiếu bản lĩnh. Và nhìn lại từng bức tranh trong triển lãm lần này, tôi thấy thiếu lửa, khô cứng, tuy khôn nhưng không còn vẻ đáng yêu của những năm trước nữa. Hoạt động của các bạn thời gian trước hoàn toàn gắn với chị Susan và Gallery Art Vietnam, nên sự đóng cửa của trung tâm này không thể không liên can đến các bạn. Cái hay của chị Susan là chị đã tôn vinh từng người trong các bạn, bằng một sự hiểu biết, những tình cảm gắn bó sâu nặng, rất nhiều tận tâm dìu dắt và cả tiền bạc đầu tư. Sự thất bại của gallery này chưa chắc đã là sự khởi đầu thành công của một gallery khác, kẻ sĩ thì không ăn cơm hai nhà. Sự kết hợp của các bạn nếu thật sự là để khơi dậy một luồng không khí nghệ thuật mới, trẻ trung, trong sáng, mạnh mẽ thì không cần thiết phải tụ họp ở 23 Ngô Văn Sở, mà có thể đường hoàng giống như các họa sĩ bình dị khác có thể bày ở phòng chuyên đề bảo tàng Mĩ Thuật Việt Nam 66 Nguyễn Thái Học, hoặc trong một studio ven sông như các bạn OM. Các bạn đứng đó, quần áo kì quái, thân hình vẹo vọ, mặt mũi hốc hác, râu tóc lởm chởm, luồng khí bốc ra từ các bạn không thấy có hào quang, còn những người đi xem thì chẳng ai để mắt vào các tác phẩm cả. Họ đến để hưởng cái không khí tụ tập vui vẻ, đến vì tò mò, chứ không phải vì Art. Còn chủ nhà The Bui thì thực tế vẫn đang phải loay hoay với những sản phẩm đặc sản chưa có lối thoát. Liệu các bạn có quá ngây thơ không? Các bạn vẽ cho Tây xem, cho bố mẹ các bạn xem, cho giới chơi tranh cao cấp xem hay là chẳng cho ai cả.

Nếu ngay bây giờ các bạn ra đi giống như anh Hoàng Hồng Cẩm, người ta sẽ nhớ đến các bạn với một đóng góp về văn hóa như thế nào, hỏi hay là dân ta chẳng biết các bạn là ai? những câu hỏi này vô cùng thực chất, nó rất đau đớn, nhưng tôi muốn giúp các bạn tỉnh lại, đừng đi quá xa trên con đường ảo tưởng và hãy sống nhiều tình ái quốc hơn.

13:46 Saturday,3.12.2011

Đăng bởi:  thợ vẽ Sài thành

@Lequocviet. Tui chỉ biết chơi bài cào và binh xập xám. Ba cái tổ tôm, đánh chắn... chào thua.

22:26 Friday,2.12.2011

Đăng bởi:  người xa quê

Một triển lãm đáng mong đợi , ai chơi tổ tôm chắn cạ thì nhận ra cái poster này :)

21:43 Friday,2.12.2011

Đăng bởi:  Lequocviet

Thợ vẽ Sài Thành ơi! Bạn có biết chơi Tổ Tôm hoặc chơi Chắn không?

11:41 Friday,2.12.2011

Đăng bởi:  thợ vẽ Sài thành

Nhòm cái pốt-tơ thấy giống tranh Nhật Bổn, chả lẽ có tác giả từ Nhật dziề?

10:36 Friday,2.12.2011

Đăng bởi:  HỒNG SƠN…

Hy vọng các anh và các bạn cho ăn những món mới.

7:47 Friday,2.12.2011

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

Nhìn cái pốt-tơ thấy quen quen, hóa ra nhớ rồi, cái con số 8 đỏ choái nó ziống cái thương hiệu của ẾT-ga-lê-ri (gallery 8) ở Sài-Goòng thế nhề? Hế hế hế

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả