Khác

LUALA Concert tuần thứ 3: Thiếu nhi nghiêm túc hơn người lớn

  LUALA GIAO HƯỞNG THU ĐÔNG 2011Chương trình hòa nhạc giao hưởng cho công chúng thủ đô Từ 11. 11. 2011 đến 11. 1. 2012Thời gian: các ngày thứ Bảy (từ 15h- 17h) và Chủ nhật (10h-12h và 15h-17h)Khai mạc chính thức: thứ Sáu, 11. 11. 2011, 17hĐịa điểm: LUALA, 61 Lý Thái Tổ, Hà […]

Ý kiến - Thảo luận

17:53 Sunday,4.12.2011

Đăng bởi:  Trịnh Tuân

Gửi Em-có-ý-kiến:
Ừm, việc lúc nào cũng thấy tớ cười là không phải tại mình hay cười đâu nhé. Nhiều lúc tớ cũng nhăn nhó đấy. Nhưng chắc Tịch Ru mê nụ cười của tớ nên post toàn ảnh đang nhăn nhở.
Hứa là lần sau sẽ ngiêm nghị hơn. Không cười.

7:19 Saturday,3.12.2011

Đăng bởi:  admin

Bảo Hùng ơi, đã sửa như bạn nói. Cảm ơn Hùng nhiều.

0:31 Friday,2.12.2011

Đăng bởi:  Nguyễn Bảo Hùng

Anh Duy là violinist chứ không phải violist, violist là người chơi viola, bạn edit lại nhé ^^

2:59 Wednesday,30.11.2011

Đăng bởi:  chuyên gia chép tranh

"đặc biệt là các bạn phóng viên, các bạn nói hơi nhiều và to." Những người lẽ ra phải hiểu biết và có văn hóa (ít nhất khi so với thiếu nhi) thì cư xử lại kém hiểu biết và kém văn hóa nhất tại buổi biểu diễn. Đuối quá. Phải xem lại rất nhiều phóng viên và nhà báo ở VN về tay nghề, văn hóa và cả đạo đức nữa (thí dụ như mấy vị cười toe toét chụp ảnh cạnh tử tù Nghĩa mặt xanh lét đầy đau khổ)

22:56 Tuesday,29.11.2011

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

"...Các bé hồn nhiên ngồi ngay vào chỗ ghế trống của dàn nhạc..."

Á à, hiểu cái câu HỒN-NHIÊN-NHƯ-CÔ-TIÊN rồi nhé.

Cám ơn các bé ghê gớm !!!

22:54 Tuesday,29.11.2011

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

"..Họa sĩ Trịnh Tuân đang nói chuyện..."

Ơ, hôm nay lại thấy họa sĩ Trinh Tuân ở đây rồi? Lại vẫn nụ cười trên môi?

Ôi, lạc quan ghê gớm!!!

Với lại tín hiệu bắt đầu vui: có hơi hướng nghệ thuật tạo hình bắt đầu hành hình xung quang con-xớt rồi.

Ôi, hy vọng ghê gớm !!!

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả