Thị trường

Love lại bán được đắt

Công ty bán đấu giá hàng đầu các tác phẩm nghệ thuật đương đại Sotheby’s thu về số tiền 16.5 triệu đô-la tại Paris.        Hôm đầu tháng Sáu vừa qua, tại Paris, Kinh đô ánh sáng, buổi đấu giá các tác phẩm nghệ thuật đương đại và hậu chiến do Sotheby’s tổ chức […]

Ý kiến - Thảo luận

0:50 Friday,18.6.2010

Đăng bởi:  admin

Hà Chi cứ gửi về soihouse@yahoo.com. Không Soi này thì cũng Soi kia trực hộp thư (toàn thư mấy ông Ali đề nghị chuyển tiền lậu và thư thông báo đểu đã trúng loto). Cảm ơn trước nhé. Nhưng không vì là supporter của Soi mà không thỉnh thoảng vào vặn Soi một cái. Như vậy mới vui và mới công bằng, chứ nể nang thì không còn là supporter nữa rồi!

0:37 Friday,18.6.2010

Đăng bởi:  triệu hà chi

hehe, biết ngay là hôm nay bị lộ tẩy :-D (biết mình rồi thì bớt "hiếu chiến" với mình nhé, :-P, độc giả trung thành và supporter của SOI)
"nội gián" là ai thì mình biết, nhưng mà "nội gián" giờ chả biết còn làm SOI không nên cũng đã từng nghĩ không biết nếu muốn gửi bài thì gửi vào email nào? :-D

23:20 Thursday,17.6.2010

Đăng bởi:  admin

Đúng là SOI có phần hiếu chiến thật, nhất là khi đụng đến những vấn đề mình không rành lắm :-). Triệu Hà Chi bắt đầu chuyển dần sang viết cho các bạn đọc Soi về một số thông tin nghệ thuật nơi bạn sống đi nhé. Bọn nội gián còn cho biết là bạn rất giỏi tiếng Pháp cơ!

23:08 Thursday,17.6.2010

Đăng bởi:  Triệu hà chi

Comment rồi mà chả thấy bạn comment đâu, híc.

hihi, ừ, mình không có ý nói SOI nực cười. Bạn SOi hơi bị "hiếu chiến" ý. Cái chữ LOVE này là thuần túy pop art commercial, làm décor, đã trở thành 1 motif phổ biến được sản xuất hàng loạt để bán trong các show room nội thất. giá bán tùy theo kích cỡ và chất liệu. 20 E là cũng vác về được 1 cái bé bé rồi, thường để các quán bar hay pub rinh về cho... vui mắt! :-P

17:17 Thursday,17.6.2010

Đăng bởi:  admin

:-), À, lúc nãy hồ đồ quá nên hiểu sai ý Triệu Hà Chi :-)

17:08 Thursday,17.6.2010

Đăng bởi:  admin

Đúng là bạn sẽ còn phải nực cười về Soi dài dài, vì biết hay không biết Pop Art, và một ngày kia đột nhiên có tí tiền chẳng hạn, Soi cũng không mua Pop Art KIỂU NÀY về nhà. Hà Chi nghĩ rằng Pop Art đã dừng lại rồi sao mà người ta không còn được thắc mắc? Nó còn sống, lại sống khỏe, thì người ta còn (có quyền) thắc mắc. Ai là người dám đứng ra bảo là tôi đã biết hết về nó mà không thắc mữa nữa nào hả bạn?

16:47 Thursday,17.6.2010

Đăng bởi:  triệu hà chi

nghe có vẻ nực cười đúng không? Nhưng mà Soi không biết về Pop art à mà thắc mắc ?

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả