Gẫm & Bình

Tước quyền dự thi của tác giả “tranh nhái”:
Hoan hô ban tổ chức!

(TT&VH) – Khẩn trương gỡ tranh khỏi triển lãm và không in trong vựng tập, tước quyền dự thi của họa sĩ Đỗ Trung Kiên và báo về nơi công tác – đó là những hình thức xử lý trước mắt mà Hội đồng nghệ thuật của Festival Mỹ thuật trẻ toàn quốc đưa ra […]

Ý kiến - Thảo luận

11:05 Sunday,3.3.2013

Đăng bởi:  Trịnh Minh Tiến

Thực sự mình không thích làm điều này nhưng nhận thấy đây là một sự thách thức của thằng đạo tranh, ăn cắp một cách trắng trợn và đem đi dự thi được giải thì quả là một sự ô nhục, một sự thách thức đối với những triển lãm mỹ thuật lớn, hết triển lãm Festival trẻ đến như triển lãm mỹ thuật thủ đô, trêu ngươi hội đồng chấm giải dù có biện minh thế nào thì đây là điều một người có ý thức không bao giờ làm nên không thể biện minh chỉ có thể nói là thằng ăn cắp. Gửi đường link này trên Facebook từ họa sĩ Lien Trinh có tagg mình vào  chia sẻ để mọi người tự phán xét! https:/www.facebook.com/photo.php?fbid=482762158453630&set=a.43216482846697.95434.100001595493316&type=1&theater&notif_t=photo_comment_tagged

13:05 Wednesday,14.12.2011

Đăng bởi:  HỒNG SƠN

Nguyen Do Dong ời! tất cả chi tiết chế xe của Hải chỉ mình xe của Hải có, điều này tôi biết, vả lại Hải đã chứng Minh rồi còn băn khoăn gì nữa.

23:34 Tuesday,13.12.2011

Đăng bởi:  nguyen do dong

có khi nào Trung Kiên vẽ " Chờ xử Lý" mà lấy tư liệu cùng với tác giả Quang Hải không?... (cả hai cùng vẽ một mẫu là xe Minsk và cùng vẽ từ ảnh ra...)

13:06 Wednesday,7.12.2011

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

"...Về trách nhiệm của mình, một thành viên thuộc Hội đồng nghệ thuật cho biết: “Thật lòng, cần thông cảm cho Hội đồng khi phải xét duyệt tới cả ngàn bức tranh dự thi, ...Tuy nhiên, đây vẫn là một sự việc đáng tiếc và ít nhiều liên quan tới uy tín của Festival”.

Liên quan tới uy tín của Phét-ti-van?

Không ạ, liên quan trực tiếp tới uy tín của Hội đồng, của Ban Tổ chức đấy ạ.

Sao Ban Tổ chức với Hội đồng giám khảo không có lời xin lỗi hay quyết định tạ lỗi với chiển lãm, với công chúng khi cho công chúng xơi chả Nhái tanh khiếp, nhề?

Ít ra, cũng phải có câu "xin tự nhận hình thức kỷ luật tự phê bình và rút kinh nghiệm sâu sắc" như các-đồng-chí-núp-đống-rơm mỗi khi bị lộ chứ nhỉ?

Bỉ mặt ghê gớm!

12:55 Wednesday,7.12.2011

Đăng bởi:  HỒNG SƠN – KHÔNG UỔNG…

Không uổng công ta lùa Nhái, bắt được rồi à bà con. Cuối cùng ban giám khảo cũng đã có câu trả lời, những ai có âm mưu cặp kè thậm thụt với Nhái mẹ đẻ Nhái con thì chừa nhé, đừng có mà lăng loàn, tội nớ ngày xưa là phải đem ra sân đình bêu xấu cả làng cả tổng rồi đấy nha, ngày nay như thế là nhẹ đấy.

12:53 Wednesday,7.12.2011

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

Bác CÔNG DÂN LỖI THỜI bảo: "...Còn việc xử lý "vụ tranh chấp nghệ thuật" mà bài viết đưa ra, tôi cũng mạo muội đưa ra ý kiến rằng : Với một họa sĩ rất trẻ ( Cả tuổi đời và tuổi nghề) như Đỗ Trung Kiên thì việc ngưỡng mộ một đàn anh, có thể bắt chước việc làm của đàn anh đó, cũng là bình thường thôi mà. Chỉ hơi tiếc là việc bình thường ấy, Đỗ Trung Kiên thay vì để ở phòng vẽ của mình, lại ĐỂ KHÔNG ĐÚNG CHỖ nên mới xảy ra cơ sự..."

Em nhất chí chăm-phần-chăm với bác là xã hội mình bi zờ nhiều cái không đúng chỗ nhề.

Tỉ zụ, ngay ban xử lý hình sự vụ "Chờ xử lý" này cũng có thầy chuyên zạy không vẽ zì mà gọi là họa sĩ, rồi ngồi vào ban tổ chức zám tuyển thì nhầm chỗ zồi còn zì?

Li kì ghê gớm.

10:17 Wednesday,7.12.2011

Đăng bởi:  lele

Bạn lỗi thời ơi! Nó còn khắc nghiệt hơn bạn tưởng tượng nhiều, bạn nghĩ hệt tôi ngày xưa vậy.

9:57 Wednesday,7.12.2011

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

"...Sau khi được Hội đồng nghệ thuật ĐỘNG VIÊN và phân tích, họa sĩ này đã chủ động làm đơn xin được rút tác phẩm Chờ xử lý khỏi Festival Mỹ thuật trẻ 2011 ..."

Nghe 2 tiếng ĐỘNG-VIÊN nó mới ấm áp tình đồng nghiệp, tình thầy trò Yết Kiêu làm sao.

Nao lòng ghê gớm !

3:01 Wednesday,7.12.2011

Đăng bởi:  Công dân lỗi thời

Mến chào SOI !
Lần đầu tiên tôi vào trang W này, và bài đầu tiên tôi đọc là bài này. Cảm giác thành thực của tôi là sợ hãi và ngỡ ngàng.
Sự am hiểu về hội họa, rất lỗ mỗ, chứ cái khác khác thì tôi ở vào loại "đủ dùng".
Từ trước đến giờ, hình ảnh trong mắt tôi về giới họa sĩ, là một cái gì đó hơi lãng tử, hơi lập dị...nói chung là hơi nghèo, nhưng bù lại cũng khá nhàn nhã.
Ở các ngành khác, việc đem cách làm của người khác, về ứng dụng cho mình (Kể cả 100%) mà được việc, thì được khen là "Năng động" hay "Chịu khó học hỏi" . Với các nghệ sĩ, lại trở thành tội đồ.
Một lần được ngồi uống rượu đêm với một họa sĩ ở xóm tôi ( Anh này chuyên gia thức đêm), tôi nhớ anh ta nói " Làm nghệ thuật, chỉ cần ngày hôm sau, không có cái gì mới hơn ngày hôm trước, là tự "đào hố" cho mình rồi ". Tôi cứ tưởng anh ta say nên nói liều, nên không tin, giờ thì tôi lờ mờ tin.
Còn việc xử lý "vụ tranh chấp nghệ thuật" mà bài viết đưa ra, tôi cũng mạo muội đưa ra ý kiến rằng : Với một họa sĩ rất trẻ ( Cả tuổi đời và tuổi nghề) như Đỗ Trung Kiên thì việc ngưỡng mộ một đàn anh, có thể bắt chước việc làm của đàn anh đó, cũng là bình thường thôi mà. Chỉ hơi tiếc là việc bình thường ấy, Đỗ Trung Kiên thay vì để ở phòng vẽ của mình, lại để không đúng chỗ nên mới xảy ra cơ sự.
Đỗ Trung Kiên, bạn hãy lấy đây là một cú vấp nhẹ đầu đời, rồi sau hãy chứng tỏ cho mọi người rằng, cú vấp ấy chỉ là một tai nạn.
Ôi nghệ thuật...ôi tranh pháo...Hóa ra mảnh đất của các bạn lại nghiệt ngã đến như thế..!

23:56 Tuesday,6.12.2011

Đăng bởi:  caothanhson

Ồ một sự trùng hợp ngẫu nhiên, cách đây vài năm 2005 cũng có một trường hợp Nguyễn Trung kiên SV Đại học mở Hà Nội bị kiện xâm phạm bản quyền bức ảnh "Nụ hôn của gió" của tác giả Trần Thế Long chỉ khác họ trùng tên-tên đệm...Tôi cũng có ý nghĩ là có thể đây lại là một cách tự lăng xê như cậu gì vẽ tranh "Bình minh trên công trường" ấy nhỉ. Nghĩa lộ quá...đáng nghi.

22:54 Tuesday,6.12.2011

Đăng bởi:  Thần Đèn

Thưa ban tổ chức? thưa các đồng chí yêu nghệ thuật. Tôi thấy Hành động này của Kiên là dũng cảm và có công trong việc tạo nên cơn sóng phẩn nộ của mọi người đối với tranh "nhái" nói riêng và tác phẩm nghệ thuật nói chung. các đồng chí thử suy nghĩ một chút thôi về tên tác phẩm mà kiên cố tình sắp xếp " Chờ Xử Lý". Tôi thấy Kiên đã bẩy được các đồng chí rồi đó.Vì chẵng ai dại gì mà Nhái tranh của bạn thân, và đồng nghiệp của bạn giám khảo cả.

19:32 Tuesday,6.12.2011

Đăng bởi:  tiếm xưng:THÁI LAI ĐỨC””THAU”

Gỡ tranh khỏi triển lãm, xoá tên tác giả khỏi danh sách in trong tập triển lãm, mà nói theo cách nói cuả mẹ chồng đánh đuổi nàng dâu thì gọi là: Trả về nơi sản xuất đấy nhỉ.?? Phen này các củ nghệ cứ yên tâm xào, nấu, cho món ăn tinh thần của mình thật kĩ rồi mới mang ra đánh chén (tức: triển lãm). Thế mới biết ở trong nhiều trường hợp cái đức vẫn quan trọng hơn cái tài.

19:14 Tuesday,6.12.2011

Đăng bởi:  mùa xuân thức dậy

Nhưng thưa ban tổ chức:? Liệu có tước quyền của hoạ sĩ này không được ra chợ đêm ở Hàng Ngang, Hàng Đào vẽ chân dung không?????. Muốn biết quá.

16:33 Tuesday,6.12.2011

Đăng bởi:  Phạm Huy Thông

Về quê mấy hôm, quay lại đã nghe được tin tốt. Hoan hô ban tổ chức.

15:41 Tuesday,6.12.2011

Đăng bởi:  cliemart

Hội đồng nghệ thuật của Festival Mỹ thuật trẻ toàn quốc đã có những "hành động" rất đáng hoan nghênh như:..."tước quyền dự thi của họa sĩ Đỗ Trung Kiên", việc làm thiết thực đó cho thấy Hội Đồng Nghệ Thuật đã có lắng nghe, và tôn trọng những ý kiến thẳng thắn, chính đáng của giới yêu mến nghệ thuật. Đây là dấu hiệu tốt để giới họa sĩ "yên tâm" sáng tác, và là bài học "nhớ đời" cho những ai đã "nhái" và "có ý định nhái"

13:08 Tuesday,6.12.2011

Đăng bởi:  tieng thet

Chỉ vì háo danh mà ra vậy... các bác này còn được đi dạy sinh viên nữa. Thử hỏi dạy gì khi nhân cách kém thế, khốn khổ sinh viên mình.

12:33 Tuesday,6.12.2011

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

"...KHẨN TRƯƠNG gỡ tranh khỏi triển lãm và không in trong vựng tập, tước quyền dự thi của họa sĩ Đỗ Trung Kiên và BÁO VỀ NƠI CÔNG TÁC – đó là những hình thức xử lý trước mắt mà Hội đồng nghệ thuật của Festival Mỹ thuật trẻ toàn quốc đưa ra chiều 5/12/2011..."

Hoan hô lão Trưởng ban hình sự THÀNH CHƯƠNG đã xử lý rất chi là KHẨN CHƯƠNG vụ này!

Nhưng hình thức xử lý TRẢ VỀ ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ nghe chừng zống các hình thức xử lý cán bộ vi phạm đạo đức và tham ô tham nhũng nhề?

Các bác trong tổ hình sự đặc vụ có biết trả "tội phạm" về ĐỊA PHƯƠNG hay trả về CƠ QUAN chính là thả Nhái về với nước không? Như thế thì khác zì gắp Nhái bỏ đĩa?

Bạt vía ghê gớm!

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả