Ở Đâu - Làm Gì

Đến ngay mà xem thời gian trôi

TRÔI Sắp đặt của Bàng Nhất Linh Từ 4. 6 đến 24. 6. 2010 tại L’ Espace (Hà Nội)   Trong khi đợi có bài đầy đủ về triển lãm này, mời các bạn xem trước qua bộ ảnh của DINO. Bàng Nhất Linh, sinh năm 1983, tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Hà Nội. Trôi là […]

Ý kiến - Thảo luận

20:51 Sunday,11.7.2010

Đăng bởi:  admin

Bàng Nhất Linh bạn Hoa ạ.

16:46 Sunday,11.7.2010

Đăng bởi:  Hoa Nguyễn

Ui , em search Google lại ra trang Soi này, nhiều thông tin mỹ thuật hay quá

16:44 Sunday,11.7.2010

Đăng bởi:  Hoa Nguyễn

Anh này thực ra là Bàng Nhất Linh hay là Bằng Nhật Linh nhỉ

0:18 Monday,21.6.2010

Đăng bởi:  Phạm Huy Thông

Ở đây có hình cái ôtô ở Hội chợ Nghệ thuật HK nè Linh ơi: http://www.kolesnikov-jessop.com/2010/05/second-thoughts-on-art-hk-2010.html

23:30 Wednesday,16.6.2010

Đăng bởi:  Bàng Nhất Linh

Phạm Thông: Có thể làm chiếc xe bằng kính mà không tốn kém như cậu sợ đâu. Tôi đã nghĩ về chiếc xe đó của cậu, có lẽ cần phải có một cái khung bằng thép ống. Sau đó chia mảng trên bìa và mua kính về rồi tự cắt, ghép. Có thể tạo ra khối cong bằng cách ghép nhiều miếng nhỏ, phẳng. Còn nếu muốn có những mảng cong thì tôi có quen mấy tay uốn kính bằng nhiệt có thể xử lý được. Nếu cậu vẫn muốn làm thì tôi có thể giúp cậu những nơi gia công mấy thứ cần có thợ như hàn, thợ kính. Còn lại 80% có thể tự làm. Quan trọng là làm nó ra để làm gì và có muốn làm hay không thôi còn cái xe kính đó không có vấn về kỹ thuật và chi phí đâu...

23:27 Wednesday,16.6.2010

Đăng bởi:  Bàng Nhất Linh

Ồ thế thì chờ xem bài của Soi về HK10 thôi

22:57 Wednesday,16.6.2010

Đăng bởi:  admin

Bàng Nhất Linh ơi, trong đám SOI cũng có người chăm kẻ lười, và Soi đi Hong Kong vừa qua thuộc hàng Soi lười nhất, viết chậm nhất và dễ bị ngộp thông tin nhất. Sẽ có bài trong tuần tới vì đang phải scan hình (qua bên đó đám Soi quyết định là không chụp vì chụp sao đẹp bằng catalogue của họ rất dày và đầy đủ, trong đó thật vui là có Galerie Quỳnh nữa, với tác phẩm hộp gạo xinh đẹp).

22:54 Wednesday,16.6.2010

Đăng bởi:  admin

Bàng Nhất Linh viết cmt mà không hiểu sao chỉ hiện trong admin mà không hiện ra ở bên ngoài. Xin dán lại đây: "Anh Lê Hùng và anh chị em nào đã đi Art HK10 rồi có thể gửi đến Soi những gì mình ghi nhận, thu được từ chuyến đi để chia sẻ cho mọi người được không. Có thể là những hình ảnh, suy nghĩ từ chuyến đi. Có lẽ có nhiều điều hay mà ít người có điều kiện đi Hongkong để xem được, nếu được chia sẻ thì rất hay… Cá nhân em thấy tò mò với cái xe sữa bột, có thể hình dung được cách người ta gắn đồ, phủ sô cô la lên xe nhưng sữa bột thì chắc thực hiện sẽ vất vả. Vì sữa bột rất nhỏ, mịn và khô. Nếu dùng keo khô hay keo nhiệt thì chắc mất rất nhiều thời gian để phủ, nếu dùng keo lỏng thì chất hòa tan của keo lại thấm vào và làm mất độ khô của sữa… Tự nhiên nghĩ bọn quan Tây ở bển không biết nó có bòn rút Sữa bột để mua ô tô không :-)"

16:16 Wednesday,16.6.2010

Đăng bởi:  Nguyen Duc Toan

Còn nghệ thuật của đồng chí này thâm nhể, mấy con siêu nhân í

1:53 Wednesday,16.6.2010

Đăng bởi:  Phạm Huy Thông

Lê Hùng ơi. Tôi lâu rồi cũng ấp ủ làm một cái xe hơi bằng kính, nhưng hỏi ra đắt quá lại thôi. Xe hơi hay không xe hơi không thành vấn đề. Ngày xưa các cụ nói đủ thứ chuyện với nhau nhưng đều bắt đầu từ miếng trầu đấy thôi.

19:41 Tuesday,15.6.2010

Đăng bởi:  Lê Hùng

Tình hình là tôi mới đi ART HK10 về, cũng có một cái xe hơi phủ kín toàn sữa bột, giống hệt cái này, chỉ có màu là trắng và trong phòng ngào ngạt mùi sữa. Khi xem tôi cứ thắc mắc họ có trộn sữa bột với phấn kiến không mà không thấy kiến

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả