Gẫm & Bình

Với PHẬP PHỒNG: Các bạn có đang lạm dụng danh nghĩa “phái nữ”?

(Từ cmt của L.B cho bài Art talk PHẬP PHỒNG: Phần 2: Ngọt, Chuyện của Mẹ, Cổng Vạn Tuế, và Giàn mướp. SOI xin trích thành bài cho các bạn tiện theo dõi.) * Tôi quan tâm đến triển lãm của các bạn vì tôi là một khán giả nữ yêu thích nghệ thuật. Những […]

Ý kiến - Thảo luận

1:13 Sunday,11.12.2011

Đăng bởi:  CÔNG AN PHƯỜNG

thế VŨ HUY có biết PHƯƠNG LINH nhái ai ko, à wen không pải nhái mà là 2 tư tưởng " NỚN" gặp nhau chứ.
Ừ HỰ ghê ghớm

9:32 Saturday,10.12.2011

Đăng bởi:  tuedang

Bạn Vụ Huy xem tác 2 tác phẩm của Phạm Hồng và Phương Linh ở "góc độ" nào mà cho rằng tác phẩm của Phạm Hồng "nhái" của Phương Linh?
Theo mình thấy và so sánh tác phẩm của Phương Linh (Allery - đinh mũ cắm đặc trên đồ lót nhúng hóa chất)và tác phẩm "Nở" của Phạm Hồng thì về "kiểu dáng" bên ngoài cũng như nội dung ý nghĩa mà tác giả muốn nói đều khác nhau.
-Nếu bạn chỉ dựa trên chất liệu hay vật liệu giống nhau (như ở 2 tác phẩm này có dùng đến những vật nhọn)mà Vũ Huy cho là "nhái" thì có lẽ ý kiến của bạn hơi vội vàng rồi.
-Giả như có ai đó làm tác phẩm 1 người đang đau đớn, bằng những mũi tên nhọn, hay những mũi dao... thì có bị cho là "nhái" không?

7:52 Saturday,10.12.2011

Đăng bởi:  Vũ Huy

Các bạn trên Soi bắt nhái diệt nhái ở đâu không biết, ngay trong Phập Phồng này đã có Phạm Hồng nhái Phương Linh i xì líp đây. Xem link này http://soi.com.vn/?p=6507

Mà curator Trần Lương từ Nhà Sàn ra sao không ngăn chặn điều này hè.

7:50 Saturday,10.12.2011

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

"Tác phẩm bỗng dưng bị làm nền cho các bạn đọc diễn văn. Tôi tự hỏi không bíêt các bạn có thấy mình đang nói nhiều hơn là làm không?..."

Lẽ nào cô/chú LB lại muốn buổi ART TALK là 1 buổi ziễn kịch câm, nghệ sĩ và người xem ngắm nhau ngẹn ngào "không-nói-nên-câu" rồi chia tay "ngậm-nguồi"?

Đến art talk là tha hồ hỏi, tha hồ vặn các nghệ sĩ, các nhà tổ chức cơ mờ. Các anh các chị nghệ sĩ nói ít mới lạ, có khi nói ít còn bị coi là "chậm-hiểu" (xin lỗi các chị ạ) hay nặng hơn là "coi-thường" khán giả ấy chớ?

Đúng không ạ?

Các chị hãy cứ làm những zì các chị thấy hay, thấy bổ ích. Đừng làm nghệ thuật vì ÔNG/CHÚ/ANH/ĐỒNG CHÍ ZAI bảo thế, các chị nhé!

[bê-xa-] Mê các chị ghê gớm!!!

7:40 Saturday,10.12.2011

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

"Xu hướng gần đây các anh nghệ sĩ thì thích chính trị xã hội, còn các chị vẫn cứ quanh quẩn mãi với mấy cái trần trụi nhất về sex mà các chị nghĩ ra.Các bạn nói rằng các bạn tìm bình đẳng, nhưng tôi thấy các bạn lại cứ đang lạm dụng cái danh nghĩa “phái nữ” của mình để nghệ thuật của các bạn được quan tâm hơn.."

Cái này thì cô/chú LB trẹo rồi ạ.

Cháu thấy ở đây các chị cháu không TÌM mà PHƠI BÀY những vấn đề, những câu chuyện, những cái các chị thấy gần gũi và liên quan trực diện với các chị, thế thì tốt chứ ạ?

Chả lẽ "bắt" hY "MONG" các chị kể câu chuyện xa lạ của các chú các ông các anh các em zai thì mới hay ư?

Đứ đừ ghê gớm ???

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả