Khác

LUALA concert tuần thứ 6:
Vào mùa lễ hội, đón làng nhạc Then, họa sĩ đông vui

  Chiều thứ Bảy, từ 14h đến 23h: Họp báo và lễ hội Chiều thứ bảy, 17. 12. 2011 là cuộc họp báo khai mạc tổng kết một tháng chương trình hòa nhạc LUALA, bước sang tháng LUALA concert lễ hội, đi kèm với triển lãm tranh ngoài phố Giao hưởng màu sắc và sắp […]

Ý kiến - Thảo luận

19:34 Wednesday,21.12.2011

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

Bác Linh Gallery: "triển lãm có tên: VUI HẾT MÌNH. lưu ý; trong quá trình xảy ra triển lãm mọi thành viên tham gia không ăn gì hết cho đến khi kết thúc!"

CHỜI ! Bác Linh vui tính phết. "Vui hết mình" làm sao được khi quân ta "nhịn hết mình", bác ời.

Em góp thêm í lạ: quân ta khuân từ nhà đến (hay nhón của vợ, xin bồ, xin bạn bè...) các loại của ngon vật lạ đá thêm tí sơn hào hải vị...

Rồi quân ta vừa nghe nhạc, thưởng thức tài nghệ của các ngón đàn của dàn nhạc LUALA, rồi thì sau đó hồ hởi xem tranh, bình loạn vẫn lại xen lẫn các pha oánh chén mấy thứ hải vị sơn hào do góp chung mà có kia...

Chắc là thú vị ghê gớm !!!

12:32 Wednesday,21.12.2011

Đăng bởi:  linh gallery

tôi có ý này: " muốn vui yếu tố tự phát thật không thể thiếu," các bạn có bao nhiêu tranh bao nhiêu tác phẩm mang hết ra, họp lại như chợ trời. rồi cùng bán. ai không thích bán thì đổi, mi tùy ý, cười đùa, giao lưu tưng bừng. tạo lên một không khí vô định! ý tưởng nối tiếp ý tưởng cho đến khi mệt và lả xuống........ triển lãm có tên: VUI HẾT MÌNH. lưu ý; trong quá trình xảy ra triển lãm mọi thành viên tham gia không ăn gì hết cho đến khi kết thúc! cái đó mới nói lên hết những người có lý tưởng đích thực. ao ước có triển nãm này????????

10:59 Wednesday,21.12.2011

Đăng bởi:  HỒNG SƠN – OK

Ok. Sơn chụp và gửi ảnh tranh sớm cho Soi.

10:56 Wednesday,21.12.2011

Đăng bởi:  HỒNG SƠN – ĐỀ CỬ…

Ấy mà đông vui thì cũng phải có tính tổng thể của mỗi cuộc triển lãm đấy nhé, mỗi một cuộc triển lãm cũng như một bản nhạc giao hưởng, mỗi một cái tranh ví như một nghệ sĩ vĩ cầm, cùng nhau hòa tấu mà làm nên một bản nhạc giảo hưởng hoàn thiện, hay hoặc không hay phụ thuộc vào sự hòa tấu ăn nhập của những nghệ sĩ vĩ cầm đó với nhau, làm nên một tác phẩm hoàn thiện nhất. Tranh cũng vậy, một cuộc triển lãm đẹp hay sấu phụ thuộc vào sự ăn nhập của các tác phẩm đó có đủ sức thuyết phục và ăn ý cùng nhau hay không, nếu mỗi người chơi mỗi kiểu “bày tranh mỗi kiểu”, mà thiếu sự ăn nhập với nhau thì chắc chắn sẽ mang đến một bản nhạc không hay, một cuộc triển lãm tẻ nhạt mang tính phong trào như những cuộc triển lãm mỹ thuật toàn quốc vậy. Nói chung là một cuộc triển lãm hay phải mang lại một phong cách nào đó có tính khác biệt độc lập của nó, được vậy mới thực sự hay. Để làm được điều này phải có những nhóm tác giả tương đối ăn ý với nhau đứng ra bàn và xây dựng cùng nhau một cách nhuần nhuyễn, mới hy vọng sự hoàn thiện của mỗi cuộc triển lãm của chúng ta thành công tốt đẹp.
Người đứng ra trương bày cũng rất quan trọng, sau đây tôi đề những người đứng ra trưng bày tranh tốt là:
1. Nguyễn Hồng Phương
2. Hoàng Duy Vàng
3. Phạm Huy Thông
4. …
5. …
Ai có ý đề cử tiếp xin mời bổ sung cho được tốt hơn…!

10:23 Wednesday,21.12.2011

Đăng bởi:  admin

Vâng, Hồng Sơn cứ gửi hình về soihouse nhé. Gửi càng sớm càng tốt. Cảm ơn Hồng Sơn rất nhiều.

10:06 Wednesday,21.12.2011

Đăng bởi:  HỒNG SƠN – VUI..

Cuộc này vui đây, hợp với tớ, tớ gửi Soi mấy cái, bày vào đầu xuân cho vui vẻ.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả