Soi học

Bài học thứ Tư: Odysseus - Kẻ có lắm mẹo vặt chết người

  Lại nói về cuộc chiến thành Troy. Sau khi dũng tướng trấn giữ thành Troy là Hector bị Achilles giết chết, rồi đến lượt Achilles lại bị Paris – với sự giúp đỡ của thần Apollo – hạ thủ bởi một phát tên bắn trúng gót chân, có vẻ cán cân lợi thế nghiêng […]

Ý kiến - Thảo luận

23:28 Tuesday,6.10.2015

Đăng bởi:  NMH

Trên bầu trời là Athena. Vì mình có đọc được đoạn này. Athena hóa thành người bạn của Nausica đi vào giấc mộng bảo Nausica đi giặt đồ. Sáng hôm sau, khi Nausica giặt xong và đùa giỡn với thị nữ thì gặp Odysseus từ trong bụi rậm lõa lồ bước ra. Nausica đưa đồ cho Odysseus mặc. Trong khi đó Athena theo dõi. Khi Odysseus tắm và mặc đồ xong Athena làm phép để cho thân hình và mái tóc của ông đẹp lên.
À Nausica giặt ở bờ sông chứ không phải biển.

Có thể tham khảo ở link sau: http://www.sparknotes.com/lit/odyssey/section3.rhtml

0:18 Monday,12.11.2012

Đăng bởi:  nhatnam

Vị nữ thần trên bầu trời, mình nghĩ, chắc chắn là Athena, người luôn dõi theo và trợ giúp cho người anh hùng này trong quãng thời gian trở về. Đặc biệt là khi chàng ta đặt chân lên đất liền. Còn lúc chàng ta lênh đênh trên biển thì nàng ta không xuất hiện. Chắc cô nàng e ngại đây là lãnh địa của địch thủ cũ trong vụ tranh giành bảo hộ Athen chăng?

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả