Nghệ sĩ Việt Nam

30. 12. 2011 tại KHOAN CẮT BÊ TÔNG: Chia tay một địa chỉ, tinh thần liệu vẫn còn?

  Thông báo “Đóng & Mở” của Khoan Cắt Bê Tông viết: Cuộc hội ngộ hôm nay là để đóng lại một không gian sinh hoạt hơn một năm qua ở không gian này – một không gian được lựa chọn và may mắn có được ở ý nghĩa biểu trưng là không gian hòa […]

Ý kiến - Thảo luận

18:56 Monday,2.1.2012

Đăng bởi:  pikachu

Ủng hộ kcbt. Nếu sâu xa trong đời sống, nghệ thuật ở khắp mọi nơi quanh quẩn trong nhà bạn nhà tôi, trên từng con phố nhỏ, những góc nhỏ nhất trên trái đất này. Bản chất đã sẵn có, có chăng chúng ta đang cố tạo ra một nghệ thuật khác chính là đang phá hủy nó? Bản chất là tốt đẹp. Nhưng xã hội lợi dụng cố tình tạo ra một giá trị nào đó. Tung hô nghê thuật, định giá nghệ thuật, làm cao quý nghệ thuật, những giá trị đó có chăng đang giết chết tâm hồn chúng ta? Ai cũng cố gắng chuyên nghiệp nghệ thuật? Khi bạn càng trở nên chuyên nghiệp thì đã rơi vào một cái hố và sẽ chẳng bao giờ thoát ra được. Sự chuyên nghiệp như một bộ máy được các bảo tàng, studio, gallery lập trình các nghệ sỹ với mục đích giải trí, duy trì tài chính, địa vị của nó trong xã hôị....
Người nghệ sỹ chân chính làm việc và chẳng bao giờ đòi hỏi bất kỳ cái gì cả. Chính khi bắt đầu biết đòi hỏi là khi họ đã đánh mất chính mình:)Chúc mừng năm mới:)

16:02 Monday,2.1.2012

Đăng bởi:  ngô lực

2) Về mặt tổ chức tôi thấy các bạn quá hời hợt về tác phẩm cũng như cách bày đặt công việc của các bạn quá ư luộm thuộm...
3) Về không gian tôi không cho rằng to, nhỏ, hẻm phố hay trung tâm nhưng khi xem những hình ảnh các cuộc chơi của các bạn tôi thấy rất bẩn... Hay các bạn xem thường khán giả và nghĩ rằng các bạn là nghệ sỹ thì có quyền làm gì cũng được?
5) Đây là sự đóng góp thực lòng của cá nhân tôi mong các bạn đừng buồn. Năm mới chúc các bạn nhiều niềm vui tràn đầy sức khỏe để sáng tạo cũng như tổ chức các chương trình nghệ thuật
cảm ơn bạn hiệp đã đóng góp thực lòng đến với khoan cắt bê tông , tôi thực sự cảm kích với những lời lẽ thẳng thắn và chân tình ấy nhưng cũng có một vài điều tôi mong muốn bạn hiểu rõ hơn về kcbt
1 , không gian kcbt là một không gian thực hành và thử nghiệm nên bạn có thể đến đó và làm bất kỳ thứ gì thậm chí ý tưởng của bạn là muốn đập một vài bức tường (tuy nhiên về mặt kỹ thuật điều ấy không làm xập nhà )
hoặc bôi xóa tất cả những hình ảnh màu sắc mà bạn muốn vì vậy đây là không gian cực kỳ thoải mái cho một ngươi sáng tạo ,sự can thiệp thay đổi đến không gian không khó khăn như các không gian sang trọng khác ,
2,tôi không biết là bạn có xem hết những hình ảnh mà kcbt làm không ? vì mỗi tuần chúng tôi đều có chương trình(có nhiều chương trình không đưa lên soi ) và mỗi chương trình đều do đề xuất của tác giả có nên dọn dẹp không gian hay để nguyên hiện trạng của những dấu tích triển lãm trước là cách của tác giả như anh chàng chơi noisy musis như Michel , Alec , và Kristian ,và dự án xà bần của chúng tôi thì hoàn toàn có cảm hứng với những nơi bừa bộn thậm chí còn mượn thêm rác rưởi để tạo không khí thoải mái cho những bản nhạc điên rồ , nhưng ngược lại cô nghệ sĩ trình diễn người iran ,lại diệu hà , và một số nghệ sĩ khác thì lại yêu cầu sơn màu trắng và quét dọn sạch sẽ trước khi diễn ra trình diễn vì với ý tưởng của họ không gian bề bộn sẽ làm giảm ý nghĩa của tác phẩm, có nghĩa là tùy từng dự án khác nhau chúng tôi chọn cách làm việc khác nhau vì vậy bạn nói là chúng tôi coi thường khán giả thì không công tâm cho lắm ,hơn nữa cái quan niệm bẩn và sạch của bạn thì cũng nên xem lại vì như bạn biết đằng sau cái môi hồng và nụ cười xinh sắn kìa nếu lãng mạn bạn sẽ nghĩ về một thiên đường tuyệt đẹp nhưng với góc nhìn khác thì nó lại là nơi bẩn thỉu nhất chưa kể cái miệng ấy lại nói ra những điều ngu xuẩn ,nên sạch và bẩn thì không thể nhìn từ một phía
4) bạn nói Một sân chơi nghệ thuật là rất tốt nhưng cuộc chơi nào cũng có luật của nó chứ không phải thích làm gì thì làm.
tôi chưa hiểu cái luật của bạn là thế nào ? thực sự tôi rất hoang mang về câu nói này ! bạn có thể nói cho tôi biết cái luật theo cách của bạn một cách cụ thể được không ? hy vọng là không phải cái luật cải cách văn hóa kiểm soát tư tưởng nhé , hy vọng không phải là cái luật làm nghệ thuật theo đường lối nhé ? hy vọng không phải là cái đẹp khoe xấu che nhé !!! nói như vậy thì gọi là nhồi sọ còn luật này luật kia trong nghệ thuật thì cũng gọi là phản văn hóa phản sự phát triển nghệ thuật , hy vọng bạn không nghĩ như vậy ,
nhưng dù sao thì cũng cảm ơn bạn đã có những đóng góp ý kiến một cách thật lòng ,đương nhiên thì chúng tôi cũng không thể không có những sự sai sót và với tinh thần khoan cắt bê tông chúng tôi cũng cần sự góp ý thẳng thắn như lời góp ý của bạn
nhân tiện thì cũng cảm ơn bạn thông và bạn sơn đã chia buồn với khoan cắt bê tông về sự mất nhà , nhưng như trong thư đã nói ý định thực hiện một không gian lưu động ứng biến với hoàn cảnh là một mong ước bấy lâu nay của những người tham gia vào khoan cắt bê tông , bỏ không gian không phải là một tin buồn mà đó là tin vui vì sau này chúng tôi sẽ có thể thực hiện được ở bất kỳ nơi đâu, với những dự án đi sâu vào đời sống bối cảnh hơn , biết đâu một dịp không xa nếu có duyên và các bạn không chê kcbt chúng ta sẽ có dịp làm việc chung với nhau , và sẽ có khoan cắt bê tông kiểu hồng sơn kiểu phạm huy thông kiểu của bạn hiệp , kể cả khoan vào đầu mấy thằng khoan cắt bê tông ..!!có thể lắm chứ .!
một lần nữa xin cảm ơn các bạn đã quan tâm và chia sẻ chuc năm mới nhiều niềm vui !

9:28 Sunday,1.1.2012

Đăng bởi:  pikachu

khoan cắt bê tông là một địa chỉ khá hay. Hội ngộ đợt này chứng tỏ một điều rằng: khoan cắt bê tông ở khắp mọi nơi, khắp mọi miền. Và tất cả chúng ta sẽ đều là khoan.... cắt...bê.. tông zea.... chúc mừng năm mới 2012:)

0:12 Sunday,1.1.2012

Đăng bởi:  HỒNG SƠN – ÂU CŨNG …

Hồng Sơn tôi có đôi lời chia sẻ!
Không có nỗi buồn nào bằng nỗi buồn...nhà tan, âu cũng là lẽ tất yếu và muôn thủa của cuộc sống vẫn thế, dẫu buồn cùng Khoan cắt bê tông, nhưng cũng chưa hẳn đã là tồi khi các bạn có một địa chỉ văn hóa mới nào đó,hẳn hay hơn cũng nên, thông thường ở một không gian mới sẽ có những ý tưởng mới mang tính đặc thù riêng của nó, ấy cũng là hay.
Sơn nhớ từ đầu khi Omstudio có hai cuộc triển lãm mang tính thăm dò dư luận, Soi có so sánh Omstudio với Khoan cắt bê tông, nếu các bạn tạm biệt xa công chúng thì Sơn tôi cũng đã thấy buồn, nhưng các bạn vĩnh viễn xa công chúng,không còn khoan cắt bê tông trên đời này nữa thì Sơn tôi thực sự buồn, bởi thiếu dòng đối lưu so sánh với Omstudio mang tính thi đua lành mạnh, để cùng nhau trưởng thành trong giai đoạn không xa. Với riêng cá nhân tôi mong muốn các bạn tạo dựng lại vào một không gian mới, với hy vọng được giao lưu khích lệ nhau làm việc, với những bước dài mang dấu chân của những con người hết lòng vì nghệ thuật nước nhà, mai này toàn thắng ắt về ta.
Các bạn Khoan cắt ơi! cố lên, vượt lên những điều bụi bặm đời thường, chỉ có thể vượt qua được điều đó các bạn mới chính các bạn. Lời cuối chúc các bạn có một địa chỉ Văn hóa xứng tầm.

21:47 Saturday,31.12.2011

Đăng bởi:  admin

Cảm ơn Tug. rất nhiểu. Soi đã bỏ đi sau khi nhận ra điều bạn nói :-). Quả thực là không để ý, khờ quá :-))

20:44 Saturday,31.12.2011

Đăng bởi:  la la

tròi oi!
khoan thật rồi.
cắt thật rồiiiiiiiiii

20:55 Friday,30.12.2011

Đăng bởi:  PHẠM HỒNG HIỆP

Sau một thời gian theo dõi những sự kiện mà KHOAN CẮT BÊ TÔNG tổ chức tôi có vài ý kiến như sau:
1) Hoan nghênh những ý tưởng dám nghĩ, dám làm của các bạn...
2) Về mặt tổ chức tôi thấy các bạn quá hời hợt về tác phẩm cũng như cách bày đặt công việc của các bạn quá ư luộm thuộm...
3) Về không gian tôi không cho rằng to, nhỏ, hẻm phố hay trung tâm nhưng khi xem những hình ảnh các cuộc chơi của các bạn tôi thấy rất bẩn... Hay các bạn xem thường khán giả và nghĩ rằng các bạn là nghệ sỹ thì có quyền làm gì cũng được?
4) Một sân chơi nghệ thuật là rất tốt nhưng cuộc chơi nào cũng có luật của nó chứ không phải thích làm gì thì làm.
5) Đây là sự đóng góp thực lòng của cá nhân tôi mong các bạn đừng buồn. Năm mới chúc các bạn nhiều niềm vui tràn đầy sức khỏe để sáng tạo cũng như tổ chức các chương trình nghệ thuật
Chào thân ái
Phạm Hồng Hiệp

19:46 Friday,30.12.2011

Đăng bởi:  CÔNG AN PHƯỜNG

NGƯỜI NGƯỜI Ế TRANH, NHÀ NHÀ Ế TRANH.... GALLERY SẬP, KHÔNG GIAN NGHỆ THUẬT CŨNG SẬP... E CŨNG DO CHÍNH MÌNH TẠO RA... NHỮNG THỨ NÔNG TOÈN, LẤP LIẾM, RA ĐI CŨNG CHỈ SỚM HAY MUỘN MÀ THÔI.... GOOD LUCK...

8:42 Friday,30.12.2011

Đăng bởi:  Phạm Huy Thông

Năm nay mỹ thuật Việt Nam liên tiếp nhận thông tin nơi này đóng cửa, nơi kia đóng cửa. Nghệ sĩ chuyến này ra đứng đầy đường. Thật buồn.

21:52 Thursday,29.12.2011

Đăng bởi:  VUA

Thôi thì các bạn lưu động đến nơi mới khác mà khoan và cắt cũng hay, thay đổi cho nó mới không gian, một cái lạ bằng tạ cái quen mà.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả