Khác

Tranh và giá tranh trong GIAO HƯỞNG MÀU SẮC 2

(Mời các bạn xem các tác phẩm trong GIAO HƯỞNG MÀU SẮC 2 đang trưng bày tại LUALA, 61 Lý Thái  Tổ, Hà Nội. Để xem bản to hơn, các bạn bấm thắng vào TRANH.)   Nguyễn Hồng SơnNHƯ Ý 50 x 60cmAcrylicGiá: 6.000.000VND     Nguyễn Hồng SơnVUI VẺ 50 x 60cmAcrylicGiá: 6.000.000VND phim […]

Ý kiến - Thảo luận

20:59 Sunday,21.10.2012

Đăng bởi:  Trần Lê Vân Anh

mình chỉ thích tranh của họa sĩ Lê Phi Long mà thôi!

23:30 Thursday,12.1.2012

Đăng bởi:  ioS

Xin lỗi cả nhà nhưng vẫn có người sai chính tả be bét mà nói nhiều quá...

18:23 Monday,9.1.2012

Đăng bởi:  đi xem luala

Đang trời lạnh mà vào chỗ này thấy nóng nhỉ.Vui thật.Chơi POP- ART, vay mượn hình thức quen thuộc để giễu nhại- một việc mà Pop Mỹ, Pop Tàu (social- pop, Mao-pop...) đã làm chán rồi. Họ làm rất nhiều, rất hay. Vấn đề là ở chỗ tranh phải có ý tưởng mới, độc đáo, thâm thúy. Ở đây, tranh của bạn Hồng Sơn cũng vay mượn hình thức, cũng có vẻ giễu nhại- tốt thôi. Vẽ không thật đẹp- cũng không sao cả. Đáng tiếc nó cứ nhạt phèo, chẳng có cái ý gì hết. Phí cả toan.

8:15 Monday,9.1.2012

Đăng bởi:  Kinh Lôi

Statement của Mạnh Thắng là để chú cho triễn lãm "Không ký ức" của anh, viết rất riêng, và rất khớp với triễn lãm ấy. Sơn bê nó về, bóp méo và chế biến khá thô để lý giải cho tác phẩm của anh, dù những lời đấy của Thắng mà Sơn bê về trong trường hợp này không thực sự đắc địa. Tuy vậy, nó vẫn sâu hơn và cá tính hơn statement gốc được Sơn trình ra sau đó rất nhiều.

Chỉ mới vài ý kiến trái chiều từ người xem đã tỏ vẻ bối rối, rồi cương lên ăn thua đủ như Sơn, thì sao mà tự hoàn thiện để nâng tầm? Có 2 comment của Sơn rất trẻ con, một cái là: "Ai có ý tốt thì muốn chia sẻ xin mời gửi địa chỉ mail Sơn tôi gửi ảnh tranh chia sẽ, còn không thì cũng chỉ là những lời nói dìm hàng nhau mà thôi.", và một cái là "Tôi mong chờ comment của 3 người này, thòng thêm ít dấu chấm chấm...., vì những người này sẽ đem lại ... tích cực" ?!. Có nhất thiết phải sợ mổ xẻ tranh luận, và sợ quần chúng khán giả đến mức như vậy không, hả Sơn? http://topgamehay.net/tin-nhan-chuc-tet.html

Một họa sĩ, thì giá trị các thông điệp nằm chủ đạo từ những tác phẩm mình vẽ ra đó. Nhưng Sơn, cũng như khá nhiều họa sỹ khác, lại quá lạm dụng ngôn từ để diễn giải ý tưởng. Và trong nhiều diễn giải đó, thú thực là thấy chả liên quan gì đến tranh.

23:53 Sunday,8.1.2012

Đăng bởi:  HỒNG SƠN… RÚT RA…

Sơn có thời gian đọc lại một số ý kiến phản hồi của các bạn đọc, và tự rút ra cho mình một số kinh nghiệm là cần thiết: Trong đó vẽ kỹ càng hơn, hoặc đơn giản hơn là điều cần thiết nhất.

Cám ơn tất cả các bạn đã có những ý kiến góp ý cho tôi, quan tâm đến những bước chân đang trưởng thành của tôi, và hẹn gặp lại các bạn trong triển lãm đầu xuân Nhâm thìn 2012./...

21:33 Saturday,7.1.2012

Đăng bởi:  HỒNG SƠN…

Cho dù là Vàng nào, mà đã quan tâm đến Sơn cũng xứng đáng được nhận những lời cám ơn. Cảm ơn Vàng!

21:30 Saturday,7.1.2012

Đăng bởi:  HỒNG SƠN – TI ẾP ĐOẠT S

http://soi.com.vn/?p=1770
Đây chính là bài của Hà Mạnh THắng mà Sơn tiếp đoạn, thử so sánh xem tôi tiếp đoạn như thế nào.

Cho dù tôi có nói chuyện với Thắng vì lý do mượn lời của Thắng, Thắng với tôi là bạn học cùng lớp thời đại học, nhưng bao giờ lời trích cũng đặt trong ngoặc kép đơn thuần như những lời trích lời của cmt khác mà thôi.

Đây là cmt tiếp đoạt của Sơn đăng ở dưới lúc 22:06 Wednesday,4.1.2012
Đăng bởi: HỒNG SƠN…”…”

21:07 Saturday,7.1.2012

Đăng bởi:  CÔNG AN PHƯỜNG

Cám ơn TAM MAO đã phát hiện ra điều thú vị đó. Thế mới vui bạn nhỉ. Thật là đáng thương lắm ý... hí hí

20:58 Saturday,7.1.2012

Đăng bởi:  CÔNG AN PHƯỜNG

Hồng Sơn ơi là Hồng Sơn.. xin lỗi bạn tôi không nghĩ bạn quên nhanh vậy... Tôi đã không muốn nói chuyện với bạn nữa bởi vì bạn là 1 người quá ư là.... là gì nhỉ - mọi người đều biết hết rùi đấy. Nhưng tôi sẽ nhắc lại chuyện bạn ăn cắp" LỜI" của Hà Mạnh Thắng. Đọc lại nhé:

Trích lời coment của Tiếng Thét:
"Sơn ơi, xin lỗi trước có lẽ hơi nặng lời. Ông lố bịch quá, không cần phải biện minh nhiều thế đâu, ở comment cũ ông nói là những lời đó trích dẫn từ cái statement cho tranh của ông, giờ lại nói chê lại để trả lời bạn đọc, giả sử ai cũng im không thèm nói thì nó sẽ trở thành của ông phải không??? Xem thì thấy ông Đạo tùm lum hết. Vậy lần sau đừng lu loa nhé.
Thôi thế chắc là quá đủ, chào Sơn"

Tôi thấy ông quá lố bịch khi tranh của ông mà ông lại đi lấy statement của người khác rồi còn gào to là "chế" lại nữa chứ - nếu không có người phát hiện ra thì sao nhỉ? Sẽ nói Hồng Sơn viết hay quá... giỏi quá...
Còn chuyện vô văn hóa tôi không muốn nói chuyện này với bạn vì thực sự bạn không đủ tư cách... Một nghệ sĩ như bạn, bố nhái như bạn thì lấy đâu ra văn hóa... (Xin SOI đừng cắt đoạn này của tôi vì Sơn muốn nói chuyện văn hóa mà. Thanks... Bye Sơn và thề với lòng mình sẽ không bao giờ để tốn nước bọt comment với bạn.)

20:24 Saturday,7.1.2012

Đăng bởi:  HỒNG SƠN

Cám ơn Anh có ý kiến đã nói rõ ý "chém gió", vẫn biết Anh là người góp ý chân tình.

20:21 Saturday,7.1.2012

Đăng bởi:  HỒNG SƠN

Công An Phường chỉ ra cái chỗ nào là chỗ ăn cắp cho mọi người thấy rõ một cái? Chứ quy cho người khác ăn cắp mà không có dẫn chứng cụ thể thì là không phải đâu, do dù là khiến thức, chúng ta là những người làm văn hóa nên dùng lời phải có văn hóa, chứ không dùng từ như kẻ du côn đầu đường xó chợ như thế.

10:53 Saturday,7.1.2012

Đăng bởi:  Tam Mao

Mình mới nhận ra 1 việc rất thú vị. Như vậy người kí tên Vàng ko phải bạn Hoàng Duy Vàng. Các bạn đọc lại mấy coment đầu cùa người tên Vàng trong bài nhé.
Từ cmt đầu tiên chê tranh Hoàng Tùng rồi khen tranh Hồng Sơn, tới các Cmt sau. Đối tượng các cmt này hướng tới, và đặc biệt là lối hành văn lủng củng rất đặc trưng của người viết cmt kí tên Vàng này, mình chắc chắn 100% Vàng là ...
Trích lại cho các bạn xem nhé:
- Vàng : “ Đúng như anh có ý kiến nói, với đề tài cầu Long biên thì có rất nhiều họa sĩ vẽ về cầu Long Biên, với ý tưởng thì không có gì mới, tạo hình thì chưa có sự khác biệt, vậy là đương nhiên là bị quen, hay còn gọi là giống nhau.
Nếu ý tưởng khác biệt như anh Sơn, cách tạo hình riêng biệt như anh Sơn thì có phải ta xem sẽ thú vị hơn không.”
- Vàng : “ Đối với tranh anh Sơn không phải là cố đi tìm cái giống và chép vốn cổ, ở đây tinh thần trong tranh anh Sơn có không khí tết của nó, mà điều đó mới là diều quan trọng trong tác phẩm, anh Sơn lấy vốn cổ làm cái cớ, lý do cho tinh thần của tác phẩm mà thôi. “

9:33 Saturday,7.1.2012

Đăng bởi:  ANH-CÓ-Ý-KIẾN

Hồng Sơn nhầm to rồi.
Ý của mình không phải là "quy cho Sơn cái tội làm đảo điên cả trời đất thì tội lớn quá", mà ám chỉ việc Hồng Sơn "chém gió" mạnh quá, nên ai cũng thấy lạnh.. Hì hì.. Đơn giản vậy thôi mà..
"Hồng Sơn" ghê gớm

2:25 Saturday,7.1.2012

Đăng bởi:  CÔNG AN PHƯỜNG

Theo tôi với những đối tượng "đã ăn cắp lại còn la làng" thì mọi người đừng quan tâm nữa phí thời giờ lắm.... Chúng ta làm được điều này tôi nghĩ những con người này không có cửa sống đâu... Cứ để cho họ tự sướng, "tự gào" ( dùng đúng ngôn từ của Sơn nha.) Những lời lẽ vàng bạc của mọi người nên dùng tiếp chuyện nghệ sĩ chân chính khác...

22:58 Friday,6.1.2012

Đăng bởi:  HỒNG SƠN…

10h sáng mai anh em nghệ sĩ đã triển lãm họp tổng kết hai cuộc vừa qua, và bàn kế hoạch cho những cuộc triển lãm sắp tới. Ai có sáng kiến hay cho không gian triển lãm Luala, xin góp ý cố vấn giùm.

22:45 Friday,6.1.2012

Đăng bởi:  HỒNG SƠN…

Cám ơn thông tin của Tam Mao, nhà mình ở xa trung tâm Hà nội nên rất kém nghe được thông tin dư luận, Tam Mao ở phố lớn có tin nóng nhỉ.

22:39 Friday,6.1.2012

Đăng bởi:  HỒNG SƠN

Anh có ý kiến quy cho Sơn cái tội làm đảo điên cả trời đất thì tội lớn quá, Sơn làm sao gánh nổi với các bạn đang bày tranh ở Luala, bởi mưa gió những hôm vừa qua là những ngày lạnh nhất trong mùa đông năm nay, vì thế mà ban tổ chức ở Luala mang tranh cất đi, bảo quản những tác phẩm của mọi người rất tốt, mãi chiều tối hôm qua các anh em mới mang tranh ra treo và đảo tranh, chiều thứ 7 và chủ nhật tuần này lại có tranh cho các bạn đến xem tranh và nghe nhạc nhé.

22:17 Friday,6.1.2012

Đăng bởi:  HỒNG SƠN

Prada phong cho Sơn cái danh giật mình, sờ tay lên gáy mà thấy rợn cả tóc, nghiệm lại mình đã làm được gì đâu mà lại có danh hay vậy nhỉ, cám ơn Prada cung cấp cho Sơn một cái danh, danh từ.

22:05 Friday,6.1.2012

Đăng bởi:  CÔNG AN PHƯỜNG

Mình biết bạn VÀNG không phải HOÀNG DUY VÀNG... Hoàng Duy Vàng NGOÀI ĐỜI ngây thơ và chân thật hơn nhiều... Thanks Hoàng Duy Vàng đã lên tiếng..

22:01 Friday,6.1.2012

Đăng bởi:  Hoàng Duy Vàng – số 8 Phan Bội Châu HN

Chào các bạn. Tôi là Hoàng Duy Vàng Những comments của 1 bạn xưng danh là "VÀNG" không phải của tôi.
Tôi muốn đính chính việc này để một số bạn đồng nghiệp hiểu rõ. Trong xã hội cũng có nhiều người có tên giống tôi.
Nhờ SOI post ý kiến này lên giúp tôi.
Năm mới chúc SOI và anh em nghệ sỹ hạnh phúc, có nhiều thành công và may mắn.

21:52 Friday,6.1.2012

Đăng bởi:  CÔNG AN PHƯỜNG

vui ghê... cũng cám ơn EM CÓ Ý KIẾN.. đã phát ngôn ra 1 câu cũng rất hợp với HỒNG SƠN... dạng đại loại như này
" mình ăn cắp, bạn phát hiện, mình trả lại bạn là xong "..haaaaaaaaaaa.. đúng là em có ý kiến....RẤT LÀ HỒNG SƠN... HAAAAAAAAAAAAAAAAAA

19:34 Friday,6.1.2012

Đăng bởi:  Tam Mao

Ông Hồng Sơn đã trở nên vô cùng nổi và...hot theo 1 cách rất riêng.

Xin thông báo là "Hồng Sơn" bây giờ đã trở thành tính từ rồi đấy các bạn ạ

Chiều nay mình ngồi ở Vietart cafe, thấy có mấy bạn nói chuyện với nhau, một bạn nói với bạn kia: "Cái thằng này, mày Hồng Sơn quá rồi đấy!"

Thật kì diệu !

15:39 Friday,6.1.2012

Đăng bởi:  HỒNG SƠN

Em có ý kiến có ý hay ghê: “sợ bố gì thằng Tây” mà ngại ngần chưa mở miệng nói
rằng: “của Xê-za thì trả lại cho Xê-za” đấy - thế thôi,
còn của NGUYỄN HỐNG SƠN cái gì quý NGUYỄN HÔNG SƠN giữ nhé – đừng đòi,
đừng có ai phản đối. ", đúng là hơi hướng tây thì không ai nói gì, Sơn nhận ra điều này, cám ơn Em có ý kiến.

15:27 Friday,6.1.2012

Đăng bởi:  HỒNG SƠN

Với tư cách là nhà đang có việc, mà khách ghé qua chơi đang tiếp chuyện dở mà bỏ đi không tiếp nữa thì không phải lắm, nên ai còn nhã ý thì Sơn tôi tiếp chuyện, còn không thì ta cứ chào nhau trước nhé, hẹn gặp lại vào những cuộc triển lãm sắp tới.

15:20 Friday,6.1.2012

Đăng bởi:  HỒNG SƠN GỬI NGUYEN HOANG

Sơn có lấy thêm một ẩn ý nhỏ là: Một vợ hai con ai mà chẳng muốn, nhưng với bồ thì bao nhiêu cho là đủ và có bao giờ chê ít đâu.
tranh Sơn vẽ đương nhiên là của Sơn, nhưng đang trong dai đoạn nghiệm, cho nên Sơn không quá quan trọng như nhiều người cứ nghĩ nhất nhất là phải gắn bố với nó suốt cả cuộc đời.

Dù sao Nguyên Hoang cũng là người góp ý chân thành mang nhiều ý có tính tích cực, đặc biệt là nói về vấn đề tạo hình, Sơn chân thành cám ơn.

15:05 Friday,6.1.2012

Đăng bởi:  ANH-CÓ-Ý-KIẾN

Mình thích comment của PRADA quá. Thảo nào Hà Nội mấy hôm nay lạnh thế, hoá ra là có gió mùa về/..
Tết đến nơi rồi
Co ro ghê gớm

13:03 Friday,6.1.2012

Đăng bởi:  Prada

Hồng Sơn ơi, mọi người không gọi bạn là họa sĩ tai tiếng đâu mà là họa sĩ chém gió đấy. Tức nghĩa là làm chẳng được bao nhiêu mà nói thì nhiều ...

13:02 Friday,6.1.2012

Đăng bởi:  nguyen hoang

Gửi Hồng Sơn. đáng ra tôi không định viết comment nữa vì nói hết nhẽ rồi. Nhưng bạn lại cố kéo tôi vào bằng những câu hỏi kiểu vậy. Bạn bảo không là nô lệ của chính mình, ok vì đấy là quan điểm chính bạn. Chuỗi sáng tác là chính bạn rồi vậy sao bạn coi đợt tranh treo ở Luala chỉ là vẽ để tránh mấy vấn đề kiểm duyệt rồi lại vẽ cho người ít biết nghệ thuật. Bạn không những coi thường người xem mà bạn còn coi thường chính tác phẩm của mình (cái này mới đáng sợ) vì bạn coi đấy chưa phải là tranh "ngon, xịn" của bạn; tranh xịn ai muốn thì gửi qua mail xem cơ nhỉ. Vậy đâu là cái chuỗi sáng tác của chính bạn? Hay mấy cái tranh kia chỉ là tranh của Sơn phẩy chứ chưa phải Sơn xịn??? hay là bi giờ có cả nhái chính bản thân mình nhỉ?
Tôi chỉ muốn đóng góp chân thành cho bạn nhưng có vẻ bạn loanh quanh đòi đôi co quá mà nó đơn giản chỉ từ vấn đề rất nhỏ thôi, tự bạn xé nó to ra. Bạn không những tự vạch áo cho người xem lưng mà còn tự quất roi vào lưng mình nữa. Thôi chào bạn

12:59 Friday,6.1.2012

Đăng bởi:  ANH-CÓ-Ý-KIẾN

Mông lung ghê gớm...
Chuyên gia bắt nhái lại đi nhái.
Nghệ thuật đôi khi bị chà đạp ghê gớm quá
Lại mông lung lần nữa, Hồng Sơn ơi

12:44 Friday,6.1.2012

Đăng bởi:  admin

Cảm ơn Hồng Sơn, Soi cũng vừa nhận được thông tin như thế. Chúc các bạn có cuộc họp vui và nhiều sáng kiến.

12:28 Friday,6.1.2012

Đăng bởi:  HỒNG SƠN… TAI TIẾNG

Hồng Sơn đang phấn đấu là nghệ sĩ TAI TIẾNG nhất Việt nam. Kính bạn đọc giả ủng hộ mỗi người từ hai phiếu trở lên nhé.
Chân thành cám ơn!

12:24 Friday,6.1.2012

Đăng bởi:  HỒNG SƠN… K

Lịch mới đây Soi ơi! Sáng mai 10h sáng anh em nghệ sĩ đã có tranh treo sẽ họp ở Luala, 61 Lý Thái Tổ, tổng kết về quá trình triển lãm vừa qua, và kế hoạch dự kiến cho những triển lãm sắp tới.

11:45 Friday,6.1.2012

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

Xin phép bác Lý Đợi cho em "nhái" 1 đoạn trong cmt [của em nhé] đã từng gửi Bác [khi nớ là của Bác rùi] nhân bàn về NTT, để gửi anh Hồng Sơn như 1 í kiến chân thành:

"NGUYỄN HỒNG SƠN một khi dám cách mạng dù cách mạng trong nghệ thuật - rồi
thì “sợ bố gì thằng Tây” mà ngại ngần chưa mở miệng nói
rằng: “của Xê-za thì trả lại cho Xê-za” đấy - thế thôi,
còn của NGUYỄN HỐNG SƠN cái gì quý NGUYỄN HÔNG SƠN giữ nhé – đừng đòi,
đừng có ai phản đối. "

Thầy em bảo: "làm nghệ thuật trước tiên nghệ sĩ biết thắng chính cái thằng TÔI nhà mình"

ạ !

9:23 Friday,6.1.2012

Đăng bởi:  Phúc

Tôi được biết mỗi triển lãm chỉ lấy được giấy phép một lần. Đảo tranh là đảo những tranh đã xin giấy phép nhưng chưa treo lên. Không phải là treo tranh chưa xin giấy phép lên. Ai làm triển lãm cũng phải biết điều đấy.

9:05 Friday,6.1.2012

Đăng bởi:  HỒNG SƠN … MỌI NGƯỜI QUAN TÂM

Phúc nhầm rồi, hỏi anh Bùi Hoài Mai rồi sẽ biết, tôi biết điều này bởi tôi và Phạm Tuấn Tú muốn đảo tranh mới nhưng không được, anh Mai trả lời là phải xin giấy phép lằng nhằng lắm, chỉ treo được những cái mà đã xin giấy phép từ hôm trước thôi.

Họa sĩ vẽ bằng tranh cứ tìm đi, statement xịn đó hiện tôi đang rán ở luala từ sáng thứ bảy tuần trước.

Nguyễn Hoàng ơi làm gì mà phải làm tù binh nô lệ cho chính mình như thế, chính tôi là cả một chuỗi làm việc tiếp nối nhau, bản thân sự tiếp nối quá trình đó đã là tôi rồi, ai cũng muốn có một vợ hai con, nhưng bồ thì có ai chê là nhiều đâu nhỉ.

Prada cho tôi biết như thế nào tuổi nghề mới là cao, cao hay thấp đều là quan niệm trong trừng mực nào đó của mỗi người?

7:36 Friday,6.1.2012

Đăng bởi:  phúc

Tôi được biết tranh để treo cả hai đợt ở Luala đều không bị kiểm duyệt như họa sĩ Hồng Sơn nói.
Mọi người cứ nói chuyện với Tuấn Tú, Văn Chinh, Hồng Phương... thì biết ngay mà.
Hồng Sơn đổ tại lòng vòng thật không hay.

5:12 Friday,6.1.2012

Đăng bởi:  họa sĩ nói bằng tranh

Thất vọng với Hồng Sơn quá. Nghệ thuật tranh của bạn như vậy, statement trả lời mọi người thì copy của Hà Mạnh Thắng mà bạn vẫn hùng hồn thì lạ thật. Còn đây statement xịn của bạn thì ngay ý niệm đã cóp của người khác rồi. Tôi không nhớ tên tác giả nhưng là một người có tiếng (nếu bạn nào nhớ ra thì hay quá), câu của nó nguyên bản là "giấc mơ con đè nát cuộc đời con" ý nói đến giấc mơ và mục tiêu phấn đấu mà còn không dám lớn thì cuộc đời tăm tối là phải. bắt quả tang Hồng Sơn lại "đạo" nữa rồi nhé!

1:16 Friday,6.1.2012

Đăng bởi:  nguyen hoang

Gửi bạn Sơn. Tôi thấy bạn loay hoay nhiều quá, phải chăng bạn như đang sắp chìm rồi cứ khua tay bám lấy bất cứ thứ gì vớ được. Bạn lấy lời của hoạ sĩ khác chỉ đơn giản là cho vào ngoặc kép thôi ư, vậy thì bạn hồ đồ quá rồi. Phép lịch sự tối thiểu bạn cũng phải ghi tên tác giả dẫn trích hoặc chí ít là nói dẫn lời ai đấy. Mọi người đọc lời dẫn đấy vẫn nghĩ là bạn nói cơ đấy vì bạn xưng là tôi cơ mà. Bi giờ người khác nghĩ bạn đạo cũng có lý của người ta thôi. Còn riêng tôi quan điểm tôi là tôi không nghĩ bạn là người đạo hay nhái lời gì cả. Vì với hoạ sĩ vài ba cái lời đấy chỉ là cho vui tai hay lời mở cho ý niệm của mình thôi.phải để người xem suy nghĩ nữa chứ.còn việc bạn nói vì treo tranh ở Luala có kiểm duyệt hay gì đấy nên vẽ thế thôi thì tôi thấy bạn càng sai lầm hơn. Bạn là nghệ sĩ bạn phải có trách nhiệm với tác phẩm của mình chứ, hôm nay tham gia triển lãm này bạn vẽ theo kiểu này mai triển lãm khác lại kiểu khác, vậy đâu mới là chính bạn đây? đừng có nhìn trông đâu và nói đâu xa cả.., Lý Đợi, Phạm Huy Thông, em có ý kiến hay những comment của tôi hay bất kỳ ai sẽ là vô nghĩa nếu bạn là chính bạn. Vài lời chia sẻ với bạn, chúc bạn sáng tác được nhiều.

23:59 Thursday,5.1.2012

Đăng bởi:  Prada

Gửi bạn Hồng Sơn, tôi thấy bạn tuổi đời thì cao mà tuổi nghề thì thấp. Thiết nghĩ thay vì lên SOI đôi co với người khác bạn nên dành thời gian tu nghiệp thì tốt hơn ...!

21:56 Thursday,5.1.2012

Đăng bởi:  HỒNG SƠN – STATEMENT XỊN

NGUYỄN HỒNG SƠN sinh ngày 23/10/1978, tốt nghiệp Đại học mỹ thuật Hà nội, năm 2004, Tốt nghiệp Thạc sĩ mỹ thuật tạo hình Việt Nam năm 2011, đã tham gia 5 cuộc triển lãm, cuộc triển lãm gần đây nhất ở Omstudio.

Ý Niệm:
Giấc mơ tôi đè nát cuộc đời tôi!
Trong những đêm dài không ngủ, tôi cứ nghĩ vẩn vơ, vơ vẩn những điều mà ông cha tôi đã từng nhắc nhở: ” Không có tiền nào mà mua được hạnh phúc và không có hạnh phúc nào đong được bằng tiền”, thế rồi câu nói ấy cứ đeo đẳng theo tôi đi suốt cả cuộc đời, đôi khi tôi cũng tự hỏi: Không tiền có sống được không, rồi nhiều tiền có gì hơn không? Chính những suy nghĩ đó thôi thúc tôi xây dựng thành cấu tứ của những tác phẩm này, với mong muốn mang lại những điều hạnh phúc, may mắn cho tôi, cho chúng ta nhân mỗi khi tết đến xuân về, niềm vui khi xuân sang nảy lộc, mỗi người lại thêm một tuổi mới, ta lại chúc phúc cho nhau, chúc cho những điều tốt đẹp vào năm mới./

21:52 Thursday,5.1.2012

Đăng bởi:  HỒNG SƠN – SOI

Cám ơn thông tin của Soi, anh em nghệ sĩ bị động cứ gào lên, Sơn khó nói với mọi người, khi nào có lịch nhờ Soi thông báo qua cmt cho các họa sĩ biết đến dự tổng kết, nhiều người muốn đến dự để biết kế hoạch sắp tới mà chuẩn bị cho tốt hơn vào triển lãm những lần sau, thế nhé Soi.

21:32 Thursday,5.1.2012

Đăng bởi:  admin

Theo như thông báo mà Soi nhận được từ LUALA thì sẽ có một cuộc gặp nhưng đó không phải là họp báo Hồng Sơn à.

Cuộc gặp mặt đó là giữa LUALA (đơn vị tổ chức), họa sĩ Bùi Hoài Mai và hai nhóm họa sĩ của Giao hưởng màu sắc đợt 1, đợt 2, để cảm ơn, tổng kết, và bàn bạc kế hoạch sắp tới.

Tuy nhiên vì một số lý do kỹ thuật nên cuộc gặp này sẽ được chuyển sang đầu tuần sau. Chi tiết cụ thể thế nào, LUALA sẽ có thư gửi các họa sĩ (và cả SOI nữa).

21:15 Thursday,5.1.2012

Đăng bởi:  CÔNG AN PHƯỜNG

VUI GHÊ... BÂY GIỜ CÓ CẢ NHỮNG NGHỆ SĨ CHUYỂN DỤNG, TIẾP ĐOẠT STATEMENT.HAAAAAAAAAAAAAA

20:54 Thursday,5.1.2012

Đăng bởi:  HỒNG SƠN – SOI

Hôm nọ nghe anh Bùi Hoài Mai nói là hoãn lại đến cuối tuần, cuối tuần sẽ có một buổi tổng hợp, tổng kết, họp báo tổng kết của một giai đoạn mà Luala làm những việc như đã có - một buổi tổng kết của cả hai bên xem những việc đã làm, làm được đến đâu, và chưa làm được, kế hoạch cho sắp tới ra sao...

20:40 Thursday,5.1.2012

Đăng bởi:  admin

Hồng Sơn ơi, theo Soi biết thì chỉ có một cuộc họp báo chính thức cho đợt Giao hưởng màu sắc 1 và 2. Cuộc họp báo đó đã diễn ra chung với cuộc họp báo mở đầu LUALA concert lễ hội bạn ạ.

Cuối năm bận rộn, có lẽ các phóng viên cũng rất nhiều công việc...

Nhân đây gửi các bạn đọc Soi: rất tiếc là những ngày qua mưa sụt sùi phải cất tranh đi. May mà tối nay đã tạnh, tranh đã được treo lên lại. Mời các bạn ghé đến xem nhé.

20:12 Thursday,5.1.2012

Đăng bởi:  HỒNG SƠN

Tin vui là tranh của Hồng Sơn tôi đã có khách đặt mua, cuối đợt triển lãm ở Luala Sơn tổng kết xem bán được máy cái rồi công bố sau nhé.

20:09 Thursday,5.1.2012

Đăng bởi:  HỒNG SƠN

http://soi.com.vn/?p=57909
Sơn tôi muốn các bạn đọc lại bài này của Lý Đợi.

20:06 Thursday,5.1.2012

Đăng bởi:  HỒNG SƠN- KẺO NHẦM…

Ý tưởng mà tôi viết ở Luala khác với những ý trả lời bạn đọc, trả lời bạn đọc tôi mượn lời của những người đi trước, và bao giờ cũng để trong ngoặc kép, mượn trích đoạn.
Cuối tuần họp báo ở Luala mời các bạn đến đọc statement của tôi nhé!

19:57 Thursday,5.1.2012

Đăng bởi:  HỒNG SƠN

Có những tác giả mà Hồng Sơn tôi mong chờ cmt xem có thể góp thêm được ý kiến gì cho tôi hay không đó là:
1. Bác Lý Đợi
2. Bạn Phạm Huy Thông
3. Em Có Ý Kiến
....
...
...
...
Là những người thường xuyên theo dõi thông tin của Soi, nên chắc chắn có nhiều điều, thông tin bổ ích cho tôi mang tính tích cực.

18:07 Thursday,5.1.2012

Đăng bởi:  Tân

hình như tổng kết năm ngoái có bầu dũng sĩ diệt nhái, sang năm mới này dũng sĩ diệt nhái đầu tiên nên được hoan hô chính là bạn Tieng Thet .

17:34 Thursday,5.1.2012

Đăng bởi:  Nobita

Chúc mừng anh Sơn. Anh thực sự đã trở nên nổi tiếng.

17:32 Thursday,5.1.2012

Đăng bởi:  Nobita

Có lẽ sắp đến lúc những kẻ kém tài, trông mong vào sự khù khờ của công chúng không còn chỗ dung thân.

16:59 Thursday,5.1.2012

Đăng bởi:  tieng thet

Sơn ơi, xin lỗi trước có lẽ hơi nặng lời. Ông lố bịch quá, không cần phải biện minh nhiều thế đâu, ở comment cũ ông nói là những lời đó trích dẫn từ cái Statement cho tranh của ông, giờ lại nói chê lại để trả lời bạn đọc, giả sử ai cũng im không thèm nói thì nó sẽ trở thành của ông phải không??? Xem thì thấy ông Đạo tùm lum hết. Vậy lần sau đừng lu loa nhé.
Thôi thế chắc là quá đủ, chào Sơn

16:30 Thursday,5.1.2012

Đăng bởi:  HỒNG SƠN …

Đúng là tôi có mượn lời của Hà Mạnh THắng và chế mới lại để trả lời các bạn đọc, và bao giờ cũng là trích đoạn đặt trong ngoặc kép. Bày tranh ở luala là một không gian đẹp, nhưng là nơi trung tâm nhiều người qua lại, với đa số dân chưa biết nghệ thuật tạo hình là gì, vậy bày những cái tranh manh tính nghề, dùng ngôn ngữ tạo hình nặng chắn chắn không xin được giấy phép, mà cũng chẳng ai xin cho ấy chứ, còn ai thắc mắc gì thì sang năm tới cứ bày ở đó rồi sẽ hiểu.

Ai có ý tốt thì muốn chia sẻ xin mời gửi địa chỉ mail Sơn tôi gửi ảnh tranh chia sẽ, còn không thì cũng chỉ là những lời nói dìm hàng nhau mà thôi.

14:23 Thursday,5.1.2012

Đăng bởi:  Chie

Chie trích đoạn trả lời phỏng vấn của Hà Mạnh Thắng từ link mà bạn Tiengthet gửi, mọi người so sánh với Statement của "chuyên gia diệt nhái" Hồng Sơn nhé.

"Điều này có được trong quá trình làm việc của tôi, vừa như tình cờ, vừa như có chủ ý. Trong khi sáng tác, họa sĩ cũng đi tìm cho mình các nguyên liệu, và khi tôi tìm đến những bưu ảnh cũ, vài tấm ảnh quen thuộc thì ngoài giá trị về mặt lịch sử, tôi còn lờ mờ thấy những ý nghĩa đằng sau chúng. Chúng cuốn hút tôi"

"Có những bài hát của Sài Gòn trước 1975 mà tôi nghe từ thời sinh viên cho đến giờ vẫn thích. Cả thời sinh viên của tôi và cả những điều nhắc đến trong các bài hát ấy như mới xảy ra ngày hôm qua vậy. Tôi thấy trên đất nước này các sự kiện chồng lên nhau lớp này đến lớp khác, tưởng như tất cả cái cũ đã bị cái mới che phủ nhưng hóa ra không phải".

"Tôi nhớ một câu danh ngôn “Ký ức giống như một cái gai nhỏ đâm vào lòng mỗi khi ta nghĩ đến nó". Tôi thấy chúng vẫn ở đây, vẫn hiện diện trong cuộc sống hôm nay, nó là một hiện thực. Thế thì ký - ức - không - phải - là - ký - ức nếu ta muốn nhìn nhận hoặc suy xét lại xem nó đã tác động thế nào đến cuộc đời và tâm hồn mỗi chúng ta. Và tôi chỉ vẽ như tôi đang nghĩ".

4:43 Thursday,5.1.2012

Đăng bởi:  họa sĩ nói bằng tranh

Hồng Sơn sao phải nói dài và nhiều thứ quá thế làm gì? Phải nói bằng tranh chứ? Trả lời thắc mắc của mọi người bằng TRANH đẹp. Bạn là họa sĩ chứ có phải nhà văn đâu? Nếu không thì nói dài thế chứ dài nữa cũng không kéo lại được đâu vì tranh của bạn ở đây đã nói lên tất cả

23:39 Wednesday,4.1.2012

Đăng bởi:  tiengthet

gửi Hồng Sơn và các bạn: đọc xong lời H. Sơn viết ở 2 comment mới nhất ,tôi ngờ ngợ, phải nói là quá giống mới những trả lời của Hà Mạnh Thắng trên báo khi tổ chức triển lãm “Not memory” .Thấy được điều đằng sau nó( chả lẽ H Sơn đạo.. ?) . Việc này giải thích sao nhỉ???
tôi không trích dẫn vì dài, xin gửi đường link để so sánh:
http://tuoitre.vn/Van-hoa-Giai-tri/374483/Hoa-si-Ha-Manh-Thang-Sao-khong-ke-mot-cau-chuyen-thoi-thuong.html
http://www.phununet.com/tin-tuc/ha-manh-thang-voi-nhung-buc-tranh-khong-phai-ky-uc/6c-1342sc-114164n.html

23:39 Wednesday,4.1.2012

Đăng bởi:  nguyen hoang

Bạn Vàng ạ. Tôi không hiểu Sơn. Đúng! Làm sao bạn hiểu hết cả 1con người ngay cả bản thân con người còn không hiểu hết chính mình cơ. Tôi không cần xem tranh khác của Sơn vì tôi đang nói loạt tranh treo ở Luala mà. Lể cũng có cái lạ là bi giờ hoạ sĩ còn chia sẻ xem tranh cá nhân bằng cách gửi mail mà không đưa lên pub cho mọi người cùng xem cơ đấy, tôi chỉ là một cá nhân thôi việc gì các bạn phải cho
tôi xem tranh nhỉ. Họa sĩ nói chuyện với công chúng bằng tranh vì ngôn ngữ của họ là tạo hình, chứ có phải nhà văn hay nhà thương thuyết đâu mà phải trình bày lắm thế. Như là các bạn cứ cố tình lái vấn đề nó đi quá xa ở đâu ý nhỉ

22:06 Wednesday,4.1.2012

Đăng bởi:  HỒNG SƠN…”…”

"Điều tôi cần hơn là cảm giác về hình ảnh tôi nhận thấy ở loạt tranh tết: vui, buồn, giận dữ, chán chường, nhàm chán thậm chí là căm giễu cợt… nó liên quan đến chính cái cuộc triển lãm đầu năm lần này. Và việc lặp đi lặp lại một hình ảnh thương mại phổ biến đến mức nhàm chán là logo mà ta thấy xuất hiện ở rất nhiều quốc gia trên thế giới.

Happy New Year

Những hình ảnh thuộc về quá khứ mà ta đang nhìn nhận bây giờ nên đặt trong một bối cảnh mới.

Phần nhiều trong chúng ta luôn so sánh, luôn lấy những điều đang sống và đang xảy ra để nhận xét chúng hoặc chối bỏ chúng mà quên mất một điều quan trọng rằng:

Quá khứ là một điều đã qua mà ta không thay đổi được gì cả. Như ở trong statement tôi viết cho các tác phẩm của tôi tại triển lãm Luala lần này.

… Không hoài nghi nhưng kí ức giống như một cái gai nhỏ đâm vào lòng mỗi khi bạn nghĩ đến nó. Nó rất ý nghĩa hoặc sẽ vô nghĩa nếu ta gắng tìm xem quá khứ hoặc kí ức tập thể đã tác động và ảnh hưởng đến ta ra sao. Vì một lẽ mọi thứ đã không còn có thể thay đổi được. Kí ức tập thể như sóng biển dội vào hết lớp này đến lớp khác như ta định soi xét chúng là một phần của lịch sử…

Điều tôi muốn nhấn mạnh ở đây là thái độ của ta khi mà đối diện lại kí ức hay lịch sử hoặc những điều mà ta đã và đang biết về chúng. Ta không thể phán xét mà chỉ có thể đối diện nó ra sao ở thái độ chân thành và cầu thị. Giống như những bài hát cũ mà tôi có lần nghe ở nhà một anh bạn ở Sài Gòn khiến tôi nhớ mãi khi còn là sinh viên cho đến những lần sau này nghe về âm nhạc của một giai đoạn trước 1975 ở cả hai miền Bắc và Nam cho tôi những nhận thức khác và tích cực hơn.

Có những bài tôi luôn nhớ sau này là Chuyện một cây cầu đã gãy của Trầm Tử Thiêng (1937-2000) hay Dạ khúc cho tình nhân, Vũng lầy của chúng ta… của Lê Uyên Phương (1941-1999) chẳng hạn. Nó chỉ như mới xảy ra ngày hôm qua, tôi còn thấy ở đâu đó trên đất nước này các sự kiện này đè chồng lên các sự kiện khác như lớp sương mờ bao phủ nhưng không thể che lấp được chúng.

Mỗi bài hát trong giai đoạn đó đều là một phần của lịch sử khiến tôi thấu hiểu dần dần và thường nghe chúng trong lúc làm việc. Nó tác động đến tâm não, giống như trong việc làm thay đổi ngôn ngữ và ý nghĩa của các ảnh cũ hoặc poster nhạc… để tách lìa một phần lịch sử sang một câu chuyện mới như các bức tranh tôi đang kể…", và sẽ kể tiếp vào một hoàn cảnh khác...

20:43 Wednesday,4.1.2012

Đăng bởi:  SƠN …

Vấn đề là ở cái khác đó đấy Ta Mao.
Với Popart ta có thể: Trước đây thì tôi gắng bám sát câu chuyện ban đầu gợi hứng cho việc phát triển một bức tranh, có thể là từ một gợi ý nhỏ từ vài bức ảnh cũ, một poster nhạc cho đến vài hình ảnh quen thuộc quảng cáo thương mại nhàm chán. Tôi dễ dàng tái tạo lại chúng để chuyển sang một bối cảnh và một câu chuyện khác.

Điều tôi muốn tập trung ở đây là nguyên mẫu có phải là điều quá quan trọng hay không để tôi dựa vào đó để phát triển một câu chuyện mới hay là tìm kiếm ý nghĩa nằm sau hình ảnh đó.

Dần dần tôi nhận ra rằng những thay đổi gần đây nhất về những công việc tôi đang làm không phải là tôi đã tạo ra câu chuyện mới trên nền hình ảnh cũ ra sao mà là tôi nhận ra được điều gì từ những thay đổi này.

Trong vài lần tình cờ nhìn lại các postcard ảnh cũ, tranh khắc gỗ Nhật Bản, tranh cổ Trung Quốc, các chi tiết cổ vật… và vài tấm ảnh đen trắng trong giai đoạn chiến tranh Việt Nam 54-75 của thế kỉ trước ngoài giá trị về mặt lịch sử thì dường như tôi cảm giác một điều gì đó đang xảy ra, sợi dây vô hình lờ mờ này khiến tôi gắng tìm hiểu và kiếm tìm những giá trị nằm sau những hình ảnh này."

20:22 Wednesday,4.1.2012

Đăng bởi:  Tam Mao

" ...Xem ra chưa biết Sơn rồi ..."

Hình như ý bạn Vàng là bạn Sơn có "nghệ thuật xịn" ủ ở nhà, chỉ bạn Vàng đã được nếm, còn "nghệ thuật cái bao lì xì" ở đây là "nghệ thuật khác" phải không ạ ? Mao phục các bạn quá :-)

19:54 Wednesday,4.1.2012

Đăng bởi:  Vàng

Xem ra Nguyen Hoang là người không hề biết Sơn rồi, nhưng không sao bạn cứ gửi địa chỉ mail cho Sơn đi rồi sẽ có câu trả lời cho bạn.

19:53 Wednesday,4.1.2012

Đăng bởi:  Tam Mao

Hehe, chả phải đâu xa, chính cái bao trong link Mao gửi và cái tranh thứ 2 của Sơn từ trên xuống trong bài này cái nét mặt đã i xì rồi còn nói đến tận chuyện " dòng chảy văn hóa" làm gì cho nó cao và xa. Thôi Sơn cứ là Sơn đi chả ai chê gì bạn đâu.
Thấy cái bao nom vui vui, chép to ra ai thấy vui mắt mua cho thì cũng tốt , có gì xấu đâu mà cứ phải loanh quanh hả Hồng Sơn.

19:50 Wednesday,4.1.2012

Đăng bởi:  SƠN …

Anh có ý kiến vui tính nhẩy, chắc là anh chẳng thích những lời chúc mừng của Sơn, không thích Phúc lộc Thọ đâu hề?

19:45 Wednesday,4.1.2012

Đăng bởi:  SƠN – PRADA, NGUYEN HOANG

PRADA và Nguyen Hoang ời! Nếu các bạn muốn xem tranh của Sơn có cá tính thì cho Sơn địa chỉ gmail, Sơn sẽ gửi ảnh tranh trả lời các bạn riêng, ở dạng có cá tính " nặng đoàn", đảm bảo các bạn hài lòng.

18:54 Wednesday,4.1.2012

Đăng bởi:  ANH-CÓ-Ý-KIẾN

Nhìn là biết bác í lấy í tưởng từ bao lì xì Tung Của mà. Giờ thì hàng hoá Việt Nam ta đều từ Tung Của tràn sang lấn áp... Hoạ sỹ giờ cũng đổi tên theo họ Hồ Cẩm thôi

18:30 Wednesday,4.1.2012

Đăng bởi:  Sơn gửi Ta Mao

Sơn xem rồi Ta Mao nhé, Ta Mao nhầm rằng với mạch chảy văn hóa Phương Đông là rất gần nhau: Việt Nam có cái gì thì các nước láng riềng có cái đó, tất nhiên không giống nhau, mỗi nước có thị hiếu thẩm mỹ riêng, như ở Việt Nam ta yêu chuộng giản dị mộc mạc hơn cả so với các nước Đông nam Á khác mà thôi.
Trong dân gian Việt Nam Ông cha ta vẫn thờ TAM ĐA, là một thị hiếu lưu truyền trong dân gian bao đời nay ở Việt Nam ta.

17:01 Wednesday,4.1.2012

Đăng bởi:  nguyen hoang

Bạn Vàng thân mến. Tôi không quan tâm bạn bênh vực Sơn hay đó là quan điểm của riêng bạn. Những gì bạn nói - bạn hỏi tôi, tôi đều viết cả dưới đây thôi.
Bạn lúc đầu bảo tranh Sơn có cái riêng thì tôi bảo chưa thấy cái riêng đâu chỉ thấy tạo hình chung chung kiểu mấy bao lì xì (còn chưa đẹp bằng ý)/ Sau đấy bạn bảo có tranh có tinh thần vui vẻ Tết riêng thì tôi đã nói là tinh thần đó có khác gì mấy cái phong bao lì xì đó đâu (tôi thích xem tranh nghệ sĩ có cá tính riêng mà thông qua cá tính đấy vẫn phản ánh được xã hội cơ, chứ không phải như cá tính kiểu này).
Không biết bạn không hiểu không hiểu hay muốn tôi phải giải thích theo thế nào nữa hay tôi phải viết 1 bài văn phân tích nữa đây. Đó chỉ là quan điểm cá nhân của 1 con người nhỏ lẻ như tôi thôi, không tới mức bạn hay bạn nào comment trước (Soi hình như đã xóa ) phải cố gắng tranh cãi hay thanh minh, thậm chí là đổ cho tôi là người vô văn hóa (tôi nói người comment bị xóa nhé) đâu bạn ạ. Để dành thời gian mà làm việc khác bạn ạ, nếu bạn là họa sĩ thì nên vẽ đi, mất thời gian làm gì. Chúc bạn luôn vui

15:40 Wednesday,4.1.2012

Đăng bởi:  họa sĩ thôn

kính gửi họa sĩ Nguyễn Hồng Sơn, tranh của bác rất đẹp, giá cả lại phải giăng, em chỉ không thích mấy cái chữ trong tranh của bác, giá mà bác gặp bác Việt răng đen thỉnh giáo làm tí thư pháp vào thì tranh của bác cứ gọi là number 1, chúc các bác bán được nhiều tranh.

14:53 Wednesday,4.1.2012

Đăng bởi:  Prada

Tranh của bạn Sơn có lẽ trẻ con sẽ thích ^^!

14:15 Wednesday,4.1.2012

Đăng bởi:  Tam Mao

Hồng Sơn mến, Mao thấy lạ là sao lúc thì bạn tỏ ra cao siêu, lúc thì lại ngây ngô một cách kì lạ thế nhỉ. Sống trên đất Việt Nam mà bạn bảo chưa thấy cái bao lì xì Tàu bao giờ. Thôi đừng giả nai như “ Ở bển mới dìa” nữa nhá.

Gửi bạn cái bao này nhé (tớ vào Gúc, gõ chữ “bao lì xì “ là ra luôn) : http://baobitanthuantien.com/upload/product/baolixi(2).jpg.

Còn muốn thêm nữa thì mời bạn ra phố Hàng Mã, có rất nhiều “tài liệu sáng tác” cho bạn ở đó.

Mao cũng thôi không nói về chuyện này nữa, vì không phải là Tranh, mất thời gian làm gì, nếu là Tranh thật thì mới nên trao đổi.

13:21 Wednesday,4.1.2012

Đăng bởi:  Sơn

Thú thực là chưa bao giờ tớ thấy cái bao bì lì xì Trung Quốc, nếu bạn đã từng thấy thì Sơn tôi nhờ Tam Mao gửi đường Linh cho Sơn xem với nhé, xem nó giống ở chỗ nào và khác ở chỗ nào nhé.

12:43 Wednesday,4.1.2012

Đăng bởi:  gửi các nghệ sĩ

nhìn nhận chung thì thấy mọi người vẽ rất tình cảm. rất bình dị và mộc mạc.

12:39 Wednesday,4.1.2012

Đăng bởi:  gửi bạn công an phường

Là 1 độc giả của trang Soi tôi rất tôn trọng những bạn có ý kiến góp ý giúp mọi người làm tốt hơn. Nhưng ngược lại tôi thấy đáng buồn vì bạn ''công an phường'' lại gọi bạn Hoàng Tùng bằng cái tên như vậy? Dù bạn có là người nghệ sĩ hay không phải nghệ sĩ nhưng khi quan tâm tới trang Soi thì bạn đã là một người yêu nghệ thuật, vậy tại sao bạn lại dùng những lời lẽ nghệ thuật như vậy? Chúng ta đang đứng trên phương diện nhìn ngắm cái đẹp từ cuộc sống và nhận ra những gì chưa được để cùng nhau xây dựng nền nghệ thuật ngày càng tốt đẹp hơn mà!

11:48 Wednesday,4.1.2012

Đăng bởi:  Tam Mao

Trước đây thấy chỗ nào anh Hồng Sơn cũng vào phán như nghệ sỹ lớn. Anh phê bình người nọ người kia là tranh salon, tranh hàng chợ...
Thú thực tôi cũng đã nghĩ có lẽ anh là 1 nghệ sĩ làm việc có chất lượng, nhưng khi được xem Cái-mà anh-gọi-là-tranh thì tôi thấy phì cười.
Anh Vàng rất thông minh, khi nêu câu hỏi cứ như ta đang nói đến Tranh vậy. Ai đó vào đôi co với hai anh vài câu người ta lại tưởng đang tranh luận về Tranh. Vâng, Ý tưởng đúng là riêng, vì chả ai nghĩ ra việc nhái mấy cái bao lì xì cho nó to ra để mong có người thấy vui mắt mua về treo cửa. Tạo hình cũng riêng, chả giống nghệ sĩ nào, chỉ giống mấy cái vỏ bao Tàu thôi.

8:45 Wednesday,4.1.2012

Đăng bởi:  SƠN – ĐANG THEO DÕI DƯ LUẬN

Hồng Sơn tôi vẫn là khán giả yêu quý nhất bản thân mình, những ý kiến cmt trái chiều nào cũng tốt, khen thì lấy tinh thần hứng khởi sáng tác, chê thì bái sư học đạo,(Sửa mình).

8:31 Wednesday,4.1.2012

Đăng bởi:  Vàng

Tôi không có ý đem đầu đỡ đá thay cho Hồng Sơn, nhưng tôi muốn bàn về một vấn đề nào đó cũng cần phải có kết quả.
Nếu bạn thấy tranh Sơn không riêng ở điểm nào về ý tưởng, tạo hình không riêng ở chỗ nào? - ý tưởng trùng lặp với ai, tạo hình trùng lặp với ai? mà không gọi là riêng.

23:19 Tuesday,3.1.2012

Đăng bởi:  nguyen hoang

Bạn Vàng nói đúng, tinh thần của tranh rất quan trọng. Nhưng nếu như để có tinh thần như tranh của Sơn thà đem treo hình mấy ông Tam Đa in sẵn kiểu ở hàng Mã có khi còn tinh thần vui vẻ Tết hơn.
Vì sao tôi nói thế? Vì tôi thấy tạo hình trong tranh Sơn yếu đuối, không rõ ràng về cả đường nét, bố cục. Tôi vẫn chưa thể hiểu được tranh đấy là minh hoạ, biếm hoạ hay hội hoạ đây? Cái tinh thần trong hội hoạ chính là cái tạo hình đấy bạn ạ. Bạn nói tranh Sơn tạo hình riêng biệt, tôi không thấy riêng ở đâu cả, nói tinh thần trong tranh nữa thì tôi cũng còn mờ mịt hơn. Tôi không có ý tranh cãi với bạn hay gây ra phản ứng gì với tranh của Sơn cả. Tôi chỉ nói cảm nhận của cá nhân tôi thôi.

21:31 Tuesday,3.1.2012

Đăng bởi:  Vàng

Đối với tranh anh Sơn không phải là cố đi tìm cái giống và chép vốn cổ, ở đây tinh thần trong tranh anh Sơn có không khí tết của nó, mà điều đó mới là diều quan trọng trong tác phẩm, anh Sơn lấy vốn cổ làm cái cớ, lý do cho tinh thần của tác phẩm mà thôi.

19:12 Tuesday,3.1.2012

Đăng bởi:  Ban doc

mình thấy 2 bức tranh hoa sen cua anh Tùng rất đẹp!

17:58 Tuesday,3.1.2012

Đăng bởi:  nguyen hoang

bạn Vàng nói tranh anh Sơn có tạo hình và ý tưởng riêng biệt,còn mình chỉ thấy bức tranh của Sơn vẽ như cho xong rồi đem ra treo ý, tạo hình cực kỳ sơ sài, đấy còn chưa kể là vẽ lại theo nhân vật có sẵn. Nếu như sơn vẽ theo kiểu chơi chơi thì hay đằng này nhìn dở dang thậm chí tệ hơn bài chép vốn cổ sơ đẳng của sinh viên

15:56 Tuesday,3.1.2012

Đăng bởi:  Vàng

Đúng như anh có ý kiến nói, với đề tài cầu Long biên thì có rất nhiều họa sĩ vẽ về cầu Long biên, với ý tưởng thì không có gì mới, tạo hình thì chưa có sự khác biệt, vậy là đương nhiên là bị quen, hay còn gọi là giống nhau.
Nếu ý tưởng khác biệt như anh Sơn, cách tạo hình riêng biệt như anh Sơn thì có phải ta xem sẽ thú vị hơn không.

12:04 Tuesday,3.1.2012

Đăng bởi:  ANH-CÓ-Ý-KIẾN

Cũng chả trách được bạn Hoàng Tùng vẽ Cầu Long Biên giống anh Tông hay anh nào. Vì cũng chả có ai đứng ra nói là anh Tông vẽ đầu tiên. Chỉ buồn vì các anh cứ nhai đi nhai lại cái cầu Long Biên, mà chả nghĩ ra cái gì mới mẻ cho bà con xem cả.
Lặp đi lặp lại ... Nhạt ghê gớm í

11:17 Tuesday,3.1.2012

Đăng bởi:  Vàng

Để rồi xem em vẽ kiểu gì nhé, mong đợi hồi hộp.

1:15 Tuesday,3.1.2012

Đăng bởi:  Hoàng Tùng

Chào anh Vàng! Em đọc và xem cái a gửi rồi! E định viết mấy lời nhưng thôi e vẽ tiếp về cầu Long Biên rồi hy vọng kịp xong bày tuần tới xem có lại giống với anh Tông không nhé! anh Tông là 1 họa sĩ đương đại giỏi của Việt Nam bây giờ.

0:10 Tuesday,3.1.2012

Đăng bởi:  CÔNG AN PHƯỜNG

NỮA NÈ- HOÀNG TÈO:http://www.mythuatvietnam.info/forum/showthread.php?22493-M%E1%BB%99t-s%E1%BB%91-tranh-c%E1%BB%A7a-L%C3%AA-Qu%C3%BD-T%C3%B4ng

0:01 Tuesday,3.1.2012

Đăng bởi:  CÔNG AN PHƯỜNG

nữa nè HOÀNG TÈO:http://www.google.com.vn/imgres?q=le+quy+tong&hl=vi&biw=1280&bih=675&gbv=2&tbm=isch&tbnid=jNJLYezq1H7-JM:&imgrefurl=http://www.mythuatvietnam.info/forum/showthread.php%3F22493-M%25E1%25BB%2599t-s%25E1%25BB%2591-tranh-c%25E1%25BB%25A7a-L%25C3%25AA-Qu%25C3%25BD-T%25C3%25B4ng&docid=5mFtV17pvCxo8M&imgurl=http://www.affordableartfair.us/exhibitors/aibo-fine-asian-art/le-quy-tong/April%252520Photographers%252520085_launch.jpg&w=407&h=480&ei=GOIBT_HRM-OYiAeny6ClAQ&zoom=1&iact=hc&vpx=416&vpy=287&dur=785&hovh=244&hovw=207&tx=124&ty=139&sig=107621665146979807372&page=1&tbnh=153&tbnw=135&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:7,s:0

19:51 Monday,2.1.2012

Đăng bởi:  Vàng

Ấy chết rồi, cái tranh Cầu Long Biên 2 của anh Hoàng Tùng sao mà giống tranh của Lê Quý Tông thế nhỉ?
http://soi.com.vn/wp-content/images/2011/06/Natasha-8.jpg

19:10 Monday,2.1.2012

Đăng bởi:  pikachu

vô tình bắt gặp đường link của các bạn nghệ sỹ,thấy cũng rất tình cảm :)
http://www.youtube.com/watch?v=gxjUDDaOPjM&feature=related

16:25 Monday,2.1.2012

Đăng bởi:  nguoi xem

Thời buổi kinh tế toàn cầu khủng hoảng, chắc là khó bán tranh được. Lúc này đồng tiền Việt bị mất giá, cho nên giá tranh các anh để như thế thì hơi mềm. Đợt treo lần này cũng khá đẹp, đa phong cách, loạt tranh anh Sơn tạo thêm "sắc màu mùa xuân" đang về.
2 bức tranh "Trong lòng Hà Nội" và "Son Sắt Một thời" của Phạm Tuấn Tú, theo tôi cảm thấy... khó nhận dạng - chân dung ở đây thật khó phân định là đàn ông hay đàn bà, (hay là "hai trong một"?, Hi)

14:57 Monday,2.1.2012

Đăng bởi:  Sơn

Ok. Cám ơn Soi!

12:42 Monday,2.1.2012

Đăng bởi:  Hoàng Việt

Tranh Phi Long đẹp mà rẻ thế

12:41 Monday,2.1.2012

Đăng bởi:  Phạm Kiên

Xin bạn Soi sửa lại giúp tên tranh của mình là M'Drak chứ không phải M'DANK.(Nó là tên địa danh một vùng đất ở Tây Nguyên)

10:43 Monday,2.1.2012

Đăng bởi:  Sơn

6 ảnh tranh Sơn gửi lại qua mail là tranh chuẩn theo thứ tự tên tranh SOI ắp luôn, 6 cái này mới là 6 cái bày ở LUALA mà Sơn vùa gửi lại.

10:26 Monday,2.1.2012

Đăng bởi:  HỒNG SƠN

Soi up nhầm tranh rồi nhé. Soi up lại tranh của Sơn gửi lần sau nhé, cám ơn Soi.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả