Luala Concert

GIAO HƯỞNG MÀU SẮC 2: kéo qua những hai năm

  GIAO HƯỞNG MÀU SẮC 2Triển lãm tranh ngoài trời của bảy họa sĩ Bắt đầu từ chiều 31. 12. 2011 đến hết 15. 1. 2011Khu LUALA concert, 61 Lý Thái Tổ, Hà Nội                                           […]

Ý kiến - Thảo luận

12:07 Tuesday,3.1.2012

Đăng bởi:  ANH-CÓ-Ý-KIẾN

Bạn Huy Thông nói cũng phải. Hy vọng bạn cũng như thế, tránh xa nhái ....

10:29 Monday,2.1.2012

Đăng bởi:  Phạm Huy Thông

Năm mới năm me. Chúc các hoạ sĩ nhà ta mạnh khoẻ, tinh thần luôn tỉnh táo để nghĩ ra những ý tranh hay, tay luôn to để cày trên mặt toan cho được chăm. Chúc may mắn nữa, may mắn là thứ tối quan trọng trong năm tới.
Hôm qua xem thời sự, thấy dự báo kinh tế thế giới năm 2012 u ám lắm. Chúc anh em nghệ sĩ bền gan và may mắn. Nếu có thiếu tiền thì rủ nhau lâp hội đi làm thiết kế quảng cáo, nội thất chứ đừng vẽ tranh cùn tranh ẩu tranh nhái. Cố lên, tương lai tương sáng rồi thể nào cũng sẽ đến.
(tranh thủ Tết Tây chúc nhau đi, chứ Tết Ta các bạn Soi về nhà gặm bánh trưng hết thì không ai đăng comment đâu)

22:56 Sunday,1.1.2012

Đăng bởi:  admin

Gửi một số bạn vào cmt: Không hiểu năm nay làm sao mà ngày đầu năm Soi đã thấy mình khắt khe hơn năm cũ, đến nỗi một số cmt nếu là 2011 thì Soi vẫn đưa lên, nhưng sang 2012 thì lại thấy cần phải thay đổi, không đưa lên nữa.
Lý do là những cmt ấy không xỏ chỗ này thì xiên chỗ nọ, mát mát mẻ mẻ rất giống giọng điệu mẹ chồng đối đáp nàng dâu, trong khi trang này Soi nghĩ càng ngày càng phải mạnh mẽ hơn, trực tiếp hơn, nam tính hơn.
Vậy nhé các bạn, thử thay đổi xem sao nhé, nếu không ổn thì sẽ tính tiếp.
Chúc mừng năm mới!

21:16 Sunday,1.1.2012

Đăng bởi:  pikachu

sang năm 2012 chúc anh văn em nghệ sỹ sức khỏe, vui vẻ, có nhiều tác phẩm đẹp để chia sẻ đến công chúng.

15:09 Sunday,1.1.2012

Đăng bởi:  Lụt A Sò

Lò A Sụt nói tranh H.Sơn giống bao li xì Trung Quốc à? Không phải đâu, mình nghĩ là bọn TQ nó sang Việt Nam chụp tranh anh Sơn về làm bao lixi đó. haha, nói vui thôi
Nói thiệt là... tranh đẹp, xấu còn tùy "nhãn quan" người xem nữa. Tôi thấy cái ý tưởng treo tranh ngoài phố là tuyệt vời, việc làm này không chỉ để bán tranh, mà để cho người dân Việt ta nhất là giới trẻ tập làm quen với việc thưởng thức và tìm hiểu nghệ thuật, cụ thể là hội họa. Khi mọi người hiểu và yêu thích mỹ thuật thì chắc chắn giới họa sĩ được quý trọng nhiều hơn, sáng tác tốt hơn, tranh bán khá hơn, cuộc sống thảnh thơi hơn.
Người dân ta chưa có thói quen đi xem triển lãm ở các Bảo tàng, hay các gallery, nên họa sĩ phải đem tranh ra đường để mọi người làm quen với nghệ thuật, đây quả việc làm hiệu quả, ý nghĩa lớn mà đôi khi ta tưởng là "chuyện nhỏ". Nhưng nếu chuyện nhỏ như này mà ta không chịu làm thì nền Mỹ Thuật Việt Nam không thể lớn lên hơn.
Nhân năm mời, chúc toàn thể các nghệ sĩ sức khỏe, thành công.

13:50 Sunday,1.1.2012

Đăng bởi:  Lò A Sụt

Ôi!Bao ngày mong mỏi nay em mới được diện kiến từ xa dung mạo Nghệ Sĩ Sơn. Vậy là cũng thỏa lòng rồi . Cảm ơn anh Tịch Ru vô cùng nhiều ạ.

À mà sao anh Sơn thần tượng của lòng em nói hay vậy mà cái tranh nhìn như cái vỏ phong bao lì xì của Trung Quốc vậy ạ ? ? ? Mong chờ rồi buồn ghê gớm.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả