Ở Đâu - Làm Gì

10. 1: Làm sao xem GIẤC MƠ LẠ
của Phạm Huy Thông?

    GIẤC MƠ LẠTriển lãm của hoạ sĩ Phạm Huy Thông Tiệc cốc-tai khai mạc diễn ra lúc 18h30 ngày 10. 1. 2012Địa điểm: Văn Phòng Ernst & Young SingaporeOne Raffles Quay, Tháp Bắc,Tầng 18, Singapore Trang phục: Lễ phục, lịch sựVào cửa: Đăng ký trước với Josephine Wang qua số +65 6309 6230 […]

Ý kiến - Thảo luận

15:50 Wednesday,18.1.2012

Đăng bởi:  Phạm Huy Thông

Các bạn thân mến. Gửi các bạn một đường link chụp ngày khai mạc triển lãm của tớ
http://www.plushasia.com/media_photo/15639

Về các bài viết liên quan đến triển lãm và loạt tranh này, sẽ có đôi chút trì hoãn để cân nhắc thay đổi. Chúc mọi người ăn Tết vui vẻ.

8:10 Sunday,8.1.2012

Đăng bởi:  Phạm Huy Thông

Cám ơn bạn Công An Phường đóng góp ý kiến nhé. Thế mới biết kiến thức của một người không bao giờ có thể bằng kiến thức của một cộng đồng. Ưu điểm của Soi là tập trung được hiểu biết của nhiều người.
Như những lần triển lãm trước, tớ đều chuẩn bị trước một số bài viết phục vụ công tác PR. Bài đã viết rồi, có một bài về triển lãm, một bài về riêng bộ tranh Tay và không thể thiếu một bài "Lần này tranh anh Thông giống tranh anh nào". Hiện tại đang tớ đang gặp một số vấn đề kỹ thuật. Mấy bài đó chuyển cho Soi cứ bị lỗi font chữ, nếu khắc phục được sẽ gửi đăng sớm, nếu không đành phải chờ khi tớ về nước, ngồi oánh lại trên máy tính khác vậy. Các bạn chờ nhé.
Về đường link mà Công An Phường gửi. Xin nói luôn là đến bây giờ tớ mới biết đến tranh của hoạ sĩ Nam Béo đó. Cám ơn nhé.

1:35 Sunday,8.1.2012

Đăng bởi:  CÔNG AN PHƯỜNG

THÔNG ƠI... cho tôi hỏi bạn vấn đề này cái... bạn giải thích lí do vì sao bức tranh thứ 3 của bạn về CÁCH SỬ DỤNG HÌNH TƯỢNG lại quá giống với tranh của hoa sĩ này với nhé. họa sĩ này vẽ bức này lâu lắm rồi.
http://nambeo.multiply.com/photos/album/10/PAINTING#photo=29

23:09 Saturday,7.1.2012

Đăng bởi:  cliemart

Chúc mừng bạn Thông có cuộc triển lãm ở Sing. Hy vọng bán được tranh để lấy lại sức và cảm hứng để... vẽ tiếp. À, bạn có thể chụp lại những tác phẩm tại triển lãm gởi Soi, cho bọn mình thưởng lãm từ xa không? Cảm ơn bạn trước

21:41 Saturday,7.1.2012

Đăng bởi:  HỒNG SƠN – CM

Hóa ra là bạn Thông bận làm triển lãm ở Sing, nên không có ý kiến gì về Giao hưởng màu sắc.

Hồng Sơn xin chức mừng, cứ làm nhiều triển lãm là hay rồi.

20:53 Saturday,7.1.2012

Đăng bởi:  Vũ Đĩnh

Và kệ cả 2 bạn thôi... Vẽ là sướng rồi. Mỗi người có cách nhìn nhận riêng.

17:38 Saturday,7.1.2012

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

Chắc ở đây khách xem thưa vắng như "Hà Nội mùa này..." thì chủ nhà mới bạo gan thực thi biện pháp an ninh chống khủng bố như rứa, chớ nếu nượp người rồng rắn chun vô zống bảo tàng Lu-vơ-rơ mà xét zấy tùy thân từng nhân 1 thì bất hợp lý to...

Vẫn lo ghê gớm !!!

14:14 Saturday,7.1.2012

Đăng bởi:  Phạm Huy Thông

Gửi Anh Có Ý Kiến: Vâng, đúng thế. Cám ơn lời nhận xét đúng đắn của bạn. Bạn không thích cũng không sao. Kệ bạn thôi. Hì

14:12 Saturday,7.1.2012

Đăng bởi:  Pham Huy Thong

Gửi Em Có Ý Kiến. Bạn phán ghê quá. Thủ tục về an ninh ở mỗi cao ốc một khác. Ở toà nhà One Raffle Quay, nếu bạn không trình chứng minh thư hoặc passport thì không lên được bất cứ tầng nào. Quy định chung của cả toà nhà là vậy, người Sing cũng như người nước ngoài. Tớ dặn trước về việc người nước ngoài phải mang giấy tờ để các nghệ ta đợt này có sang đây xem Art Stage, muốn tạt qua chỗ tớ triển lãm thì nhớ mang giấy tờ theo. Đính chính một chút là không nhất thiểt phải là Passport, chỉ cần chứng minh thư có cái mặt của bạn là được.

13:58 Saturday,7.1.2012

Đăng bởi:  lele

Chà chà! Sao có vẻ nghiêm trọng vậy ta...

13:49 Saturday,7.1.2012

Đăng bởi:  ANH-CÓ-Ý-KIẾN

Tranh của bạn Thông vẫn đầy chất "minh hoạ kể lể kiểu truyện tranh" nhỉ....

10:13 Saturday,7.1.2012

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

"...Với người nước ngoài tạt ngang thì chỉ cần trình hộ chiếu để bảo vệ tòa nhà cho vào..."

Zô-xê-phin Vương, chủ lò tranh kiêm văn phòng Ernst & Young Singapore người Tân-Za-Ba xịn? Sao bỗng zưng "khệnh" nhề? Phải chăng đại ziện tâm lý chủ gallery bắt đầu sưu tầm được nhiều tranh của thế zới, tưởng mình đã hóa thành trung tâm văn hóa mỹ thuật toàn cầu, nên xem người nước ngoài "chả-là-cái-đinh" zỉ zì?

Li kì ghê gớm ?!?!

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả