Gẫm & Bình

Khi sạch sẽ đồng nghĩa với có tội: Tranh cãi quanh việc Louvre chùi bóng tranh thánh

    Một tác phẩm nghệ thuật lâu đời có khi nào quá sạch? Sau một trận phục chế kỹ càng được tiến hành tại Louvre, tác phẩm Đức mẹ đồng trinh và Chúa hài đồng cùng thánh Anne của Leonardo da Vinci trông rực rỡ hẳn, với nền toan sáng loáng và màu da tươi […]

Ý kiến - Thảo luận

21:39 Friday,6.1.2012

Đăng bởi:  củ nghệ

Ui, cái chuyện "chùi bóng tranh thánh" của Tây thì mới nghe đây, chứ ở Ta thì đã nghe lâu và nghe nhiều rồi. Ta không chỉ "chùi bóng" mà còn "quét bóng", "đắp bóng","xây bóng", "sữa bóng","sơn bóng","xóa bóng" và..."phá bóng" v.v... ai có đi thăm một số chùa, đình, miếu cổ thì sẽ rõ. Ta nói đến "phục hồi" nhưng chỉ mới thấy "phục" chứ chưa "hồi", nói đến "bảo quản" thì chỉ nghe "bảo" chứ chưa thấy "quản", v.v...Cái gì chứ ý tưởng "chùi bóng" này thì Tây phải học Ta, vì Ta luôn "đi trước" Tây khá xa về "nghệ thuật" này.

17:15 Thursday,5.1.2012

Đăng bởi:  Phạm Huy Thông

Hôm trước đi qua Ô Quan Chưởng, thấy lớp vữa mới cứng quèo vô duyên, tiếc cái màu thời gian quá. Chắc vụ này cũng giống vậy.

10:45 Thursday,5.1.2012

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

Phí của Zời/Thời quá!
Cái "Màu Thời Gian" thực sự là quý hiếm.

Mờ, các Nhái Sư làng em vưỡn phải za sức tô-bôi-trát đủ thứ để các "nhái phẩm" lên nước mà còn chửa được...

Sao các bác Tây "ngố/ngộ" vậy cà?

Tá hỏa ghê gớm !!!

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả