Nghệ sĩ thế giới

CARSTEN HÖLLER: Tôi muốn cho bạn được phát điên

    Trải nghiệm (Experience) – Triển lãm tổng quan đầu tiên của Carsten Holler ở New York gồm có vòng quay ngựa gỗ, những cầu tuột khổng lồ, những thùng tăng cường giác quan*, đồ treo nôi (gắn ở thành cũi em bé, có thể xoay tròn, trên hay treo thú bông), và các […]

Ý kiến - Thảo luận

18:34 Wednesday,8.2.2012

Đăng bởi:  HỒNG SƠN

Thôi thì đành tưởng tượng vậy!...thôi thì

17:15 Monday,6.2.2012

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

"...Trượt (cầu tuột) rất an toàn – ...lại nhanh chóng; và điều tuyệt vời nhất là nó tạo được một khoảnh khắc “điên loạn” phi thường..."

Chuẩn không cần chỉnh, chị Pha-Lê nhề.

Nhớ ngày bé, ở trường mỗi khi đến giờ ra chơi cả bọn toàn xuống cầu thang bằng cách trượt trên tay vịn cầu thang.

Thú nhất là có các TÓC-DÀI tụt cùng, lúc bị DỒN-TOA ở chỗ quặt, các ẻm kêu oái-oái, rất chi là nữ tính !

Nhớ kỉ niệm ấu thơ quá...

Cám ơn chị Pha-Lê quá!

Không biết tác phẩm ống XOẮN "Trải nghiệm" này có dịp du diễn sang bảo tàng TÁT-TE-TUA ở làng ta cho khán zả thưởng lãm không hè?

Mong ghê gớm !

16:32 Monday,6.2.2012

Đăng bởi:  phale

@ Hồng Sơn: chắc Hồng Sơn phải nhìn chữ đoán mặt thôi. Lê thấy dù xấu hay đẹp thì miễn mình có bài cho bà con đọc và comment là tốt rồi. Có thấy được mặt Lê thì bài hay hay dở nó cũng vậy mà. "Con người thật" gắn liền với "sản phẩm mình tạo ra", đúng không?

Chưa kể, mình có trong gì như Pha Lê đâu :)) Toàn viết bài về tranh khoả thân, tích hiếp dâm; suy đi nghĩ lại thấy bản thân cũng bậy bạ lắm

15:40 Monday,6.2.2012

Đăng bởi:  NGUYỄN HỒNG SƠN – CV..

Cô Pha Lê là ai của ta? Trong như Pha Lê mà để cho độc giả không biết là ai, không nhìn thấy được con người thật là ai thì tiếc quá, chết mất!...
Chết vì yêu...

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả