Nghệ sĩ Việt Nam

Khai mạc ĐẠI GIA - Đông, vui, nhưng vắng đại gia

    ĐẠI GIA VIỆT NAMTriển lãm của các nghệ sĩ: Các nghệ sĩ: Trần Đình Bình, Nguyễn Thùy Dương, Đỗ Hiệp, Nguyễn Xuân Hoàng, Nguyễn Văn Hổ, Triệu Tuấn Long, Nguyễn Minh Nam, Nguyễn Đức Phương, Nguyễn Hồng Phương, Phạm Tuấn Tú, Nguyễn Tùng, Nguyễn Đình Vũ Khai mạc: 17h thứ Ba ngày 17. […]

Ý kiến - Thảo luận

22:06 Saturday,28.1.2012

Đăng bởi:  Gái

Tại sao lại phải vẽ về đại gia Việt Nam (kể cả là đại gia nước ngoài)? Họa sỹ hết chủ đề để khai thác? Mục đích của triển lãm?
“Các họa sĩ vẽ các đại gia Việt Nam, và đây là câu hỏi mà các nghệ sĩ vẫn trăn trở: các đại gia đang làm gì, đi đâu và hiện nay các đại gia suy nghĩ gì?...”
Tại sao phải quan tâm và trăn trở về đại gia trong khi không tự đặt câu hỏi với bản thân mình ? Tôi là ai? Tôi đang làm gì? Tôi đang đi đâu? Tôi suy nghĩ gì????

20:51 Thursday,19.1.2012

Đăng bởi:  dê lười

đúng là Hà Lội...

Like bức: HNH va C$

15:09 Thursday,19.1.2012

Đăng bởi:  bạn của những người bạn.

một triển lãm hay và đáng xem, nhưng ở Việt Nam thôi! Các bạn hãy nhìn rộng ra thế giới nữa? Ở đó sự tự do, lòng bác ái, những chia sẻ được đến từ chính phủ mà nhân dân có được. Ở đây những điều các bạn cho thấy, đều là từ nhân dân.

12:16 Thursday,19.1.2012

Đăng bởi:  Đỗ Hiệp

@ Nguoi noi that: Cám ơn bạn nhiều nhiều đã nói giúp chúng tôi một số vấn đề trong các tác phẩm, mong rằng bạn phân tích sâu thêm nữa các ý kiến của bạn để có thể thành bài thì hay quá!
Chúc bạn năm mới nhìu tình yêu! và ko có lời nói dối!

11:17 Thursday,19.1.2012

Đăng bởi:  Nguoi noi that

Hôm trước xem tin triển lãm Đại gia Việt Nam, đã có một số người comments với nhiều “suy đoán” khác nhau. Nhưng tôi lúc đó không dám khen, chê vì chưa xem tranh tại khai mạc. Nay đã xem, trong không khí xuân về như thế này thì buổi khai mạc triển lãm hẳn là vui nhộn.

Thú thực tôi không định viết ra những lời “trung ngôn” vì dễ “nghịch nhỉ”, cuối năm ngại làm mất vui cho các họa sĩ. Nhưng nghĩ lại nếu mình nói với tâm thái khách quan mang ý xây dựng thì dù khó nghe nhưng các anh họa sĩ ắt sẽ cảm thông.

Theo thôi thấy, các bức triển lãm lần này chưa có bức nào có “sức nặng” của… “đại gia” cả.Chân dung các đại gia trông rất nhợt nhạt, thiếu cảm xúc, như là chép lại từ ảnh chụp của ai đó (đăng trên báo chí). Tôi chưa thấy trên khuôn mặt “toát lên” một nét cá tính mang “thương hiệu” đặc trưng gì của từng đại gia.

Bức vẽ Cường-do-la thì cái cười gượng ép, trông thật… quê. Tuy có chiếc xe kề bên, nhưng vẫn chưa nói lên điều gì về một đại gia có thú “chơi xe”.

Bức vẽ Đặng Lê Nguyên Vũ – chủ café Trung Nguyên, thì những câu “chua” trên tranh lại không ăn nhằm gì đến… cà-phê cả.

Vẽ Trương Gia Bình - Chủ tịch Hội đồng quản trị FPT, mà lại mặc trang phục rất…tâm linh (vì giống tượng Hộ Pháp mà ta thường thấy trong các ngôi chùa).

“Tranh để làm gì” – Chất liệu tổng hợp – Giá: 1 tháng lương cầu thủ Kia Tisak. Vẽ bầu Đức – chủ tịch CLB Hoàng Anh Gia Lai. Ngay cái tên tranh “Tranh để làm gì” thì đã… quá xa vời với… rừng cây cao su và bóng đá của bầu Đức. Tôi không hiểu sao tác giả vẽ bố cục rất táo bạo, cây cao su như… xuyên giữa người, rồi chiếc giầy bên chân phải của bầu Đức không biết có “ăn khớp” với bàn chân khi ông trong thế quay lưng như thế?

Bức “Hổ phương Nam” vẽ ông Dũng Lò Vôi, chủ Đại Nam. Gọi là Hổ, nên mang bộ đồ da hổ, trông như Võ Tòng nhỉ? Ông ta đang đội “vương miện Đại Nam”, một tay cầm binh khí cổ trông thật oai, tay kia lại cầm một phong bì lì-xì chăng? Cái phong bì đỏ, có chữ Cà fé? (viết chữ thư pháp-trông giống chữ của nhà thơ Trụ Vũ), vậy Trang phục+binh khí + Vương miện + chữ thư pháp Việt = là sở thích của đại gia này à?

Vẽ Võ Quốc Thắng – Chủ tịch CLB Đồng Tâm Long An - màu khá đẹp, nhưng bố cục… kể lể nhiều quá.

Vẽ Lý Nhã Kỳ là đơn thuần vẽ người đẹp thôi à? Hình như là Lý Nhã Kỳ có làm đại sứ du lịch gì đó nữa mà.sao trông giống tiểu thư… ”ăn không ngồi rồi” thế nhỉ?

“Trong và ngoài” vẽ bầu Kiên (Hà nội ACB). Tên tranh nghe “bí ẩn” thật, có ý tưởng lạ đến… khó hiểu. Tôi nhìn không lầm là bên ngoài hộp tranh hình hoa thanh long, hay hoa quỳnh (loài hoa nở về đêm) nét mềm mại, đựng bên trong là chân dung bầu Kiên với những chữ ACB rất ư là PR. Nhưng nhìn kỹ cũng khá thú vị, thí dụ như “mắt nhìn một đàng, tay chỉ đàng một nẻo”.
Về bức vẽ ông Minh Cát Tiên Sa, tôi không biết đại gia này làm gì. Nhìn tranh tôi tưởng như vị này là nhà thiết kế thời trang, sau khi các người mẫu trình diễn xong thì ông ta ra chào khán giả và…chụp hình lưu niệm với các người mẫu.

Hi, có lẽ nên dừng ở đây, mong rằng các bạn họa sĩ tiếp tục vẽ “đại gia VN-2012″ với nhiều ý tưởng có chiều sâu hơn, bởi tôi biết các bạn làm nghệ thuật mỏi tay thì chỉ một mà mỏi trí óc thì gấp triệu lần, lại hít mùi sơn dễ…đau đầu nữa, nên có tác phẩm ra đời cho nó hoàn mỹ và nói lên những điều mang giá trị nhân sinh cao thì sẽ không uổng công nhọc trí. Chúc các họa sĩ đón năm mới vui, khỏe.

11:01 Thursday,19.1.2012

Đăng bởi:  Nguyễn Xuân Hoàng

vẽ gì chả mệt!

9:41 Thursday,19.1.2012

Đăng bởi:  ngọc lễ

triển lãm đại gia việt nam là để các nghệ sĩ làm thức tỉnh giới chí thức nhiều hơn là giới kinh doanh. nên theo tôi phải tổ chức đêm thơ và nhạc, hoặc trao giải thưởng học sinh giỏi cấp thành phố ở ngay trong cuộc triển lãm này thì hợp lý hơn. cám ơn.

8:10 Thursday,19.1.2012

Đăng bởi:  xem bói

vẻ đại gia làm gì cho mệt họa sĩ ơi
...
đại gia nhưng không có tiền mua tranh đâu

23:53 Wednesday,18.1.2012

Đăng bởi:  sao việt

Tết nhất tranh pháo là thứ đáng cần trong các gia đình, nhưng các đại gia chưa chắc hiểu được đâu, nên các nghệ nhà ta là về quê ăn tết đi, đừng nán lại làm gì mà nhỡ chuyến tàu gần. hi!

23:04 Wednesday,18.1.2012

Đăng bởi:  ANH-CÓ-Ý-KIẾN

Tết nhất bận bịu nên ít comment ghê dậy ta... Bà con tranh thủ đi sắm Tết, đại gia cũng phải đi sắm Tết chứ nhỉ

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả