Soi học

Bài học Chủ nhật: Cupid và Psyche - làm dâu Venus cũng nhục vô cùng
(kỳ 4)

Sau khi Cupid bị lộ thân phận, cậu vỗ cánh bỏ đi mất.   Lúc này, Psyche biết rằng mình hối hận cũng đã muộn. Nàng thẫn thờ nhìn Cupid bỏ đi rồi khóc lóc, kêo gào thảm thiết. Nàng không buồn sống trong lâu đài nữa, mà bắt đầu bỏ đi lang thang khắp […]

Ý kiến - Thảo luận

6:51 Sunday,9.2.2014

Đăng bởi:  Nguyễn Văn Đại

Cám ơn Soi rất nhiều qua các bài học này. Thực sự đây là những cống hiến rất đáng kể cho những ai học hỏi văn hóa, nghệ thuật!

10:45 Sunday,5.5.2013

Đăng bởi:  admin

@ Nguyễn Tùng: Soi cũng đành đợi các anh chị họa sĩ ai tiện thì vào đọc và chỉ cách cho thôi, chứ Soi mà biết được cách pha màu cho ra màu như tranh cổ thì Soi đã đi vẽ kiếm tiền rồi, đâu ngồi đây làm Soi :-)
Tùng vào một số bài học thứ Tư, có MM bình về bố cục nhé.
Cảm ơn Tùng.

10:40 Sunday,5.5.2013

Đăng bởi:  Nguyễn Tùng

Hi Soi,
Cám ơn Soi về các truyền thuyết Hy lạp , La mã qua tranh. nhưng mình muốn biết thêm cách pha màu và bố cục, ánh sáng, không gian. Xem tranh rất ham làm sao chỉ giống được cách ra màu. Màu trắng ngà của da thịt, màu vàng nhạt của tóc, màu xanh của cây cối, màu xanh dương của biển?

9:43 Sunday,29.1.2012

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

Đọc xong câu chuyện, phát hiện ra chuyện nữa:

Anh zai Cu-pít tuy không lộ mặt nhưng rất sáng kiến, vẫn âm thầm bám theo zúp ngầm và âm thầm hộ zá chị gái Pờ-xai (ám hiệu là CHIM câu đóa, không biết chị gái có linh tính nhận ra không hè?).

Cu-pít zúp ngầm lại được việc hơn zúp lộ vì zễ bị bà thần chuổng cời tung chưởng lắm, như rứa thì hành vi zúp cô nàng (bồ) vừa hỏng mà càng làm cho bà nàng (u) nóng máy hơn (zù trên người bả chả bao zờ có mảnh vải che thân?)

Hoan hô Cu-núp không bị lộ !

9:24 Sunday,29.1.2012

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

"Psyche biết cô không thể nào phân loại nổi cái đống hổ lốn đó, nên an phận ngồi chờ chết. Nhưng một đàn KIẾN thấy tội nghiệp cho Psyche, chúng thấy Venus đáng ghét quá nên huy động lực lượng để giúp Psyche. Các con KIẾN nhanh chóng phân loại các hạt giống trên sàn thành từng đụm. Chẳng mấy chốc mà VIỆC LỚN cũng xong..."

Hà hà, đọc tới đây xực nhớ chú Vũ Lâm hổm rày có í chê đàn kiến. Hóa ra ở đây trong khi các thần và mọi người lạnh lùng (hay hả hê?) nhìn cảnh bà thần cởi truồng (khó thương) hành hạ cô gái cởi truồng (thương ghê) thì các bé kiến lại làm được VIỆC LỚN...

Cám ơn chị Pha-Lê đã khen "ngầm" kiến nhé!

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả