Soi học

Bài học Chủ nhật: Cupid và Psyche - khổ rồi cuối cùng cũng sướng (kỳ 5)

    Psyche làm theo lời tòa tháp chỉ, và lấy được phấn một cách dễ dàng. Nhưng khổ nỗi, từ tích Hy Lạp đến Kinh Thánh, phụ nữ bị mắc cái bệnh tò mò. Psyche muốn xem xem phấn son của thần đặc biệt cỡ nào, nên mở chiếc hộp ra để nhìn. Nhưng […]

Ý kiến - Thảo luận

10:16 Wednesday,12.7.2017

Đăng bởi:  Sao Lai Xat Muoi Vao Mom Em

@ Nguyễn Thanh Bình: Bạn đọc phần 3 và 4 ở đây nhé:P3: http://soi.com.vn/?p=60843
P4: http://soi.today/?p=61312

16:37 Monday,10.7.2017

Đăng bởi:  Nguyễn Thanh Bình

Xin cho hỏi phần 3 và 4 có thể tìm ở đâu nhỉ?

10:30 Thursday,27.10.2016

Đăng bởi:  Thái Hưng

Cảm ơn Soi đã có rất nhiều bài hay về thần thoại Hy Lạp.
Mình rất thích. Khi nào thì Soi lại có bài tiếp vậy.
Cảm ơn Soi và các bạn đã có những thông tin và hình ảnh đẹp

1:01 Wednesday,2.12.2015

Đăng bởi:  Lục Lam

Cảm ơn bạn nhiều nhé. Bạn nhắc lại mình mới nhớ cái vụ Eros và Cupid. :). Từ sau sẽ phải chú ý hơn để còn phân biệt. Mình rất thích các bài phân tích của bạn nhưng đọc mãi vẫn chưa hết. :v :v

1:00 Wednesday,2.12.2015

Đăng bởi:  Anh Nguyen

Chị Pha Lê nhắc tới Apuleius làm em nhớ đến truyện Con lừa vàng. Milo Manara (hoạ sĩ Ý chuyên vẽ truyện tranh sexy) minh hoạ truyện này rất đẹp. Milo Manara có tài nhưng hay bị các bạn feminists ném đá tơi bời, nhất là sau vụ vẽ bìa Spider Women mông cong tớn hồi năm ngoái.

0:31 Wednesday,2.12.2015

Đăng bởi:  phale

@Lục Lam: Đó là vì người kể tích Cupid và Psyche là nhà thơ Apuleius, mà Apuleius có thể gọi là người La Mã, chịu ảnh hưởng lớn của đế chế La Mã rồi. Ông này sống cả trăm năm sau Ovid lận, gần như là cùng thời với nhà văn chuyên chửi bậy Juvenal. Tích Hy Lạp theo kiểu truyền thống không có Cupid, mà chỉ có Eros.
Tiền thân của La Mã là Hy Lạp, nên văn hóa, tôn giáo, tích... của hai bên có nhiều tương đồng. Học tích thì học chung vì La Mã gần như thờ cùng thần với Hy Lạp, tuy nhiên họ dùng tên khác (Aphrodite thành Venus, Artemis thành Diana, Zeus thành Jupiter). Nhưng cuối cùng La Mã vẫn có cái khác, phụ hệ hơn chẳng hạn (Venus từ con của Titan biến thành con ông Zeus). Tích do người ảnh hưởng nặng từ văn hóa La Mã kể cũng sẽ khác chút. Bởi vậy tích mới có nhiều bản, nghiên cứu sâu sẽ thấy nhức đầu lắm. Căn bản thì tích nào mang nặng gốc Hy Lạp, chuyện tình say đắm trong đó thường sẽ không kết thúc đẹp.

23:38 Tuesday,1.12.2015

Đăng bởi:  Lục Lam

Tích Hy Lạp thường thể hiện quan niệm: ko nên quá say đắm vào tình yêu. Cụ thể là có bài Soi đã phân tích là cứ yêu say đắm, điên đảo thì sẽ có kết cục không mấy tốt đẹp. Nhưng ở đây thì lại khác, Soi có thể giải thích thêm cho mình không? :D
Với cả, trong bức tranh "psyche thức tỉnh" , psyche có đủ 2 cánh mà. Cái còn lại ở sau cánh tay trái, mà xanh xanh ấy. :)))))

10:47 Thursday,28.8.2014

Đăng bởi:  Nguyễn Hạnh Quyên

Soi chỉ kể mỗi thần thoại Hy Lạp mãi hà ! Soi có biết chi về thần thoại Bắc Âu không ? Có bản 3 nữ thần vận mệnh Norn thì bảo Liveakute nhé !

23:19 Thursday,24.1.2013

Đăng bởi:  Mở Ngoặc

người Hy Lạp cũng hay thiệt ! Cupid thì phải cho lấy Psyche ! Tình yêu phải có Tâm Lý đi kèm và cả sóng gió thử thách nữa thì kết cục mới ra hoa ra lá, còn không thì sẽ  thảm như thường thôi !   
Mình nghĩ các tích cổ Hy Lạp đều đuợc nghe lại qua các nhà thơ.. , nên các họa sĩ sau này tưởng tượng  vẻ đẹp thần thánh mỗi nguời một kiểu. Ông nào cảm vẻ đẹp nữ tính nào thì cứ đi miết theo đó, nhiều khi lấy cả mẫu gái điếm ra để làm mẫu vẽ tranh thần thánh ý. Nhiều lắm đấy ạ, vì  dân thường nào dám tênh hênh cả ngày ra đó cho họa sĩ vẽ ? Làm gì có nghề ngồi mẫu thời đó. Nên mẫu vợ thì  ít mà mẫu người tình và gái điếm thì nhiều..  Thời đó ai cũng ăn mặc kiểu quấn vải đầy người  thế nên chỉ có trong tranh mới giải tỏa được những cái không biết nói với ai: lột ra hết cho bõ ghét ! Nhưng nhồng nhỗng như thế (bất kể thời tiết, trong nhà hay ngoài rừng núi..) nhiều quá đâm nhàm, nên thi thỏang cũng phải cho vào đấy hoặc cái lá nho, hoặc vài dải lụa lơ thơ vất vương cho đỡ, chứ che như thế thì .... Vào một số bảo tàng đôi khi cảm giác cứ như đi xem triển lãm tình dục  :-) nhưng không thế làm sao biết được vẻ đẹp của tự nhiên ? ;-)

0:57 Tuesday,27.11.2012

Đăng bởi:  Duyên

Tác phẩm “Psyche thức tỉnh”, Guillaume Seignac, 1900, trên lưng Psyche có hai cánh bướm, nhìn kỹ sẽ thấy ngay.

1:01 Monday,12.11.2012

Đăng bởi:  nhatnam

Ở bức tranh thứ 4 từ trên đếm xuống, thần Cupid cầm mũi tên để đánh thức vợ dậy. Theo đúng bản "Thần thoại Hi Lạp" mà mình được đọc thì anh chàng này đã đánh thức vợ bằng mũi tên.

20:18 Thursday,25.10.2012

Đăng bởi:  dat nguyen

đề nghị Soi dạy những phần về vị thần sức mạnh Hercule thì các bài học sẽ hấp dẫn hơn.

20:42 Tuesday,16.10.2012

Đăng bởi:  admin

Bạn Ngô Ngộc Tuyế ơi, SOI ráng tìm cho bạn nhưng tìm không ra :( bạn thông cảm nhé, ít nhiều thì phải có tên tác giả thì tụi mình mới mò được bạn ạ. 

20:27 Sunday,14.10.2012

Đăng bởi:  ngô ngộc tuyế

Chào các anh chị, tình cờ  vào được trang web này và học được bao nhiêu điều hay, lạ về hội hoạ thông qua lối dẫn giải bình dân và dí dỏm của các anh chị. Nhân tiện em cũng có một thắc mắc từ lâu không biết hỏi ai. Em nhớ số xuân 1995 của tập san "Kiến thức ngày nay" thời đó, trên bìa cuối có đăng một bức vẽ theo lối cổ điển của phương Tây, là chân dung một cô gái đang tươi cười rạng rỡ, tay cầm một bông hoa hồng, chú thích tên tranh là "Sức sống mùa xuân" hay sao ấy! Không biết các anh chị có thể tìm ảnh bức tranh đó giúp em được không. Ngoài ra hồi học cấp 2, đến nhà bạn chơi, em thấy một bức vẽ những cô gái mặc áo như nữ thần Hy Lạp đang ngập trong nước, vây quanh một chiếc thuyền có một cô gái đang say ngủ. Cả 2 bức vẽ em nói đều vẽ khuôn mặt rất đẹp và bức thứ hai vẽ dáng người rất mềm mại, cân đối, giống kiểu của hoạ sĩ vẽ cặp đôi tình yêu tâm hồn trong loạt bài này vậy.

7:52 Wednesday,3.10.2012

Đăng bởi:  admin

@ Khanh: Đúng rồi, đủ cả hai cánh bạn ạ :-)

23:25 Tuesday,2.10.2012

Đăng bởi:  Khanh

Ôi, tuyệt, may mà em tìm được web này của các anh chị. Xem xong từ bài đầu tới giờ em sáng ra nhiều. Có mấy tranh thấy hoài mà không hiểu lắm, giờ thì sáng tỏ rồi. Em xin cám ơn các anh chị ah.
Tác phẩm "Psyche thức tỉnh", Guillaume Seignac, 1900. ... Psyche thì đã mọc cánh bướm, có nghĩa là thành tiên rồi. Không hiểu sao chỉ có một bên cánh nhỉ? Cánh kia đâu rồi?
Em thấy đủ 2 cánh mà. 1 cái thì rõ ràng, 1 cái là mảng xanh nhỏ nhỏ sau cánh tay ấy

19:57 Thursday,7.6.2012

Đăng bởi:  Liv

Psyche thấy Pha Lê bảo là "Tâm Hồn". Thế thì đây là câu chuyện giải thík cho ta hiểu tại sao Tâm Hồn và Tình Yêu phải luôn đi với nhau.
Hay nhỉ? ^.^

17:24 Monday,6.2.2012

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

Chị Pha-Lê ơi, thực là em ngu quá thôi, thần thì cần zì cánh, có phép thuật nên thích thì bay-bơi-bò-bám...thoải mái, chị nhề.

Đôi cánh có lẽ chỉ là vật trang sức cho nó lãng mãn thôi.

Có những thứ vật chất thực mà còn có phép "không-cánh-mà-bay" cơ mờ.

Đấy thây, bảo tàng ta mấy lần tranh pháo của các cụ MÉT bỗng-dưng-bay-mất (tất nhiên thế chỗ vào nớ là mấy con tranh-tượng-đóng-thế trông rất thộn).

Rợn ghê gớm!

11:47 Monday,6.2.2012

Đăng bởi:  pha lê

@emcoykien: Thế "ngủ như công chúa ngủ trong rừng" hay "Ngủ như gấu trong mùa đông" thì được không nhỉ? :))

Còn vụ cánh của thiên thần, theo Pha Lê nhớ thì người không bay được không phải vì không có... cánh, mà là xương người đặc và nặng hơn xương chim, nên nếu vẽ theo đúng vật lý học thì cánh sẽ phải to oạch, còn gì là tranh nữa. Nếu muốn vẽ cánh vừa đẹp thì phải "chú thích" là xương bên trong của mấy thiên thần là *xương rỗng* giống chim chóc. Thực ra, nói đúng hơn nữa, có cánh thì không thể có... tay. Quá trình tiến hoá cho loài người tay, còn chim muông có cánh thay cho có tay. Nếu vẽ (gần) đúng khoa học, không chừng tranh tích sẽ thành tranh kinh dị.

9:30 Sunday,5.2.2012

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

"..."Mùa xuân trở về", William Adolphe Bouguereau, 1886...Các thiên thần nhỏ vui mừng vây quanh Persephone..."

Xét về mặt khí-động-học, các thiên thần bé (nhưng bụ) với đôi cánh nhỏ tí thế thì zù có vẫy mạnh, vẫy nữa, vẫy mãi cũng chả thể nào nâng bổng được những tấm thân bụ-bẫm-bự của các tiểu thần...

Có thể họa sĩ ngày xưa đi học ở trường chắc chưa có môn vật-lý-học-đại-cương (như trường chúng em đời nay)?

Gay go ghê gớm !

9:19 Sunday,5.2.2012

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

"...Cupid nhìn hơi đờ đẫn, còn cầm cung tên làm gì không biết, định bắn ai đây?"

Theo trải nghiệm tình-chường của sinh viên, em đoán là anh zai Cu-pít chắc lắm tình-địch cũng bám càng rình rập chị gái Pờ-xai, nên nghe nhời các cụ zặn "quân tử phòng thân", anh zai cứ cẩn thận cho-ló-lành nên luôn bê cung tên sẵn sàng bắn bỏ địch tình đóa ạ !!!

9:12 Sunday,5.2.2012

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

"...nàng lăn ra ngủ-như-chết..."

Chị Pha-Lê ơi, có thể zùng cụm từ nào thay cụm từ cũ-như-cổ-tích ở trên không nhề?

Tỉ zụ:

"nàng lăn ra ngủ-như-uống-đủ-liều-thuốc-ngủ"

hoặc

"nàng lăn ra ngủ-như-củ-nghệ-sau-lúc-tiễn-tranh-ra-khỏi-xưởng"

vân vân...

cho nó đương đại,

chị nhỉ?

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả