Gẫm & Bình

Vài nhận xét về tranh vẽ "Đại Gia"

(SOI: Đây là cmt cho bài “Khai mạc ĐẠI GIA…”. Soi xin đưa lên thành bài để các bạn tiện theo dõi).   Hôm trước xem tin triển lãm Đại gia Việt Nam, đã có một số người comments với nhiều “suy đoán” khác nhau. Nhưng tôi lúc đó không dám khen, chê vì chưa […]

Ý kiến - Thảo luận

10:34 Friday,3.5.2013

Đăng bởi:  Thích nhìn lại

Một năm nhìn lại, một triển lãm mù mờ. một bài viết kiểu quét xà phòng trước khi cạo râu, những lời bình khiến người đọc phải hỏi: bạn có chắc bạn đang muốn nói một điều gì.
Hôm nay, trên bãi chiến trường của thị trường ngổn ngang, lại mong các họa sĩ vẽ về các đại gia. Họ là những kẻ "dại đa", những ông trùm trong cuộc chơi mất còn, hay những người đi đầu trong công cuộc cải cách kinh tế, đòi hỏi hy sinh mất mát để dân tộc tích kinh nghiệm làm ăn cho một mai.
Các cơ hội cho họa sĩ Việt Nam chứng tỏ mình còn chất đống lên. Thách thức vẫn là (như người Pháp nói): từ đứa trẻ đàn ôngi Việt già khú ngay.
Bức bầu Kiên thì hôm nay dễ gây liên tưởng đây, vì cũng có ngụ ý. Nhưng thực sự LÚC ĐÓ tác giả muốn diễn đạt điều gì.
Vẫn còn hy vọng vào cây cọ trong tay các anh tài.

11:01 Wednesday,1.2.2012

Đăng bởi:  N.Thuong

Theo mình thấy chủ đề, ý tưởng cuộc triển lãm này hay, mới. Tuy nhiên nếu các anh họa sĩ vẽ chân dung các đại gia chăm chút thêm xíu nữa thì đẹp lắm.
Không biết các họa sĩ có vẽ ký họa trực tiếp các đại gia không. Thiết nghĩ các anh nên tiếp xúc vài lần và ký họa các đại gia mà minh có ý định vẽ về họ thì ắt tác phẩm sẽ hoàn mỹ hơn.

23:00 Tuesday,31.1.2012

Đăng bởi:  linh nguyễn

một vấn đề nhỏ, một hình thức rất hẹp, để khởi đầu cho một tư tưởng lớn, lịch sử thế giới đã ghi nhận trong mỹ thuật. nên theo tôi dự án đại gia ở đây không mới, nhưng nó đúng với bối cảnh ở việt nam hiện tại, cùng song hành màu sắc đó tôi vẫn băn khoăn về sự khởi nguyên của dự án ĐẠI GIA VIỆT NAM sẽ kết thúc khi kinh tế toàn cầu khó đứng vững được trong năm 2012, cùng lây lan sang hệ thống tài chính châu á. lúc đó dự án của các bạn cũng khó đứng được. chia buồn!

21:47 Tuesday,31.1.2012

Đăng bởi:  hoang hai

mình thấy nhiều bạn nhận xét trái chiều, xong theo mình thì "tranh nhìn xa, hoa nhìn gần", hãy nhìn tổng thể bao quát của sự vật sự việc rùi mới quan tâm tới chi tiết trong đó nhé!
Chúc các bạn "đại gia" zui zẻ!!

20:10 Tuesday,31.1.2012

Đăng bởi:  ngọc nát

tôi biết cuộc triển lãm đại gia việt nam vừa rồi, các bạn trẻ đã bán được một số bức trong đó. về vui cũng không hẳn khi bán dược tranh, nhưng rất mừng khi đất nước ta đổi mới phừng phừng khí thế đi lên và hội nhập. nhớ đăng lên soi để mọi người phấn khởi, chúc các bạn vui!

14:55 Tuesday,31.1.2012

Đăng bởi:  HKN

Các bạn thân mến hãy nhìn những điều tốt đẹp trong những tác phẩm kia, những người họa sỹ đáng yêu - dám nghĩ và dám làm; Chủ đề hay, mong muốn đáng yêu và tâm tư thật thà. Còn tác phẩm dở ư? bản thân người họa sỹ chân chính có khi xong tác phẩm anh ấy lại thấy chán và thèm khát hơn nữa. Đó là thành công không phải thất bại. Vì như thế là anh ta đang phát triển. " Người nói thật " bạn có làm được như nhứng người nghệ sỹ của tôi kia không? họ là anh hùng đang nỗ lực để Hội họa không bị " chảy máu chất xám". Trước tranh của Nguyễn Xuân Hoàng tôi phải suy tư nhiều và 'run' nữa

19:24 Monday,30.1.2012

Đăng bởi:  hung nguyen sinh

mấy ông HS gét nhất các Đại gia Việt vì dám mua tranh "Thân cò" của nhà báo Hữu Ước tới 4 tỷ VND mà lại dửng dưng với nghệ thuật, thậm chí "tranh để làm gì" nên việc đầu tư vào TL đại gia Việt cũng hời hợt như ĐG nhìn NT Việt vậy...cũng có ý đấy nên tranh của TL nhìn phát ớn... có lẽ các ĐGV cũng chỉ thích loại mà nhìn rõ mặt dễ đọc ý như tranh minh họa thôi nhỉ.

2:35 Thursday,26.1.2012

Đăng bởi:  Nguyễn Xuân Hoàng

Ai cũng thấy nó hay thi nó chẳng có quái gì là hay cả.

23:42 Wednesday,25.1.2012

Đăng bởi:  tui

ai cũng nhìn thấy, nhưng để làm thì việc đó khác lém!

23:57 Tuesday,24.1.2012

Đăng bởi:  A Little Sunshine

mình thấy triển lãm này cũng có cái hay của nó, ít nhiều cũng có cái nhìn, cái tiếp cận mới với công chúng trong nước. Ngoài ra cũng là những nỗ lực của các nghệ sĩ để đưa nghệ thuật tới những ai quan tâm hay có thể đóng góp một phần làm nên những thay đổi. Mình thấy các bạn nên nhìn nhận một cách khác quan hơn.

Chúc mừng năm mới.

12:16 Tuesday,24.1.2012

Đăng bởi:  ANH-CÓ-Ý-KIẾN

Túm lại là triển làm này rất nhạt í. Vẽ về các đại gia, lắm tiền nhiều của, quyền lực sẵn trong tay nhưng tất cả các bức tranh đều không toát lên được tinh thần đó. Có chăng chỉ là giống về cái chân dung, còn tinh thần thì chỉ như "dân thường" mà thôi. Tên triển làm thì kêu nhưng sức nặng thực sự thì chả có mấy. Nói chung là còn rất nhiều điểm chưa đc.
Hà Nội lạnh ghê gớm í

14:27 Saturday,21.1.2012

Đăng bởi:  hoang hai

Một triển lãm đáng chúc mừng!
theo mình nghĩ thì ECKY chưa hiểu về triển lãm của mấy bạn này, mình có ngồi nghe họ nói chuyện vài lần, theo mình thấy thì ai có công thì đã có công rồi, cũng không cần thiết phải lôi họ ra làm gì, có thể để 1 triển lãm khác, các "Đại gia" lần này chủ yếu là những người lắm tiền nhiều của mà chưa quan tâm đến nghệ thuật nước nhà. Mình thấy các bạn ấy thể hiện và nghiên cứu tương đối tốt niềm mong mỏi đó.
Theo mình biết thì bạn Đỗ Hiệp là người tổ chức dự án này,nếu bạn ấy chọn người tham gia khác thay 2 bạn Hổ và Bình thì tốt hơn, 2 bức tranh đó thể hiện quá sơ sài và chưa thuyết phục.
Nhưng dù sao cũng chúc các bạn sẽ gặp "Đại gia" sớm, chúc mừng năm mới!

0:14 Saturday,21.1.2012

Đăng bởi:  hùngANPAS

Nói như em có ý kiến thì các gallery chuyên nghiệp Việt Nam chuyên làm những điều đểu giả? Tại chính gallery cái gọi là trung tâm nghệ thuật mới của họ? Họ mua những gì họ bán được, kể cả tranh của những người THEO ĐÓM ĂN TÀN! Tri ân ghê gớm?

17:32 Friday,20.1.2012

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

Se buồn khi các anh quên mất những gương mặt đại-gia-thứ-thiệt có thể không rủng rẻng khủng khiếp nhưng lại miệt mài sưu tầm tranh pháo cho zân làng ta...thực sự đem lại cho zân làng ta những niềm vui khi nhỏ khi to khi lo khi sướng.

Không nhắc tên nhưng cả làng ai mà chả rõ các ân nhân đó...

Gay go ghê gớm

11:46 Friday,20.1.2012

Đăng bởi:  Cliem

Cuối năm rảnh, nên thử "đóng góp" vài sáng tạo (chiều thì... phá, hihi)này các bạn thử tưởng tượng nhé.
Ví dụ vẽ bầu Kiên thì nên vẽ thêm bên phải (hướng con mắt ông ta nhìn) một sân vận động bóng đá, bên trái (hướng chỉ tay của ông ta) thì vẽ một ngân hàng cao tít.
Vẽ bầu Đức thì chỉ cần vẽ một chiếc phi cơ HAGL đang bay trên những cánh rừng xanh xen lẫn với những... đồi hoang phế (sau khi khai thác gỗ).
Vẽ ông Vũ thì tả ông ta đang ngồi làm việc với vẻ mặt suy tư bên tách cà-fe bốc khói. Trên bàn có dòng chữ "Công thức chế ca-fe đen thành... Vàng, và ca-fe đá thành... Bạc".
Vẽ ông VQ Thắng thì cho ông ta đứng trên đỉnh ...(đỉnh núi gì cũng được) miễn là nối với con đường ngoằng ngèo được lót bằng gạch... Đồng Tâm.
Ha ha, ý tưởng chừng đó thôi nhé, chúc Soi và độc giả Soi đón năm mới vui, khỏe.

10:43 Friday,20.1.2012

Đăng bởi:  Chuc mung cac hoa si

Mình đồng ý với Ngui Noi That là phần nhiều các tác phẩm thể hiện ý tưởng chưa "cao" lắm, vì để có tác phẩm phản ánh được nhiều góc độ cuộc sống thì cần phải có quá trình xâm nhập thực tế và nhiều thời gian tư duy sáng tạo.
Tuy nhiên Tôi thấy về màu sắc thì đa số các họa sĩ thể hiện rất "chín"
Chúc các họa sĩ có nhiều niềm vui trong đợt triễn lãm này

22:53 Thursday,19.1.2012

Đăng bởi:  Lee Trần@yahoo.com

Lee it đi xem triển lãm nhưng hình như bức tranh vẽ Cường đô la, về ý tứ rất giống bức tranh Cô dâu chú rể của Hà Mạnh Thắng vẽ mấy năm trước đây thì phải!

17:02 Thursday,19.1.2012

Đăng bởi:  Nguyễn Xuân Hoàng

Chả dám nói dối về cái gì "nhân sinh cao cả" vì có ai biết nó thế nào mới là cao đâu, chỉ dám nói thật cái mình đang thấy thôi! Ý tưởng của mình nó " chua... chát" lắm! Một ngày chán quá, mình thấy đời nhẽo nhèo nhèo như cái săm xe máy hết hơi, nhìn cái thế giới của khỉ này cũng y vậy, tiện có cái dự án đại gia nên minh bơm anh Nguyên Vũ vào cùng mấy câu hy vọng. Từ đáy lòng mình, mọi thứ với mình bây giờ không chỉ " chua... chát mà còn: cay, đắng, nhão, nhẽo, tan nát luôn í! "Chẳng phải ai cũng là diễn viên nhưng ai cũng biết: đời là sân khấu". Cao cả hay không thì kết cục cũng "nghẹo đầu như con rối lúc thôi diễn trò". Tớ hiều rõ điều này lắm nên tớ cứ " bình thường không cao cả". Thôi, nhường nhời cho tất cả!

16:27 Thursday,19.1.2012

Đăng bởi:  Nguyễn Xuân Hoàng

Mình không dám bàn về tác phẩm của mọi người vì mỗi người sẽ có cách tiếp cân riêng,nhưng mình biết chắc là mọi người đều phải bỏ nhiều công sức để xây dựng nhân vật của ho, mình chỉ dám nói về mình: Đặng Lê Nguyên Vũ có một câu nói khá hay " chúng ta nghèo vì khát vọng của chúng ta quá khiêm tốn" không tin cứ nên youtube xem clip phong vấn anh. Mình quan tâm đến cách tư duy của anh ấy hơn là cái thương hiệu cafe của anh ấy. Sao lại phải làm cái gì liên quan đến cafe khi cả nước biết anh ấy là đại gia cafe, Nhỉ! :)

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả