Nghệ sĩ Việt Nam

Đinh Công Đạt làm đồ chơi cho trẻ con

Hôm nay, không thấy điêu khắc gia Đinh Công Đạt đi cùng con trai. Anh yêu con trai, điều ấy khỏi phải bàn. Nói chuyện với Đạt, đầu tiên là về con trai, sau chuyển sang công việc, anh sẽ… thao thao bất tuyệt, bất chấp ống kính máy quay hoặc máy ảnh, hoặc máy […]

Ý kiến - Thảo luận

6:06 Friday,17.6.2011

Đăng bởi:  admin

:-)) Hoang Bao ơi, chẳng phải dối trá gì như bạn nghĩ đâu. Đơn giản bài này là một trong những bài thuộc thời kỳ đầu tiên của Soi (tháng 3. 2010), khi đó bản thân Soi vẫn còn ngớ ngẩn về cái gọi là quyền được nêu ý kiến.
Cảm ơn bạn đã phát hiện lại nên Soi xóa cmt mà bạn nói đi rồi, thực tình là bài lên lâu quá rồi nên cũng không đọc lại.
Thế nhé Hoang Bao.

1:05 Friday,17.6.2011

Đăng bởi:  hoang bao

Soi ơi là Soi. Soi nổi tiếng khó tính với những ngôn từ comment mà... mà sao HOÀNG comment không lịch sự thế kia mà để à... trong khi đó hơi một tí ai đó nặng lời tí thôi là alade... hay có vấn đề gì ở đây chăng... Hay nhắc lại lời của HOÀNG nhé: Đồ dối trá!

8:22 Thursday,17.6.2010

Đăng bởi:  Phạm Huy Thông

Chắc tớ cũng sẽ mua một tác phẩm của anh Đạt rồ cho con tớ khi nó ra đời để nó... đầu cơ. Có khi đến đời nó, cái đồ chơi đó sẽ là 400.000usd thì sao.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả