Soi học

Bài học thứ Tư: “Ngựa gỗ thành Troy” hay cả thành bang tiêu tùng vì một tên lính quèn

  (Lần này, xin chuyển minh họa từ tranh cổ điển sang hí họa cho đổi không khí. Trong cả bài này, xin lỗi là không tìm được tên của một số họa sĩ vẽ tranh. Bạn nào biết thì bổ sung giùm.)   Thành Troy không bị sụp đổ vì cái chết của Paris. […]

Ý kiến - Thảo luận

17:07 Saturday,4.4.2015

Đăng bởi:  Trần Quang Thành

"Nhưng không hiểu sao Jacques-Bellenger lại ví hai chiếc máy bay đâm vào WTC hồi 11. 9 là hai con ngựa thành Troy."
Ý của tác giả chỉ bọn cướp máy bay là người của Bin Laden, người từng được CIA huấn luyện, đào tạo. Và chúng đều có quốc tichg Mỹ (nếu mình nhớ không nhầm). Các máy bay bị cướp đều đang thực hiện các chuyến bay nội địa. Tất cả đều có tính chất của "con ngựa thành Troy".

19:01 Sunday,5.5.2013

Đăng bởi:  NTD

Trong tranh của Michael Maslin, chú thích "lính canh không cho ngựa đi qua vì đòi “phải có ai đó ký giấy". Theo mình nên hiểu là người chuyển phát nói với lính canh câu đó, vì không thể để con ngựa lại và bỏ đi, mà cần có xác nhận của lính canh là đã nhận hàng.

10:08 Thursday,16.2.2012

Đăng bởi:  PHẠM QUỐC TRUNG

Tổng hợp hình và lời bình quá hay, vui vẻ trẻ trung mà nhiều thông tin. Chúc mừng và cảm ơn các tác giả.
Soi có những bài thật hay mà vui.

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả