Kiến trúc

Buôn Ma Thuột – chiếc Kpan của người Êđê

  Cao nguyên mùa này gió lộng, nắng vàng, trời cao xanh, khí hậu mát mẻ. Đi hàng trăm cây số vẫn trong biển hoa cà phê nở trắng, hương ngào ngạt từa tựa hoa bưởi, khiến tâm hồn nhẹ bốc như cánh ong. Bây giờ cũng là mùa thu hoạch cà phê. Khắp nơi […]

Ý kiến - Thảo luận

2:43 Thursday,21.6.2012

Đăng bởi:  pho duc tung

mình vừa vào internet, xem dưới keyword coffee flower, quả là có vô số ảnh cành cafe đầy quả đỏ và hoa trắng, chứng tỏ cũng là bình thường.

2:40 Thursday,21.6.2012

Đăng bởi:  pho duc tung

bạn phangphang
mình vừa đi Tây Nguyên vào noel vừa rồi. Rõ ràng là vụ thu hoạch cafe, nhưng rõ ràng là có rất nhiều hoa, và trên cùng cây có cả nhiều hoa lẫn quả. Chắc là so với chính vụ hoa tháng 2 thì không thể bằng,nhưng vẫn là có rất nhiều hoa nở. Mình không thạo về cây cafe, chẳng biết bình thường thế nào, nhưng năm vừa rồi chắc chắn là như vậy.

22:31 Wednesday,20.6.2012

Đăng bởi:  phangphang

Hình như tác giả đi đến BMT vào 2 mùa rồi gộp lại làm một thì phải?
Hoa cà phê không thể nở vào tháng noel thì không hiểu bằng cách nào mà tg có thể diễn tả được hay đến vậy, nào là "biển hoa" rồi là "Hoa cà phê trắng như tuyết đọng trên những cành ngang, nổi bật trên nền lá xanh thẫm bóng, quả đỏ mọng" lại còn "hương thần thánh"!
Xin lỗi tác giả, tôi không thể hiểu hết ý của người!

1:00 Sunday,13.5.2012

Đăng bởi:  Gin

Chào anh, đọc bài viết của a rất lôi cuốn, cảm ơn công sức của a, nhưng tiếc quá, a ko hỏi hộ cho e rằng hình dáng và chức năng tâm linh của nó là gì, a viết về giá trị tiền bạc và cái sự hiếm hoi của ghế hay quá, nhưng anh chả đả động gì đến giá trị biểu tượng văn hoá của nó đi kèm với chức năng tâm linh của nó là gì, ví dụ như có đoạn nhắc đến 3 cái 3 kích thước bé dần, nó có chức năng biểu trưng gì ko, hay kích thước nó có luật về số đo ko, số ấy tượng trưng cho cái gì thì a lại ko ghi rõ để bài viết này có giá trị như một bài điền dã về dân tộc học. Để qua đó thấy được vũ trụ quan của dân tộc ê đê, một đóng góp nhỏ rất chân thành, hoàn toàn ko có ý soi mói, hì, e cũng là kts

3:12 Thursday,23.2.2012

Đăng bởi:  Lê Hà

Bài viết rất hay. Cảm ơn anh Tùng. Mong được thường xuyên đọc các bài viết của anh nhiều hơn nữa.

16:26 Tuesday,21.2.2012

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

"...Y Bia kể là mua ghế 90 triệu, công chở 8 triệu nữa là 98, mà phải chở lậu buổi đêm. Ngài phó chủ tịch phán: ghế này khủng nhất tỉnh, sơn thế chứ sơn nữa, người ta vẫn nhận ra là đồ cổ, lo gì. Bây giờ thì làm gì có giá ấy nữa, phải tôi thì có 900 triệu cũng mua..."

Ô, người Tây Nguyên bây chừ chơi hè, đủ tiền mua chiếc ghế (cổ) những 90 triệu, ăn đứt các nghệ Hà Nội rồi nhá.

Nhưng nghe ngài Phó chủ tich Tỉnh phán sẵn sàng bỏ 900 triệu mua 1 cái ghế (cổ) càng ghê. Ông quan ni kiểu chi mà lắm tiền hè? Thảo nào Tây Nguyên rừng tan hoang, voi chết dần, nhà rông mục, văn hóa lũ làng càng ngày càng KINH [khủng] HÓA... ngơ ngẩn ...

Bần thần ghê gớm

15:32 Tuesday,21.2.2012

Đăng bởi:  SƠN – FORUM

Thằng bé kể theo hồi, từng chương của người Ê đê, vào những buổi tối sinh hoạt văn hóa tập thể của người Ê đê xưa, thằng bé khác nghe mà không buồn ngủ!...

12:54 Tuesday,21.2.2012

Đăng bởi:  Phúc Trí

"Thằng bé đi cùng đoàn" quả là oách. Không kể lể, chẳng phân tích-tổng hợp như thói thường nhân loại. Anh lô-răng nghĩ sao?

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả