Tin tức

Tin-ảnh: Dời tượng tình nhân, triển lãm lớn của Chagall, sự hào phóng của nhà sưu tập…

          Về Chagall, mời các bạn xem thêm: – 6. 7: Sinh nhật Marc Chagall – bay kiểu Nga trên đất Pháp– Giá tranh Marc Chagall    

Ý kiến - Thảo luận

8:14 Tuesday,21.2.2012

Đăng bởi:  chuyên gia chép tranh

Lá phong chính là một trong những biểu tượng của Canada chứ không phải "hình như". Nằm chính giữa lá quốc kỳ.

20:56 Monday,20.2.2012

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

Để cẩn thận, ADMIN và các bạn có thể tham khảo tin về điêu khắc gỗ của gia đình nghệ sĩ Moulthrop ở đây ạ:

http://www.artscriticatl.com/2011/11/three-generation-of-exquisite-moulthrop-bowls-at-marietta-cobb-museum-and-signature-shop/

20:46 Monday,20.2.2012

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

ADMIN ơi, gỗ phong nó có vân rất đặc biệt, sánh ngang với vân đá đó, kiểu như gỗ lũa nhà mình đó nờ.

20:05 Monday,20.2.2012

Đăng bởi:  admin

Cảm ơn ECYK, nhưng sao ashleaf maple trông như một kiểu đá (đá Ngũ Hành Sơn?) nhỉ? Không giống gỗ?

17:17 Monday,20.2.2012

Đăng bởi:  Em-co-y-kien

“…Trong ảnh là “Không đề” 1997, chất liệu ashleaf maple (là cái gì nhỉ? Có bạn nào biết không?), của Ed Moulthrop, thuộc bộ sưu tập Nancy và David Wolf Collection, đã tặng Cincinnati Art Museum…”

Dạ, Ashleaf Maple đích thị là một loại cây (gỗ) phong (còn có tên gọi khác là cây/gỗ thích); có nhiều loài phong (Phong đường, phong đỏ,...). Cây Ashleaf Maple có thể gọi nôm là Phong lá tro (lá cây màu tro). Đây là giống cây phổ biến ở các tiểu bang Bắc Mỹ và Canada (hình như chính lá phong còn là biểu tượng của Canada?)

Cụ Ed Moulthrop là một nghệ sĩ – nghệ nhân nhà có 3 đời làm nghề chạm khắc tiện gỗ (kiểu như các gia đình làm nghề làng Đồng Kỵ hay ở phố Tô Tịch nhà mình). Cụ thường sử dụng các loại gỗ phong để làm các tác phẩm điêu khắc gỗ, nhất là các sản phẩm gỗ tiện. Đặc biệt, cụ ưa dùng gỗ của những cây phong bị đốn, bị hạ, bị đổ gẫy do nhiều vùi dập của thiên nhiên, bão tố, mối mọt ... nên các tác phẩm bằng gỗ của cụ thường có vân cực lạ (như ở ta nhiều cụ hay thích chơi các phiến đá có kỳ vân). Các ác phẩm gỗ của cụ với những vân gỗ hằn tích bầm giập ứa nhựa đời cây cũng ẩn dụ đời người lên bờ xuống ruộng.

Ở phía Bắc Trung Quốc cũng có nhiều cây Phong lá đỏ (gần Bắc Kinh, cực nhiều).

Em nhớ ngày trước được ông em cho đọc ké chuyện "Cây Phong non trùm khăn đỏ" của nhà văn Aitmatov, cốt chuyện cực buồn với nhiều nỗi niềm.

Bây giờ, cứ nói đến cây phong, nhìn thấy lá phong, bao giờ em cũng nhớ tới câu chuyện "Cây Phong non trùm khăn đỏ" này của Aitmatov,

Lạ thế.

11:24 Monday,20.2.2012

Đăng bởi:  SƠN – FORUM

“Đầu hàng vô điều kiện”
Ôi tình yêu của lính, đẹp và lãng mạn vô cùng, tớ mà là các bạn gái đang tuổi xuân thì đã hiến dâng đời mình cho các anh lính biển từ tuổi 18 rồi đấy...

Tìm kiếm

Tiêu đề
Nội dung
Tác giả